Bây giờ con gái ghê thật!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Một lớp 3 của một trường tiểu học nọ, trong giờ học văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mình mẩu giấy nhỏ, trong đó viết hai dòng chữ nghệch ngoạc:
"Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi. Ở đó chúng ta sẽ hôn nhau nhé!"
Cô bạn gái đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và im lặng. Một lát sau, từ phía cô bạn gái được đẩy sang trước mặt cậu bé mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót, thẳng hàng:
"Nếu chỉ như vậy thì mày xuống lớp một mà học!"
 
không phải ghê đâu em ... mà là cực ghê .. nói chung là phải cẩn thận ..

Cẩn tắc vô áy náy .. :)>-
 
THỉ truyện cười có đến 99,99% là bịa mà :D
 
Chí lí chí lí,cái 0,01% ấy có lẽ cũng là .....bịa nốt ấy chứ!:D
 
Hehehe, nếu thế thì là "truyện bịa" xừ nó rùi :nono:
 
no' 0.01% la sự thật ... không thì ai nghĩ ra được chuyện cười ... Mà nhất là cái chuyện này phai đến 50% la sự thật ý chứ ... :D
 
Ko bằng nhưng cũng có vẻ xấp xỉ rùi Ku ạ :))
 
Thằng Hòa lại lấy trong tập truyện cười ở lớp rồi.
 
é, hóa ra lớp anh Hòa tự sáng tác truyện cười à? :eek:
Sao mà đỉnh thế :eek:
 
lần đầu tiên em đọc như thế đấy! truyện khuyến khích các em bé quá!
 
Hichic,các em bé bây h là thế đấy,mình không học dần đi là không theo kịp chúng nó đâu
 
Uh,ai chứ anh Khôi thì mấy cái khoản.... ấy thì em sợ bon em không theo kịp đâu!
 
nếu anh Khôi sợ không theo kịp bọn nó thì xuống lớp 1 mà học lại đi nhá :lol: :lol:
 
E o cac be,khong noi xau nguoi khong co mat o day nhe
 
Ôi giờ thằng Hòa mà viết ba cái câu đó bây giờ thì nó cho ra lớp Mẫu giáo Mầm mà học.....
 
Back
Bên trên