Bán gà!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Dạo này gà bị cúm nhiều quá,thương xót cho số phận con gà nên có chuyện về gà đây:D:
Một anh đang bán gà ngoài chợ, và để quảng cáo cho mọi biết cái siêu đẳng bí quyết nghề nghiệp của anh là một chuyện viên về gà có kinh nghiệm, nói có sách mách có chứng, chớ không phải nói bậy.
Để mọi người tin vào cái tài ba của mình trước một đám người bu quanh mua gà, anh cầm 1 con gà lên rồi đút ngón tay vào đít con gà và đưa lên mũi ngửi, sau đó anh nói lớn cho mọi người nghe:
"Con gà này có xuất xứ từ Tỉnh Bình Thuận, giống gà rất tốt, đẻ rất nhiều, nuôi rát dễ"
Và anh lại bắt con thứ 2 lên và cũng làm "như vậy" rồi đưa lên mũi ngửi và lại nói:
"Con này có nguồn gốc từ Cao nguyên Đắc Lắc, thịt ăn rất ngon và ngọt"
Và cứ như vậy hết con thứ 3 rồi lại 4, 5, 6.. làm ai cũng gật đầu thán phục nhất là mấy chị em phụ nữ đi chợ mua gà nghĩ: "sao cha nội này giỏi thiệt nghen!"
Cách chỗ bán gà vài mét, có một bợm nhậu say bí tỉ ngồi gần đó nãy giờ nghe câu chuyện gà, đứng dậy và đi tới anh bán gà, rồi chổng mông đưa đít lên cao cho anh bán gà coi và nói trong cơn say lè nhè:
"Huynh.. ơi..! làm.. ơn.. coi.. gium.. tui.., là nhà tui... ở đâu để tui... kiêu ... vợ đến đón về, xỉn wá hỏng còn nhớ gì hết, giúp ...đỡ nghe huynh..."
 
vợ chứ có fai là gà đâu,vả lại chuyện này nghe cũng dc nhưng mất vệ sinh quá
 
truyện này ko cười nổi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhạt
 
Back
Bên trên