Bác sĩ Nhung [S]

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Một đôi trai gái là Hiếu Minh và Hoa đến phòng khám của bác sĩ Nhung. Nhung hỏi :
- Tôi có thể giúp dược gì cho anh chị ?
Hoa trả lời :
- Bác sĩ có thể đứng xem bọn em ....ấy được không ? Em cảm giác như kĩ thuật của bọn em còn non, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mặc dù rất ngạc nhiên và kỳ quặc nhưng bác sĩ Nhung cũng đồng ý . Sau cuộc mây mưa, Nhung nói :
- Tôi thấy anh chị không có vấn dề gì trong chuyện ấy, mà còn ấy rất tốt . Nhưng tôi vẫn phải lấy $50 tiền công.

Thế rồi sự việc cứ thế tiếp diễn nhiều tuần liền . Hẹn đến phòng khám để ...ấy, trả tiền bác sĩ rồi di. Cuối cùng không còn giữ được kiên nhẫn (và 1 phần thèm thuồng, có lẽ :D), Nhung hỏi :
- Tại sao anh chị không có bệnh mà vẫn đến khám và tốn tiền như vậy ?
Mãi sau Hiếu Minh thổ lộ :
- Thật ra thì, chúng tôi là bồ bịch. Cô ấy có chồng, tôi có vợ , chúng tôi không thể đưa nhau về nhà . Mà .....nhà nghỉ thì lấy $70, còn khách sạn thì $100. Ở đây chỉ mất có $50, và tôi lấy lại được $40 tiền bảo hiểm y tế.
 
Hố hố, thông minh vãi, tớ vừa định post truyện này lên thì có người post rồi. Bây giờ mọi thứ đắt đỏ, mình cũng phải học tập cách này thôi. Ai biết phòng khám nào kín đáo một chút mà bác sĩ là con gái ko. Đang hành động mà có thằng bác sĩ con trai nhìn thì ngượng lắm :))
 
Anh Zung định âm mưu dụ dỗ cả cô bác sĩ nữa chứ giè :p
 
Ai thích thì đến nhờ bác sĩ N xem giúp cho thôi :D
Bác sĩ chui mà :-&
 
Hé hé, đôi bên đều có lợi, có điều Nhung hơi khó chịu tí thôi :p
 
Thế mọi người nghĩ là Nhung sẽ chịu ngồi yên à :p :)) :)) :))
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Thế mọi người nghĩ là Nhung sẽ chịu ngồi yên à :p :)) :)) :))
:))
Với bản tính của mình, chị Nhung sẽ tận tình khám bệnh cho cả 2 người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên