Báo Lá nho xanh của HAO - Chuyên san đặc biệt về cuộc thi Miss HAO

Chào các bạn

Báo lá nho xin tiếp tục đưa tin sau những giờ gián đoạn. Lý do là chúng tôi có trục trặc một chút về vấn đề nhân sự: phóng viên SH đã ngồi vào ghế BKG để dưỡng thương sau những ngày oanh kích cùng thế lực thù địch, phóng viên tích cực Nguyên Phương vướng bận chuyện tình cảm ngang trái đổ vỡ cũng đã xin tạm nghỉ, nàng không dưỡng thương thể xác như SH mà là dưỡng thương tâm hồn bé bỏng của nàng, phóng viên nhí Mai Trang đã quăng bút để dành thời gian tỉa tót làm Miss và trả lời 100 câu hỏi vì sao của Fan hâm mộ. Vì vậy hiện chỉ còn tôi cùng các phóng viên tự do như Kiến Quốc hoặc bát nháo chi khươn như Hà Đăng Sơn sẽ tiếp tục hi vọng được phục vụ bạn đọc. Báo thì làm sao mà ngừng phát hành được phỏng ạ? Mỹ có CNN, còn chúng ta có nho xanh.

Thưa các bạn, sự kiện nổi bật trong ngày hôm nay được đánh dấu bằng việc BTC đã đưa ra quy chế vote cho các Miss. Có thể nói chưa bao giờ số phận các Miss lại được quyết định một cách dân chủ và công khai như thế này. Rõ ràng BTC đã thực hiện đúng chỉ tiêu "Miss là của dân, do dân và vì dân". Khắp nơi trên từng con đường ngõ hẻm nhà nhà vote miss, người người vote miss. Ai ai cũng cảm thấy phấn chấn và hạnh phúc, vì có lẽ chưa ai từng nghĩ rằng đời mình lại được một lần vote miss như lần này. Ơn Đảng và chính phủ, trước đây con đã có sách mới áo hoa, giờ con đã được vote cho các mít hehe.

Phóng viên chúng tôi đã có mặt tại một số điểm nóng để thu thập tình hình phản ứng của bà con về công tác tổ chức và về điều lệ vote. Ai ai cũng cảm thấy sẵn sàng, phấn chấn pha chút hồi hộp. Không hồi hộp sao được khi lá phiếu trên tay của họ quyết định được cả một số phận hoa hậu, nói nhẹ hơn thì là cả đời một người con gái. Tại quốc hội các Bộ trưởng đang trong phiên trả lời chất vấn bà con, trong giờ giải lao cũng bàn luận về tình hình Miss HAO. Vì vậy có thể nói, lá phiếu bầu trên mỗi người có quyết định không chỉ về số phận của người con gái, mà nó còn có thể ảnh hưởng đến những thứ như văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội.. đại khái thế

Do vậy, việc vote chính xác là rất quan trọng..

Chúng tôi đã ghé qua xóm vườn cười, TTTG và TLNT, nơi đang diễn ra một số hoạt động sôi nổi khác như thảo luận về tình hình nhân phẩm của Yến Vi, vá trinh... thì thấy không khí vote miss cũng đã xâm nhập vào nơi đây. Một cuộc phỏng vấn nhanh đã được thực hiện bởi phóng viên chúng tôi với ông Bùi Ngọc Dũng, trưởng ban phòng chống tệ nạn mại dâm, kiêm giáo sư Trinh học, và ông Lưu Công Thành - Chủ tịch hiệp hội bảo vệ nhân phẩm gái mại dâm về tình hình vote cho các Miss..

strongcu.jpg

Ông Bùi Ngọc Dũng,
giáo sư Trinh học trả lời
phỏng vấn Báo lá nho


PV:-Thưa ông, ông có nhận xét thế nào về tình hình các thí sinh tham gia:

Ông BND:- Tình hình như vậy là rất tốt. Tôi hiện đang công tác tại ủy ban phòng chống tệ nạn mại dâm, nhưng chưa bao giờ thấy các cô gái bị tôi bắt hoặc các cô gái trong trại của chúng tôi lại đẹp như các thí sinh Miss HAO lần này. Bản thân tôi cũng đi lính gần mười năm, chịu khổ thiếu thốn tinh thần quen rồi. Lần này liền một lúc 37 cô gái đẹp lộng lẫy ngồn ngộn hiện ra trước mặt, tôi không biết phải nói sao, và vote thế nào.
....
PV: - Cảm giác của ông khi được vote

Ông BND: - Cảm giác của tôi à? Chỉ có thể nói bằng 3 từ: sợ hãi / rùng mình / tái dại

PV: - Ông có thể nói rõ hơn được không?

