Đào Việt Nga
(ngadv)
Member
Đùa HAO mà không có những người như Khải thì buồn thúi ruột thúi gan
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bùi Đức Bảo đã viết:Tình hình vẫn rất chi là bt và trong tầm kiểm soát, đã thấy mod nào vào xóa bài đâu? Nhưng mà mọi người không thấy là chúng ta quá mất thì giờ vào việc tranh cãi bình phẩm về HHVN à? Toàn bài viết dài ngoằng, cuối cùng cũng chả để làm cái gì, kết quả thì cũng xong rồi, ai thích ai ghét em Thúy thì cũng thế thôi, rõ là tốn hơi, cãi nhau mất hòa khí. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ, mọi người quan niệm hoàn toàn khác nhau về cái topic này, cũng như là về HAO. Đa số các thành viên ở đây đều vào post bài mong có tính xây dựng, học hỏi giao lưu vui vẻ, có tranh luận thì là ở mức vừa phải, ko phải văng này văng nọ. Nhưng có người lại vào đây với mục đích xả stress, và ko care lắm đến lời nói của mình sẽ làm người khác nghĩ gìP). Đấy, ngay cái cơ bản đấy mà khác nhau rồi, thì mọi người nên hiểu, và tốt nhất là dừng lại việc cãi cọ ở đây, thực sự thấy rất vô nghĩa!
Chào thân ái và quyết thắng (Sư phụ Nghĩa rùa vào khen bài em đi b-) )
Hoàng Mạnh Khải đã viết:khó cũng phải chơi thôi, đã ra lời thách đấu rồi
ai thua làm con Khải nhé![]()
Em không còn có chút hứng thú nào nữa anh zai ạ! Em đã lên 36o của mình post rồi mà em Phương vẫn cứ nhao vào HaO nói cho được. Nào là lôi anh văn của em, rồi kêu điểm thi vào đại học của em môn English ra mà so sánh này nọ. Trong khi em chỉ nhận xét trong blog cá nhân của mình là Thúy nói khá lưu loát, mỗi tội, intonation của ẻm có vấn đề; nhưng nếu đạt được 9 điểm anh văn vào Ngoại Thương chứng tỏ ngữ pháp rất vững. Vậy là em nói sai à?! Đọc thì không kỹ, ý hiểu không hết và cứ hầm hầm hổ hổ lên nói người khác cho bằng được =;.Hoàng Mạnh Khải đã viết:hehe
chú Nam khen bài anh thế kia bộ văn hóa nó kiểm duyệt thì lại tèo bây giờ
theo như tinh thần của chú Nam thì rõ là em Minh Phương sai rồi. đây là tttg, mà tttg thì phải bới móc những chuyện nhố nhăng bẩn thỉu khắp nơi ra mà chơi rồi, thế nên sao mà em MP dám chửi em Hoàng Anh là lố lăng hay gì gì đấy, rõ là bố náo. Hoàng Anh em cố lên, hãy đạp trên dư luận, bỏ qua cái bọn bơm vá đấy đi, biết chuyện gì thì share cho cả làng biết với, vd mấy cái chuyện mà em này bơm mấy cm em kia nâng mấy mm ... chẳng hạn, anh thích lắm =p~
còn chị Nga thì cẩn thận, ko đủ trình cãi nhau với em MP đâu, quit sớm đê cho lành
ặc, không hiểu đọc bài chị nga em có nên hiểu là chị xếp em vào loại hài hước ngu xuẩn đầu không não, chả viết được câu nào tử tế không.chị Nga đã viết:Ôi em Nam bình thường hài hước lắm kia mà. Có ai lại chui vào Túm tụm tán gẫu để giáo huấn bao giờ, thế lập ra nó để làm gì Đã chui vào đây là toàn những người thích xả xì trét rồi, thế nên là nhìn mọi việc nó hài hước một tí đê Nói năng nghiêm túc thì mời sang Thảo luận nghiêm túc có phải đỡ mệt hơn không
ý là nhiều người quảng đại, ít kẻ giang hồBảo đã viết:Đa số các thành viên ở đây đều vào post bài mong có tính xây dựng, học hỏi giao lưu vui vẻ, có tranh luận thì là ở mức vừa phải, ko phải văng này văng nọ. Nhưng có người lại vào đây với mục đích xả stress, và ko care lắm đến lời nói của mình sẽ làm người khác nghĩ gì ().
sau đây là sự phân tíchchị Nga đã viết:Đã chui vào đây là toàn những người thích xả xì trét rồi
sao lại có em vào đây hả anh Khảianh Khải đã viết:à mà còn 1 cái nữa: 2 em Minh PHương và Hoàng Anh làm 1 bài phát biểu 5' vịnh về sự phì nhiêu của chú Vĩnh Nam
Đặng Minh Phương đã viết:Thưa chị.
- Đây là lần đầu tiên em văng chữ mẹ lên HAO, không phải em không nhận thức được là em đang nói bậy, chị không cần trích ra thế, mà là em muốn nhấn mạnh cho chị biết là bài viết của chị đã gây cho dư luận sự khó chịu tột đỉnh rồi đấy. Chị nên biết mà dừng đi.
- Thứ hai, báo chí muôn đời nay đã bị chửi là chuyên đời chạy theo những người nổi tiếng bới móc đời tư, nhưng cũng còn thông cảm được là người ta kiếm ăn bằng mấy cái đấy, dù không muốn cũng phải bới, phải soi để có cái mà viết thôi. Còn chị việc gì phải làm hộ thay nhà báo cái công việc bị người đời lên án đấy?
- Còn chuyện tiếng Anh ý à, chị nên tự lượng sức mình thì hơn. Điểm thi tiếng Anh đại học của chị hồi xưa mà bằng em Thúy, em chết liền.
Rồi, giờ mới nói xong. Hy vọng chị sẽ sửa đổi được cái tính "đấy")