Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)
New Member
chết
thế em Tú cũng định đăng kí làm ny anh nốt à?
nhân tài 0205 vào đay gần hết thế này, vinh hạnh quá
Giao, Vân, Mít, Tú
chẹp chẹp
tiếp đê các em
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tú có khiếu kể chuyện thật đấy heheTối thứ 5,như thường lệ,em đang ngồi xem đĩa thì Linh Mít gọi sang.Tưởng có việc gì hóa ra nói được mỗi 1 câu "mày đang làm gì thế,có xem HTVH không,có anh Khải thi đấy".Em vội vội vàng vàng chuyển kênh.Vừa thấy mặt anh Khải trên TV,bên cạnh là 1 chị gái xinh tươi em hét lên thất thanh.Mẹ em thấy sự lạ cứ gặng hỏi mãi (em đoán mẹ em nghĩ cái anh đang đứng trên TV là ny em,thế mới chết :">).Chẹp,tiếc cái Linh Mít gọi sang muộn quá nên em xem được mỗi đoạn chị Bạch Dương tuyên bố 2 chị kia là người chiến thắng .Nhưng anh Khải ơi,anh đừng buồn,em nói thật đấy,anh đừng buồn.Mẹ em dù chưa hài lòng với thông tin "anh trai của bạn con" lắm nhưng đã gật gù "trông cũng đẹp trai đấy"...em hét lên thất thanh lần nữa
Hoàng Mạnh Khải đã viết:chẹp
thôi anh hiểu ý em là em hâm mộ anh rồi, cứ phải loanh quanh lòng với mấy con mèo làm gì:x
Không anh ạ.Em chưa kể hết chuyện nhỉ?Sau khi mẹ em bảo cái câu đấy đấy và em đã hét lên thất thanh như thế thì mẹ em lấy hơi nói tiếp :"Nhưng đẹp trai thì đẹp trai con ạ,trông cái mặt nó gian gian thế kia là không được đâu"Hoàng Mạnh Khải đã viết:)
chết
thế em Tú cũng định đăng kí làm ny anh nốt à?
Hoàng Mạnh Khải đã viết:)
chẹp
các em biết gian thế rồi mà vẫn đâm đầu vào chết mới khổ mình chứ![]()