Báo Lá nho xanh của HAO - Chuyên san đặc biệt về cuộc thi Miss HAO

Xin chào các bạn độc giả lá nho !!
Đúng như dự đoán dư luận đang vô cùng hoang mang. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi đã thực hiện một buổi họp báo lớn kèm theo phần giao lưu cùng với các nhân vật cốt cán của HAO .Sau khi sếp Sờ Hàng post bài nói lên sự thật trần trụi chị NP đã có lời đính chính rằng đấy là việc riêng tư hoàn toàn không nằm trong mục tiêu của báo Lá Nho nhưng xét thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng , có liên quan đến danh dự của admin đáng kính của chúng ta . Lương tâm nghề nghiệp của tôi không cho phép mình ngồi yên . Tôi đã có buổi phỏng vấn nghiêm túc với chị Tuệ Minh đại diện BTC , anh Chi và anh Sờ Hàng .
Xin được tóm tắt lại cho các bạn cùng xem và suy ngẫm .
Mở đầu phóng viên đã nhận được sự hợp tác của admin rất nhiệt tình . Nhưng ngay câu hỏi đầu tiên PV đã phải đợi gần 30 phút giúp anh Lê Chi kịp hoàn hồn. Sau khi đọc bài của anh Sờ Hàng , anh thổ lộ : " Anh cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm . Anh yêu cầu phải làm rõ vấn đề này . Anh có rất nhiều người yêu cũng như anh yêu nhiều người con gái . Làm gì có chuyện anh là một thằng PĐ cơ chứ ?? Thật vô cùng thất vọng về anh SH .Thế mà đã có lúc anh nể phục , ngưỡng mộ anh Tuấn SH lắm đấy . Anh Tuấn đẹp trai như thế cơ mà , lại rất có tài nữa . Mà anhh thì lại là một đứa bé yếu đuối hay khóc nhè . "
Đến đây anh Chi có vẻ rất xúc động . Anh khẳng định anh mới quen anh Sờ Hàng một thời gian rất ngắn , không thể nào có chuyện thời cấp 3 tươi đẹp của anh lại "với" anh Sờ Hàng được . Điều này là vô cùng phi lý khi lúc trên anh Sờ HÀng và chị Quỳnh vừa nói anh" dâm dê " lúc sau lại bảo anh "pê đê". Báo Lá Nho là cơ quan ngôn luận của MISS HAO không thể nào nhận xét một chiều được .
CHúng tôi tiếp tục phỏng vấn anh Sờ Hàng ." Dù anh Chi không cần anh nhưng anh vẫn cần CHi ". ANh khẳng định ....:. Tình cảm của anh và CHi là vô cùng đặc biệt , là sự hoà quyện về cả thể xác lẫn tâm hồn . Tại sao mọi người lại nhạo báng như thế nhỉ ?? ANh đang chờ đợi ở dư luận một thái độ khoan dung hơn, một cái nhìn độ lượng cho những người có tài và có tật như anh và anh Chi.......

CHúng tôi cảm thấy không khí ngột ngạt như khoảng 42 độ C . (Mặc dù ở Paris thời tiết đang khá lí tưởng có thể mặc được áo len ). PV chỉ còn biết nói câu cuối : ANH CÓ" YÊU" ANH CHI KHÔNG ?
Anh Sờ Hàng chẳng ngần ngại một giây nào : " Tất nhiên rồi " rồi anh cười he he và hát vang bài ca .....Có khi nhìn kim đồng hồ quay anh tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây ..Nếu ngày ấy anh không gặp Lê CHi không biết giờ này anh thế nào ??


