BÀI VIẾT ẤN TƯỢNG (Xin các bạn đừng post vào đây)

Nguyễn Hoàng Duy
(Duyop2)

New Member
Bài số 1:
Bài này trích trong box "Thảo luận nghiêm túc", topic "thế nào là người Việt Nam, thật đáng buồn cho cả một dân tộc", tên người viết sẽ không được nêu ra:

"tiên sư nó chứ các bác close mẹ lại cái topic này cho đỡ phải lằng nhằng

cứ thấy mặt ai vào đây là thế déo gì cũng biết ngay là mở mồm chửi bới thằng tác giả.

cãi nhau cũng mệt như l**, ****** mẹ các bác chửi người viết thì hay lắm nhưng các bác viết thì hay ho tró gì hơn, toàn kiểu ý kiến cùn, rồi hò nhau hô hào "chưa đi nhiều chưa biết nhiều thì đừng viết". thế các bác đợi đến lúc chết lăn mẹ nó xuống mồ rồi thì hẵng viết, rồi khi đó thì vn cũng đek còn cần cái thứ như vậy nữa, ngỏm rồi mà còn thích ngóc cổ lên dạy đời

tôi cũng ***** thích chửi như thế này, vì cứ y như mở mồm ra văng là thể nào cũng thành Chí phèo, thành thằng déo cãi được lại đi rủa. Nhưng chửi vài câu cho nó xong mẹ cái topic này đi, để đây tốn chỗ, mất thời gian hold, mà vào đây ngoài cãi lộn với chửi bới thì dek làm được cái củ ***** gì ra hồn

xong rồi, thích close, thích del, thích ban gì thì tuỳ, biến đây."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài số 2:
Đây là trích dẫn lời của người đối đáp với người viết bài trên, các bạn có thể tham khảo

"Chú này tuổi trẻ mà có chí khí, mỗi tội ăn nói thì hơn CHÍ Phèo, KHÍ thì hơi khai. Không hiểu học qua bao nhiêu diễn đàn để đẻ ra thứ ngôn ngữ tranh luận chẳng ra hàng cá mà cũng chả phải hàng cà. Nói thật với chú là anh thấy chú còn ở VN mà anh đang ở tận Mẽo nên anh cũng đếch sợ chú vác dao ra chém anh, anh cứ ở đây anh chửi cái thằng nào đầu ngắn mồm to thích làm trò khỉ. Chứ cái ngữ nhát như anh, yêu nước cũng chả dám la ông ổng như chú mà còn ngồi tại hàng chát ngoài cổng trường Ams chắc có ngày cũng bị Chí Phèo vác dao rượt chạy vòng vòng quá.
Báo cáo mấy bác admin, em thấy cái thể loại post thế này thì cứ cho hết vào thùng rác, riêng bài này ko có tính là đã viết"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài số 3:
Đây là trích đoạn một bài trong topic "Những ý kiến đóng góp cho box Võ Thuật", thuộc box "thể thao". Các bạn lưu ý rằng tất cả các bài viết ấn tượng đều được sao y bản chính, có điều tên các nhân vật sẽ không bao giờ được nêu ra:

"Ặc, chú ---- ---- rửng mỡ sao mà ngồi cảm ơn máu thế?

1. Tư cách mod quá kém.
2. Trình độ quản lý dưới mức trung bình.
3. Cách sử dụng từ ngữ siêu dở.

Ba điều góp ý đó là đủ cho 1 người có cái đầu dùng trong suốt vài tháng đấy."
 
Bài số 4:
Bài trích trong topic "Chúng ta thảo luận nghiêm túc", box "Thảo luận nghiêm túc". Không rõ mục đích để khen hay chê, nhưng nói chung là một là đọc hết, hai là đừng đọc:

"Xưa kia có đồng chí họ Lưu tên Thành một hôm nhã hứng mới hỏi thiên hạ rằng, tại sao box TLNT nhà ta hấp dẫn, sinh động vào nhiều nhân tài tụ họp về đây đến vậy. Sau một hồi thu gom tất cả các câu hỏi trên thế gian, đông Tây kim cổ đều có, chú thì trả lời rằng vì người ta thích vấn đề chính trị nên vào đây là hợp nhất, có chú thì nói Thảo luận nghiêm túc để giao lưu học hỏi vì có ích, không thể có ở các box khác, nhưng cũng có chú nói rằng em thích vào vì thích xem lịch người mẫu của bác Thành, vì chỉ ở đây mới có... vân vân và vân vân..

..Nói tóm lại là lý do cứ tứ tung loạn xì ngầu hết cả, chẳng biết thế nào mà lần.

Cuối cùng, Thành nhà ta vuốt râu rồi vỗ đùi đến đét một phát, cười hể hả rồi thốt rằng: "Sở dĩ TLNT nhà ta hấp dẫn được khách muôn phương, đơn giản vì ở đó bàn toàn những chủ đề thiếu nghiêm túc nhất".

Dân tình nhốn nhác rồi tất cả đều "à" lên một tiếng, hóa ra là thế, thì ra nó thế, chí lí thật, ô hay nhỉ, tài nhỉ.. Họ bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, chỗ này có Lưu Thành quảng cáo thu hút anh em làm lịch, với toàn người mẫu Am xịn, chỗ kia có em Đoan Trang đấu tranh tự do tình dục, giải đáp thế nào là oral sex. Chỗ khác lại bảo thôi oral sex mà làm gì, bảo chúng nó đi học hết tiếng Anh làm tiếng Bố đẻ đi, cho nó sướng. Cũng có chỗ lại có bé vừa chạy sang nước ngoài chút rồi nhìn về có hương vắt trản hỏi liệu nền Giáo dục VN có quá thối nát, bé khác thì ngược lại bảo rằng tư bản sống xã giao, không tình cảm bằng quê mình, rồi thì có cả dạng như kiểu em Yến Thiếu hỏi xin số liệu du lịch, hay em Thúy Vân kể chuyện dân ta ăn tham cứ đi ăn tiệc Tây là tiết kiệm bét nhè chẳng còn gì là duyên con gái cả. Thôi thì cũng đủ cả thượng vàng hạ cám trên đời, người ta mang cả vào đây để Thảo luận nghiêm túc.. Hóa ra thế mà cũng đung đúng

Từ ngày Thành lưu Công ra đi kiếm ăn ở Sở Thương mại, chẳng về nhà ngó ngàng trong coi nhà của, box cũng trở nên vườn không nhà trống, quanh đi quẩn lại toàn những chủ đề nghiêm túc, nghiêm túc đến phát sợ, đến gai cả người. Thế là người ta chỉ còn đành đứng ngắm nó, có đi qua thì cũng chỉ chỏ, dăm ba câu được câu chăng, chẳng ai hơi đâu nhảy vào mà tham gia, léng phéng không cẩn thận lại bị bọn admin với Mod tóm tóc vứt vào Vườn cười cho bọn trẻ con túa vào vây chát chít như chơi, mà như thế thì đúng là chết không chăng chối, ở đời chẳng ai muốn như vậy, trẻ con chát chít giờ đang tăng như chỉ số lạm phát 6 tháng đầu năm 2004, cung vượt quá cầu, khắp diễn đàn đâu đâu cũng thấy. Mà mới chỉ bị quây vào câu bài chát chít là còn may, chú nào dấm dớ bị chúng nó hội đồng bắt mua vé xem dạ hội chúng nó tổ chức thì coi như lần này là xong hẳn . Chả xa đâu hôm nọ có một chú đẹp trai can tội dẫn người yêu lên TV, thế là chú bị bọn nó thịt luôn, cuộc đời chú giờ đây đã không còn biết đi đâu về đâu...

Trước tình hình trên, Nghị quyết của Đảng lập tức được ban hành, đề cương vạch rõ muốn chấn chỉnh công tác Đảng, cải cách đường lôi phải đuợc thực hiện từ TLNT trước. Ban điều hành phát động phong trào Sao xanh Sao đỏ Sao nhấp nháy để kêu gọi nhân dân vào viết Thảo luận cho hay. Các Mod thì ngơ ngác hỏi nhau, làm thì làm được, nhưng tiền đâu? Một đồng chí xòe 2 bàn tay trắng ra "Đây, tiền đây" (tay trái anh là tấm VisaCard, tay tấm Mastercard, đại khái thế )

Muốn biết công tác được thực hiện đến đâu, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.. "
 
Bài số 5:
Nghe tâm sự của diễn đàn trường mình nhiều rồi, sau đây xin giới thiệu trích đoạn tâm sự một bạn trường Thăng Long, website www.tlvn.com , box "Phái mày râu", topic "Những thằng khốn nạn":

"Trước tiên phải nói về cái quan điểm của bài này : HIN KO HỀ CÓ Ý VƠ ĐŨA CẢ NẮM , ĐÂY CŨNG KO PHẢI LÀ BÀI VIẾT XÚC PHẠM ĐẾN 1 CÁ NHÂN NÀO CẢ . ĐƠN GIẢN : ĐÂY LÀ NHỮNG ĐIỀU HIN SUY NGHĨ .


Bọn trí thức mất dạy <--- đây là cụm từ để chỉ chung những thằng mà Hin định nói đến ở đây . Có lẽ nhiều người sẽ cười : đã trí thức sao còn mất dạy . Ý của Hin là : Có nhiều kẻ có học hành đàng hoàng , mặt mũi sáng sủa chẳng thua kém ai nhưng cái thực sự trong đầu nó thì .

Lấy ví dụ đi , chắc mọi người ở đây đều vào ttvnol ( ko có ý đả kích ttvnol nhá ) hồi trước Hin cũng hay vào nhưng bây giờ thì lăn mất tăm . Mọi người nghĩ sao về 1 số thằng con trai trong đấy . Những thằng có học nhưng lời ăn tiếng nói thì ko thể ngửi được . Rất hay soi đểu , nói đểu người khác .Chỉ cần cảm thấy người ta hơn mình ( dù là con gái ) cũng cười đểu nói móc . Thực sự ghét cái kiểu đấy kinh khủng . Nhiều người bảo là đùa nhưng chẳng bao giờ những câu đùa lại pha nhiều " sự cay cú + móc đểu " đến thế .

Thứ 2 là : chẳng biết hơn gì người ta mà cứ thích lôi người khác ra để viết đểu . Hin ko giỏi văn nên cũng ko biết diễn đạt sao cho mọi người hiểu . Thực sự Hin thấy bức xúc lắm . Hin ghét những thằng con trai kiểu như thế kinh khủng .

Và buồn hơn , Hin nhận ra trong trường mình cũng có loại con trai như thế . Hin chỉ thấy những thằng như thế đáng khinh .Mẹ , nói ai thì thằng đấy tự hiểu .

Trích nguyên cái câu nó hay nói : ở đời phải biết mình là ai chứ . Mày đếch hơn gì ai đâu mà hay đi móc đểu người khác .Đek phải việc của mày mà mày xí vô .mẹ , ghét nhất những thằng con trai : ĐẾCH PHẢI VIỆC CỦA MÌNH CŨNG LON TON CHĨA MÕM VÀO . Hừm ...."
 
Bài số 6:
Trích trong website của trường Phan Đình Phùng (một trong những đối thủ mạnh của bóng rổ trường ta), box "PDP-Basketball clb", topic "tất cả những topic về đội boro PDP ở đây":

"Chào mọi người,

Sau nhiều năm lang thang, bây giờ mới thấy forum của Phan Đình Phùng để vào ôn lại những kỷ niệm hồi còn đi học phổ thông. Thấy box Basketball, nói thật là trong lòng rất nhớ trường và 2 cái cột rổ cọc cạch ngày xưa mình vẫn chơi...

Mình học khóa 95-98, đã thi đấu cho tuyển bóng rổ PĐP 2 giải PTTH đầu tiên và kiếm được 2 huy chương đồng cho nhà trường. Thầy Tiến chắc vẫn nhớ đội trưởng của tuyển bóng rổ những năm đầu tiên ấy, hihi... Những năm ấy điều kiện khó khăn lắm, mình nhớ là được huy chương trường chỉ thưởng có 50 nghìn cho cả đội (hihi, sau đó anh em đánh lô, con 51, trúng được 2 trăm, đạp xe đi ăn thịt chó hết). Hồi đầu, trường chỉ có một rổ thôi, mãi về sau, anh em với thầy Tiến tự sửa để có thể chơi cả sân, tuy nhiên mặt sân đánh không được phẳng.

Hồi đánh giải, trường mình rất hay vướng mắc với trọng tài nhé, rất hay bị xử ép. Còn nhớ, 1 thành viên đội cũ là Dương "Hồng", đã từng chọc thủng lốp xe Vespa của 1 ông trọng tài vì quá tức giận, hihi. Giải năm 98, trận đánh với Việt Đức, bị xử ép lỗi kỹ thuật 2 lần trong 1 phút cuối, thua ngược 2 điểm. Sau này, đã giải quyết bằng cách xuống tận cổng trường Việt Đức, tóm thằng bố láo ấy ra tỉn cho 1 trận ra trò. Thầy Tiến và mình phải xuống trường VĐ để giải quyết nhưng chúng nó không dám chỉ điểm, 2 thầy trò dắt nhau về cười tít mắt đi uống cafe, hihi...

Bây giờ, nghe các bạn nói, tự dưng nhớ ngày xưa thế, rất nhớ sân bóng rổ trường, nhớ cái tên "Flying Jorđiên" mà bạn bè gọi mình, nhớ những phút thi đấu tưng bừng vì màu cờ sắc áo, nhớ tất cả mọi người...

Thân,

F.J

P/s: Tên của thành viên đội bóng rổ khóa 95-98: Đức Thịnh, Dương, Hải, Tuấn Anh, Hải Anh, Ngọc, Anh Tú, Cường đen, vân vân..(nhớ không nổi)...hic

Nếu các bạn tập tại sân trường vào sáng Chủ Nhật hàng tuần, mình sẽ cố gắng đến vào ngay lúc nào có thể (khoảng tháng 5, khi mình ghé về HN vài tuần)."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài số 7:
Trích trong box "Túm tụm tán gẫu", topic "Bộ sưu tập những câu nói bất hủ".
Đáng nhẽ là một bài viết rất trong sáng, chỉ tiếc là 1 con sâu làm rầu nồi canh:

"bài này sưu tầm của oh_yeah_chester ở LPVNFC.com forum, mời mọi người vào góp vui... mình đọc mà cười sặc sụa...

....
- Ðừng bao giờ xem Tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy.
người yêu tôi nói với tôi rằng "Anh hãy nói yêu em khi anh đang....hôn em" .
- Một dòng sông mà chia làm 2 nhánh có nghĩa là......nó bị tõe làm 2 nhánh (kết quả ngiên cứu sau 30 ngày của nhà văn Nguyễn Tuân)

- 1 năm có 365 ngày , vậy 1 ngày có bao nhiêu năm (đến bây giờ khoa học vẫn chưa giải thích được).
- Trông bạn quen quen, Hình như tớ ...chưa gặp bao giờ.

- Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn , Vì đằng nào chạy thì nó cũng.... cắn
- Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không,Ðó chính là.....kẻ thù của bạn

- Ðừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn
- 1 người mà 90 tuổi thì chắc chắn là sống lâu hơn người 60 tuổi rồi ,bạn nhỉ

- Nếu bạn không mua được cái gì bằng tiền, bạn hãy tin rằng nó sẽ mua được bằng...nhiều tiền hơn
- Nếu ở bên 1 người mà bạn thầm yêu mà bạn thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn khi xa người ấy bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn hãy....mang đồng hồ của bạn đi sửa đi

- Có những điều mà 1 ngưòi không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu .
- Chúng ta đang có tất cả nếu chúng ta đang có 1 vật có tên là "Tất cả"

- Chị mắng em trai :"Cái thằng quỷ sứ, làm gì mà cứ huỳnh huỵch lên thế, chẳng có 1 chút....nữ tính gì cả"
- Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu (hic ,nó nói cái gì thế)

- Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu quân đội Irắc mạnh hơn quân Mỹ và Nato (ai nói câu này, Bush chứ ai)
- Hâm mộ mọi phụ nữ thì là hội chứng Ðông Gioăng,chỉ hâm mộ 1 phụ nữ thì đó chính là Ðông Ki Sốt

- Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà
- Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ...không đẹp

- Vạch áo cho người xem lưng, vén váy cho người xem..mông
- Em đứng 1 mình em xinh nhất hội

- Bạn đừng tán tỉnh 1 người phụ nữ đang....đi với chồng cô ta
- Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích "Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận" (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá)

- Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ....rải đinh
- Những ai vắng mặt hôm nay...xin hãy giơ tay lên nào

- Bom nguyên tử là phát minh để ....kết thúc các phát minh khác
- Nếu bạn mặc quần áo ra đường mà bị chê xấu thì tốt nhất bạn không nên mặc quần áo nữa

- Con ơi , 2 giờ sáng rồi đấy, dạy rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi con.
- Mẹ mắng con "tao lại đánh chết mẹ m_ày bây giờ"

- Xăng ..có thể cạn, lốp ...có thể mòn , nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi
- Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ!

- Mẹ và gì tôi nhìn như hai chị em !
- con chó này nhìn nghiêng như con chó ý nhẩy

- con tôi mà không mắt trố mũi hếch thì... con tôi đẹp nhất làng

- Xông lên anh em ơi, thà chết chứ ko chịu hy sinh
- Mấy thằng này , tử tế không muốn lại muốn ... hẳn hoi ....

- Mở to mắt ra mà nghe con ơi !
- Tui không hiểu tại sao tui hiểu, nhưng tui hiểu là tui không hiểu, cho nên dù hiểu hay không hiểu thì tui vẫn phải cố gắng hiểu rằng tui không hiểu gì hết, thế còn bạn? Bạn có hiểu tại sao tui không hiểu không, hay là bạn cũng không hiểu vì sao tui hiểu là tui không hiểu???????

- Bố mẹ tôi sẽ đánh tôi nếu tôi bảo tôi yêu nhất ROCK...............vì bố mẹ tôi còn yêu ROCK hơn cả tôi yêu ROCK.............
- Ơ con chó này ... sao mày bảo tao chỗ này một cân mà bà mày cân đi cân lại mới chỉ được ... 10 lạng ???
- Khơ khơ .... ôi con quái vật của lòng anh ... con đười ươi 9 ngón của đời anh ... sao em mãi chẳng buông tha cho anh thế ???
- Anh ơi cho ...cháu hỏi chút ạ !
- Các bạn phải xác định được cái nào là chính cái nào là phụ. Đôi khi chính các bạn sẽ tưởng cái chính là cái phụ, cái phụ là cái chính. Do đó cái chính là các bạn phải tìm ra cái chính, còn việc tìm cái phụ chỉ là cái phụ thôi, hiểu chưa???

- Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi
Thằng tây nó lui thì mình giật tiền

- Con kia, đi đứng thế à!
Đố ông đi được kiểu tôi đấy! <khà khà được >

- Thưa quý vị ... tôi xin thông báo rằng chúng ta chưa có gì để thông báo ... khi nào có thông báo tôi sẽ mang tới để thông báo ....

- Đố mày tối qua tao đi đâu? Nếu mày đoán đúng là tao đi nghe Rock thì tao cho may 5 Nghìn!
- Nếu phải chọn giữa em và rock!
Tôi chỉ chọn mình em với lại......rock thôi!
- Tao không phải là bố mày nhưng tao lại là ông của ...con mày
- "Này B ơi hôm wa tao vừa tát thằng Geoger Bus vì gây thương tích cho ND IRAQ , tao nói thật đấy , tao mà nói điêu thì ...cả nhà mày đâm đầu vào ô tô chết không toàn thây"
- Mk ! răng của mình lại mọc đúng ...lợi ! he he
- Bố vợ của anh dể mày chết mày có vui không ?
- Mấy thằng ngu nói khôn ra phết
- Cô : "cô không hiểu là các em có hiểu cô nói gì không ? "
học trò : " chúng em cũng không hiểu là cô có hiểu chúng em không hiểu không "
- Vẹt có thể nói được tiếng người nhưng người ...không thể nói được tiếng vẹt ! hố hố
KHÔNG CÓ NỖI BUỒN NÀO BẰNG BẰNG BUỒN ..........ỈA.

-Này cậu tớ nói cho cậu biết một tin cực mật!............... chỉ có trường mình biết thôi đấy nhé!"
 
Bài số 8:
Bài này trích trong Box "Khóa 00-03", Topic "Không còn nghi ngờ gì nữa":

"mk con điên, tự dựng chuyện lên rồi nói như đúng rồi. ai là người co' " giọng của một người có giáo dục",ai là người gây chuyện, ai là người " vào chửi kg ra thể thống gì" , ai là người cần " vừa vừa phai phải" , ai là người " thiếu tôn trọng người khác" chắc bạn biêt rõ nhất nhỉ? còn bạn chưa bao h chửi cá nhân thì chửi đổng ah, chửi cả cái forum này la sao.tốt hơn hết là bạn nên ngậm lại là vừa đấy ,thối wa' rồi.
to chúng mày: bạn bè của chúng mày như c*(c. chả biết điều gì cả"
 
Bài số 9:
Lâu nay toàn lang thang khắp nơi, giờ mình quay trở lại chính box 01-04. Đầu tiên sẽ là chính trong topic của lớp mình:

"Tú à , mày biết tâm trạng của cái avatar của mày là gì ko ?
cứ mỗi lần sắp đi vệ sinh , tao đều vác laptop vào phòng vệ sinh xem cái avatar của mày . Thoải mái thật !! Đúng là cái avatar dễ chịu nhất mà tao từng xem cảm ơn mày"


(Tớ chỉ edit để sửa dấu cho Duy thôi nhé - ĐV)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài số 10:
Giờ sờ đến H1, nhưng mà tiếc quá, các bạn này chăm học ngoan ngoãn nên tìm mỏi mắt cũng khó thấy bài sâu sắc:

"post bài cứ dài dài vào.Chắc cũng chả ai đọc hết nổi đâu nhưng làm thế thì Hóa 1 mới có thể lớn mạnh được.

các bạn nhớ post nhiều ảnh vào.
to Trang:con thấy ai xinh xinh chụp luôn để các bạn zai lớp Hóa 1 còn được nhìn,ngắm luôn

to Anh THư: sao mày hư thế mới sang được mấy hôm mà đã bùng học rồi,chán quá chán quá.Mà bên đó con gái mặc thiếu vải lắm à,thế thì post ảnh lên đi.Chắc chúng nó nhìn Anh thư nhà ta với con mắt ngộ nghĩnh:sao con này ăn mặc như thầy tu chặng hạn,trời nóng như thế này mà vẫn có đúa ăn mặc như thần kinh.

hahahahahahahhahahhaha"
 
Bài số 11:
Sau đây là trích đoạn một bài viết của bạn lớp Anh 1:

"ko , có đứa được 20 , có đứa được 19 . Lớp mình bây giờ như hâm ý , đứa nào cũng có vẻ máu điểm chác hơn
(đây là ý kiến của riêng tao thôi nhé) . Nói chung là chán . Bọn mày , mấy con bậy bạ máu máu biến hết rồi , cha biết cười phớ lớ với ai nữa .
Hôm thứ 4 là sinh nhật cô Hạnh đấy , bọn tao tổ chức cho cô hôm thứ 5 , bùng được 2 tiết ăn bánh ga tô .
Lại thêm cái bà GDCD , hình như bọn mày chưa học cái bà ấy tiết nào , sướng nhé con . Người gì mà , hơn cả vẹt , thừa chữ "và" trừ 1 điểm , thừa "mỗi" cũng trừ 1 điểm , ko phải tao cay cú gì đâu , nhưng mà ... hìhì hình như là có cay thật . Đúng là đồ dở hơi biết bơi uống bia hơi .
Mà bọn mày chắc cũng chẳng sướng hơn bọn tao , học trâu lắm phải ko các con . Mà chú Tùng lên diễn đàn trẻ à , thấy có nick buitung trên đấy , chán chả muốn vào xem profile nữa () . Hehe thế thôi nhé , chào bọn mày !!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài số 12:
Sau đây là tâm trạng của một bạn Anh 3:

"Có vẻ cả thế giới này đứng về phía ----- chống lại tôi rồi! Chỉ còn lại một mình tôi phía bên đầu cầu cô đơn lạnh lẽo. Tủi thân quá! Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ thèm lên forum này nữa!

GOODBYE FOREVER!!!"

Sau này bạn đã trở lại tập thể A3 thân thương của mình.
 
Bài số 13:
Hơ, bài này ngay ở trang nhất trường ta nè:

"Tập tiểu thuyết toàn Tê trích từ tập tám, tại tỉnh Thừa Thiên, Tây Tạng

Tối thứ tư, tuần trăng thứ tám, trăng thu tròn trìa trịa treo trên tháp Thái Thủ Thành. Thị Toan trèo tường tại thị trấn Tân Tiến từ từ tiến tới tỉnh Thừa Thiên. Trên tàu thị Toan trông thấy tên trưởng tàu thiêm thiếp trên tấm thảm... Thị Toan từ từ tiến tới toan túm túi tiền to tướng, tên trưởng tàu thức tỉnh, thất thanh :" trộm trộm...trộm..!!!"...

Thị Toan toan tính tẩu thoát, trượt té thùng tiêu...toàn thân thối thum thủm ...

Trai tráng trong thôn trình trịch truy tìm, trẻ thơ trong thôn trếu tráo, trệu trạo... Tuân, Tuấn, Tú, Tài, Tùng từ từ tiến tới túm tát, tám tát...thị Toan từ từ tắt thở....

Tôn Thất Tùng tiến tới...tiêm toàn thuốc tây, thuốc ta, tiêm toàn..thuốc tốt....Thị Toan từ từ thức tỉnh...

Trước tòa, thị Toan thú thực:

- Tội tôi thật to, tòa tha tôi...toàn thân tôi tùy tòa thỏa thích... "
 
Bài số 14:
Xin phép đọc trộm nhật kí của các bạn P2. Công nhận là các bạn gọi nhau rất chi là... tình cảm (đây là tiêu biểu cho lời văn giản dị nhưng chân thành):

"hehe, các em yêu của anh, anh đây, 2 con chó Vân, Phương, tót tót lên trên này bi bô mà bảo mail miếc vào hộp thư "chúng mình " thì ko viết( súyt nữa định xổ bậy nhưng nhớ ra đây là chỗ công cộng) hehehhe. Nhớ mấy em quá. Bố vẫn lên đấy chứ, nhưng nhiều khi chẳng biết viết gì. Đã thế dạo này lại bực mình, cậu tao bây h cài đặt cái Com thế nào mà ko vào được chat, vào Yahoo thì khó, như điên ý, ghétttttttttttttttttttttttt! May mà có chỗ này cho chị em tâm sự nhưng mà hỏng hết đại sự của tao, thế mới cay.
hehehehe, chả biết kể chuyện gì cho bọn mày đây. Tao đang cay là học dốt Sport vãi ...luôn. Hôm nay học Basketball bà í bắt đứng rõ xa rồi bắt ném vào rổ, đứa nào ném vào mới cho lên thay quần áo, tao ném mãi, nghiến răng nghiến lợi mà nó...d...vào, bục cả mình, cuối cùng tao là đứa cuối cùng lên thay quần áo, bọn mấy thằng con trai còn chọc tức mình đứng đấy mà vỗ tay. Huhu, đúng là xem Horoskop bảo hôm nay là ngày xui mà.
Ahhhhh, nhưng được cái hôm này thằng Tường lở gọi điện cho tao, ui giời, đang nằm ườn xác ra xem tivi, nghe thấy giọng nó tao nhảy cẫng lên, mà nghe cái là biết giọng nó, ko lẫn đâu được. Nhưng mà hãm tài nói được mấy câu thì chả hiểu đường truyền thế nào tắt bố nó mất. Dù sao vẫn sướng âm ỉ đến bây h!
Nghe chuyện bọn mày viết bản kiểm điểm lại thấy nhớ nhớ mấy vụ bùng tiết hồi trước. Nhớ VN quaaaaaaaaaaaaa, mẹ tao bảo hè năm sau lại cho về, về gặp bọn mày ko bọn mày té mẹ nó mất. Nhưng đấy là nói thế, ko biết thế nào.Năm sau mà về thì vui lắm, con chó Ỉn này, thằng Lâm này roi v.v.v Nhưng thôi, nói trước bước không qua. Bọn mày ở nhà cầu nguyện cho tao đêeee!
Mấy con như thế mà vẫn chưa vận động được đứa nào lên đây à, còn ML thì đằng nào nó chẳng biết rồi, đọc để sửa chữa, dỗi thì thôi"
 
Bài số 15:
"Chuyện lạ về giới tính" (www.tialia.com):

"Dạo quanh một vòng thế giới, mới có quá nhiều điều chúng ta chưa biết hết, thậm chí cả trong chuyện "gối chăn".

1. Ở Oxford, Ohio (Mỹ) phụ nữ bị xem là phạm luật nếu thay quần áo trước tấm ảnh một người đàn ông.

2. Ở vùng Romboch, bang Virginia, Mỹ, bạn sẽ phạm luật nếu thực hiện hàng vi "yêu đương" khi trong nhà đang bật đèn.

3. Theo Thế Giới Phụ Nữ, không một người đàn ông nào ở Alexandria, Minnesota (Mỹ) được phép "yêu" vợ khi vừa ăn tỏi hoặc cá mòi. Nếu người vợ yêu cầu, anh ta phải đi đánh răng ngay.

4. Ở Norfolk, bang Virginia (Mỹ), người phụ nữ không được phép ra ngoài nếu thiếu cái áo "nho nhỏ xinh xinh" thường mặc ở bên trong.

5. Ở Oblong, Illinois (Mỹ), bạn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc nếu có cử chỉ thân mật với "một nửa" khi đi săn hoặc câu cá trong lúc hưởng tuần trăng mật.

6. Chủ của tất cả các khách sạn ở Hastings, Nebraska (Mỹ), đều phải trang bị cho khách thuê phòng một chiếc áo ngủ nam phẳng phiu và sạch sẽ. Các vị khách ấy bắt buộc phải sử dụng chiếc áo này.

7. Ở Guam có điều luật cấm các cô gái "chưa từng biết mùi đời" đi lấy chồng.

8. Các cô gái ở Bogota, Colombia, không được phép ra ngoài đường một mình khi trời tối, bởi nếu làm như thế, người khác sẽ nghĩ họ là gái bán hoa và cảnh sát sẽ tống giam họ.

9. Ở Bahrain, các bác sĩ nam chỉ có thể khám bệnh phụ khoa cho người phụ nữ qua một cái gương.

10. Tại Sorocaba, Brazil, cấm hôn nhau nơi công cộng.

11. Ở Willowdale, Oregon (Mỹ), người chồng sẽ phạm luật nếu nói tục trước mặt vợ. Còn người phụ nữ thì có quyền nói thoái mái.

12. Tại Ames, Iowa (Mỹ), người chồng không được phép uống rượu, bia khi đang ôm vợ trên tay."
 
Bài số 16:
Nguyên văn chữ kí của 1 thành viên khóa 04-07:

"Buồn ỉa vãi đái ???
Con Phan xéo mãi dek oằn
4 cốc trà dâu ở Bụi = 1 CD ở Metal 4 ; 4 Cd ở Metal4 + 4 điếu VINA = 1 tháng học anh Long "chim"
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới thấy không hơn đồ nhà
Đồ nhà như cái lá đa
Đồ Sơn như cái "bàn là Liên Xô"
 
Bài số 17:
Khóa 02-05, Topic "Ức chế":

"chế bởi quá nhiều chuyện, như cứt, chẳng hiểu sao mọi việc cứ phải suôn sẻ một thời gian và rồi nó cho mình ăn tát, nhục hơn con chó được an ủi bởi chính mình, và bởi... nhưng rồi cũng có lúc, chỉ có mình ta an ủi ta, chỉ có mình ta tin vào những gì ta tin, không ngờ lại có thể cố chấp, bảo thủ đến vậy. chế lắm rồi đấy. Touch me again, in anyway that interfere with my beliefs, and u'll regret them. don't know y i have to be like this, shit, told myself already, but still fall into the trap, it was so good 2 be true, and now i know it's not. enjoy it, accept it, even though support will still be there, but can't help feeling i've been betrayed. falling into a deep deep pit, don't know if there's a rope long enough to drop down to help me up, don't know if i have the strength to climb the rope."
 
Bài số 18:

"Cầm dao chém người vì một ly rượu

Hôm qua 27/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Thanh Toàn (25 tuổi, ngụ tại Long An) 13 năm tù về tội "giết người". Vụ án xảy ra từ cuối năm 2002.

Toàn đang ngồi nhậu thì có Trần Văn Cường (là lơ xe đò biển số: 62L-2338) đến xin rượu uống. Toàn không cho nên hai bên gây gổ, đánh nhau và anh Hòa (lái xe) ra can ngăn. Sau đó, Toàn kéo thêm đồng bọn ra Tỉnh lộ 10 chặn xe đò lại rồi xông lên đuổi chém 2 anh Hòa và Cường khiến xe lạc tay lái đâm vào một người đi đường gây thương tích 25%. Chiếc xe tiếp tục lao vào vũng sình rồi dừng lại, may mắn là gần 50 hành khách trên xe không ai bị thương tích gì."
 
Bài số 19:
Cảm xúc của một em khóa 01-04:

"KHiêu chiến chúng mày!-->Bọn con trai---> một lũ sâu bọ! Tao khinh!

--------------------------------------------------------------------------------

COn trai là cái quái gì nào!!
_Tại sao chúng ta lại phải tốn thời gian khuyên bảo một thằng dở hơi đi đấu đế chế ít thôi mà không đi đấu đế chế luôn!
_Tại sao chúng ta lại phải tốn thời gian xem một bọn dở hơi chơi bóng rổ mà không chạy vào sân và chứng tỏ tao cũng có thể ném quả 3 điểm?
_Tại sao chúng ta lại phải đi chơi có một thằng đèo mà không tự phóng con wave chiến đi nghếch mắt lên nhìn đời?
_ Tại sao chúng ta lại phải van nài nó thôi hút thuốc đi mà không cầm cái điếu thuốc nó đang hút vứt xuống đất và dụi đi?
_Tại sao chúng ta lại phải lo lắng xem chúng nó có để ý con nào không mà không thử để ý một thằng?
_Tại sao chúng ta lại phải sợ sệt khi chúng nó nói đến vấn đề SEX mà không biết rằng nó là cần thiết và bọn kia chỉ là lũ trẻ con tò mò nông cạn?
_Tại sao chúng ta phải nhờ chúng nó đi mua nước chanh mà không tự đi mua một cái su su ( mẹ, chả liên quan!)
.....
_ Tại sao lại cần đến lũ sâu bọ đấy? Cái khái niệm Tại_sao_chúng_ta_phải đã hết rồi! Và thay vào là một kỷ nguyên mới! Kỷ nguyên của tao! Tạm thời đặt là Kỷ nguyên không có sâu bọ


_ Nhìn đời bằng nửa con mắt_
__________________
http://www.freepgs.com/luongson/Friendz/Top16.jpg


Sống một mình cho giai nó thèm!!



‹^› ‹(•¿•)› ‹^›



Tao là Tao. Tao là TOP. Ai dám đụng. Tao thách!

T P "
 
Bài số 20:

Topic "Sự thật về *****, có lẽ không phải ai cũng biết ", box "Thảo luận nghiêm túc":

--------------------------------------------------------------------------------

Good luck, *****!!

Chuyện đã đến nước này, ngứa mồm phọt một bài..

Tạo hoá quá ư bất công, ưu ái nhiều mà chà đạp cũng nhiều. Có người sinh ra đã thông minh, xinh đẹp, lại có kẻ ngu đần, xấu xí. Có người khéo léo, có kẻ vụng về... Diễn đàn HAO, quả thật may mắn, khi được em ***** để mắt và ghé thăm. Trước đến giờ, ít có người viết cảm nhận hay đến thế. Trước đến giờ, ít có người có khả năng phán đoán nắm bắt tâm lý người khác giỏi đến thế. Trước đến giờ, ít có người mới vào không lâu, đã chiếm được nhiều tình cảm của các thành viên đến thế..v.v. Cho xin một vạn cái vân vân, duy có một cái phải nhấn mạnh: Trước đến giờ, chưa có ai tâm hồn bệnh hoạn, nhân cách súc vật, lăng loàn đĩ thoã, lừa đảo hàng loạt như thế..

Các cô, các bác, các chú nào đã tường tận hiểu rõ sự việc, xin nhường qua một bên. Cô cậu nào mơ hồ, còn chưa sáng tỏ, cảm thấy người mình yêu quý bị sỉ nhục, bị xúc phạm thì đứng lên đằng trước, chờ tôi nói hết lẽ, rồi hẵng tính, nhé


Các cô các cậu rỗi rãi rủ nhau đi chơi. Vào hàng net ngồi, thấy ông chủ hàng nét bảo:

- Dạo này có cái thằng hay vặt đồ, ăn cắp xe lắm. Các cháu phải cẩn thận.

Lúc đấy, việc đầu tiên nghĩ đến, là nên khoá xe lại, nhỉ? Chả lẽ các cô các cậu nhao nhao lên " Cái bác này, bác cứ bới móc thế, người ta hồi trước lấy trộm xe, bây giờ như thế nào bác có biết không, bác phải cao thượng chứ, phải để cho người ta sống với chứ.."


