Art cho mọi người:bình luận tranh siêu tưởng nào..

Trông cái ảnh nào cũng thấy một cái thân hình quằn quại.. xem toét mắt chẳng hiểu nói lên cái gì :))
 
Ngày tình yêu tìm đến chúng ta , anh nào đâu có hay , ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng . Rồi mai đây nếu trong dường đời có nhau . Hãy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ điiiii ..

Để tình ra đàng dở dang thôi ...
 
Lê Vĩnh Hà đã viết:
cái hình 6 của em trông giống như Nhiễm Sắc Thể ---> anh đoán cũng là về người luôn....hihi...anh là dân Sinh mà em...nói chung anh không hiểu mấy về thể loại tranh này, cần học hỏi ở mọi người nhiều hơn...:p

:shock: đấy là con thỏ mà :mrgreen: :mrgreen:

to các anh Bùi Lê Chi và Vũ Xuân Tùng::cry: :cry: :cry: đừng phá topic của con người ta chứ ,mấy anh này hư quá :nono:

trả lời câu hỏi của bác Nguyễn Ngọc Minh: ý tưởng giống như "bào thai" ,tức là tiền thân củ tác phẩm ,tác phẩm ko có ý tưởng gì dĩ nhiên ko thể ra một tác phẩm cho được.(à bác thích thì cứ phản bác vô tư;) ..)
 
Đỗ Huyền My đã viết:
BA = Bachelor of Art
BS = Bachelor of Science
Tóm lại đều là bằng cử nhân.

Còn môn lịch sử Mỹ Thuật thì không phải là chị không thích, nhưng không có khả năng học. .....
Mà đúng là học ngành này tốn tiền thật đấy. Riêng một lớp này, tiền sách đã tốn (mấy quyển sách chính hết khoảng $300), tiền đi thực tế ở các bảo tàng lại tốn nữa (để viết đúng 1 cái paper 3 trang về 1 cái tượng mà chị phải mò lên tận NYC, mất cả này ngắm nghía).

Học như thế, chị thật sự không đủ khả năng. Hơn nữa, chị chỉ thích nhìn nhìn mỹ thuật ở góc độ cảm quan, chứ đi sâu vào mổ xẻ, phân tích các tác phẩm nghệ thuật (dù là hội họa, âm nhạc hay văn học) bằng lý tính, chị không thích & không làm được.

:mrgreen:

chị My đúng là ấn tượng xấu về môn này rồi ,thực ra em thấy nó cũng hay nhưng ít người mê được ,em cũng ko thích lắm vì nó nặng ,triết,thuyết,và bị chi phối bởi cái nhìn chủ quan của mỗi người .tuy nhiên nó cũng có tầm quan trọng nhất định bởi mang tính định hướng ...

em nghe nói,học bên Tây ,nhiều khi bằng của một số trường tư cấp được đánh giá rất cao,còn hơn cả công,có phải thế ko hả chị? chuyện đắt thì quá rõ rồi,phải chấp nhận :cry:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ Quỳnh Anh.. anh không phá mà.. khổ, anh không có mắt nghệ thuật.. anh nhìn ra thế nào thì anh nói y thế ;)
 
THuận thiên Luận thiếu hiệp ,các hạ có khả năng bốc mùi khá cao :D

hehe nhưng thú thực anh nhìn toét mắt cũng không hiểu cài gì :D:D:D
 
thật thế à?

Mấy anh T2 vui tính quá :) làm gì có chuyện anh Chi
"ko có con mắt nghệ thuật", anh Chi nhỉ?:mrgreen: chưa hiểu thì từ từ sẽ hiểu,chứ nhìn liếc mắt qua một phát thì làm sao mà hiểu , mà anh Chi ko hiểu cái nào :eek: ? nói rõ thì mới giải thích được chứ?
anh Tùng ăn nói khó hiểu lắm rồi đấy :nono:
 
Thay lời chủ nhân của những bức tranh post bên trên,mr. Jacquier,một member mới rất đáng welcome của chúng ta,em xin được cám ơn em:mrgreen: và hơn 300 lượt người sau đó đã truy cập vào site của him:eek: :cool: ;)
sau đây là nguyên văn lời tác giả:


Re: Quynh Anh
Arrivez-vous a me lire comme ca ?

vous avez amene plus de 300 personnes sur mon site de peintre
http://www.jacquier.org
et je vous remercie!

Mais je ne comprends rien a ce que vous avez ecrit...
pouvez-vous le dire en francais?

Merci,
Yvo


mon e-mail est:
mailto:[email protected]


23-05-2003 10:05 AM

< Last Message Next Message >

Đây là một dấu hiệu tốt ---> đưa đến nhiều người trên TG một khái niệm -một cái nhìn tốt đẹp về HAO của chúng ta.Một tràng vỗ tay ?

:mrgreen:
 
uh QA, em phân tích cho anh cái bức thứ 2 cặn kẽ một chút xem nào :D
 
Ơ, cái hình 1 sao anh nhìn muốn toác màn hình mà chỉ thấy mỗi con mèo nằm phơi nắng chứ chả thấy hình người nào hết nhỉ, hay mắt anh bị toét ???? :(:(
 
À ra rồi anh nhìn ra hình một người phụ nữ khỏa thân . Đúng không Quỳnh Anh ?
 
to anh:
-Bùi Lê Chi: nghe giọng anh hỏi là em biết thừa anh giả vờ hỏi nhé :nono:
-Khu Quốc Dũng:nhìn thấy cả nắng là giỏi đó :mrgreen:
-Vũ Xuân Tùng:hẳn một "hình người phụ nữ khỏa thân"???:cool:
 
Hehe QA ui, anh thì thật tình là chẳng có tí gì về kiến thức hội họa nhưng anh cũng tầm tầm nhìn ra hình người phụ nữ khỏa thân giống anh Tùng, chắc là đúng em nhở? :D
 
Thì cũng phải, em Quỳnh Anh thì bảo đấy là hình người phụ nữ ;), mà rõ ràng là chả thấy tác giả vẽ tí quần áo nào :D -----> suy ra đây là hình vẽ "người phụ nữ khỏa thân" :lol:
 
Back
Bên trên