Bằng trực giác của người làm báo lâu năm trong nghề( 1 tuần ) tôi cảm nhận được anh Chi là một người nghiêm túc , một vị trưởng BGK đáng kính , một người tuy yếu đuối nhưng vẫn toát lên được cái gì đó rất nam tính , bằng chứng là anh rất thích các thể loại liên quan đến chưởng . Còn anh Sờ HÀng _ tài nhiều tật cũng lắm cứ nhìn biệt danh sờ hàng thì rõ - nhưng anh được gì khi mà bôi bác danh dự người anh yêu quí ?? Thật khó có thể buộc tội được ai . Nhưng dù sao một bên là anh Chi , một bên là sếp SH tôi vẫn nghiêng về phía anh Chi . Quen biết anh chưa lâu nhưng tôi thật không tưởng tượng được anh Chi là PD nhưng với anh Sờ Hàng thì khác nghe anh hát CHuồn CHuồn ớt tôi lại ngỡ Ngọc Khuê đang giao lưu :x .
Nếu không tin bạn đọc có thể hỏi lại anh Giáo đầu HMK, chị cav Lan Anh, hoặc chú Tuấn ass lộn bass . Cảm nhận vẫn chỉ là cảm nhận , trực giác vẫn chỉ là trực giác dù sao báo lá nho vẫn đứng về lẽ phải ," cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải tòi ra " ,Tôi chợt nghĩ lần off sắp tới mọi người rồi sẽ biết rõ chẳng cần phải lời qua nói lại nữa . Vì như thế cũng là vô ích , nếu anh Chi PĐ thì rồi ai cũng sẽ biết , còn tình cảm anh SH dành cho anh Lê Chi quả thật khiến nhiều người ghen tị và phải thốt lên " Yêu tao đây này yêu thằng Chi làm gì?" Xin phép nói phần kết của câu chuyện này bằng một lời của chị Tuệ Minh : Chị tin tưởng ở anh Chi , không thể nào có chuỵên như thế đựoc đâu em ạ . Thế nhé chị đi tắm đêm đây, ứ chịu đựoc nữa rồi nóng quá , ngày nào chị cũng phải chăm sóc da mặt kĩ lưỡng lắm. Mà giờ là hơn 2h rồi , chưa out thế này thì ko kịp mất . . !!"

Thành thật xin lỗi anh Chi, anh SH , chú Tuấn, ANh Khải , chị Phương, chị Minh vì sự thiếu chuẩn bị cho ngày hôm nay . Nhất định lần sau báo lá nho sẽ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn để không phụ lòng độc giả .Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi tới trưởng BGK Bùi Lê Chi vì báo đã quá thọc sâu đời tư và đưa các thông tin chưa được xác minh , rất may nhờ có sự yêu mến nên BTC và BGK chưa kiện ra toà .Âu cũng là điều vô cùng may mắn . Đồng ý với quyết định cho anh Sờ Hàng tạm nghỉ đến 12h trưa ( sự việc dù có thật hay không yêu cầu anh không đem lên chỗ puclic , "xấu anh Chi thì hổ ai " )
Quay lại với việc chính là các MISS tài năng của chúng ta , xin gửi lời chia vui tớikhoá 01-04 vì có một ứng cử viên sáng giá . CHị Giang người đẹp mang phong cách hiện đại , chị rất nổi tiếng với bài hát Dấu Chôn Tình Buồn ( mời vào album nhạc phẩm các thành viên HAO để thưởng thức ) .Xin chúc chị mọi điều may mắn nhất .

Phóng viên hihi Paris 00h15( viết trong 15 phút )
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Giời ạ nhà các bác. Các bác vẫn cãi nhau khỏe thế chứ. 'Thằng' Chi nó còn chưa lên đây đính chính hay phản đối mà các bác cứ xơi xơi lên bảo con cái nhà người ta nói điêu. Hic, những kể ra cháu là cháu cũng hơi shock chuyện của bác chủ bút đấy. Cháu đang thần tượng bác thế mà....

Kính bà Tuệ Minh với các bác thế này. Cháu là cháu ứ đồng ý dẹp tờ báo đâu nhé. Ngày ngày cháu lên cơ quan buồn tình, có tờ báo đọc vui là thế mà các bác đóng cửa nó là cháu ko đồng ý đâu nhá. Nhà cháu cũng gọi là có tý thế lực. Cháu về cháu bảo nhà cháu đi xin các bác Admin khác. Mình 'thằng' Chi sao chống lại được hội đồng Admin ^_^. BTC mà ko cho báo hoạt động ở đây nữa thì cháu xin các bác Admin cho để ở ... cạnh đây.

