Arsenal lovers vô đây nha !!!

8-| sao mà inter lại bốc đc đúng cska chws 8-| đội hình mỏng mà toàn phải gặp đội mạnh o_O mà chưa biết đc thế nào :)) Bendtner vẫn còn dùng ngon chán :-j
 
Ôi dào, em nghĩ Ars là đôi bóng "chậm"(ghi bàn muộn ấy mà)=)) =)) nên dù khả năng bọn Messi ghi bàn là ko bàn cãi nhưng Ars vẫn có thể reply vào... cuối trận(~~) (~~) (lần nào chả thế???)
 
kể ra hàng thủ barca mà ko có piqué thì chắc cho B52 vào đánh đầu được :x
 
:| trách gì đc B52 8-| bóng đến chân của anh ý đc đâu >"< chúng nó đá cũng phòng thủ kiểu lái xe bus 2 tầng + với lối chặt chém vkd là ác ý thì cũng chịu 8-| thêm anh Almunia nữa o_O phá cũng đ' dứt khoát, cả trận bắt hay, quả cuối đúng buồn :-< đành C1 :((
 
Phòng thủ chơi rắn như đá, anh B52 khó mà có cơ hội như trận Hull. :eek: :eek: Chắc chỉ vài quả sút tầm xa
 
Xem trận này tim rụng đến rốn :">.
Anh Almunia tự dưng bắt hay vãi, anh Bendtner thì vẫn thế :-<
 
thực ra Bendtner có bóng đâu mà vẫn thế, phải lùi về sâu lấy bóng. Còn khi lùi về rồi thì đc vài quả chọc khe :)) và 1 trong số đó làm nền tảng cho bàn thắng của Walcott. Hơn nữa là khi bị ép sân thì Bendtenr cũng đâu có dám lên cao quá. Cũng chỉ đứng ở phần sân nhà thôi. Công nhận đc 2 quả sút nhưng phung phí quá. Các cầu thủ đá đầu trận bị cóng, ko dám tự tin cầm bóng, mất bóng liên tục kèm với sự hưng phấn với mục tiêu đòn phủ đầu của đối thủ làm cho sóng gió khung thành A1 đến liên tục. Đá hay nhất trận này của Arsenal chắc là Nasri và Cesc cùng Almunia. Clichy đá dâng cao nhiều quá, nhiều khi bị để hổng, nhưng phối hợp tốt với V5 và N8 bắt chết Messi. Sagna ko để lại quá nhiều ấn tượg với màn trình diễn của mình. Eboue vẫn chứng tỏ anh là 1 quân bài tốt. Diaby đánh chặn từ xa đc, mặc dù chuyền hỏng và mất bóng khu vực giữa sân rất nguy hiểm. Walcott trận này có tính đột biến cao và D15 ko ngờ tự dưng đá tròn vai vãi. 2 đều cùng với sự vắng mặt của F4 và có thể hơn nữa là Gallas là 1 cái bất lợi khá lớn cho Arsenal trên trận lượt về. Lượt về hi vọng là Rosicky đá chính với nhiệm vụ điều phối bóng, cùng sự đánh chặn từ xa của Diaby và sự cơ động của Denilson. Song chắc về đá trung vệ cặp với V5 ( hoặc là Sol ). Mọi sự hi vọng đổ dồn vào sự toả sáng của mỗi người :x Cái kèo trái của Nasri đá ổn quá :x
 
