Bài dự thi Chung Kết - Đơn Ca

Nguyễn Vân Mai
(nvanmai)

Moderator
Cách thức bầu chọn vòng Chung Kết


Để đảm bảo kết quả vote được công bằng, BTC quyết định để khán giả nghe bài dự thi trước khi poll được mở. Các bạn có thể click trực tiếp vào link bài hát ở các post dưới đây để download hoặc nghe online. Poll vote sẽ được mở vào ngày 11/6 (giờ VN) và kéo dài trong vòng 5 ngày. Kết quả từ phía BGK sẽ có trong khoảng 10 ngày.

Xin khán giả lưu ý, ở vòng Chung Kết này:​

+ Khán Giả sẽ có quyền bầu chọn 2 thí sinh xứng đáng nhất trong số 10 thí sinh vào Chung Kết

+ Hội Đồng Thẩm Định sẽ chấm điểm, nhận xét, đánh giá từng thí sinh


+ Giải Thưởng Vòng Chung Kết (<-click để xem thông tin)​
 
SBD CK:S-05

Họ và tên: Bùi Tín

Lớp/khóa học: Anh[sub]2[/sub] 03-06

Trường: Hanoi-Amsterdam
Hiện tại du học ngành Công nghệ thông tin tại Singapore.

Giới thiệu bản thân:
Đam mê âm nhạc từ nhỏ, có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau như guitar, piano, melodion, trống... nhưng chủ yếu là guitar.

Bài dự thi: Quê Nhà

Hình thức:
Đơn ca

Cách thu âm: Thu tại studio

Link bài hát:
 
SBD CK: S-12

Họ và tên: Nguyễn Thùy Trinh

Lớp/khóa học: Pháp[sub]1[/sub] 04-07

Trường: Hanoi-Amsterdam

Giới thiệu bản thân:

Trích dẫn:
Yêu ca hát và vẽ.
Bài dự thi:
Ước mơ


Thể loại: Pop

Hình thức: Đơn ca


Cách thu âm: Thu tại Kiên Quyết Studio và APR Studio

Cảm xúc về bài hát:

Link bài hát: S12_NguyenThuyTrinh_UocMo.mp3
 
SBD CK:S-23

Họ và tên: Tô Minh Đức

Lớp/khóa học:
A13

Trường: Việt Đức

Tên truy cập tại HAO: amec

Giới thiệu bản thân: (vài thông tin cá nhân, sở thích âm nhạc...) Âm nhạc chính là
đam mê của Đức ngay từ nhỏ. Được bạn bè giới thiệu cho cuộc thi Tiếng hát HAO, Đ đã
không ngần ngại gửi ngay 2 bài hát của mình đi thi, mặc dù giờ đã là những ngày cuối
cùng để nộp bài thi. Hy vọng giọng hát của Đức sẽ được mọi người chú ý, bên cạnh
những giọng hát hết sức điêu luyện của các bạn thành viên HAO.

Bài hát : Giấc Mơ Nhỏ Nhoi
Link bài hát
S23_ToMinhDuc_GiacMoNhoNhoi.mp3
 
SBD CK:S-29



Tên truy cập tại HAO: bupbe_kotinhyeu1991

Họ và tên: Dương Hoàng Yến

Lớp/khóa học: 10A4

Trường: Đống Đa

Giới thiệu bản thân: thích đàn, hát, múa, đi shopping, đi bơi…….v…v….

Thể loại nhạc yêu thích : pop ballad, R & B…..

Bài dự thi:

1. Bài hát ru mùa xuân

Hình thức:

1.đơn ca

Cách thu âm: thu ở 8x studio

Link bài hát bài hát:
S29_DuongHoangYen_BaiHatRuXuan.mp3
 
SBD CK:S-25

Tên truy cập tại HAO: chuoi ams

Họ và tên: Vũ Ngọc Phượng

Lớp/khóa học: Hóa 1 01-04

Trường: Hà Nôi - Amsterdam


Giới thiệu bản thân: (vài thông tin cá nhân, sở thích âm nhạc...)
Hiện đang là BTV của TH KTS VTC
Mê những thể loại nhạc đầy lửa và quái tính, nhất là New Age và World Music
Do không có thời gian đi thu, em xin dùng lại một bài của vòng trước.