Đấy, thế rồi nhá. Kính các bác, cháu đi làm. Đến đau đầu với các bác


cháu Hà Cẩm,
 
Úi cái nhà chị này, đây là kết quả phỏng vấn luôn cả trưởng ban tổ chức , ông LệChi ấy chứ có phải tự biên tự diễn đâu mà nhà chị này nói thế.
Mà dĩ nhiên không thể dẹp tờ báo được, báo đang phát hành với số lượng lớn thế này làm sao dẹp được, cùng lắm thì... phạt hành chính chủ bút Tuấn SH hoặc bắt viết bài đính chính thôi. :p
 
hic hic , em đọc mà đầu quay quay , ko hiểu chuyện gì đang xay ra nữa , đọc bài của anh Tuấn SH đầu óc đang lan man tiến sang bên phải , sang đến trang 11 thì độp quay phắt phát sang bên trái ( đến giờ đầu óc vẫn còn ong ong ) . NHưng tóm lại đọc em vẫn có thể hiểu được sự tình ra làm sao. Vấn đề còn lại là chờ anh Chi lên tiếng . Hic hic , em thật sự mong muốn giữa BTC và BGK sau chuyện này sẽ ko xảy ra bất đồng nào nữa . Em ko học Ams và cũng chỉ mới vào HAO , nhưng em nghĩ cuộc thi miss HAO như một sân chơi giao lưu , học hỏi , với tinh thần vui vẻ là chính ( mặc dù là vui vẻ với cái cúp miss HAO cũng được :D ), nếu chỉ vì một cuộc thi như miss HAO , mà từ rắc rối này kéo đến rắc rối khác , em bắt đầu nghĩ cuộc thi chính là khởi đầu của mọi việc.Tất nhiện , ko phải hoàn toàn , nhưng đó là suy nghĩ chủ quan của em.

độc giả lên tiếng :p
 
Tưởng báo này nói về Miss HAO, cuối cùng các bác lôi ra toàn chuyện đâu đâu.
 
Mời các bạn lên đọc báo An Ninh HAO để có thêm thông tin chi tiết
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=596680#post596680


Báo An Ninh HAO
Tiếng nói của cơ quan an ninh trung ương HAO
Tổng Biên Tập : Tống Minh Tuấn và Hà Thị Lan Anh

-----------------------------------------------------------------------
Những bí ẩn sau vụ xì căng đan của cuộc thi Mít Xì HAO 2005

Xờ căng đàn Tuấn Sờ Hàng vẫn tiếp tục rock bầu không khí HAO trong những ngày tới ….Diễn biến đang đến hồi điên loạn khiến các cơ quan điều tra đau đầu thì xuất hiện một nhân vật kì dị : Hoàng Mạnh Khải….”

Yahoo ngày 30 Tháng 5, 2005 : Sáng nay lúc 10 giờ GMT đã diễn ra cuộc họp báo kín mang tầm cỡ quốc tế tại hội trường Yahoo với sự tham gia của khoảng chục nhà báo, đại diện cơ quan điều tra, quan chức HAO và toà sạn Lá Nho. Nguyễn Anh Tuấn tức Tuấn Sờ Hàng ( Tuấn SH) - đồng tổng biên tập Lá Nho và Bùi Lệ Chi đã được mời trả lời phỏng vấn và đối chất.

Hôm nay thiếu sự hiện diện của mít xì Lê Thu Quỳnh bí danh “Katia” (đọc là Kachia). Tuy nhiên, cuộc họp này đã hé mở một chút bức màn the uẩn khúc đang bay loạn xạ xung quanh sự vụ nóng bỏng mông này. Các nhà báo có mặt đã đưa ra nhiều câu hỏi chất vấn và đi đến kết luận : Xờ căng đan Tuấn Sờ hàng sẽ còn tiếp tục rock bầu không khí HAO trong những ngày tới.

Sự vụ bắt đầu từ việc Tuấn SH và thí sinh Lê Thu Quỳnh đưa ra những lời buộc tội ông Bùi Lệ Chi trưởng ban giám khảo có hành vi đạo đức đáng lên án ngày còn trẻ thơ ngu ngơ. Tuấn SH tuyên bố ông Chi không đủ tư cách làm trưởng BGK Mít Xì HAO (tiếng anh : Miss HAO). Sự việc chưa được làm sáng tỏ xong đã gây nên phản ứng xôn xao như một đợt sóng thần Tsunami dữ dội từ độc giả (cả lá nho lẫn mít xì HAO).