Ông BND: - À, thế này nhé, tôi làm Giáo sư tờ rinh học, tôi có thể phân biệt một cách chính xác đâu là đứa còn, đâu là đứa mất. Tuy nhiên chứng kiến 37 vẻ đẹp thế kia, tôi cảm thấy mình bất lực, không biết vote cho ai, vì ai cũng đẹp, thông minh và rực rỡ cả. Tôi sợ hãi vì tôi không biết còn sức khỏe để thưởng thức các thí sinh trình diện từ đây đến hết cuộc thi không. Cũng rùng mình vì được nghe các thí sinh trả lời giao lưu: họ thông minh quá, tinh tế quá đến phát sợ, sởn cả gai ốc. Cuối cùng tôi trở nên tái dại khi nghĩ đến 37 người đẹp thế kia mà chỉ có một người được đeo vương miện, tôi tiếc cho những người còn lại

PV: - Vâng, xin cám ơn ông đã trao đổi với chúng tôi, và xin ông hãy nhớ giữ gìn sức khỏe để theo dõi nốt cuộc thi
.....


Chúng tôi gặp ông Lưu Công Thành khi ông đang xét xử một phiên tòa do ông tự thành lập. Ông đã tự bỏ tiền ra để lập phiên tòa này, và theo ông thì ông không hề tiếc tiền khi được đứng ra bảo vệ cho lẽ phải, bảo vệ cho cái đẹp. Chúng tôi phải rất vất vả mới tiếp cận được với ông khi người ta đang chen nhau tham dự phiên tòa xét xử lại cho Yến Vi của ông đang hồi gay cấn. Sau đây là một vài ghi ngắn của phóng viên chúng tôi:
.....
Thanh.jpg

Ông Lưu Công Thành
Chủ tịch hiệp hội bảo vệ nhân
phẩm gái mại dâm


PV: - Chào ông, chắc hẳn ông đang rất bận

Ông LCT: - Vâng, như anh thấy đấy. Tôi vừa mới cưới vợ, nhưng giờ lại vướng phải vụ này. Anh có thể hỏi tại sao ư, vì tôi yêu cái đẹp, tôi sẵn sàng bảo vệ cái đẹp nên không tiếc gì hết. Nếu có phải hi sinh bỏ vợ để lấy Yến Vi, tôi cũng sẵn lòng?

PV: - Theo như một số người cho biết, ông không những hâm mộ Yến Vi, mà còn rất hâm mộ Mi Vân, một thí sinh Miss HAO. Ông có so sánh gì giữa 2 người này?

Ông LCT:- Sao anh lại bắt tôi so sánh? Tuy nhiên, đứng trên quan điểm triết học và sinh học mà nói, họ đều rất đẹp, đẹp một cách man dại. Đứng trên quan điểm nghệ thuật, thì họ cũng đều rất tài năng. Như anh biết đấy, Mi Vân có thể chơi rất tốt Piano, còn Yến Vi cũng đâu kém, cô ta cũng có thể chơi được một số nhạc cụ, tôi đặc biết thích tiếng Xacxophone của Yến Vi...

PV: - Ông nghĩ sao về các thí sinh lần này?

Ông LCT:- Các thí sinh lần này, bên ngoài vẻ đẹp tự nhiên, họ cũng được chuẩn bị rất kĩ về tri thức, giao tiếp ứng xử, kiến thức vào đời (như bí quyết giảm béo phì, bí quyết chữa mụn trứng cá, chống hôi nách, cách phòng chống thai...). Bên cạnh đó tôi cũng khâm phục tài năng của một số thí sinh. Về quan điểm cá nhân tôi vẫn sẽ vote cho Mi Vân.

PV: - Xin cám ơn ông đã dành cho chúng tôi thời gian phỏng vấn..
...


Vâng thưa các bạn, qua 2 cuộc phỏng vấn trên, chúng ta có thể thấy được phần nào không khí thi đang được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Công tác vận động ủng hộ cũng được triển khai rầm rộ qua từng nhóm Fan Club của tửng thí sinh. Để bảo đảm cho cuộc thi hấp dẫn. BGK đã cùng cắt máu ăn thề trong cuộc họp tối qua là nhất quyết không thể tiết lộ kết quả online. BKG đã cùng nhau cam kết đứa nào tiết lộ ra thì đứa đấy bé bằng con gián nên ai nấy đều răm rắp thực hiện tuân chỉ.

