Phạm Minh Ngọc đã viết:
COn trai lớp Lý á 

có nhiều đứa mình ghét lắm 

(ai bảo bọn nó ghét + nói xấu mình) còn tất nhiên có nhìu bẹn cũng OK.
Lý 1 thì ko quậy bằng Lý 2, Lý 2 năm nào cũng truyền thống vãi quậy + đầu gấu 8-} 8-} 8-} (riêng 03-06 thì đỡ hơn 

chắc do toàn bạn mình nên thấy đứa nào cũng hiền như thỏ, nhất là bẹn Quang Long đẹp trai :x
)
)
))
Hehe,con trai lớp Lý thì cũng phải phân rõ ra là Lý 1 và Lý 2,ko phải vì việc hệ này hệ nọ hay chuyện phân biệt gì hết,chẳng wa con trai Lý 1 kiểu khác còn con trai Lý 2 lại kiểu khác thui
Về Lý 2 thì có lẽ đã là truyền thống rùi,con trai (và cả con gái,cho dù chỉ là 1 số ) ai nấy cũng quậy hết mình

.....thành ra Lý 2 trở thành 1 tập thể náo nhiệt nhất,và có lẽ cũng rất rất đoàn kết (còn nhất hay ko thì cũng chẳng bít thía nào

) ..................Đầu gấu à? :-s Cũng ko hẳn đâu Ngọc ạ,từ trước đến h thì cái lớp có truyền thống gấu lại là lớp Toán 2 cơ,ko phải Lý 2,chẳng wa là trong lớp L2 có 1 vài nhân như dzậy thoai
Lý 1 thì........:-s .......cũng do mình ko wen nhìu bẹn ở L1 nên cũng chẳng dám nói xiên nói quàng gì nhiều

Chỉ thấy 1 số đứa vãi vênh (cụ thể:thằng chú của con Ốc

) ),1 số khác lại vãi lịch sự + tử tế (nếu mình ko nhầm thì bẹn Khoa Đức cũng nằm trong số này,đấy là theo những gì tui được bít

),1 số thì lại nhắng nhít (bẹn Trung Anh có phải là điển hình cho loại người này ko nhẩy :-s),còn lại thì ko bít thía nào

(đã bảo ko wen nhìu mà lại

)
===========>sơ sơ là đã thấy thía!Còn khi nào sẽ tìm hiểu cụ thể hơn