Trong thời gian này, Chi hoàn toàn im lặng và trải qua một cơn đột quị tinh thần. Tuấn SH và Thu Quỳnh liên tiếp đưa ra các bài báo tấn công. Cuộc tranh cãi đi tới đỉnh phanxipăng khi Tuấn SH tung ra câu chuyện đậm màu lá nho về lịch sử trích thẳng tuột của Chi . Trong đó nói rằng : Chi là một anh Ba-Fai thích cả gái cả trai. Chi từng trải qua cuộc tình nồng thắm với Tuấn SH. Nhưng kết cục,Chi đá Tuấn bụp một phát, rồi đi theo em tươi mát.

Diễn biến đang đến hồi điên loạn khiến độc giả đau đầu, loạn thị vì đọc các post tranh cãi loè loẹt emoticon thì xuất hiện một nhân,vật kì dị : Hoàng Mạnh Khải. Khải có biệt danh trên HAO là Hoàng Giáo Đầu Mạnh Khải, tổ trưởng chua ngoa của khu phố đông vui Túm Tụm tán gẫu. Xong ít người được biết , theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Khải còn có tiến án tiền sự trong nghề “dại mâm nam”.

Khải có ngoại hình bắt mắt, cái nhìn nẩy lửa tình, nụ cười như lời mời, và đặc biệt là khả năng nhảy hip hop alêhấp ba bước tới rổ tanh tưởi không phải chỉ một tí mà là mức hai. Vì thế, tuy đã khá già cụ, xong Khải vẫn nổi tiếng trong giới trai gọi với những nghệ danh Khải Puto ( puto = male whore) khi đi với nam hay Donjuan khi đi với khách nữ.

Sự xuất hiện công khai của Khải trước công luận để bảo vệ cho Tuấn SH bằng việc đưa ra các đoạn chít chát trên mạng giữa Tuấn SH và Chi đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi : Làm cách nào Khải có được đoạn hội thoại này? Nếu chỉ là một người bạn thân đơn thuần , liệu có phải là bình thường không khi biết mọi thứ chi li đến nhỏ li ti của bạn? Và có phải là một điều đáng đặt câu hỏi khi Khải Puto và Tuấn SH đều là ba fai mà lại chơi thân từ thủa thiếu thời?

Trong cuộc họp báo sáng nay khi được hỏi Khải và Tuấn SH chơi với nhau bao lâu, Tuấn SH nhí nhảnh vui tươi trả lời như tia chớp vế lịch sử của hai tri kỉ. Song khi được hỏi Chi và Tuấn là bạn từ khi nào thì Tuấn từ chối không trả lời và không hề tỏ ra quan tâm (?!)…

Điều đặc biệt là trong cuộc họp sáng nay có sự xuất hiện của Khải. Nhưng khi các phóng viên bắt đầu đặt ra các câu hỏi về mối quan hệ của Khải và Tuấn SH thì ngoảnh đi ngoảnh lại Khải đã chuồn đâu mất rồi… (?!)

Chính những biểu hiện lờ mờ đáng nghi ngờ này mà sự vụ đã được chuyến tới cơ quan điều tra theo dõi. Anh Tống MinhTuấn – chuyên gia giới tính học và tư tưởng học của cơ quan điều tra và tổng biên tập báo An Ninh HAO sẽ phối hợp với hóng viên báo An Ninh HAO làm việc trong những ngày tơi để tìm ra nguyên nhân sự vụ.

Theo những thông tin mật mới nhất chúng tôi nhận được đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã tìm ra một số bằng chứng Khải mới chính là người tình muôn thủa của Tuấn SH. Khải mặc dù là đối tượng “nóng” trong số các boi tiêu điểm trong giới dại mâm nam, song vì người yêu đã liều mình lon ton trước công luận đưa ra đoạn chat giả tạo.

Các nhà điều tra cũng khẳng định rằng : vấn đề chủ chốt ở đây không phải lên án hai fai hay ba fai vì đó là quyền tự do cá nhân. Nếu những bằng chứng tìm được trong thời gian tới khẳng định giả thiết nêu trên của cơ quan điều tra thì câu hỏi to đùng như cái thùng đặt ra trước hàng ngàn con mắt ếch đang tròng trọc soi của dư luận : vì ai và vì động cơ gì mà Tuấn SH chủ bút của tờ lá nho danh tiếng và hot boi như Khải Puto lại liều cả sự nghiệp để đắp lớp da dày đi vu khống trắng trợn cho Lệ Chi khi cuộc thi Mít Xì trum HAO đang đến hồi nóng bỏng gay cấn nhất???


