Bà nội là giống đực

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Cậu bé đọc cuốn sách “Cuộc sống của các loài động vật” cùng em gái. Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế chạy đi tìm bà nội:
- Bà nội, bà nội ơi, bà có thể sinh con được không ạ?
- Ồ, cháu thân yêu, dĩ nhiên là bây giờ bà không thể tiếp tục nữa rồi.
Nghe xong cậu bé quay sang cô em gái tỏ vẻ đắc thắng:
- Thấy chưa anh đã bảo với em bà là giống đực mà.
 
Hòa ơi,tao thấy chuyện này cũng bình thường thôi nhưng tiêu đề nghe hơi ghê ghê.
 
tiêu đề thế để lôi kéo người đọc , đọc xong mới thấy phình phường
 
hic thế thì thôi đừng reply nữa.............
 
ko reply nhưng ko được câu bài đâu đấy
 
Các chú kém miếng khó chịu thế là không tốt đâu
 
ah,lâu rồi gặp lai anh Nam,ông anh gác tay rửa kiếm giờ mới lôn mặt.Dạo này tình hình thế nào anh?
 
thì đó , mọi người lợi dụng để buôn
 
Back
Bên trên