bàn chải!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
ở đây toàn các cháu bé, các cụ quen thuộc ngày trước đi hết rồi, cho nên xóa đi là hơn, ko thì các cháu bị đầu độc, mình lại bị bác Hà mắng chết. Giờ quay lại vườn cười ko biết viết gì nữa. :((
Bố cháu Tống Tuấn ơi, hu hu hu! bố cháu ko vào đây, mình mất cả chức phu nhân,... :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko có gì vui cả chuyện này quá thô
lời khuyên chân thành: trước khi định kể chuyện thì phải xem nội dung trước đã
 
Trời trời, chị ý del nhanh quá.
Mình còn chưa kịp phản ứng gì thì....... :eek:
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Trời trời, chị ý del nhanh quá.
Mình còn chưa kịp phản ứng gì thì....... :eek:
Công nhận,chẳng hiểu gì cả,chị gì ơi,post lại em xem nào
 
Để tớ kể cho.
TUi hổng hiểu nhưng vẫn còn nhớ nội dung :))
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Để tớ kể cho.
TUi hổng hiểu nhưng vẫn còn nhớ nội dung :))
Ke di anh nghe,nhung ma cho nao khong nho thi thoi,dung tu sang tac them vao,hong het cau chuyen
 
Phương mà đã thêm mắm thêm muối thì yên tâm đi, gạo xay ra c** ngay ý mà :))
 
ủy quyền cho em Phương đấy, thêm gì thì thêm, no ý kiến!
Bắt đầu, tèn ten: trong 1 lớp học của các cháu bé lớp 1....(hấp dẫn chưa?)
 
.....Có 1 cháu bé lớp 1 rất .... rất đặc biệt
(hấp dẫn tập 2 :D)
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
.....Có 1 cháu bé lớp 1 rất .... rất đặc biệt
(hấp dẫn tập 2 :D)
Rồi sao nữa,thế cứ cháu bé là thành hấp dẫn ah
 
Kể tiếp đi nào , chờ đợi lâu quá !!!
Thảo nào lúc đầu mình vào chẳng hiểu gì , hóa ra là bài bị del !!!
 
Kể chầm chậm từ tốn cho nó thêm phần gay cấn đó mà :D

(tiếp chuyện)
Cháu bé đó quen 1 bé gái lớp 1 khác vô cùng xinh xắn dễ xương.....(hấp dẫn tập 3)
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
:eek: sao bỗng dưng vô cớ lại uy hiếp em vậy :eek:
Cho nó "chết"luôn đi Dũng ơi,làm "tại trận" luôn tao xem nào
 
Hơ hơ, mấy bác cứ làm như em dễ bắt nạt lắm ko bằng :nono:
Cẩn thận em lại cho Mr DŨng "chịu trận" ngay từ lúc chân ướt chân ráo xuống sân bay đấy.

To Mr Nam: Đừng xúi dục ng` # làm điều xằng nha [-x
 
Back
Bên trên