Bài : Hà Thị Lan Anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gớm cái nhà cậu Quốc. Cậu nói hay gớm chứ ^_^. Thế bác chủ bút cũng nói, 'thằng' Chi cũng nói. Sao cậu với các bác ở đây cứ khăng khăng là bác chủ bút điêu toa, mà 'thằng', à thôi cháu gọi là ẹt min Chi Bùi cho lịch sự vậy, thì trong sáng ?

Cháu là cháu chả thích đú đởn bon chen thế này đâu. Nhưng mà các bác cứ mắng người khác mà chả thấy có căn cứ gì hết. Cháu thấy tội. Cháu thương ^_^. Ở đời là cấm có tin bố con thằng nào hết. Kể cả nó có là ẹt min các bác ạ ^_^.

Thôi cháu lại lượn đi làm việc tiếp. Chu choa là trời hôm nay đẹp :*


Cháu Hà Cẩm,
 
Lê Bảo Ngọc đã viết:
hic hic , em đọc mà đầu quay quay , ko hiểu chuyện gì đang xay ra nữa , đọc bài của anh Tuấn SH đầu óc đang lan man tiến sang bên phải , sang đến trang 11 thì độp quay phắt phát sang bên trái ( đến giờ đầu óc vẫn còn ong ong ) . NHưng tóm lại đọc em vẫn có thể hiểu được sự tình ra làm sao. Vấn đề còn lại là chờ anh Chi lên tiếng . Hic hic , em thật sự mong muốn giữa BTC và BGK sau chuyện này sẽ ko xảy ra bất đồng nào nữa . Em ko học Ams và cũng chỉ mới vào HAO , nhưng em nghĩ cuộc thi miss HAO như một sân chơi giao lưu , học hỏi , với tinh thần vui vẻ là chính ( mặc dù là vui vẻ với cái cúp miss HAO cũng được :D ), nếu chỉ vì một cuộc thi như miss HAO , mà từ rắc rối này kéo đến rắc rối khác , em bắt đầu nghĩ cuộc thi chính là khởi đầu của mọi việc.Tất nhiện , ko phải hoàn toàn , nhưng đó là suy nghĩ chủ quan của em.

độc giả lên tiếng :p
lo lắng làm gì cho già người hả em .. cứ vui vẻ đi. :D chị còn đang bị một anh dỗi block nick không thèm nói chuyện mà vẫn phải cố sống positive lạc quan đến ngày anh quay trở lại với chị nè ... anh ơi unblock em đi >:-D< :))
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Với tư cách là BGK Miss HAO, tôi đề nghị thủ tướng Khải và các bộ ngành có liên quan nhanh chóng xem xét kiểm điểm cũng như đình chỉ phóng viên Tuấn SH của báo Lá nho xanh vì những lời lẽ xuyên tạc sự thật, bôi nhọ đến danh dự của trưởng BGK Miss HAO Bùi Lê Chi. Như chúng ta đều biết từ trước đến này, Lê Chi là 1 con người đứng đắn, 1 con người tiêu biểu của HAO, với sự góp mặt của anh, HAO trở nên gần gũi hơn, thân thiện hơn với mọi người và đặc biệt về nhân phẩm và đạo đức của anh thì tôi nghĩ chúng ta không phải bàn cãi. Khi học mẫu giáo, bao giờ anh cũng nhận được phiếu bé ngoan, và với số phiếu bé ngoan của mình, bất kì 1 chị đồng nát nào cũng có thể bị phá sản. Từ lớp 1 đến khi nhớn, trong lớp anh luôn được điểm 10 về đạo đức cũng như hạnh kiểm... Vậy mà chỉ vì những nhỏ nhen, đố kị tầm thường mà anh bị bôi nhọ, điều này thực ra cũng dễ hiểu với những người tài như Vũ và anh Chi.
Thiết nghĩ, không nên để tình trạng này tái diễn, cũng như không nên để những phóng viên như Tuấn SH làm việc trong tờ báo có uy tính như Lá Nho Xanh
 
Lê Bảo Ngọc đã viết:
lại thêm nhân vật nữa xuất hiện , đầu em sắp lật ra đằng sau rùi !!!!!


