Art cho mọi người:bình luận tranh siêu tưởng nào..

Trần Quỳnh Anh
(meomummim)

Điều hành viên
Contemporary-painting: JACQUIER hiện là một họa sĩ ăn khách ở Fr...
mọi người cùng đồng sáng tác phat biểu cảm tưởng xem

J vẽ gì nhé:mrgreen:

Ví dụ ,câu hỏi thứ nhất, bức tranh này vẽ [...] gì :
:rolleyes:
4chat-p.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. Con mèo
2. Trông có vẻ giống con vượn
3. Con chim và con mèo
4. Con thỏ

Đúng mấy câu em? :mrgreen:
 
trả lời anh Châu:
1.sai
2.vẫn sai( huh! :madflame: )
3.tiếp tục sai
4.đúng (dễ quá mà:mrgreen: )
 
Cả 4 bức đều vẽ con NGƯỜI phải không em? Buồn cười quá :mrgreen:
Hồi trước bọn chị học sculpture, bà prof bắt mỗi đứa tả một vật bất kì để một đứa khác thể hiện lại bằng đất sét, kết quả cho ra một loạt những "tác phẩm" chả ai nhận ra là cái gì, vui chết đi được.
 
:mrgreen: Đúng thế ,Nhưng bức 1 nói là "người "thì chưa đủ,người tinh sẽ nhận được rõ hơn đối tượng của tác phẩm ,còn bức 2 thì có cảm hứng chủ đạo là vẻ đẹp Ai Cập

chị My chính xác ra là học trường nào mà hay thế? em ghen tị đấy:eek:
 
5.
Carla-Lages-1977-vignette.Jpg


6.
Carla-Lages-Lapin-courant-s.Jpg



by: Carla Lages
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xấu hổ nhỉ, thế giới quan của anh hóa ra què cụt thế à hẹ hẹ. Thế làm thế nào để nhìn ra là người hả em, cái thứ 2 còn có hơi hướm người một chút chứ mấy cái kia anh nhìn mãi sao vẫn thấy giống mèo với thỏ hơn? :(
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
Xấu hổ nhỉ, thế giới quan của anh hóa ra què cụt thế à hẹ hẹ. Thế làm thế nào để nhìn ra là người hả em, cái thứ 2 còn có hơi hướm người một chút chứ mấy cái kia anh nhìn mãi sao vẫn thấy giống mèo với thỏ hơn? :(
thì cũng chỉ có số 1 và số 2 là biểu đạt người thôi mà anh
trong đó,cái số 1 vẽ mèo tức là thông qua mèo để nói người :confused: :mrgreen: <--- tạm dịch sách phân tích nửa mùa thế;)
anh Châu, việc gì phải dùng đến từ "thế giới quan què cụt" ,nghe ghê thế :eek:

thế còn 5 & 6?
 
Quỳnh Anh đã viết:
:mrgreen: Đúng thế ,Nhưng bức 1 nói là "người "thì chưa đủ,người tinh sẽ nhận được rõ hơn đối tượng của tác phẩm ,còn bức 2 thì có cảm hứng chủ đạo là vẻ đẹp Ai Cập

chị My chính xác ra là học trường nào mà hay thế? em ghen tị đấy:eek:

Nói cụ thể hơn là nude phải không em?
Nếu mà chị không nhìn nhiều, nghe nhiều thì chắc cũng không đoán được đâu. Cái kiểu nghệ thuật này không phải dành cho quần chúng em ạ.

Chị học ở Swarthmore. Trường bé tí tẹo, Art Department cũng dở hơi. Nó không cho chị học Studio Art minor (ngành phụ) -> không được học hành đến nơi đến chốn như em đâu. Chị mới phải ghen tị với em đấy.
 
Hi Q,.Anh
Chac la em cung ve voi mot chut.Hoi hoa cung la mot dang sang tac nghe thuat, no can cam hung va cung mang lai cam hung cho nguoi sang tac, tu kinh nghiem ban than
Nhung cai anh khong thich hoi hao bang kien truc, do la cai y tuong cua hoa si thuong khong co, ma chi co cam hung truoc mot cai gi do va ho ve.Con trong kien truc, khi em co mot y tuong hay mot hoc thuyet nao do, em muon the hien no bang ngon ngu cua hoi hoa, thi no kho hon nhieu.Tuc la dung cang it duong net, co dong ma dien ta chon ven y tuong.
Tat ca cac ltruong phai hien dai trong kien truc deu duoc the hien bang nhung hinh ve nhung dang sau no la mot lo loc sach hoc thuyet.
Noi nhu vay, hoa si thuong sang tac bang tinh cam, va it bang cai dau.Kien truc su doi khi dung ca hai?
 
to chị My: em đã bao giờ học qua một trường lớp chính quy nào đâu,why:
Đỗ Huyền My đã viết:
..không được học hành đến nơi đến chốn như em đâu. Chị mới phải ghen tị với em đấy.
"
:shock:

trường chị My học là trường tư hay trường công thế ạ? học phí có đắt lắm ko ? ra trường thì nhận bằng gì ạ?

