Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nguyễn Đăng Linh đã viết:Híc, thứ này phải vào web rao vặt chuyên nghiệp mà giao anh ạ, chứ mà giao ở đây thì học sinh Ams lấy tiền đếk đâu ra mà mua
Híc, thứ này phải vào web rao vặt chuyên nghiệp mà giao anh ạ, chứ mà giao ở đây thì học sinh Ams lấy tiền đếk đâu ra mà mua
Vũ Đình Hoàng đã viết:Giá 27T thế là hợp lý rồi!
Vũ Đình Hoàng đã viết:Các chú sinh sau đẻ muộn đếch biết gì cả [-x Xe 82 Nhật hơi bị có giá đấy, vừa bền, vừa tốt, nhưng đúng là chỉ thích hợp cho ông bà già. Anh còn nhớ là cái hồi anh còn học lớp 10, 1 con 82 Nhật nguyên chiếc bán với giá 2600$, trong khi đó wave chỉ khoảng 2000$ thôi. Mặt khác 82 giữ giá lắm, không có chuyện đi vài năm bán đếch ai mua nữa đâu. Lý do là xe ngon, mà người sử dụng lại toàn người cẩn thận, giữ xe, chứ ai phá như các chú đi wave [-x
Còn mấy cái Wave lởm thì bây giờ mua xe mới cũng rẻ như bèo, ai mua cũ làm gì? Giá 27T thế là hợp lý rồi!
Lê Đức NINH đã viết:nói ko phải
với cái giá 27T thì mua mẹ 1 con wave thái rùi
nếu ko mua 1 con wave liên doanh đỏ chói và 1 con wave tàu.Dư 1 số tiền đi uống cafe bét nhè.
Bà này định chăn gà ở đây sao
Bà có mua tui bán cho nè
25T cũng 1 con y hệt của bà
0983210685
Trần Hồng Quang đã viết:ông anh có nhầm kô, chưa bao giờ xe 82 quá đc 1500$, chứ đừng nói gì 2600$ như ông anh tưởng tượng, 2600$ cái thời ông anh nói, thì có người đã mua đc cả con Spacy rồi, 2nd thôi, nhưng so sánh thế cũng đủ hiểu rồi
công nhận là 82 máy ngon thật, nhưng ông anh cứ thử phong vận tốc 50km/h xem, giật đùng đùng, còn wave hả, cứ phóng max = 50km/h đi, ông anh có đi cả 10 năm như 82 thì máy vẫn ngon chán, wave thái nhớ, chứ kô phải là hàng TQ, bền là một chuyện, cái chính là bền khi phóng bao nhiêu cây thôi [-x
Vũ Đình Hoàng đã viết:hehe, thế chú có thích anh kể chuyện xưa không? Đúng là bây giờ các chú không thể hiểu được thế nào là "bền"! Xin nói luôn bền không phải là 10 năm, mà đúng là bao nhiêu km nó chạy, mà chạy là chạy với bao nhiêu km bên trên! Ngày trước nhà anh có 1 con 81 (từ hồi anh còn lớp 1), hồi mua cũng là mua 2nd thôi, nghe nói đồng hồ km của nó quay sang vòng thứ 2 rồi (hình như là 100 000 km /vòng). Còn bây giờ nó là công cụ chạy hàng cho dì anh trên xưởng, đến bây giờ máy vẫn ngon, lội nước vẫn tốt, không có tý khói đen nào. Tuy rằng chỉ có 50cc nhưng con này tốc độ cao nhất có thể đạt được ~70km/h (quá cả vạch đồng hồ)
Hehe, còn wave thái thì anh không phản đối, đúng là thanh niên đi thế là sướng rồi (anh cũng thế) nhưng các cụ già đâu có thích? Mà hình như 82 bây giờ cũng không có xe mới nữa rồi, vậy 1500$ chú nói là xe cũ? nếu đổi 1500$ ra thì cũng cỡ 24 25 triệu rồi còn gì nữa?
Nhớ hồi trước anh được "thừa kế" 1 con DD, vãi ngon luôn, để số 2 thôi cũng có thể lên được 60km/h, còn số 3 thì 85 90 thừa sức (máy 70cc). Nhược điểm : lỗi mốt ; Ưu điểm : nhỏ, nhẹ, tay lái linh hoạt, bốc, luồn lách dễ vô cùng. Nhiều lúc tưởng đi rồi hóa ra xe mình lách vẫn qua (ví dụ giữa 2 cái ô tô thì spacy đi là cái chắc)
Chú chị gì gì bán được xe. Nhưng mà công nhận ở đây toàn hssv tiền đâu ra hả chị?