Từ nay về sau phải ra thêm điều lệ... cấm trẻ em hoặc người có xương cổ yếu không được đọc báo để bảo đảm tính mạng cho họ nữa. :D
 
công nhận em hơi trẹo cổ rồi , tí nữa ra bệnh viên để lấy cái bảo vệ cổ , ko thì cẩn thận đọc thêm 1 tin nữa là em xuống nhậu với diêm vương luôn :)) :D :p
 
Good game good luck have fun..

Mấy ngày vừa qua đã rất vui, forum sôi động lắm, tuy nhiên toàn các bác giọng văn sắc như dao vào viết cho nên nếu tiếp tục kéo dài người ngoài không hiểu sẽ lầm tưởng không hay. Đề nghị mọi việc stop ở đây, tờ báo quay trở lại đưa tin trọng điểm về các thí sinh cũng như diễn biến chính về cuộc thi ^^

Cuộc thi đã đi vào một giai đoạn mới, sẽ hết sức gay cấn và hấp dẫn. Mong rằng các phóng viên:

Thần tốc, thần tốc hơn nữa
Táo bạo, táo bạo hơn nữa

Tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới đưa những thông tin nóng bỏng và chính xác về cuộc thi miss HAO.

Trưởng Ban Giám Khảo - Bùi Lê Chi.

Good game good luck have fun ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe anh Chi nói phải... cãi nhau lâu lâu quên mất là đang đùa thì mất vui...

:) còn anh nào đang dỗi em thì cho em xin lỗi đứng dỗi nữa muh :x

:))
 
may thế hôm qua mình kịp thời xóa đi không có cũng bị ignore thì chết:)):))
 
Thôi đùa thế là đủ vui rồi :D, thời hạn nộp bài đã hết, sắp tới BGK sẽ phải làm việc rất nghiêm túc và vất vả để chọn ra các thí sinh vào vòng 2. Mong mọi người tạo điều kiện thuận lợi cho BGK làm việc (đặc biệt là trưởng BGK :D), đồng thời các phóng viên Lá Nho chuẩn bị sẵn đồ nghề để đưa tin về các thí sinh may mắn lọt vào vòng trong.

gg gl hf

P.S : Đề nghị phóng viên Tống Tuấn gửi bài phỏng vấn bà Tuệ Minh gấp cho tòa soạn.
Mong ông Kiến Quốc và bà Lan Anh tiếp tục cộng tác với tòa soạn để cho ra những bản tin về cuộc thi Miss HAO chất lượng hơn nữa, đáp lại kỳ vọng của độc giả báo Lá Nho Xanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hihi, với tư cách thành viên BGK & trợ lý BTC, tôi xin bẻ cán bút gác nghiên mực không viết bài tiếp cho báo Lá Nho kể từ giờ phút này để có thể chuyên tâm cho đợt bầu chọn sắp tới. Những ngày qua là những ngày đặc biệt vui vẻ khi toàn bộ BTC & BGK đã làm không khí cuộc thi trở nên náo nhiệt khác thường, và không ít người đã thực sự bối rối trước các thông tin được đưa ra ;) :p :D Xin một lần nữa khẳng định, "JUST FOR FUN"!
-----
PS.
1. Tiếc quá, còn một bài viết về sự thất vọng của các em gái khi thần tượng sụp đổ mà không được đăng :D
2. Trưởng BGK đền bù thiệt hại vụ 8000 (tám ngàn) lượt truy cập bi xóa sổ như thế nào đây nhỉ? (lẽ ra tổng số đã lên tới hơn một vạn lượt rồi :(()
3. À quên, những bài viết nào bị tạm xóa để phục vụ lợi ích tạm thời của tờ báo sẽ được khôi phục nguyên trạng :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Tội nghiệp bạn Lan Anh :D :p

Ôi, các anh trai HAO đáng yêu quá >:-D<:x :x :x. Sau vụ Miss này các anh đi thi Mr HAO nhá ;;).

