Bà con Nga ơi !

Phan Linh Châu
(cachiusa)

New Member
HELO bà con ! trên này mọi người tán phét rôm rả nhỉ. Lâu quá không gặp mọi người .
Thái đẹp giai , mất mặt ở VN có bao giờ thấy đi họp lớp đâu cơ chứ. Chắc mải đi cưa cẩm các em . Hèn chi gặp đâu cưa đấy, nhưng bụt chùa nhà không thiêng làm sao cưa nỏi con gái lớp mình.Cho nên lên mạng tán tỉnh là bị bắt bài ngay.
Chi Mai ah ! Lâu không gặp mà thây bạn xinh hơn nhiều.Dạo này Chi Mai học hành thế nào ? Liệu bao giờ về nước để cùng nhau đi đú nhé.
Nở ơi mày có nhớ tao không ? cái đứa đã phải chịu đựng tính đỏng đảnh suốt môt thời của mày. Tao vãn nhớ mày nở ạ! mà phải công nhạn Nở trông người lớn và sành sứ hơn, he.. he.. model hơn và tao cũng thích mày như bây gi­ờ hơn
 
Chào bạn Tâm tớ vẫn nhớ bạn, bạn lấy cái biểu tượng nữ tính thế. Bây giờ bạn di lam hay lấy vợ rồi. Thế bạn còn làm thơ không :eek: Tớ nhớ không nhầm thì hồi xưa bạn lổi tiếng về cái khoản thơ thẩn nắm..He..he..;) Sao không tung ít thơ thẩn lên mạng cho bà con nghiền ngẫm và bỏ chạy
 
Ô kìa bạn Châu
Ko gặp đã lâu
Bây giờ muốn hỏi
Bạn ở nơi đâu?
:p :)) :)) :))
Hôm nào đi :beerchug: ko? :D :p :)) :)) :))

Thế bạn Châu đã lấy chồng chưa? Để tớ còn có kế hoạch... ;) :p
 
Châu à, tớ hôm nay mới tí tởn lên đây đc tí tại vì làm việc bận rộn quá. Mà cũng sorry luôn là tớ chỉ viết được ít thế này thôi tại vì đánh tiếng Việt có dấu chậm lắm. Từ nãy đến giờ mất 5 phút đấy. Khi nào chat trên mạng như hôm nọ nhé. bb cả nhà.
 
Back
Bên trên