Chán thiệt!:( :( :( Đá trên Emirates mà còng hòa, ko biết trận lượt vế nó thế nào.:| :| :| Mà để chú Ibrahimovic chọc cho 2 bàn, tệ quá:-" :-" :-"
 
lượt về thế nào thì thứ 4 sẽ biết :)) sau trận này chắc chắn giáo sư sẽ có sự toan tính kỹ càng hơn với mục tiêu phải thắng. Rất sợ rơi vào bẫy tử thủ của Barca và dính đòn phản công. Sang lượt về tiền đạo phải sắc may ra mới có cơ hội lật ngược thế cờ :)) còn 2 quả của Ibra thì a chẳng hiểu e huýt sáo cái gì luôn :)) phải công nhận là Barca sở hữu 1 Xavi quá hoàn hảo về nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền quá đỗi tinh tế xé rách hàng thủ Arse :)) nên việc dứt điểm ko có gì là quá khó với 1 tiền đạo. Ở Arsenal với anh Bendtner cũng có 1 quả chọc khe quá hoàn hảo. Nếu a nhớ ko nhầm thì trước đó cũng từ chân Bendtner, có 1 đường chuyền chọc khe xuống cho Walcott và đó hơi mạnh để Walcott đuổi theo. Trận vừa rồi a thấy chẳng có gì phải nuối tiếc cả. Mất Arshavin, Gallas, bị dẫn trước 2 bàn và gỡ hoà chứng tỏ tinh thần chiến đấu của đội cũng đã lên rất nhiều, ko còn yếu đuối nữa :)) Cesc cũng dùng hết sức mình thực hiện quả penalty mặc dù sau đó anh phải ra ngoài sân chấp nhận thi đấu 10 người. Với tinh thần này thì lượt về cũng chẳng phải sợ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: Thua 4-1 ư??????????>:) >:) >:) >:) sao lại để Messi cho 4 quả như thế?%-( %-( %-( Lần này Bendtler thể hiện rõ sự vô duyên, đánh đầu trúng cột doc. Đúng là B52 "sớm nắng chiều mưa">:/ >:/
 
em nên trách hàng thủ hơn là hàng công. quả đánh đầu đấy là miễn chê rồi, chẳng qua đen quá thôi. cột dọc nó từ chối ít nhất là 2 bàn, trong đó có quả của Bendtner. với 1 tiền đạo như thế thì chẳng còn bàn cãi gì nữa. Đừng có lúc nào ko ghi đc bàn là đổ lỗi cho tiền đạo 1 cách vô tội vạ như thế.
 
Anh Hưng à, hàng thủ Ars phải công nhận là... thủng lỗ chỗ chẳng khác gì pho-mát:-j :-j :-j :-j Nhưng hàn công thì đâu có hơn gì%-( %-( %-(!!!
 
Topic đìu hiu quá, vào post bài vừa đọc được bên AFCVN, thấy phân tích khá hay :))

Mùa giải 2009 - 2010 đã chính thức khép lại cách đây khoảng 2 tuần. Giờ đã có thể đưa ra những nhận xét đánh giá về các vị trí của Arsenal với những gì họ thể hiện trong suốt mùa giải.

1. Thủ môn:

- Manuel Almunia: Thủ môn số 1 của Arsenal. Thường xuyên mắc lỗi vị trí cũng như ra vào. Khả năng gây áp lực lên tiền đạo đối phương cũng không có. Không chỉ đạo được hàng phòng ngự mỗi khi Arsenal bị phạt góc hay Freekick. Có ưu điểm phản xạ khá, đôi khi chơi rất nổi bật trong những trận Arsenal thua sâu .
- Lukasz Fabianski: Thủ môn dự bị, được bắt chính khi Almunia chấn thương. Thể hiện rất ấn tượng với những sai lầm thảm hại, cho thấy sự nhỏ bé, non nớt của mình trong những trận đấu được tham dự. Đóng góp kha khá bàn thua.
- Vito Manonne: Trẻ, có phản xạ tốt, để lại hiệu ứng tích cực khi thay thế 2 thủ môn trên, tuy nhiên chỉ là trong ít trận gặp những đội từ tầm tầm đến yếu nên chưa thể đánh giá cao.