Thôi em Quỳnh cũng xin lỗi mọi người, xin lỗi anh Chi :x, vì đùa hơi quá :p, làm mọi người sợ :D. Em Quỳnh hôm nay vừa đi thi về, ko làm được bài, thôi coi như là bị phạt rồi nhé ạ :( :p. BGK ko trừ điểm em Quỳnh nữa nhé ;;) :x.

Chúc BTC và BGK làm việc hiệu quả, chất lượng, luôn vui vẻ và mạnh khỏe :)>- :x :p. Yêu ạ>:-D< :* :p

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( chưa hết ngày 31/5 mà đã kết thúc vụ án rồi à? nhanh thế... :(( mình cũng đang có 1 bài định tối viết mà thế này thi đành bỏ qua rồi. :) Thôi vậy tối tiếp tục viết về các tin khác vậy. :D
Phóng viên này đảm trách bản tin ban sớm vào khoảng 2-4h sáng nhá. :D
 
Vì một vài lí do mà báo được đẩy lên phát hành sớm vài tiếng

Bản tin cuối ngày​

Tin văn hóa: Không khí cuộc thi có vẻ lắng xuống. Thời tiết nóng nực ngày cuối tháng 5 và những kế hoạch bận rộn để chuẩn bị cho quốc tế thiếu nhi cùng những môn thi đã chiếm trọn thời gian của các Miss , thế cho nên hôm nay buổi giao lưu có vẻ chững lại. Mặc khác có một số người đánh giá rằng do một lượng lớn chưa hồi phục sau cú sốc do 2 vị đại gia Tuấn SH và trưởng BTC Lê Chi gây ra.

Dù không khí cuộc thi tạm thời lắng xuống nhưng vẫn có không ít những câu hỏi vô cùng hóc búa đựơc đặt ra.

Thí sinh Thanh Thủy cùng bảng với "hòn núi" Tâm Giao sau 3 lượt giao lưu với những người hâm mộ đã được đồng chủ bút ông Tuấn bass ưu ái nhẹ nhàng đặt ra 1 câu hỏi khiến cô mất tích sau đấy "Có 2 chàng trai đến với em, một chàng trai ngây thơ trong trắng mới yêu lần đầu, kiểu như anh, và một chàng trai cực kì kinh nghiệm tình trường như Mạnh Khải hoặc TuânSH , em sẽ thích chàng trai nào hơn .... "

Được hỏi về quan niệm "1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng", thí sinh Tường Lan đã không ngần ngại khẳng định mình chắc chắn là phải cần "tim vàng" rồi tuy nhiên "còn tiện nghi đạt được tốt bao nhiêu thì cố bấy nhiêu chứ nhà tranh thì cũng hơi khó sống"

Nhưng nổi bật nhất hôm nay có lẽ chính là cô Thu Quỳnh. Sau scandal vừa gây ra cô hiện là tâm điểm của các sự chú ý. Khi được hỏi nếu được lựa chọn giữa cái nết, cái đẹp và... 1 chàng trai (ông Tuấn bass hay anh Nguyễn Hữu Cầu), cô đã không ngần ngại mà chọn ngay đáp án thứ 3 vì theo cô: "Bụt mà cho con đẹp thì ngang bằng cho con vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm sớm còn hơn ", còn về nết thì cô cũng ứ cần, cô chỉ cần 1 trong 2 chàng trai kia (không loại trừ muốn cả hai :D ) nhưng nhất định là chồng cô nhất định không phải là 1 trong 2 anh.

Ngoài ra không thể không nhắc tới những thí sinh vừa tham gia. Chính những thí sinh này là những thí sinh cuối cùng của cuộc thi. Dù rắng hiện giờ chưa biết khả năng của những cô nhưng theo nhận định đây cũng là những thí sinh có tiềm năng lớn. Minh Châu đã quá quen với các ngóc ngách HAO, Thu Giang được ủng hộ bởi cộng đồng Pháp 2 01-04, ngoài ra còn có còn có Trương Bích Vân với quyển kinh dịhc, có thể cô với tài bói toán của mình cô sẽ gây nên con địa chấn thì sao?