Bài dự thi: Bài ca mục đồng

Thể loại: (Pop, rock..) Pop

Hình thức: (đơn ca, song ca/nhóm) Đơn

Cách thu âm: (phòng thu: tên phòn thu + địa chi?, tự thu...) Phòng thu 8X, 3/44
Nguyễn An Ninh

Cảm xúc về bài hát: Một ca khúc lạ, lạ so với tất cả những ca khúc khác của nhạc sỹ Tăng Nhật Tuệ.
Nhẹ, vui, bừng sáng như ánh lửa, trong ngần như giọt sương, cảm xúc của bài hát
này giản dị và mộc mạc... Bài ca Mục đồng là bài ca của tình yêu, yêu thiên
nhiên hùng vĩ, yêu cuộc sống, yêu gia đình. Khi thu bài này cảm giác như muốn
được chạy chân trần trên cánh đồng cỏ, nằm ngắm mây trời, dang tay ra ôm gió,
nghe chim hót líu lo... Một ca khúc không yêu cầu âm vực rộng, không yêu cầu xử
lý giọng hát quá cầu kỳ, đơn giản là hát với nhịp chân và nhịp tim.... Hát bát
ngát mây trời không u sầu...

Cám ơn anh Vương 8X, Ngọc Mai, Đoàn Duy, Mạnh Duy đã giúp đỡ hoàn thành bản thu
này với tiếng vỗ tay, giọng lồng, v.v... và nhất là những tiếng cười trong
vắt...

Link bài hát:
S25_VuNgocPhuong_BaiCaMucDong.mp3
 
SBD CK:S-35

Tên truy cập tại HAO: Doan Duy

Họ và tên:Đoàn Duy

Lớp/khóa học:Lý 2 04-07

Trường:Hanoi-Amsterdam

Giới thiệu bản thân: Là học sinh chăm ngoan, nghe lời bố mẹ. Sở thích: Chó, mèo, DotA, đá bóng.

Bài dự thi: You raise me up

Thể loại: Semi classic

Hình thức: Đơn ca

Cách thu âm:
thu tại phòng thu 8X

Link bài hát
S35_DoanDuy_YouRaseMeUp.mp3
 
SBD CK:S-37


Tên truy cập tại HAO: minhvuong8x

Họ và tên: Trần Minh Vương

Lớp/khóa học: B1 02-05

Trường: Hai Bà Trưng

Giới thiệu bản thân: Thích ca hát, đang hạnh phúc với một tình yêu mà khoảng cách không thể nào gây ảnh hưởng.

Bài dự thi: Giấc mơ của anh

Thể loại: Pop

Cách thức: thu tại studio 8X

Cảm xúc về bài hát: Món quà tặng cho một người bạn thân vừa gặp rắc rối về tình cảm, chúc cho mọi việc sẽ lại tươi đẹp...

Link bài hát:
S38_TranMinhVuong_GiacMoCuaAnh.mp3
 
SBD CK:S-42


Tên truy cập tại HAO:

Họ và tên: Bùi Lê Chi

Lớp/khóa học: T2 97-00

Trường: Hanoi-Amsterdam

Bài dự thi: Mother's pride

Thể loại: Nhạc nước ngoài

Hình thức thu âm: Thu tai studio

Cảm nhận về bài hát:

Link bài hát: S42_BuiLeChi_MothersPride
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trong những bài mới ở vòng CK thì ..:">

1- Quê nhà - Tín : Tao vẫn giữ ý kiến như cái hum mày cho tao nghe khi vừa thu í..:">. Tóm lại là vẫn thik Để dành hơn :D