Cuộc thi còn nhiều cam go hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Xin mời các bạn đón đọc các số báo tiếp sau để biết thêm chi tiết về cuộc thi, và đừng quên bấm số 08501570 để vote cho các thí sinh ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sorry Hùng, vì khi viết hơi bận tí nên không cẩn thận trong bài viết. :) Đã sửa lại rồi nhá. ;)

@anh Tuấn: :D báo thế mới là báo chứ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bản tin ban sớm

Tin văn hóa:
Sau đợt nắng nóng đầu tháng 6, cuộc thi miss HAO có vẻ như lại càng sôi nổi, căng thẳng với sự trở lại của hàng loạt thí sinh gạo cội.
Đầu tiên gây ấn tượng nhất có thể là câu trả lời của "trái lê xanh" Phan Thanh Lê với câu trả lời về lesbian và những cô gái chân dài và ngắn. Những thông tin liên quan có thể đọc tại http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=605687#post605687
Thí sinh Phạm Mai Trang với giọng của... "hai con thằn lằn con" đã chinh phục khá nhiều người hâm mộ nhất là bài trả lời chất vấn của cô về câu hỏi "công, dung, ngôn, hạnh". Thông tin liên quan có thể đọc tại http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=23951&page=2
Ngoài ra không thể không nhắc tới Mai Ngọc. Tuy cô vắng mặt những hôm gần đây nhưng không ai có thể phủ nhận sử ảnh hưởng của cô, thậm chí những "crazy fan" của cô đang chuẩn bị tiến tới offline "Mai Ngọc và những người bạn".

Sau offline "Miss HAO - Ams và 00-03", một sự kiện văn hóa đáng chú ý là "Hoan lạc hội hè 2005 lần 1", "hoan lạc hội" là 1 sự kiện văn hóa được thành lập và duy trì từ năm 2003 tới nay. Với sự tham gia của những đại gia, những thí sinh và những nhân vật nổi bật hiện nay, "Hoan lạc hội hè 2005 lần 1" hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Thông tin liên quan có thể đọc tại http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=24050


Tin xã hội:
Báo lá nho đã chính thức xin được cấp phép tổ chức cuộc thi "Dự đoán cùng Miss HAO 2005". Cuộc thi đã sang tới ngày thứ 3 với 20 người tham gia dự đoán và hứa hẹn tăng thêm vào giờ chót. Qua bản dự đoán này ta cũng có thể thấy được tiềm năng của một vài thí sinh khi các thí sinh này luôn có trong dự đoán của tất cả mọi người. Tuy nhiên dự đoán này cũng... chỉ là dự đoán khi mà "Trong 10 người trên thì có mỗi 1 người là 1 trong 3 người mình đã bỏ phiếu cho". Thông tin liên quan được đọc tại http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=24045.

Phóng viên KKKK
 
Một số tin vắn đáng chú ý khác bên lề cuộc thi Miss HAO.

Hiện tại cuộc thi Miss đang dừng ở vòng bầu cử quần chúng, vì thế BGK và BTC tạm thời nghỉ ngơi lấy sức trước khi bước vào cuộc chiến Seven Up (chọn 7 người) kinh khủng và khốc liệt sắp tới.

Theo những nguồn tin đáng tin cậy, hai vị giám khảo đáng kính Tống Minh T... và Nguyễn Hoàng V... đã đến nhà một nữ thành viên khá nổi tiếng của HAO để ăn cơm trưa, nghỉ ngơi và xem phim mát mẻ. Hai vị này sau khi ăn uống phè phỡn đã lớn tiếng đòi hỏi phục vụ nhu cầu sinh lý, và thành viên nữ này không có cách nào khác là mời hai vị tạm nghỉ trên chiếc giường đôi của gia đình và bật kênh ngoài luồng cho hai người thưởng thức. Anh Tống Minh T... tuy thế đã rất có ý tứ khi kéo dịch chiếc tivi chếch sang bên trái để cô em gái học lớp 8 đang chat chit gần đó của vị nữ chủ nhân khốn khổ khỏi bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin được phép giấu tên vị khổ chủ này, và cũng mong BTC giải Miss HAO xem xét lại tâm sinh lý của các giám khảo, đề nghị chọn mặt gửi vàng, không để những vị còn chưa qua cái tuổi "Chị Tầm Thư ơi..." cầm cân nảy mực cái đẹp.

Sự mâu thuẫn gần đây giữa BGK và BTC cuộc thi đã được xoa dịu nhanh chóng, bằng chứng là phóng viên thường trú của chúng tôi đã ghi lại được những đoạn trao đổi khá...tình cảm giữa 2 nhân vật chủ chốt Bùi Lê Chi và Nguyễn Tuệ Minh như sau :
"...."
metalrockerlc: lau ko thay mat.
tueminh84 : em cho anh xem so do nhé
"..."
Sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ thêm đoạn băng này, chúng tôi xác định được toàn thể sự việc xảy ra như sau :
Ông Chi đã gạ gẫm đòi xem Webcam của bà Minh sau một thời gian chiến tranh lạnh hai bên không nhìn mặt nhau, và còn hơn cả mong đợi, bà Minh quyết định cho ông Chi xem cả số đo 3 vòng... (theo như ông Chi phân bua với bổn báo thì đó chỉ là một pha diễn tập "khả năng nhìn" của đôi mắt trước khi ông Chi bước vào vòng chấm thi căng thẳng sắp tới, còn bà Tuệ Minh thì bù lu bù loa lên khi cho rằng đấy là "sơ đồ" chứ không phải là "số đo", tuy nhiên tòa soạn vẫn giữ nguyên chính kiến của mình.).