Khi đưa ra chủ đề này,em chỉ nghĩ đơn giản là để mọi người đoán theo con mắt cá nhân thì nó là cái gì,như giải trí thôi,xem hay ko cũng là tùy mọi người mà:eek:
TO anh Nguyên Ngoc Minh: em rất tôn trọng Kiến trúc(Kiến trúc =nghệ thuật+toán học) nếu hỏi em có suy nghĩ gì về lĩnh vực này thì em cũng chỉ biết tiếc rằng mình ko đủ năng lực mà thi vào ,hoàn toàn ko có ý kiến gì khó lọt tai đến mức anh phải dành cho em những phản bác ko đáng như thế..dĩ nhiên là hiểu cái quý cái khó của nghề đó,bố em cũng là KTS mà:confused: nhưng nói thế này:
Noi nhu vay, hoa si thuong sang tac bang tinh cam, va it bang cai dau.Kien truc su doi khi dung ca hai?
thì e là hơi quá

có gì ko phải mong anh lượng thứ
mà lần sau,nếu có thể,anh nên type tiếng Việt cho dễ nhìn hơn
 
Nguyen Ngoc Minh đã viết:
Hi Q,.Anh
Nhung cai anh khong thich hoi hoa bang kien truc, do la cai y tuong cua hoa si thuong khong co, ma chi co cam hung truoc mot cai gi do va ho ve.Con trong kien truc, khi em co mot y tuong hay mot hoc thuyet nao do, em muon the hien no bang ngon ngu cua hoi hoa, thi no kho hon nhieu.Tuc la dung cang it duong net, co dong ma dien ta chon ven y tuong.
Tat ca cac ltruong phai hien dai trong kien truc deu duoc the hien bang nhung hinh ve nhung dang sau no la mot lo loc sach hoc thuyet.
Noi nhu vay, hoa si thuong sang tac bang tinh cam, va it bang cai dau.Kien truc su doi khi dung ca hai?
:)) Cái topic về kiến trúc dưới kia sắp kết thúc, nên bác Minh lại đem lên trên này để câu thêm khách đấy ạ? :p
Nếu nói hội họa khác kiến trúc ở chỗ là họa sĩ không có ý tưởng mà chỉ có cảm hứng thì em không đồng ý đâu. Đã gọi là nghệ thuật thì phải luôn luôn có cả 2 chứ, mà 2 thứ ấy cũng không thể tách rời nhau ra được.
Còn nếu xét về phương tiện diễn đạt thì em công nhận là hội họa tự do hơn kiến trúc nhiều, và học kiến trúc muốn giỏi thì mệt hơn nhiều nhiều.

Thôi, lạc đề mất rồi. Quay lại topic của em QA đi. Em thấy cũng có trường phái hội họa dùng rất "ít đường nét" để "diễn tả trọn vẹn ý tưởng" đấy chứ.
QA ơi, cái số 6 và số 8 trông quen quá :)
 
Noi nhu vay, hoa si thuong sang tac bang tinh cam, va it bang cai dau.Kien truc su doi khi dung ca hai?
He he kiến trúc sư ngu, cả vài năm không làm ra cái gì ra hồn, chỉ giỏi bốc phét, thì chắc dùng đầu nhiều lắm nhỉ.
Nói thế thôi chứ nghề nào cũng thế, có người giỏi người dốt. Không thể khinh thường cả một làm nghề nghiệp được.
 
Quỳnh Anh đã viết:
to chị My: em đã bao giờ học qua một trường lớp chính quy nào đâu,why:
Đỗ Huyền My đã viết:
..không được học hành đến nơi đến chốn như em đâu. Chị mới phải ghen tị với em đấy.
"
:shock:

Em ơi, đâu phải cứ học trường lớp chính quy mới là đến nơi đến chốn hả em? ;)
Chị ghen tị thật, vì chị có được theo học ngành mình thích đâu. :p

trường chị My học là trường tư hay trường công thế ạ? học phí có đắt lắm ko ? ra trường thì nhận bằng gì ạ?
Trường chị là trường tư. Học phí + ăn ở hết khoảng US$38,000/năm. Ra trường tùy theo ngành học mà nhận bằng BA hoặc BS (hoặc cả 2).

Mà em hỏi làm gì thế? Học art ở trường chị không thích đâu, vì vẫn phải học các môn academics khác nặng lắm. Trường chị mạnh về Art History hơn, nhưng chị học được 1 lớp xong thề không bao giờ học tiếp lớp thứ 2 nữa.
Được cái ở đây (Philadelphia) gần nhiều viện bảo tàng lớn, lên New York cũng gần, nên có cái môi trường bù lại. Tuy nhiên so với Paris hay Rome thì cũng không ăn thua gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị My thấy quen là vì bây giờ có rất nhiều bức tranh sao chép lại kiểu đó để bán ấy mà,căn bản vì nó dễ chép quá còn gì,phải ko a.?:eek:
riêng cái thứ sáu ông tác giả(đã nêu tên ở trên) đặt tên là"con thỏ" :mrgreen: có dễ liên tưởng hay ko hả mọi người?
em hỏi chị MY mấy thông tin bản lề đó cho biết vậy thôi,em đi Pháp cơ vì có biết nói tiếng Anh đâu:confused: ,chị My ko thích môn lịch sử nghệ thuật à? có thể cho biết lí do ko?:eek:
à mà BA ,BB là cái gì thế ạ? mình mới chỉ biết đến cái DEUG của pháp:shock: ...quả là trường tư này đắt thật,sợ quá:shock: mai mốt em sang bên kia sứ quán nói tổng chi phí total cùng lắm khoảng 7000 là hết đất(đấy là đối với ngành tốn xiền này,còn những anh chị khóa trước mà tiết kiệm thì ít lắm)


to anh Hưng: tránh dùng những từ ngữ như kiểu"He he kiến trúc sư ngu, cả vài năm không làm ra cái gì ra hồn, chỉ giỏi bốc phét, thì chắc dùng đầu nhiều lắm nhỉ." đi anh, các bác KT ở đây lại nóng lên thì mất vui,nhỉ? đây là board NT mà,theo ý em thì phải tạo một ko khí khác với các board khác mới đúng,nghĩa là nền hơn,có sai gì ko ạ?:eek:
 
BA = Bachelor of Art
BS = Bachelor of Science
Tóm lại đều là bằng cử nhân.

Còn môn lịch sử Mỹ Thuật thì không phải là chị không thích, nhưng không có khả năng học. Chị học 1 lớp lịch sử mỹ thuật phương Đông, không may gặp phải một bà một bà professor từ NYU xuống dạy. Bà này giỏi về chuyên môn, nhưng yếu về sư phạm, nên sau một học kì trường chị không dám mời bà ý dạy tiếp nữa.

Một học kì bà ý bắt làm 4 bài kiểm tra, mỗi lần kiểm tra bắt học ít nhất 200 cái slides, mỗi cái phải nhớ chất liệu, thời điểm sáng tác (năm tháng lẫn tên giai đoạn, triều đại...), tên tác giả, đặc điểm nổi bật... Chị học đến nỗi mụ mị cả đầu óc, vậy mà trí nhớ rất tồi, nên học gần chết rồi mà suýt nữa thì vẫn không qua được lớp đấy, và bây giờ thì chả còn sót lại cái gì trong đầu.

Thêm vào đấy, lớp học còn tối om vì phải tắt hết đèn & đóng cửa sổ để chiếu hình. Prof. chỉ đứng điều khiển cái projector cho học trò ngồi dưới chép. Hic, nhớ lại vẫn còn thấy kinh hoàng, quá cả cảnh đi học lò ở VN.

Mà đúng là học ngành này tốn tiền thật đấy. Riêng một lớp này, tiền sách đã tốn (mấy quyển sách chính hết khoảng $300), tiền đi thực tế ở các bảo tàng lại tốn nữa (để viết đúng 1 cái paper 3 trang về 1 cái tượng mà chị phải mò lên tận NYC, mất cả này ngắm nghía).

Học như thế, chị thật sự không đủ khả năng. Hơn nữa, chị chỉ thích nhìn nhìn mỹ thuật ở góc độ cảm quan, chứ đi sâu vào mổ xẻ, phân tích các tác phẩm nghệ thuật (dù là hội họa, âm nhạc hay văn học) bằng lý tính, chị không thích & không làm được.

Dù sao thì đấy cũng chỉ là ý kiến cá nhân của chị thôi. Ai học được ngành này, chị cũng đều rất phục và rất quý. :mrgreen:
 
Q.anh
Anh dau co phan bac em, chi dat cau hoi lieu hoa si khi sang tac can y tuong , hay chi la cam hung.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái hình 6 của em trông giống như Nhiễm Sắc Thể ---> anh đoán cũng là về người luôn....hihi...anh là dân Sinh mà em...nói chung anh không hiểu mấy về thể loại tranh này, cần học hỏi ở mọi người nhiều hơn...:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên