Arsenal lovers vô đây nha !!!

công nhận dạo này không chỉ có fan MU mới có những đứa bị chửi là hãm :-"
 
sửa rồi cũng chẳng thay đổi dc gì, nếu ko muốn nói là càng làm nặng thêm :))
 
@Bit: Thì mục đích (hay hậu quả) của việc sửa thường là to và nặng thêm mà 8->
 
Arsene Wenger sẽ đến Milan?
Theo tờ Il Giorno (Italia), ban lãnh đạo AC Milan đang lên kế hoạch tìm người thay thế HLV Carlo Ancelotti, và chiến lược gia người Pháp của Arsenal là cái tên mới nhất được điền vào trong bản danh sách này.


Rossoneri đã thất bại hoàn toàn ở mùa giải 2007/08 khi bị loại ngay từ vòng 1/8 tại Champions League, và cũng chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 5 tại Serie A. Và đội bóng thành Milan cũng đã có sự khởi đầu tệ hại ở mùa bóng mới, khi đã để Bologna đánh bại ngay trên sân nhà (2-1) trong ngày đầu ra quân ở Serie A 08/09.

Tờ Il Giorno cũng cho biết một số ứng cử viên (ƯCV) khác mà ban lãnh đạo AC Milan hướng tới là Marco Van Basten và Frank Rijkaard. Cả 2 chiến lược gia người Hà Lan này đều là những cựu cầu thủ của Rossoneri, và cũng đã thành công trên cương vị HLV.




Milan đang muốn tạo ra công cuộc “trẻ hóa” đội hình, vì vậy Arsene Wenger đã trở thành một trong những mục tiêu theo đuổi của ban lãnh đạo Rossoneri.

Trước đây, Chủ tịch Massimo Moratti của Inter đã nhờ đến một người đại diện liên hệ với chiến lược gia người Pháp hồi năm 2005, trước khi chính thức kí hợp đồng với Roberto Mancini. Và giờ đây, cũng chính người đại diện đó đang tìm cách đàm phán với Arsene Wenger.

Sau 7 năm gắn bó với Milan, HLV Carlo Ancelotti đã có được mọi loại danh hiệu cùng với Rossoneri, trong đó đáng kể nhất là 2 chức vô địch Champions League (2003, 2007). Phải chăng chu kì thành công của chiến lược gia 49 tuổi này đã có dấu hiệu đi xuống, cũng giống với trường hợp của Frank Rijkaard đã có 2 mùa giải thăng hoa cùng Barcelona (2004 – 2006)?

Carlo Ancelotti cũng đã có lần tâm sự rằng ông muốn kết thúc sự nghiệp HLV của mình cùng với đội bóng cũ AS Roma. Vậy đã đến lúc để ông nói lời chia tay với Rossoneri?

www.bongdaso.com
 
chắc là giáo sư ko đi đâu :-?

học trò giáo sư ở Arsenal còn nhiều lắm :D

Gallas, Nasri, Sagna v..v.. ;)
 
Chùm ảnh về Theo Walcott từ những ngày khởi nghiệp cầu thủ
Được gọi vào ĐTQG từ 2 năm trước, nhưng phải đến 2 trận đấu vừa qua tại vòng loại World Cup 2010, Theo Walcott mới được ra sân trong đội hình chính thức khi gặp Andorra và Croatia. Tuy nhiên, tài năng mới 19 tuổi này đã kịp để lại dấu ấn của mình bằng việc lập hattrick vào lưới đối thủ mà người Anh rất muốn thắng – Croatia để quên đi nỗi tủi hổ bị loại khỏi VCK Euro 2008.


Dưới đây là chùm ảnh của Theo Walcott từ những ngày còn chập chững biết đi, và những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ của anh.
article-0-029EBE7300000578-949_468x698.jpg



"Chú nhóc" Walcott trong bữa tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi

article-0-029EC15200000578-924_468x345.jpg


Trong màu áo đội tuyển của trường tiểu học Compton (đứng ngoài cùng bên trái)

article-0-029EC03D00000578-727_468x323.jpg


Walcott năm 10 tuổi cùng Newbury FC đoạt cúp Peter Houseman League

article-0-029EC08A00000578-961_468x366.jpg


Walcott đã ghi bàn ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên cho Southampton
gặp Leeds United (18/10/2005), khi đó anh mới 16 tuổi

article-0-029EC04E00000578-659_468x469.jpg


Tháng 1/2006, gia nhập Arsenal

article-0-029EC06200000578-81_468x398.jpg

Trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo ĐT Anh: gặp Hungary hồi tháng 5/2006, và trở thành
cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử của ĐTQG: 17 tuổi 75 ngày
080912_112349_908.jpg


Ảnh trái: Bên bạn gái Melanie Slade dạo phố tại Đức khi cùng ĐT Anh tham dự World Cup 2006.
Ảnh phải: Nhận phần thưởng Cầu thủ trẻ phong cách nhất năm 2006 do BBC trao tặng.

article-0-029EBEBC00000578-703_468x352.jpg

Trong trận chung kết Carling Cup 2007, ghi bàn vào lưới Petr Cech giúp
Arsenal giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea

article-0-029B4F1300000578-777_468x286.jpg

Walcott đã trở thành người hùng của ĐT Anh tại sân Maksimir với cú hattrick vào
lưới Croatia trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Walcott đá hay quá chiếm vị trí chính thức bên cánh phải của tuyển Anh rồi :">
hy vọng là anh í sẽ phát huy hết khả năng và giữ phong độ ở cả ĐTQG và CLB ;)
bi h nhớ lại thấy quả solo 60m của Walcott ở trận gặp Liv CL năm ngoái là rất hay :))
 
Lenon mất phong độ, ở Tot toàn làm dự bị làm sao đá chính ở Anh dc :))
Chỉ có Beckham với Benley thôy
có khi thêm Gerrard nữa
 
Adebayor ăn điểm vl :(( Trưa nay đã định mua Ade ồi, thế nào lại nghĩ thằng này chân gỗ éo ăn uống dc j =((
 
...trận này đá không hay lắm nhưng mà ghi bàn như đúng rồi...:))
 
ô ;)) BF cũg có ngày mua áo Arse sao ;)) mà mua áo thì mua có số làm j :D ko số sướg chán :))
 
Back
Bên trên