Cựu giám khảo Hoàng Mạnh Khải hiện đang rất tích cực vận động tranh đấu cho một thí sinh mà anh ưa thích, cô Phan Thanh Lê. Ngoài việc vận động mồm, anh Khải cũng thực hiện một chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên bãi biển, sau đây là một số hình ảnh chúng tôi thu thập được về chiến dịch PR này.

b1d63ede.jpg

Lê ơi em đã cắm neo vào ái im anh ....

b39ba889.jpg

Dù bão táp mưa sa, dù trên người chỉ còn một mảnh vải nhỏ, anh cũng quyết chiến đấu vì em.

Sắp tới báo Lá Nho sẽ cho ra một hình thức thông tin hoàn toàn mới mẻ và hấp dẫn, với sự hợp tác của CLB Điện Ảnh HAO, chúng tôi sẽ đưa ra bản tin hình và những phóng sự hình giật gân về các tệ nạn xã hội gần đây như nạn "Mông tặc", nạn "Thuốc lắc", sự kiện "Phục hồi nhân phẩm" và một số phóng sự hấp dẫn khác về các scandal trong cuộc thi Miss HAO. Mong các bạn chú ý đón xem.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Tuấn sang ban giám khảo rồi mà còn ngứa nghề lảng vảng ở đây à? :)) nhưng đúng là tổng biên tập là nho đi thấy cũng nhơ nhớ tí :))
 
Vài tin vắn đáng chú ý: thí sinh số 22 Lê quạ xanh đang có những bước tiến nhảy vọt trong cuộc thi Miss HAO :D việc BTC đồng ý bổ sung ảnh là một động thái cho thấy người ta đã bật đèn xanh để em Lê ung dung bước vào vòng 2 :D Điều này càng làm cho việc dự đoán thí sinh đoạt danh hiệu Miss HAO trở nên khó hơn bao giờ hết ^^

Hiện nay một số đại gia đang gấp rút thành lập công ty cá cược William HAO để phục vụ nhu cầu cá độ của các anh chị em HAO :D với thể thức tham gia cá cược hấp dẫn. Bảng tỷ lệ cá độ Miss HAO sẽ được nhà cái công bố vào tối mai :D
 
anh Hoài giả danh phóng viên lá nho lên vận động hành lang cho chị gái quả lê xanh à? :))
 
6h15 phút, tôi đến Dilmah Ams cùng thí sinh Miss HAO Cao Minh Tú (xin gọi tắt là Miss) và thằng bạn nối khố thì đã thấy mọi người ngồi lố nhố khá là vui vẻ. Nhà tài trợ Bạch kim Tống Minh Tuấn diện một cái áo sơmi vàng ố màu nước chè, đang ngồi rất “hoan lạc” giữa vòng vây của các em …. giai HAO.

Dĩ nhiên là chiếc áo cùng vẻ mặt chất phác của anh không thể khỏa lấp một dàn Miss rực rỡ sắc màu ngồi đối diện : Miss Bảo Thư trong bộ trang phục dạ hội màu trắng bạc bó sát người rất gợi cảm, Miss Thu Quỳnh váy hồng (lại hồng, và đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tuần tôi nhìn thấy cô mặc bộ này, bẩn thật), Miss Mai Hồng (vẫn quần dài áo trắng, vì chân có ghẻ ruồi nên không mặc được váy, thật tiếc), Miss của BGK Tuệ Minh (váy trắng và khá ngắn, gần giống váy chơi tennis) . Đa phần cánh mày râu chúng tôi đều ăn mặc nhếch nhác, nhưng vẫn thua bạn Hoàng Mạnh Khải. Khải xuất hiện trong bộ trang phục VĐV bóng rổ, mặt và chân đều rất nhiều lông. Sau khi thấy các em Miss nhìn mình chăm chú, anh tá hoả tức tốc phóng xe về nhà để mặc quần áo.

Màn giới thiệu chào hỏi được tua đi tua lại vài lần vì cứ liên tục có những người mới đến, tôi quan sát thấy vẻ mặt của anh Tuấn bass đang từ màu hồng chuyển dần sang màu chàm khi tôi đếm sơ sơ được khoảng 35 người (Hồi chiều anh bảo tôi : tao đoán chắc khoảng 20 mống thôi, vô tư đi). Có lẽ số người quá đông hơn dự kiến đã làm anh Tống mất bình tĩnh, và anh đã thể hiện điều đó bằng cách hỏi em Đặng Việt Dũng một câu khá to : “Anh nhớ chú hình như chơi guitar rất hay phải không ?”. Mọi con mắt đổ dồn vào Dũng làm em này lí nhí : “Anh nói thế nào chứ ạ, em chơi kém lắm”. Tuy nhiên tôi ngồi gần đấy có nghe được tiếng thầm thì với nhau : “Hỏi thế thì tao biết nói thế nào, chẳng nhẽ lại bảo ừ à, kém thì có kém nhưng vẫn hơn ông chơi bass ở Coming Late”.

Sau khi đội T2 96-99 đổ bộ vào thì tổng số thành viên lúc này đã hơn 60 người, và nước da mặt của anh Tống Tuấn đã đồng màu xám xịt với bầu trời lúc chập choạng tối (chính xác là 7h tối).

Địa điểm là quán Thảo Viên, một quán đặc sản thịt bò, món khoái khẩu của em Tuệ Minh (nghe nói em có thể ăn hết cả một cái chân trong số 5 cái chân của con bò).
Tiểu đoàn Hoan Lạc đổ bộ vào quán, các nam thanh nữ tú vưỡn xôn xao giao lưu nói chuyện. Thảo Viên có một khuôn viên rộng vừa đủ để chứa toàn bộ đoàn người này, và ngoài ra còn có một phòng vệ sinh Nam Nữ đi chung phối hợp rất thú vị. Tôi ngồi cùng bàn với chị Ngọc (94-97, trông xa thì trẻ lắm, trông gần lại càng trẻ), em Quách, em Vũ, Miss Minh Tú , anh Bass, thằng bạn cùng lớp Thành Hải. Chị Ngô Tố Giao vác theo 1 suất trẻ con đi kèm, ngồi đúng vào phần giao giữa hai bàn (khôn vật) và cười rất hí hửng.

Trưởng BGK Bùi Lê Chi có lẽ bị cái váy đầm trắng của Bảo Thư cuốn hút, nên anh đã sấn sổ ngồi cho bằng được bên cạnh để bắt em Thư phục vụ. Riêng đội T2 96-99 đã bị ngồi riêng một góc, nhưng cũng đã kịp bắt cóc nữ sĩ Xuân Hương (cô này diện một chiếc quần rằn ri rất bộ đội) ngồi cùng. Đã lâu rồi tôi mới có dịp gặp Xuân Hương, và tôi thấy cô cũng không thay đổi nhiều, ngoại trừ việc cô đã nữ tính hơn khi âu yếm vuốt ve một con rùa đực trong nhà hàng (con rùa này sau đó đã lập tức đi giải quyết bức xúc với một con rùa cái khác).
haiconrua.jpg

(cấm trẻ em dưới 16 tuổi hehe)

Sau khi chị Giao gõ kẻng, tất cả cắm mặt vào ăn uống. Chiếc ống tre hình cái máng lợn chứa một ít thịt bắp “Quỳnh” (vừa mềm lại vừa sần sật, đúng là bò cái non có khác) được chị Giao trút cả vào bát mình. Anh Tống vừa khóc vừa mếu giành giật lại được 2 miếng, đưa cả vào mồm nuốt không kịp nhai. Bốn thằng con giai bàn chúng tôi rất thương anh Tống nhưng còn phải tập trung để ý đến em Minh Tú và chị Ngọc, vì rằng cứ sểnh mắt đi một cái là đĩa thức ăn chỉ còn vụn vỏ đậu phụ mà thôi. Chúng tôi vì phép lịch sự phải cầm cốc bia đi giao lưu với các bàn khác, và khi chúng tôi trở về căn cứ thì : Vũ rơm rớm nước mắt ngồi nhặt từng củ tỏi trong đĩa rau muống để ăn nốt, những người không ăn được tỏi thì ngao ngán nhìn máng tre chỉ còn lõng bõng nước thịt, đĩa đậu phụ và đĩa khoai tây rán sạch bong kin kít, em Tú đang ngồi húp nốt bát nước mắm một cách tàn nhẫn. Nhưng các bàn khác có vẻ cũng không khá hơn là mấy, sở dĩ các Miss xinh đẹp như vậy là vì các em rất chịu khó tẩm bổ. Lê Chi được em Bảo Thư chuốc no một bụng bia, đành ngồi nhìn em Thư một mình một máng, gắp và nuốt. Chị Giao và một phần nhỏ bé của chị Giao thì khỏi nói (thỉnh thoảng mới thấy ngẩng đầu nói được một câu, vì còn tập trung cạnh tranh khốc liệt với em Thư).
DSCF8565.jpg


Số phận những người còn lại thì sao, thật trùng hợp là em Mai Hồng và em Tuệ Minh lại được ngồi khá gần nhau, thương thay cho các em giai 03-06 và 04-07 cùng bàn. Đĩa sườn vừa đặt xuống bàn, em Hồng tay phải gắp miếng to nhất, tay trái cầm cốc chạm cốc với tôi, mắt trái canh chừng bàn tiệc, mắt phải lúng liếng cười duyên với tôi. Thật là đại cao thủ !