Tin trong nước: Mối bất hòa giữa 2 đại gia chỉ là scandal giả tạo. Hôm nay trước phương tiện đại chúng, anh Tuấn SH đã khẳng định những scandal gần đây chỉ là nhẳm tăng thêm không khí đã vốn ngột ngạt của cuộc thi, hoàn toàn không có mối bất hòa giữa anh và trưởng BTC Lê Chi. Tuy nhiên nếu các bạn ghé qua Sử ký HAO và Võ lâm truyền kì HAO các bạn sẽ nhận thấy được mọi chuyện không đơn giản như ta vẫn tưởng tượng.

Nhân đây quý báo cũng tặng cho anh Tuấn SH 1 bài thơ sưu tầm được do những đóng góp của anh. :)

Sờ... s

Năm năm em học "sờ ku"(school)
Vào truờng mới biết lu bu quá trời
"Sờ núp"(snoop)kín đáo miệng đời
"Sờ lăn"(slang) sờ lộn rối bời cả hai

Mới vào thì đuợc "sờ vai"(survey)
"Sờ tóc"(stock) "sờ mắt"(smack) "sờ tay tớ mần"(statement)
"Sờ tay"(stay) bủn rủn tần ngần
"Sờ lưng"(slung) sờ bụng bần thần tứ chi

Trưa thì "sờ nách"(snack) đều chi
"Sờ kinh (skin)dị", "sờ té đi"(steady) em rầu
Tính em hơi bị "sờ lâu"(slow)
Mấy môn "sờ quát"(swat) "sờ câu"(skull) chẳng rành

"Sờ tim"(steam), "sờ tất"(stud) chẳng nhanh
"Sờ cam"(scam), "sờ fia"(sphere) cũng đành bó tay
"Sờ cẳng đan"(scandal) khó tỏ bày
"Sờ tít"(stich) nhằng nhịt bầy hầy "sờ tinh"(sting)

Anh nhớ đừng chỉ "sờ trinh"(string)
Đụng vào "sờ tát"(start) khó binh bên nào
"Sờ tán lì"(stanley) em uớc ao
Cuối năm ra truờng mời vào "sờ mông"(summon)

Em chẳng mơ mộng viễn vông
Thời may đuợc dáng lên tông "mít sờ"(miss)
Anh đừng có mà giả vờ
"Sờ chim"(skim...hơi bị ngọng), "sờ mu"(smooth) không ờ chịu sao

Mau mau nhận em đi nào
Em khoái cái vụ "Sờ rao"(surround) lòng vòng
Anh này sao lại "sờ lông"(so long)
Cấp em học bổng lông nhông vào ra

Em biết, Anh "sờ mát"(smart) mà
"Sờ bò"(sport)thì đuợc, "sờ bà"(spa) em chê "Sờ có la xiết"(scholarship)em mê. Thôi "sờ tớ đi"(study) "sờ ...tê...ré...ohhhhhhhh" ... (stereo)


Tin ẩm thực: Hiện nay với trí tuệ vượt trội của người Việt đã có những công thức làm các món ăn vốn quen thuộc bằng những công thức mới, tuy nhiên điều đó có thể gây hại đến sức khỏe của quý độc giả hoặc các mis thế cho nên mời mọi người ghé ngang qua
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=23850
để có thể nắm bắt được những công thức chế biến món ăn mới.

Tin pháp luật - xã hội: Sau vụ scandal vừa được khám phá, tưởng như mọi thứ sẽ trở về trật tự vốn có của nó nhưng với không khí sôi động, nóng bỏng của cuộc thi miss HAO, chuyện này dường như không tưởng. Theo một thống kê không chính thức của chúng tôi, từ khoảng thời gian bắt đầu cuộc thi miss HAO đã có thêm hơn 1000 người tham gia HAO. Với lượng người nhập cư ồ ạt như vậy có thể gây nên cuộc xáo động dẫn đến bạo loạn nhất là sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuộc thi. Những thông tin liên quan đã được chuyển sang Cục điều tra dân số HAO.

Tin quảng cáo: Sau quảng cáo, lăng xê cho Tường Lan chưa có đơn vị nào liên hệ

Tin cuối của bản tin: chúng tôi sắp sửa có bản thêm 1 vài bản tin nhanh nhằm đánh giá các thí sinh nhân việc khóa sổ cuộc thi. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên