Arsenal lovers vô đây nha !!!

Ars cầu thủ thì ko thiếu, tiềm năng càng ko, nhưng 1 đội muốn VD vẫn cần phải có star đủ ở cả 3 tuyến. Tạm thời em thấy ở Ars có Fabre là may ra đc " liệt" vào hàng ngũ star. Có Toure cũng có thể đc. Ade ko bít năm sau đá thế nào:-? Hay lại chỉ cửng 1 năm:-?
Nhưng đúng là nếu là fan Ars thì phải tin tg Wenger thôi:D Hs Ams mà giỏi hơn ông ý thì đã làm gs Kinh tế hết rồi;))
 
mấy hôm sau lại đến Hleb, rồi Almunia,Rosicky rồi Césc lúc đó cũng lung lay,...
và Ars...đến hồi kết :))
 
:-B sao Aderbayor bẩu là "Me Leaving, Rubbish" rồi mờ

dưng mờ Ars căng thẳng quá nhờ :-s chưa thấy thành công đâu mà đã tan đàn xẻ nghé :-s
 
Nhưng năm nào cũng như thế này thì bao giờ mới có thành công :| cứ đội trẻ lên được phát nào thì bị vớt luôn.
 
gớm có cái tin vịt làm j` mà các anh fải xoắn ghê thế :)) Cái trang Bongda.vn lá cải ek đỡ đc ^:)^

AFC đã viết:
nếu bạn tin vào những gì mình đọc được ở trên báo, thì có lẽ cầu thủ của Arsenal đang nối gót nhau rời Emirates. Nhưng với Arsène Wenger thì sự thật lại hoàn toàn khác.

Giống như phần lớn người hâm mộ, HLV người Pháp cũng khó lòng bỏ ngoài tai những tin đồn như Emmanuel Adebayor "đòi tăng lương", "Hleb muốn ra đi" đang bị bóp méo để trở thành tin bài mới nhất trên mặt báo.

Liệu Wenger có quan tâm? Ngược lại là đằng khác. Vị HLV của Arsenal tin tưởng rằng đội của ông sẽ gắn bó với nhau và đã chỉ ra rằng số lượng cầu thủ muốn rời bỏ CLB ít hơn rất nhiều so với số người đang mong muốn được mặc chiếc áo đỏ trắng.

Adebayor?

"Tôi không biết [về câu chuyện của Adebayor], tôi cũng chỉ biết điều đó thông qua các tờ báo mà thôi," Ông nói.

"Sự thương lượng là sự thương lượng, chúng tôi sẽ giữ bí mật những gì chúng tôi làm. Khi mọi thứ đã được kí kết thì chúng tôi mới tiết lộ ra những thông tin đó, nó đơn giản như đúng ý nghĩa của nó vậy.

"Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ có nhiều những yêu cầu hơn cho các cầu thủ muốn tham gia vào đội bóng hơn là những cầu thủ muốn rời đi. Bởi vì Arsenal là một câu lạc bộ lớn, chúng tôi được thán phục một cách vĩ đại trên toàn thế giới, và rất nhiều các cầu thủ mơ ước được chơi cho chúng tôi.

Lực lượng trong tương lai?

"Khi tôi đọc những tờ báo, nó dường như là tất cả các cầu thủ đều muốn rời đi nhưng thực tế thì lại không hoàn toàn giống như vậy chút nào. Tôi rất tin tưởng vào những cầu thủ mà tôi có và tôi tin rằng chúng tôi sẽ có một đội hình rất mạnh vào năm tới.

Để minh chứng cho quyết tâm củng cố đội hình hiện tại cho dù Flamini đã sang đất Italia. Ông cho biết hiện tại đang có tới 220 cầu thủ đang mong chờ lời đồng ý đáng giá ngàn vàng của mình.

"Ngoài Lehmann, chỉ có một người có thể hoàn toàn tự do chuyển nhượng. Và anh ấy đã ra đi, với tôi thì 98% đội bóng vẫn còn ở đây để chinh phục mùa giải năm sau, 2% thì đã không níu giữ được.