Tuệ Minh , nữ hoàng thịt bò, thì chỉ ăn và tủm tỉm, tủm tỉm và nhai. Chỉ thương em Thu Quỳnh vất vả chạy đôn chạy đáo từng bàn để hỏi thăm tình hình ăn uống, thật là “dam dang”.
DSCF8526.jpg


Phải nói đây là một bữa tiệc rất thịnh soạn, rất ngon, rất đông và cũng rất vui. Ai nấy đều hoan hỉ, vì rằng vừa được ăn uống miễn phí, vừa được giao lưu với các em gái xinh đẹp (cả Miss lẫn không Miss). Các em gái sau khi đã ăn uống phè phỡn thì đã ngoan ngoãn theo má mì Tố Giao ra chụp ảnh và đi từng bàn chào hỏi (màn này đáng nhẽ phải làm đầu tiên mới phải). Chị Giao tay xỉa xói, mồm la hét, điều hàng, dồn hàng, lùa hàng , bù đắp những thiệt hại về vật chất mà anh em phải chịu trong suốt bữa ăn.
DSCF8547.jpg


Em Tuệ Minh trong lúc hớn hở cười nói với anh Tống Tuấn đã vô tình làm đổ nước cam lên vai áo em Thư. Ngay lập tức tôi cầm khăn ướt thấm hết nước cam cho em, sau đó dùng giấy ăn lau và chà xát rất kĩ phần bị ướt để em khỏi bị cảm. Lúc em hỏi tôi : “Anh xem hộ em có váy có bị ố không ?”, do truyền thống ngàn xưa nam nữ thụ thụ bất thân, tôi đành cầm một cái đũa chọc vào để xem và an ủi : ”Vẫn ngon lắm, em ạ”.
DSCF8530.jpg


Chỉ có một người , một nhân vật lặng lẽ đi làm cái việc mà không ai muốn làm, đó là anh Tống Minh Tuấn. Tuy đã ra điều kiện chỉ U22 mới được miễn thuế, nhưng do các U25 người thì còn mải sờ đầu rùa với em Xuân Hương, người còn mải à ơi với các Miss, người còn mải đi vệ sinh Nam Nữ phối hợp nên kết cục là ví của anh Bass đã trở nên lép kẹp như cái dạ dày của anh vậy.

Màn tiếp theo là màn karaoke tại động lắc 39 Bùi Thị Xuân. Tôi phải đưa em Tú về nhà và khi quay lại, mở cửa phòng ra, tôi sững sờ nhìn thấy trong ánh đèn quay cuồng, tiếng nhạc cuồng loạn là các nam thanh nữ tú của HAO đang nhảy nhót điên loạn, trên sàn vứt la liệt các đồ ăn, vỏ bia, giấy và một số các bao….khăn ăn màu trắng. Bảo Thư, Minh Châu, Mai Phương đã cùng lao ra dưới ánh đèn, thi thố giọng hát tuyệt vời của mình cùng những vũ điệu hết sức gợi cảm, ánh đèn flash của nhiếp ảnh gia Hà Đăng Sơn , nháy liên hồi, hồi lâu anh quay ra thì thầm với tôi :”Anh đang bí bài về sự thác loạn của giới trẻ HN thì lại được mời đi Hoan Lạc Hội, thật mừng quá”.
DSCF8612.jpg


Bùi Lê Chi sau khi giở trò sàm sỡ với Tuệ Minh đã bị em này tát cho một cái trời giáng, đầy tâm trạng anh đã hát một ca khúc vô cùng lãng mạn và trữ tình của Tuấn Hưng với một giọng ca ngọt ngào và xúc cảm. Tuệ Minh có phần nào rung rinh cảm động đã tự nguyện kê ghế ngồi cạnh Chi như để an ủi cho hành động thô bạo của mình ít phút trước đó.

Màn karaoke kết thúc lúc đồng hồ đã chỉ quá 11h đêm, trong phòng chỉ còn lại độ hơn 10 người vẫn đang “phê thuốc”, trong đó có một số em gái trẻ đẹp như : Xuân Hương, Ngọc Linh, Tố Giao …..
DSCF8625.jpg


Tôi đã chủ động thanh toán nốt số tiền karaoke tối hôm đó trước khi anh Tuấn bass còn đứng vững khi nhìn thấy hoá đơn. Hoan Lạc Hội thành công ngoài dự kiến với quy mô khổng lồ, tụ hội nhiều zai tài gái sắc của HAO, già có trẻ có, hỉ nộ ái lạc, thoả mãn tận cùng.

Nhân đây báo Lá Nho cũng xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TBT Tống Minh Tuấn đã tổ chức một buổi giao lưu gặp gỡ vô cùng ý nghĩa, nhất là khi mùa hè vừa đến, cuộc thi Miss HAO sắp bước sang một giao đoạn khốc liệt tỉ muội tương tàn. Chúc anh mãi mãi tươi trẻ, mãi mãi là “chú Tuấn“ của các cháu gái xinh đẹp , mãi là trụ cột của HAO, của báo Lá Nho, và cuối cùng xin chúc anh sớm tìm được một nửa của đời mình.