Chú *****, chú nói rất đúng " Không biết thì dựa cột mà nghe". Vậy thì chú ngậm mồm lại và lắng nghe đi đã. Anh thấy chú là một trong những hậu dụê hay chửi đổng, bốc đồng nhất cái HAO này, chưa biết mô tê thế nào, cứ thích chửi phủ đầu trứơc tính sau. Anh ***** anh ý hơn chú đến 11 tuổi đấy, nghĩ kỹ rồi hẵng phọt bài, nghe chưa?

Các cô các chú nào nói phải tha thứ, gạt bỏ quá khứ, phải hướng tới tương lai, bởi vì em ***** đã thay đổi rồi. Các cô các chú không hiểu được một điều đơn giản, là các cô các chú đang đắm chìm trong ảo tưởng huyễn hoặc qua lời lẽ ngọt ngào của chính nó. Vậy thực sự bây giờ, sau 2 năm tội lỗi, nó như thế nào, các cô các chú biết không?????


Các cô các chú bảo sống phải cao thượng. Ôi cao thượng quá ấy chứ, những chuyện nó gây ra, thừa sức để đưa nó ra toà, lừa đảo tiền tỉ bằng chuyện giả vờ bệnh tật, hay lột hết tiền của nhiều thằng một lúc sau khi yêu đương thắm thiết, không đủ để kết tội hay đưa nó vào tù à? Nhưng mà vì danh dự cá nhân, vì nhiều lý do, vì cả cái sự cao thượng của biết bao nạn nhân nữa, nên nó vẫn chưa sao. Thiết nghĩ ngoài toà án và báo chí, chẳng còn cái gì đại diện cho công bằng. Viết ra cho mọi người cùng tránh, viết ra cho mọi người cùng hiểu. Viết ra vì sự an toàn và trong sạch cho HAO. Chúng ta vẫn đang ưu ái và cho nó cơ hội đấy chứ...

Nếu các bạn, các anh, các chị không hiểu vì sao, tôi lại phải nhiệt tình như thế, phải dùng từ ngữ cay nghiệt như thế, tôi chỉ biết nói rằng: Khi nào các bạn có người thân, trở thành nạn nhân của nó, khi nào các bạn trực tiếp chứng kiến toàn bộ, các bạn thấy nhiều người thân của các bạn lú lẫn, bị lừa dối, mất rất nhiều, khổ rất nhiều, nhưng vẫn không tài nào thoát ra được, vẫn tiếp tục khổ đau, mất mát, các bạn sẽ đồng cảm với tôi. Những nạn nhân ấy thật đáng thương, nhưng tiếc là chúng ta không thể giúp gì được cho họ nữa. Một lần nữa tôi cảnh báo đến mức tối đa cho những thành viên HAO đang yêu mến và tin tưởng em *****. Để bàn về cái sự cao siêu của em ý, mỗi ngày viết một trang, có lẽ vài năm mới đủ, và với điều kiện em ý đã bị xích lại tại đâu đó, không thể tiếp tục lẽ sống của mình, là đem bất hạnh đến cho người khác.

Bây giờ là nhắn em *****: Em à, anh cứ thấy bẩn mồm khi phải nói về em, nhưng không nói không được. Anh cứ ngỡ sau phi vụ cách đây 2 tháng, lần gặp bọn anh ngoài Hà Nội cách đây 2 tháng ấy, bị vạch mặt tận nơi không còn đường chối cãi như thế, em không hoàn lương thì cũng phải biết đường mà cút xéo ra chỗ khác làm ăn, ai ngỡ em tự tin quá ở bản thân mà vẫn tiếp tục đường cũ. Cao hơn một tí, em lấy lòng của các em nhỏ ngây thơ, để biến các em ý thành cơ quan phát ngôn đáng tin cậy, tôn sùng và yêu mến em, để em tiếp tục hoạt động. Đừng để đến lúc người ta đeo gông vào cổ em, lúc đấy không được tự do, rồi với cái nghĩ bệnh họan của em, dễ không cần đến Ung Thư hay SUY NHƯỢC THẦN KINH, em cũng lăn quay ra đấy, thì nhiều người thương tiếc lắm..

Phọt nốt câu cuối, theo bài bản cũ của em, em chưa vào đây giải thích, bời vì em trong sáng, em vị tha, em không cần những người xua đuổi ghét bỏ em, nhỉ? Theo tin tức giang hồ ngoài này đồn đại, thì em lại còn đang bị bệnh, ôi anh thương em quá. Em bị bệnh nên không lên net được huh? Mỗi tội em phô cực kỳ, bị bệnh, không vào viện thì cố nằm bẹp ở nhà ấy, đừng có ló mặt ra ngoài. Ở ngoài Bắc, bao người lo lắng cho em. Thế mà trong HCM, suốt 2 tuần vừa qua em lại đi với bạn của bạn anh, em hài hước và cũng xuẩn ngu quá đấy.

Hôm trước em gọi điện ra cho người yêu thứ n của em ở ngoài này, rất đáng tiếc bọn anh có mặt ở đó. Cái số em gọi, lại là số của người yêu thứ n+1 của em trong kia, em lại phô quá rồi, tội ghê..

Ôi suy nhược thần kinh, vẫn đến CLB rock hò hét ầm ầm. Theo anh dự đoán, em sẽ còn suy nhược vài lần trong mấy tháng tới, và kết thúc bằng một thứ bệnh nan y chẳng hạn. Em yên tâm, nếu có chuyện đó thật, anh hứa sẽ vào tận đó viếng.

Good game, *****!!!
 
Back
Bên trên