2- You raise me up - Đoàn Duy : Đoạn đầu em Duy hát ko nuột lém,nghe giọng tự nhiên bị mỏng đi :((,với cả ngân dài tí nữa thì hay hơn ..đoạn điệp khúc hơi thiếu lửa nhưng mà đoạn điệp khúc phô đúng chất giọng của e Duy mà chị rất thik :x..Nhứt là đoạn "more than I can be..ì i..>.<"..Nhưng mừ bài này ko làm chị run + cảm xúc như I can go the distance và Stay the same :">

3- Giấc mơ của anh - Trần Minh Vương : Nói rì thì nói , cả 3 bài của anh Minh Vương chả chê đc bài nào :|, giọng thì đỉnh mà bài thì hay 8-}

4-Giấc mơ nhỏ nhoi - Tô Minh Đức : Anh Minh Đức giọng cũng đỉnh , nhưng bài nì ko hay = bài Tình anh :D

5- Bài ca mục đồng - Vũ Ngọc Phượng : >.<, thú thực là những bài ở các vòng trc ko ấn tượng giọng anh Phượng , nhưng bài này ghê gớm quá :|, nghe nó cứ hay hay , đặc biệt thế nào í ^^..(hiện tại bài nì đang nằm trong 3 bài phân vân vote ở vòng CK :D)
 
Vòng chung kết mọi người đều bị thu gấp gáp hoặc thu lỗi thì phải. Nghe đều không bằng vòng trước.
Theo cảm nhận của mình thì Bùi Tín chọn bài bị sai lầm, giọng Bùi Tín đậm chất tình cảm và ballad nhưng cái chất dân gian lại thiếu, thế nên Quê Nhà nghe không hề hợp, nghe khô cứng quá! Nếu nghĩ Quê Nhà và Để Dành giống nhau vì đều giản dị, mộc mạc thì sai, vì cái mộc ở Để Dành nằm trong cảm xúc sang và "tây" thì Quê Nhà đúng như cái tên phải có cái chất "quê"...
Đoàn Duy chọn bài khá hợp, nhưng hát chưa đến ngưỡng thì phải *_* phí quá!!!
Anh Đức và anh Vương thì vẫn hay, nhưng lại chưa có đột phá nào, phong độ vẫn chỉ là "đều đều"
Chờ bài của anh Chi nữa.
Mà các cô gái đều dùng lại bài là sao :((
 
đồng ý kiến với anh Phượng ạ. :| Ko phải là bgk ko dám nói về chất lượng và kĩ thuật giọng hát nhưng em nghe mọi người hát tất cả các bài (kể cả bài của a Phượng) ở vòng BK đều thấy có cảm xúc và thích hơn bài gửi vòng này...
À, riêng có Châu xinh thì bài A Whole new word tớ thích nghe hơn bài Mưa ^-^:x

miễn ko bình luận về bài mới của BLChi ;))
 
Bài của anh Đức ở vòng trước thì hay hơn nhưng lại thu hơi vội. Còn bài lần này anh ý thu tử tế hơn nhưng lại không có bài hay để chọn. Nên giai điệu cũng tầm tầm thôi. Nhưng nghe vẫn hay đấy nhỉ :x
 
Chả ai như mình gửi bài vòng sau chán hơn vòng trước [-( , kỳ này bị chê nhiều quá :(
 
vòng chung kết mà, nên khán giả đương nhiên đòi hỏi cao hơn rồi ^^
đặt trường hợp mấy bài này xuất hiện trong vòng sơ khảo hoặc bán kết, đảm bảo cũng được tung hô ủng hộ nhiệt liệt cho xem :>

bài You raise me up của em Duy đoạn về sau hát ngày càng hay, nhưng có lẽ tại bài này nghe nhiều quá rồi, nhiều bản nhiều ca sĩ từng hát quá, không thấy được cái nét lạ và phong cách đặc biệt như bài I can go the distance ^-^
 
em gửi lại bài Những giấc mơ dài của thí sinh Nguyễn Hà Linh dưới dạng file mp3 rồi ạ :D
ko biết BGK nhận được chưa :-/
 
Back
Bên trên