Bài thơ vần : "....át " !

Bùi Mai Trang
(maitrang_90)

New Member
Anh xây em bằng cát
Anh hôn em một phát
Một nụ hôn chua chát
Toàn đất với cả cát !







Không bít mọi người nghĩ thế nào , chứ em thì ...........miễn bình luận ! 8-}
 
Anh ôm em 1 phát
Cái đống cát vỡ nát
Rồi 1 cơn bão cát
Cuốn em đi 1 phát

:D Chuối wá!!Hehe :))
 
Em ôm anh 1 lát
Đòi "ấy" anh 1 nhát
Anh cho em cái tát
Tại hàng em quá đát :))

Chú Linh liệt kê giúp anh xem trong VC này hàng em nào quá đát rồi nào :p
 
áy áy áy, em liệt kê ra thì chị iem phù lữ nị bẻo iem náo toét, không dám đâu :(
 
hehe, hai cái bài dầu thì em ko nói gì nhưng cái bài của anh tâm thì nó ấy ko chịu dc anh ạ
 
Còn thế nào nữa, tự anh phải biết chứ :mrgreen:
 
Không được, anh phải giải thích rõ ra ấy ở đây chỉ cái gì :D, ấy có thể mang bất cứ nghĩa gì với bất cứ loại từ gì :)) :D
 
Em bực mình ngồi quát
Anh trông thế mà nhát
Ngồi hôn nhau nãy giờ
Sao không sờ một phát
Tát ...
 
Thơ của đồng chí Đại tướng cũng vần mà em ;;) Toàn ướt át đấy thui :))
 
Hehe, đại tướng Nguyễn Chí Thanh chứ còn ai nữa :D Tình hình là mod nhà mình thua trong cuộc bình chọn BGK Miss HAO rồi :(, mặc dù có sự nâng đỡ của các anh chị em VC và đại tướng.
 
HÊ, ai bảo mod không trung thành với VC cơ :p :mrgreen:
 
Pua riu :|
Muốn làm giám khảo bình chọn các người đẹp thì vào Pix of Girls đi em :D
 
Đấy là chỗ khác, đây chỉ là trong phạm vi VC thôi, hề :biggrin:
 
Back
Bên trên