Xin cảm ơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
.. :(( .. không hiểu sao dạo này mình chấm điểm mãi mà quay sang chấm cho anh mickey bài nào nó cũng không cho :(( .. nó cứ bắt đi chấm thêm mới được quay lại chấm :(( .. thôi số anh mickey khổ nhé .. :(( ... :p:D ..:biggrin: ..

.. anh mickey với anh Tuấn hôm nào sang GB tổ chức 1 buổi nữa nhé ... :(( ... :(( ... :( ..
 
Bác Anh Tuấn viết bài " đỉnh cao " thế ạ :)>- Lớp em có quả nhật kí lớp danh bất hư truyền nhưng mà so với tài nghệ văn chương của bác thì chắc vẫn phải chạy dài dài =D>
Yêu cầu của độc giả : bác có thể tường thuật cụ thể thêm về vụ em Tuệ Minh và bác Lê Chi "uỵch nhau" ko ạ b-) Mà có thêm ảnh minh họa thì càng tuyệt vời ;;)
 
Chuyện em Tuệ Minh và anh Chi BEM ấy à... mọi người tò mò làm gì chuyện gia đình nhà người ta :D Em là em cũng chẳng muốn tò mò tí nào, nhưng mà... nó cứ lù lù trước mắt, chẳng nhắm lại kịp!
Chả là vì lệnh triệu tập của Giao mama, em phải cay đắng để miếng sườn ở lại với Hội những người ế vợ T2 9699(ai ăn mất miếng sườn đấy của tôi về nhà sẽ bị sâu răng đến tận sọ) Vì thế mà em nhìn thấy:
Trong góc tối cạnh nhà vệ sinh Nam Nữ phối hợp, anh Lê Chi, một tay ôm mặt, đau đớn đứng đối diện với Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tuệ Minh. Có lẽ sau lần chia li đẫm máu và nước mắt bên hồ Than Thở đã được ghi lại trong Võ lâm Truyền kỳ, bây giờ đôi tình nhân gặp nhiều trắc trở ấy mới gặp lại nhau (éo le thay, lại gặp nhau sau khi anh Tuấn SH đã kịp viết tiếp kỳ 2 :(()
Chắc mọi người cũng hình dung ra được vẻ mặt của hai người lúc đó. Anh Chi, dù cố xòe bàn tay bé bỏng che lấy khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ bối rối và đau đớn. Tuệ Minh đứng quay mặt về phía ánh sáng. Gương mặt nàng trắng toát kỳ dị, đôi mắt ánh lên long lanh, và long sòng sọc :S Trời ơi, chắc Tây Thi nhíu mày cũng không đẹp bằng nàng lúc đó! Oán giận, yêu thương, tủi hổ... hiện rõ mồn một trên khóe môi anh đào, khiến người ta phải thắt lòng, và anh hùng Bùi Lê Chi càng lúc càng co rúm lại như con nhộng bị lột kén.
DSCF8522.jpg


Trong tiếng ồn ào hỗn loạn đầy hoan lạc của mọi người, giọng Tuệ Minh tuy nhỏ nhưng đối với anh Chi (và cả iem nữa) như sét đánh bên tai: "Anh là đồ đểu!"
Nàng nấc lên, rồi bồi thêm một nhát: "Vì tất cả những gì anh gây ra cho tôi!"

Chao ôi, nếu tất cả tội lỗi của Lê Chi được rửa sạch vì một cái vuốt má của người đẹp, thì anh Chi lãi quá! Nhưng không, anh gần như gục xuống. Mỗi lời nói của Tuệ Minh như hàng ngàn mũi tên xuyên vào tim anh. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, quên cả bàn tay đang dính trên mặt quá lâu, anh quay sang đám lá cây xì mũi không giấu diếm.
Đúng lúc đấy thì em Quỳnh, chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường le te chạy vào, tay vung vẩy chiếc máy ảnh, mặt lộ rõ vẻ hí hửng paparazzi. Tuệ Minh bối rối quay đi, và anh Chi được dịp chuồn thẳng. Không chộp được khoảnh khắc đắt giá, em Quỳnh thất vọng chuyển sang quấy rối hai con rùa. Vừa loay hoay với máy ảnh em vừa lẩm bẩm: "Không biết con nào là Lê Chi, con nào là Tuệ Minh nhỉ"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ôi giời chị Hương :)) em xin tặng chị biệt danh Cú Vọ :D
Cho đến ngày hôm nay, đọng lại trong em vẫn là một cảm giác xót thương, xót thương cho 2 chiếc ví của 2 anh Tuấn :-s Xót thương gấp bội lần so với lúc em buộc phải trao tặng anh Chi cú tát trời giáng. Em hi vọng 2 anh nhanh chóng phục hồi tâm trí và thể trạng để tiếp tục tổ chức những lần offline sau cũng hấp dẫn như lần vừa rồi.