2. Trung vệ:

- Thomas Vermaelen: Hoà nhập khá nhanh vào môi trường Ngoại Hạng. Tuy nhiên vẫn có vẫn đề tâm lý mỗi khi chơi trận đấu lớn. Tích cực tham gia tấn công để hở lại khoảng trống cho đối phương khai thác . Chấn thương đúng lúc đội bóng cần nhất.
- William Gallas: "Số 10 vô lý" năm nay đã mất quyền đeo băng đội trưởng. Bắt đầu chững lại về phong độ, không còn ghi bàn điên đảo như năm ngoái đồng thời khả năng phòng ngự cũng đi xuống (kèm người, tranh chấp, chọn vị trí, không chiến...). Tiến bộ duy nhất là năm nay không khóc nhè .
- Mikael Silvestre: Không nhận xét vì đã từng là người của MU :x .
- Sol Campbell: Cháy dữ dội trước khi tắt ngúm, màn thể hiện cũng có thể chấp nhận được nêú xét về khía cạnh tuổi tác và tính kinh tế ;)).
- Johan Droujou: Chấn thương cả mùa :|.
- Philippe Senderos: Không đá chính trận nào :-??.

3. Hậu vệ cánh:

- Bacary Sagna: Càng ngày tạt càng thấp, cho thấy tốc độ ra chân luôn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ, giảm hẳn chất lượng trong những pha xuống cánh vì quá dễ đẻ bắt bài. Khả năng phòng ngự bình thường.
- Gael Clichy: Tấn công nhanh nhẹn nhưng cũng kém hiệu quả. Ngược lại phòng ngự lại là 1 điểm yếu: không thể không chiến, thường xuyên mất tập trung và mắc lỗi vị trí, lỗi kèm người. Tồn tại vấn đề tâm lý từ bao nhiêu năm nay vẫn chưa khắc phục được.
- Kieran Gibbs: Ít xuất hiện :|. Nghe nói tài năng trẻ ;)). Chắc lại tiềm năng. Cú phốt quá lớn trong trận BK C1 năm ngoái sẽ là vật cản để cầu thủ này phát triển.

4. Tiền vệ:

- Cesc Fabregas: Ghi nhiều bàn thắng đóng góp cho CLB để đền đáp việc được trao băng đội trưởng. Có lẽ vì lý do ấy mà tần suất kiến tạo giảm hẳn. Tuy nhiên mất hút trong những trận đấu lớn. Không có khả năng xốc tinh thần cả đội. Khả năng phòng ngự bằng 0.
- Samir Nasri: Nếu như hồi còn ở Marseille anh này đá nghệ sĩ thế nào thì bây giờ anh đá máy móc thế ấy. Không thể là cảm hứng lối chơi cho Arsenal như kỳ vọng. Tài năng có vẻ đang thui chột.
- Tomas Rosicky: "Tiểu Mozart" h chỉ còn là cái biệt danh trên báo chí. Anh ta quá yếu ớt, chạm bóng luôn rón rén (ám ảnh chấn thương). Tấn công kém hiệu quả mà cũng chẳng có khả năng hỗ trợ phòng ngự. Chuyền được quả bóng là thở muốn đứt hơi chứ đừng nói chạy về sân nhà kèm người.
- Alexander Song: 3 điều để nói về Song: Khoẻ, khoẻ và khoẻ. Chỉ khoẻ mà thôi. Điển hình cho mẫu cầu thủ chỉ biết dùng sức 8-|.
- Abou Diaby: Cao to, nhìn mặt cá tính, mỗi khi có bóng là mỗi khi toan tính làm người hùng :)). Fan Arsenal có lẽ phát ngán mỗi khi Alou Diaby đá trong vai trò tiền vệ công. Quá thiếu sáng tạo, chọc khe kém. Sút xa mạnh nhưng tìm chim là chủ yếu. Cao nhưng chẳng biết đứng đâu mỗi khi đội nhà bố trí phòng ngự. Đôi lần ghi bàn bằng đầu trong đó có 1 bàn phản lưới nhà rất đẹp mắt.
- Denilson: Cười rất duyên mỗi khi mất bóng, ghi bàn trong những trận đấu với những đội thường thường hoặc yếu. Nghệ sỹ thường biểu diễn không đúng chỗ với những động tác rườm rà, xử lý làm chậm nhịp tấn công. Luôn mắc lỗi sơ đẳng trong phòng ngự khu vực. Thường để mất bóng giữa sân và để mặc đồng đội vắt chân lên cổ chạy lấy bóng -> dẫn đến bàn thua.
- Andrei Arshavin: Khéo, có kỹ thuật. Tuy nhiên quá cá nhân. Không thể đóng góp vào lối chơi chung của Arsenal. Có bóng là chỉ chực tìm cách sút lấy sút để như ma làm. Đồng đội đứng thoáng mấy cũng không nhìn thấy. Mất bóng là ngay lập tức dừng lại đợi chơi . Sức khoẻ yếu do không còn trẻ, thường xuyên thất thế khi tranh chấp tay đôi do thể hình hạn chế.
- Theo Walcott: Thêm một cầu thủ có lối chơi cực kỳ tăm tối. Tất cả những gì anh ta thể hiện tốt khi vào sân là: chạy, chạy và chạy thật nhanh. Ngoài ra sút nhẹ, tạt đuối, xử lý tối. Có vẻ thích điền kinh hơn bóng đá. Ah, không biết phòng ngự mặc dù chạy nhanh :)).
- Eboue: Xuất phát điểm là 1 hậu vệ. Cho dù được chơi tiền vệ thì cũng thể hiện chỉ được kỹ năng hậu vệ. Muốn làm tiền vệ thì phải học hỏi nhiều. Có tốc độ, khá kỹ thuật tuy nhiên lại mắc bệnh cá nhân giống Arshavin
- Ramsey, Merida, Jack Wilshere,...: Gói chung vào, các cầu thủ trẻ dạng tiềm năng. Quá trẻ để tham gia những chiến dịch lớn. Aaron Ramsey thì nhỉnh hơn nhưng gặp vận hạn.

4. Tiền đạo:

- Robin Van Persie: Tiền đạo chỉ có khả năng dứt điểm bằng chân trái. Mỗi khi sử dụng chân phải thật sự gặp vấn đề mặc dù đã chơi bóng đỉnh cao lâu năm. Khả năng chơi đầu bằng 0. Sút phạt đi khá chính xác nhưng chủ yếu là vào xà, cột. Tỉ lệ ghi bàn từ Freekick thấp. Có khả năng tự tạo đột biến tuy nhiên quá mẫn cảm với chấn thương. 1 dấu hỏi lớn nếu như sử dụng về lâu về dài.
- Nicklas Bendtner: Vẫn như mùa trước, anh ta có những bàn thắng bằng đầu khá quan trọng, và vẫn bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trước khung thành đội bạn. Mất hút trong những trận cầu lớn. Không khéo lắm nhưng ham vẽ vời . Tạm coi là có tý tiến bộ vì năm nay có hẳn 1 hatttrick.
- Eduardo Da Silva: 1 trường hợp tương tự Rosicky. Vào sân thêm gánh nặng cho các cầu thủ còn lại. Đánh mất khả năng săn bàn vì chấn thương.
- Carlos Vela: Mất hút trong đội hình Arsenal, mặc dù các tiền đạo còn lại cũng chỉ tầm tầm. Cho thấy anh ta chưa "lớn" mặc dù được xếp vào dạng "tiềm năng" mấy năm nay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ars thiếu Fab như cọp ko móng
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Hy vọng là anh ấy quyết định... hủy bỏ quyết định8-> 8-> 8->
 
images1967790_fab.jpg

ts cái ảnh ko đỡ dc =)) trên rõ trắng, dưới lại đen đen =))
 
chính thức mua được chamakh rồi mà ko ai ăn mừng à, toàn thấy khóc tang Cesc ra đi :)) nói chung chú bé đi là sớm muộn, thà đi khi đội đang đá chán còn hơn, để xây dựng lại kiểu khác ;)
 
Back
Bên trên