Bà già và con chó

chết , F2 toàn những thiên thần dạng này thì thần đèn nào chịu nổi nhiệt
 
Em Phương vuốt thử rồi hay sao mà biết càng vuốt càng xoăn :biggrin: , hôm nào cho anh mượn anh vuốt thử với :biggrin: , cái gì vào tay anh thì cũng thẳng hết :biggrin:
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Em Phương vuốt thử rồi hay sao mà biết càng vuốt càng xoăn :biggrin: , hôm nào cho anh mượn anh vuốt thử với :biggrin: , cái gì vào tay anh thì cũng thẳng hết :biggrin:
Khổ thân chị nhà của anh Dung hay Dũng quá
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thẳng thì có gì mà khổ

hahahha.....Anh DUng có vẻ lành nghề trong vụ vuốt thẳng này nhỉ...Khổ thân cho vợ anh...Vấn đề bây giờ không phải là thẳng với xoăn mà là... anh vuốt của vợ nhiều quá...Có lẽ giờ chị í không chịu nổi mà kiện anh mất thôi.,.. 8-}
 
hic!! chuyện này thì liên quan gì đến con chó nhỉ??? :D
 
Thường thì người ta chỉ kiện khi không thẳng thôi.
Mà tại sao đang từ con chó lại chuyển sang chuyện xoăn với thẳng nhỉ :biggrin:
 
sorry... mod split ho bai nay nhe... post hoi nham nhot mot ti
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko liên quan đến con chó nhưng liên quan đến bà già :D
 
liên quan gì đến bà già??? phải nói là liên quan tới cô gái chứ??? bà ta trở thành 1 cô gái rồi cơ mà?? :D
 
Phải rồi, cô gái thì mới có cái sợi gì đó xoăn xoăn chứ :biggrin:
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Phải rồi, cô gái thì mới có cái sợi gì đó xoăn xoăn chứ :biggrin:

Ai kêu anh thế...Anh nhìn thấy bà già không có hả ...hahahha...
 
Nguyen Thanh Van đã viết:
Ai kêu anh thế...Anh nhìn thấy bà già không có hả ...hahahha...
Anh đoán thế, em đã nhìn thấy bà già nào tóc xoăn chưa :biggrin:
Về già có lẽ nó tự thẳng ra hết :biggrin:
 
Sốt ruột, xoăn với chả thẳng, mọi người cứ nghĩ cách làm nó thẳng ra để làm gì? Thẳng ra được thì đã chẳng có "bà già và con chó" tập 2 :)) :)) :)) :)) :)) :)) Thẳng ra thì hết chuyện à?
 
Không ngờ dân Ams mình lại bỉ đến thế! Cái chuyện bà già và con chó tập 1 ấy, sao bà ấy lại ...
 
vì sao bà ấy lại.......thì phải hỏi bà ấy chứ!!!
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thẳng thì có gì mà khổ[/QUOT]
thẳng thì cũng phải có hàng có lối ko thì anh dung chết :biggrin:
 
anh Dung nhà ta mới lấy vợ, vốn suốt ngày lái máy tính, tối đến lại ôm lấy cái comp duyệt Web ( toàn vào trang xxx với lại chít chát, mấy khi vô BMT đâu ) nên đến lúc đi ngủ chú mệt phờ râu còn đâu hơi sức . Vợ bực lắm, lắm lúc thèm muốn chết mà chú cứ ngủ khò khò, một tối vợ chú bảo :” Em và anh cùng làm thơ đối nhau, đối được thì em tha, không đối được thì anh phải “ấy” ”. Vốn dân tự nhiên nhưng cũng hay văn thơ thẩn nên chú đồng ý ngay với ý nghĩ chắc thắng :
Vợ :
Gió mát trăng thanh chẳng ích chi
Ngày ăn ba bữa tối ngủ khì
Dung ơi ! trở dậy chiều em tý
Đi !

Máy tính anh ôm suốt cả ngày
Ê ẩm cả đầu, mỏi cả vai
Đã chẳng thương nhau còn õng ẹo
Mai !

Vợ bực lắm

Toàn chuyện nhăng nhố với lông bông
Sao chẳng cho em lấy chút bồng
Nay khất rằng mai, mai lại mốt
Không !

Thấy tình hình căng quá, với lại cũng sắp bí rị cả vốn thơ lên Dung đành…

Bấy lâu chẳng có đã làm sao
Hôm nay dở chứng ước cùng ao
Thôi cũng đành chiều không lại giận
Nào !

thế là....thần đèn hiện ra,cau truyện tiếp diễn như trên :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
 
Hic.. Chú Dương gây sự trước đấy nhé...
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
Sốt ruột, xoăn với chả thẳng, mọi người cứ nghĩ cách làm nó thẳng ra để làm gì? Thẳng ra được thì đã chẳng có "bà già và con chó" tập 2 :)) :)) :)) :)) :)) :)) Thẳng ra thì hết chuyện à?
Thì phải nghĩ cách giúp ông thần đèn chứ
 
Back
Bên trên