Bây giờ mới chết

Huỳnh Trung Anh
(trunganh)

New Member
Chuyện kể rằng có một nhà thám hiểm kia lọt vào một hòn đảo nọ.
Vừa bước chân lên đảo cậu đã bị thổ dân tóm ngay đem đến một quả đồi ở giữa đảo, trên đấy có một cái giá treo cổ. Toàn bộ thổ dân trên đảo đứng vây xung quanh cái giá. Nhà du hành than thầm: "Chúa ơi chết con rồi."
Đột nhiên chúa hiện ra, bảo: "Không, con chưa chết đâu."
Nhà thám hiểm mừng quá, hỏi: "Thế con phải làm gì bây giờ ạ?"
Chúa: "Có thấy hòn đá to tướng kia không?"
Nhà thám hiểm: "Dạ có."
Chúa: "Nhặt nó lên."
Nhà du hành nhặt hòn đá lên.
Chúa: "Con có thấy thằng cha béo nhất kia không?"
Nhà thám hiểm: "dạ có."
Chúa: "Đấy là thằng tù trưởng. Con cầm hòn đá này ném vào đầu hắn."
Nhà du hành làm theo. Tên tù trưởng rú lên một tiếng rồi ngã xuống, máu chảy xối xả. Cả bộ tộc gầm lên. Nhà thám hiểm ngây thơ hỏi: " Bây giờ sao nữa hả chúa?"
Chúa cười chúa bảo: "Bây giờ thì mày mới chết đó con."
 
Thằng đấy không phải là God mà chắc là Devil thì đúng hơn. Chúa cái quả cà chua :(
 
à
chúa đấy
chúa làm những điều bạn mong ước trở thành sự thực mà
:))
 
Híc, đấy là thần đèn, chứ không phải god. Đấm vào mồm thằng God nào kiểu thế :D
 
Back
Bên trên