Bàn luận về con trai lớp Lý!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đây có phải bạn Trung học Thăng Long cấp I ko nhỉ?Ng` wen này :D Thấy các bẹn zai nớp Ný đc ưa chuộng wa'-->bon chen tí...có nhầm thì bảo nhẹ nhàng thoai nha' ;;) tại vì nhớ có đứa bảo thía :D
 
Xem ra người đời phần nhiều nhìn vào toàn thấy anh em lớp lý kiêu sa đáng ghét xấu tính quá nhỉ? Chết thật chết thật! Kiểu này là về phải chấn chỉnh gấp, sa đọa trác táng lắm rồi! :D
 
Ơ làm j đến nỗi thía....chú Boa cứ nghĩ lung tung ;;) mà ai bảo chú lấy cái title thía cơ :)) Rủi có nghĩ thì chỉ đáng ghét xấu tính chứ ko kiêu sa j đâu :D chỉ có mặt vênh2 như cái bánh đa ng' (thèm wa') bẻ rụp 1 fát là xong thoai :D
 
sao lại thế được nhỉ ? sao lại thấy anh em mình kiêu nhỉ ? buồn ...
 
thì đúng quá rồi còn gì chúng mày kiêu quá, các bạn khen như thế chẳng qua là sợ bị tới bến thôi với lại thằng Sơn bị hói các bạn nhìn xa cứ tưởng mặt nên là nghĩ mặt mày lúc nào cũng vênh ngược lên trời :D :D :D
 
uh` đúng , cái thằng Linh đen nó đen quá , không biết đâu là mặt với mũi thành ra khi ra nói chuyện các bạn toàn tưởng thằng này nói chuyện mà không thèm lộ mặt => kiêu ... khổ quá , không ai hiểu cho các bạn Lý cả ... tại thằng Linh đen làm " rầu " nồi canh ...
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
có bẹn nữ nào mà là girlfriend của 1 trong những thằng lớp tui thì cũng sẽ được anh em che chở hết mình , " iu thương " như chị em trong nhà :D

Trên này các bạn ý nói thế thui, chứ người trong cuộc thì chắc hãi lém. Nhỉ, bạn Sơn hôm trước tuôn 1 tràng, cứ như bạn ý là người phát ngôn của ... ý. [-x
 
Con trai lớp Lý ah, hm, nói chung là ổn <hình như được nhất trong tất cả các khối>, mỗi tội, hình như hơi thô. Nhưng mà các bạn ý cũng vui lắm. <Như bạn Trung Anh nhí nhảnh chẳng hạn> Túm lại, là tốt <thôi, ko nói nữa, ko mọi người lại bảo lúc nào cũng Lý, lí....<Tớ chỉ biết nhiều bạn L1 thôi, còn L2 thì chịu>
 
bẹn An à , chính vì coi như chị em trong nhà nên mới tuôn 1 tràng vì cũng sợ bẹn đau khổ đấy chứ :D
 
Ôi, thế các bạn L1 ko tâm lí rồi. Tuôn 1 tràng, làm người ta sợ chạy mất dép đấy.
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
uh` đúng , cái thằng Linh đen nó đen quá , không biết đâu là mặt với mũi thành ra khi ra nói chuyện các bạn toàn tưởng thằng này nói chuyện mà không thèm lộ mặt => kiêu ... khổ quá , không ai hiểu cho các bạn Lý cả ... tại thằng Linh đen làm " rầu " nồi canh ...
Hehe,đừng có đổ tại cho bạn Linh đen gì đấy như thía chứ bẹn Sơn :D
Cũng chính vì L1 có 1 vài nhân kiêu,khổ nỗi người ta lại biết đến mấy nhân đấy khá nhìu ===>sẽ qui tội cho con trai L1 là phải thôi :D
 
Thôi tớ lại thấy lớp Lý có vài nhân tốt bụng ghê cơ chứ như bạn Boa chẳng hạn! Cám ơn cái đĩa nhá! Hay lắm!:))
 
êhhhhhhhhh.......con gái lớp lí đâu hết cảh roài ????? :eek:
bị boiz lí nuốt chửng hết roài àh ......... :-$ :-$

bảo mếy galz lớp bọn ếy lên đey fat biểu vài câu điiii....ng` trg cuộc mới thấu hỉu vấn đề chứ :-?

để mếy thằng lè ngồi đêy phởn pheo [-x ..tha hồ bốc fet..múa ziu` qua mắt thợ [-x .....thông tin + nhận định thiếu độ chính xác.. [-x [-x
 
Hờ , nói chung thì thấy các bạn L1 hơi kiu thật...
còn các bẹn bên L2 thì thân thiện hơn , nghịch nuh ....
A2 chịu trận hoài hoài... các bẹn í không lạnh đc như bên L1 ...
nhưng vui !!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Hải Linh đã viết:
thì đúng quá rồi còn gì chúng mày kiêu quá, các bạn khen như thế chẳng qua là sợ bị tới bến thôi với lại thằng Sơn bị hói các bạn nhìn xa cứ tưởng mặt nên là nghĩ mặt mày lúc nào cũng vênh ngược lên trời :D :D :D


heheheh.....hóa ra bọn con zai lớp lí ko kiêu [-x [-x ..chẳng qua vấn đề nổi cộm ở đêy là các bạn có vấn đề ngoại hình
==> nói chuiện thếy ngượng :)
==> tránh mặt b-)

thế màh bạn bè gần xa ko bít..lại tưởng mếy thèng lè kiêu căng ngạo mạn ko thèm nói chuiện..khổ thân !!!! :p
 
Hê hê, lớp lý toàn con trai, móc đâu ra chi hội phụ nữ mà lên tiếng :D, có chăng thì đã lên tiếng cả rồi đó. :D
Úi úi, mọi người hiểu lầm hết cả rồi, các anh ku lớp tui đâu dám kiêu, dám vênh, chẳng qua là thích làm vẻ mặt lạnh lùng băng giá cho hổ báo, cho các em nể chứ đến khi bắt chuyện rồi thì vui vẻ lắm, cười cứ gọi là phe phé, nói cả ngày cũng không chán. :D
 
Đấy người ta gọi tắt là sống nội tâm !!!
Anh em lớp Lý ko thích sống cúi đầu nên ngẩng cao đầu mà sống thôi :D ko ngờ lại bị mọi người hiểu lầm là kiêu :D chết thật
 
Điển hình là 1 số thằng cũng ít nói như :
Khoa Đức : ít nói vì ko biết nói gì :D
O'neal : ít nói vì chủ trương nói ít làm nhiều :D
Sơn hói : cũng khá ít nói vì sợ bị chê nói nhiều :))
Boa : cũng khá ít nói vì nói nhiều sẽ thành nói lăng nhăng , ko ăn nhập gì với chủ đề :))
.......... và vân vân.......
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
ehehe . lớp Lý 1 quen mỗi chú + với chú Ly` :-? ...xem nào Lý 2 có chú sex , chú bướm , thằng Vincent ....:D chắc là hết :D chẹp toàn nhân có " Vấn đề " :)) trường mình đứa nào chẳng có vấn đề
:)) thằng Vanh khắm bựa mà cũng được nhắc tới à :))
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
sao lại thế được nhỉ ? sao lại thấy anh em mình kiêu nhỉ ? buồn ...
:)) tại cúi xuống đất nhiều thấy bụi bặm dễ gây tổn hại da mặt nên chúng ta luôn phải ngẩng đầu lên trời :)) => bị nói là kiêu :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên