BÀI VIẾT ẤN TƯỢNG (Xin các bạn đừng post vào đây)

Bài số 21:
Đây là bài trả lời bài viết số 19, các bạn trẻ bây giờ sống và suy nghĩ hiện đại quá, mình không theo kịp:

"BLAVO vỗ tay bạn **** cái nào...lên tiếng hay ghê.. khặc khặc...nhưng
mừ sau khi đọc xong mấy cái lí lẽ kia tớ lại nghĩ cậu bị lesbian... ..
còn nếu ko phải thì kính gửi bạn **** cái nì 8==D và cái nì nữa d'b
chắc cậu ko ngu tới mức ko hiểu...
nói đùa thế cũng đủ rùi nhỉ...còn việc mày coi con trai thía nào là chiện của mày...tao đang thấy ko hiểu là tại sao tao lại phải trả lời cái Topic này của mày...tao cũng đíu cần biết mày là con nào..tính tình ra sao...ngứa lỗ đ..thì post bài mà chửi....em chỉ post 1 bài thui còn bác nào thích chửi nhau với các bẹn nữ kiểu này thì tùy...Thấy cái bài này công nhận là tao hơi bất ngờ về cái lớp ***...đến bó tay cái trường mình ...thể loại người dek nào cũng có...
Còn có 1 câu muốn nói zoi ban **** nữa....mày sống 1 mình thi giai nó ko thèm đâu mà chỉ có giai sắc nó thèm thôi...
có lẽ nói lắm quá rùi...thế nhé..."
 
Bài số 22:
Bài này thì chỉ ấn tượng với mình thôi, giờ cũng gọi là có tiền án tiền sự :)>- , box "Võ thuật", topic "Oánh nhau online":

**** đã viết:
Quậy quá đáng rồi Duy ạ!
Tớ lock topic này, cộng lock account Duyop2 trong 1 tuần. Mong ấy xem lại cách post bài trong các box ở HAO nói chung!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài số 23:
Hàng ngày các bác trong ban điều hành phải giải quyết nhiều vấn đề mà các thành viên HAO đưa ra. Box "Hòm thư bạn đọc", topic "Đăng kí làm member forum":

"hờ cái vụ này em nêu từ năm ngoái, ĐéO giề, vẫn cố cưỡng lắm cớ.

điển hình ngay cái vụ là sinh năm 1988 thì phải học lớp 10 khóa 0306, học sớm hơn hay chậm hơn 1 năm là không được duỵêt. Thế mới buồn cười

mà kêu verify, có verify đếK đâu, chủ yếu là bắt thành viên đợi, để thấy rằng vào HAO là khác ĐÉK giề vào Đảng đâu, phải nghiêm trọng 1 tý cho new bie sợ "
 
Bài số 24:
Nhiều khi làm Admin cũng đâu sướng gì, nghe dân tình kêu ca cũng đủ mệt. Website ĐH YTCC www.hsph.edu.vn:

"ok, chơi liền.
ngại gi mà ko chơi. Đời là cái c gì?????
anh đang chán đời đây, thằng Admin ngu thế, sao lại lập ra cái box bửn thỉu này. Mày huỷ đi ông đập chết mày.
CÓ gì cứ lên gặp ông !!! "
 
Bài số 26:

Bị phát hiện quan hệ bất chính, cụ già 82 tuổi tự tử vì xấu hổ

Sau khi bị bắt quả tang ''quan hệ'' với một phụ nữ có chồng, ông Minh, 82 tuổi, ở Quảng Ngãi đã uống thuốc sâu tự tử vì xấu hổ.

Gần đây, xã H rộ lên tin đồn: ông Minh đang có vợ còn ''qua lại'' với một phụ nữ hàng xóm tên Mỹ (36 tuổi, có 2 con, chồng đi làm ăn xa). Cô Mỹ vốn nổi tiếng là ''thợ đào mỏ''.

Khoảng 19h ngày 20/9 vừa qua, ông Mai, một người trong họ ông Minh, thấy ông Minh chống gậy đến nhà cô Mỹ. Ông Minh vừa bước vào thì điện trong nhà cô Mỹ bỗng vụt tắt. Nghi ngờ, ông Mai bước qua ''điều tra vụ việc''. Tới nơi, ông nghe tiếng ông Minh: ''Qua đưa cho em 1 triệu đồng đủ chưa?''. Tiếp theo là tiếng cô Mỹ: ''Chưa, còn 400 ngàn đồng nữa mới đủ sợi dây chuyền''.

Vì ông Minh bị nặng tai, nghe không rõ nên hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Tiếng cô Mỹ trả lời ông mỗi lúc to hơn. Nghe được câu chuyện, ông Mai hô hoán. Nhiều người ở gần đó chạy tới đạp cửa xông vào nhà và bắt ''tại trận'' 2 người đang ở trong phòng ngủ.

Sau khi đưa ông Minh về nhà, vợ và con cháu ông liền tổ chức cuộc họp đại gia đình để xử lý vụ vụng trộm của ông. Qua 2 giờ mổ xẻ về thuần phong mỹ tục, vợ ông chất vấn: ''Lâu nay, ông đưa cho nó bao nhiêu?''. Ông bảo chỉ cho cô Mỹ vay tiền làm ăn chứ không có ý gì, đề nghị vợ con đừng làm lớn chuyện kẻo điều tiếng không tốt. Vợ ông không chịu.

Khi bà vợ qua nhà cô Mỹ làm rõ trắng đen thì ông lặng lẽ xuống nhà ngang, lấy chai thuốc sâu loại 100ml uống gần cạn. Người nhà kịp phát hiện, đưa ông tới Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Giờ đây, mỗi ngày gia đình phải tốn 500 ngàn đồng chữa chạy cho ông.

Theo Pháp luật TPHCM
 
Bài số 27:

Thảo luận nghiêm túc - Một cuộc phỏng vấn không suôn sẻ
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=19329

"Sau đây là hai trích đoạn ngắn nhưng lại 'ly kỳ' nhất của buổi phỏng vấn.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/ram...am_airlines.ram

Nguyễn Hùng : phóng viên ban Việt Ngữ Đài BBC
Nguyễn Xuân Hiển: Tổng giám đốc Vietnam Airlines

Nguyễn Xuân Hiển:...Vietnam Airlines sẽ cân nhắc để bay đến Mỹ cuối năm 2005, 2006.
Nguyễn Hùng: Tại sao không thể sớm cùng thời gian với cả United Airlines?
Nguyễn Xuân Hiển: Bởi vì tôi không thích, bởi vì tôi chưa thích

....

Nguyễn Hùng: Và ông không hề sợ cái chuyện phải cạnh tranh với những hãng rất mà sừng sõ ở trên thế giới?
Nguyễn Xuân Hiển:Tại sao lại dùng cái từ "sợ" ở đây nhể? Anh phỏng vấn trên điện thoại nhá, anh ăn nói hơi thiếu văn hóa đấy!
Nguyễn Hùng: Dạ không, tôi không nói là... [bị cắt ngang]
Nguyễn Xuân Hiển: Vì có nhẽ sống xa tổ quốc cho nên ngôn ngữ Việt Nam của anh hơi hạn chế...thành ra anh không biết sợ ai hết.
Nguyễn Hùng: Có thể là tôi dùng từ không đúng nhưng mà theo ông thì...[bị cắt ngang]
Nguyễn Xuân Hiển: Không, anh nên học lại tiếng Việt đi rồi hãy tổ chức phỏng vấn, nhá.
Nguyễn Hùng: Thì tức là tôi có thể nói...[bị cắt ngang]
Nguyễn Xuân Hiển: Cái cuộc phỏng vấn này ghi âm đấy!!!

Công nhận anh Hùng pro thật, ổng cứ nhảy vào họng gần chục lần thế mà vẫn giữ bình tĩnh được . Còn bác Hiển nhà ta thì no comment "
 
Bài số 28:

CLB Tin học Máy Tính - HỎI


"em cũng đÉO hiểu anh thể loại ***** gì mà đi chửi lung tung, đÉo biết đúng sai.
đi du học mấy năm mà đÉo biết thế nào là chân trời tri thức.

cái vụ nén file :

-
Trích dẫn:
À vâng, thế thì việc dek rì nó phải nén vào nhỉ?? Nó cứ đưa hết vào 1 file Zip ở store mode có phải là sau nì down về giải ra có nhanh hơn ko??




nó ***** nén chuyện của nó, em biết thế lỒn được, anh đi mà hỏi nó.

dcm, anh mở MẸ nó Unikey ra mà xem, ngồi ngoài mồm to.
file main của nó gồm 4 file, thứ tự kích thước là 63kb, 2kb, 43kb, 13kb.

kích cỡ nhỏ như thế, cho là dial-up nữa đi thì nó én nữa để làm giề? à vâng, nén để cho anh ---- ---- ạ, , giỏi vãi l.

đấy, lý do tại sao nó đÉo nén em giải thích rồi đấy.

mà thật ra, cái nén store của anh, ông Phạm Kim Long chắc cũng không chuyên nghiệp trong vấn đề zip, cho nên em bảo anh là trước khi nói gì nên kiểm chứng kỹ, không người khác bảo bịa đặt .

theo các chương trình tạo file nén em biết+cũng nổi tiếng hiện nay như winRar, winZip, chẳng có chương trình ***** nào cho nén cái kiểu store như anh nói cả, ah có đấy, do anh bịa ra, giỏi thì đưa dẫn chứng cái chương trình nào như thế xem nào? lôi bách khoa toàn thư ra xem nào .

mà cái chương trình nó nhỏ như vậy rồi, nén vào rồi giải nén lâu hơn cái dek gì đâu?

đÉo hiểu nói không căn cứ thì gọi là thể loại ***** gì nữa, hơ hơ,

còn cái dvd+cd :

-
Trích dẫn:
Đã ngu nghe câu nì càng thấy ngu hơn. Thế thì chắc là ở VN chẳng bao giờ có ai download rì nhờ. Tiền Internet thì đắt, nhất là dial up, trong khi ra ngoài mua cái CD có 8000, thế mà các chú vẫn download IDM ầm ầm.



thế, cái dcm, mồm anh còn bảo, chửi ***** gì nữa? cái cd 8k, trong khi bỏ bao tiền ra down cái NSW 100mb về (cứ cho là nén được như anh bốc phét đi ), rồi giải nén (cái này thì ***** nhanh được đâu), thằng nào đi download?

kể cả cho miễn phí, bọn nó vẫn mua cd nhiều hơn, thế nên cả dãy Lý Nam Đế nó mới phát đạt, chứ còn anh bảo đÉo phải vì bán cd nên nó mới phát đạt ấy hả? ờ, đúng đấy, giỏi vãi l.


Trích dẫn:
Còn nữa, 5MB chú phải download thêm đó, đâu phải chỉ có chú phải trả cho tiền Internet chú online, chú mất thì ít vì chú chỉ down có 1 lần, cái thèng host cái file đó nó mới mất nhiều. Cứ cho là có khoảng 1000 người download cái file đó đi thì nó mất 1000x5=gần 5GB bandwidth 1 tháng rùi. Chú cứ thử search xem các host provider giữa các plan của nó chênh nhau 5GB bandwidth 1 tháng là bao nhiêu tiền??



đấy, lại thêm 1 lần khẳng định nữa, càng chứng tỏ anh đang cãi rất khôn .
nói như anh thì thằng host thiệt hại rất nhiều, thế thằng ***** nào khôn mà đi cho down mấy cái bộ phần mềm lớn như thế? mà chưa kể đấy là bất hợp pháp, chẳng sống ***** được lâu.


===> thế cho nên chẳng thằng ***** nào nén mấy file 300mb xuống 100mb rồi vẫn cho down trên mạng cả, anh ĐÉo phải cãi .

vì thế nén để giảm kích cỡ đÉo phải mục tiêu duy nhất, anh đừng mồm to .

trên cd có nén, có ai bảo không đâu , cứ khoái chụp mũ là thế ***** nào?

còn từ "nén", em lấy từ từ điển Lạc Việt 2002.
Cái dcm, ngày ***** nào anh cũng chửi người khác đÉo giỏi bằng bọn Wikipedia của anh, thế cái từ điển Lạc Việt này anh lại chửi cả tập thể bọn nó đÉo giỏi bằng anh là thế ***** nào?

ờ, ít ra bọn nó còn có bằng cấp, còn anh ĐÉo có cái bằng nào, có cái bằng tốt nghiệp phổ thông trung học UK giỏi môn tin học văn phòng là giỏi .

hơ, thế ***** nào, ngượng chưa? bọn nó có bằng cấp còn đÉo ăn ai, anh còn đÉo có cái bằng nào đòi mồm to, giỏi hơn tất cả bọn nó .

xin vái anh Hiếu làm bố tổ nghề tin học nông dân ạ.

nói thế ***** chứ, em cũng đÉo muốn chửi anh đâu, vì em cũng đÉo lạ anh, nhưng đọc bài của anh ngứa ***** chịu được, cũng lâu lắm rồi đÉo chửi bậy thế này.

có điều anh nên suy nghĩ đi, ở đời phải biết mình là ai, ngạo là chết, cùn là không xong, cưỡng là đÉo ổn, thế nên cứ có cái gì bỏ qua đi, anh thích dây vào làm ***** gì.



còn cái vụ Volume điện thoại á? anh bảo không chỉnh bằng tay thì chỉnh bằng ***** gì? anh đưa ví dụ xem nào?

với Windows, để chỉnh volume từ xưa đến nay chỉ dùng Volume Control chứ mấy, anh còn sáng tạo ra kiểu chỉnh nào nữa?

thế, đÉo được, phải chỉnh bằng tay, thế dùng tay anh làm thế ***** kéo được cái Volume về cái mức của điện thoại? và em cũng nói rồi, kéo được về mức okie thì cũng đÉo nghe được cái gì hết.

còn thử để Mono 8mhz á? em thử rồi anh ạ, và thử trên máy tính, kết quả là bật to thì ***** nghe được, còn để nhỏ quá cũng ***** nghe thấy gì (cố nhỏ đến mức có thể nhưng vẫn rè) ."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"vãi hàng" là vãi ra cái gì thế cưng?
dạo này mày cũng học được nhiều từ mới nhở!!
to Duy: xin lỗi,
<== cũng o định post vào cái topic của ông đâu
nhưng dù sao cũng có nhiều người post trước đó rồi
hơ` hơ`
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thì vãi nhiều thứ,tao cũng chả biết nó là cái qué gì .... :D
 
hờ hờ
ko vãi ra thứ gì quan trọng là được ^^
lâu lắm rồi cũng ***** gặp mày
hôm nào anh em mình lại làm trận bóng rổ đi
lâu lắm cũng chưa sờ vào quả bóng
 
ke ke...chú cứ sắp xếp thời khóa biểu.Gọi phát anh đi ngay ;)
 
Back
Bên trên