Chuyện em tát anh Chi mọi người biết thế thôi nhé :embarasse: đừng thắc mắc tại sao em làm thế, nếu đã muốn tát thì thiếu gì lí do :)>- Tát được một cái thì em cũng đau lòng lắm ạ, mong mọi người đừng đào sâu và xát muối vào nỗi đau của em :embarasse: Bạn Lâm Tùng không xí xớn nữa nhé [-x

Hôm đi offline, hai người làm em bất ngờ nhất là chị Xuân Hương và em Phongbit. Chị Xuân Hương ngoài đời đáng yêu như avatar của chị ý hehehe, còn có ghê gớm như mọi người nghĩ hay không thì còn phải để các anh tìm hiểu thêm ;;) Em Phongbit trông cũng hiền lành đáng yêu không kém, chả giống với những gì chị tưởng tượng khi đọc các bài viết của em cả.

Nhân tiện em xin thông báo luôn vì ở đây tập trung đông người: thời hạn vote cho Miss HAO sẽ kéo dài đến 12h đêm nay (14/6) vì mấy hôm vừa rồi HAO cũng phê phê như vừa đi dự offline HLH về, ai chưa vote thì nhanh chân vote trước khi poll đóng nhé. Vote tại đây
 
;;) Sự thật mới trần trụi làm sao - y hệt hai con rùa. Đúng là thần tượng viết có khác :biggrin:
 
Úi, thần tượng của bạn Giời là ai thế :p.

@ Chị Minh: em hiểu nỗi khổ ko nói nên lời của chị ạ. Dù sao thì lúc đấy em cũng suýt chụp đc ảnh 2 ng rồi còn gì ;;). Mà em Phong bit nhà em có vợ rồi chị ạ :p. Thằng bé đi lần này có vẻ được nhiều ng khen ngoan nhỉ :p

@ chị Hương: em tưởng ng thắc mắc là chị chứ :D. Có phải em đâu :p. Chị mà bắt nạt em là em mách mẹ chị đấy :p. hehe, có cái dọa chị Hương rùi ;)

@ anh dở hơi biết bơi:
Miss Thu Quỳnh váy hồng (lại hồng, và đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tuần tôi nhìn thấy cô mặc bộ này, bẩn thật),
Lại điêu nữa đi b-). Mách chị Hương để chị Hương phạt đứng nhà vệ sinh bi giờ b-)


À sau nhiều lần em đi chơi với HAO thì nhận thấy chị Minh thì rất thích thịt bò và những thứ liên quan đến bò :p. Còn chị Hương thì thích thịt chó và tất cả những thứ liên quan đến chó ;;) :p

:x
 
sohang.jpg



ui anh gì mặc áo caro (anh SH thì phải?) hay thế.. :)) "á!!! cái tay chú Vũ..!!! không tốt!!!!" :)) B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi em hà của chị :x. Anh nào, anh SH đấy chứ anh nào :))

Bạn LAnh đâu ra xem mặt anh SH này, ko lại cứ bảo là ko có ảnh nào chụp anh ý :p

Em Vũ cái ảnh này trông phởn thật :p

:x
 
Em Hả không biết anh mặc áo Caro là ai à ;;) Nếu đặt 1 chiếc đũa vào tay anh ý thì anh ý sẽ biến thành Thần D (ngại viết hẳn chữ này ra quá :shy:) đi 1 vòng chọc chọc xem có "món" nào ngon hay không :D Nhìn cái ảnh này buồn cười quá, em Thư rạng rỡ hạnh phúc, em Vũ hí hửng phấn khởi, anh Thần D lộ rõ vẻ ghen ăn tức ở :)) Ảnh đẹp!

Mà các cụ nói cấm có sai, lúa tốt vì phân, bình thường trông anh Thần D xấu xấu ái ái, mặc cái áo này vào cải thiện hẳn :))
 
Quỳnh à nhìn cái ảnh nhận ra ngay anh hàng xóm cạnh nhà trưa nào cũng dẫn chó đi giải thỏa :))

mà tay anh làm gì thề... nhìn một cái đã phát ra tiếng đốp rồi... khổ thân làn ra tây scented của em Thư:))

bạn Vũ thì chưa rửa tay hay sao mà rón rén thế..:))
 
nhìn chị Tuệ Minh với chị Xuân Hương đúng là song nữ mĩ nhân... xinh dã man...
còn các em miss thì đầu tư ăn mặc đẹp nhưng chẳng em nào xinh được bằng anh Tuấn SH da trắng môi hồng nhỏ nhắn dễ thương vẻ đẹp thiên nhiên không cần tô điểm.
:))
 
Back
Bên trên