"Những người ở lại vẫn còn hợp đồng. Bất cứ ai muốn đặt vấn đề chuyển nhượng thì họ phải liên lạc với tôi. Tôi có thể cho anh số điện thoại của tôi nếu anh cần, bởi dường như người ta quên rằng tôi cũng có điện thoại thì phải.

"Làm sao người ta có thể cho rằng chúng tôi đang làm hỏng tương lai của các cầu thủ. Vì mỗi lần tới công sở là tôi lại nhận được 220 lời đề nghị được tham gia vào đội bóng.

Hleb và điều luật Webster?

Hleb có thể dựa vào điều luật Webster để mua lại thời gian hợp đồng còn lại với Arsenal.

"Không dễ như người ta vẫn nghĩ," Wenger phản ứng. "Và cũng đừng quên rằng những gì mà cầu thủ làm với chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể làm điều ngược lại. Điều luật Webster không dễ dàng để sử dụng, anh không thể cứ đến rồi tự nhiên bỏ tiền ra mua lại hợp đồng. Không có luật nào cho mọi trường hợp.

"Nếu giữa hai bên không có được tiếng nói chung thì anh phải đến gặp tòa án, rồi gửi đơn lên FIFA, và nếu anh không chấp nhận phán quyết của FIFA thì anh tiếp tục nhờ đến ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service - tạm dịch là Dịch vụ tư vấn hòa giải). Sẽ mất nhiều tháng, và thậm chí là anh còn bị cấm thi đấu một thời gian nếu không suôn sẻ.

Wenger đã thừa nhận trong tuần này rằng ông sẽ dành cả kì nghỉ hè "bên điện thoại" với những bản hợp đồng mới, mối ưu tiên hàng đầu trong công việc của ông. Nhưng, mặt khác, vị HLV người Pháp sẽ khôn khéo thương lượng dựa trên những điều kiện của Arsenal. Wenger không có thời gian cho những nhà đầu tư tiền tỉ.

"Mỗi CLB đều nên giải quyết với nguồn lực của mình và nên bị hạn chế có một nguồn thu nhập khác ngoài nguồn lực tự nhiên," Ông nhấn mạnh "Điều đó là thực tế vì toàn bộ những thứ còn lại đều là sự cạnh tranh không công bằng.

Adebayor đã viết:
"Tôi đang ở đội bóng thích hợp trong 1 thời điểm đúng đắn, chơi thứ bóng đá đẹp và đang ghi bàn điều đó khiến tôi thấy vui vẻ.

"Điều quan trọng nhất là chơi bóng vì những cổ động viên và có cơ hội chơi bóng với những đồng đội tuyệt vời trong đội bóng.

"Là một cầu thủ bạn muốn làm nên lịch sử và lưu tên vào trang sử đó. Tôi hy vọng có thể thực hiện nó ở Arsenal vì tôi yêu Arsenal."

"Nếu có ai đó hỏi tôi 'liệu nếu bạn chỉ cần ghi 10 bàn nhưng sẽ giành chức vô địch thì bạn chọn điều gì?', khi có câu trả lời của tôi đương nhiên là việc tôi ghi bao nhiên bàn chẳng có ý nghĩa gì cả," anh nói.

[ nguồn Arsenal.com]


Thế là ko có đi đâu hết nhá ;)
 
AFC thì cũng có phải là web chính thức của arsenal đâu :-< biết đường nào mà lần :-? :-<
Mí cả mấy bài dịch thì cần thẩm định lại tính chính xác :-?


edit : mọa , đang buồn ngủ type lung tung cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy cái tin của AFC em T trích trên kia nói chung là đúng. Dịch từ arsenal.com với cả goal.com :-B
Nói chung là ko nên đọc báo chí của Vn, trừ mấy cái tin nhanh về tỉ số hay lịch đấu :-B Bài nào dịch nguyên si thì cũng được, chứ bài nào các bố tự tổng hợp từ các nguồn rồi viết lại theo ý mình thì :-?? hay lại còn bình luận nữa thì 8-}
À bổ sung thêm kể cả dịch cũng ko nên đọc, vì đợi đến lúc nó dịch xong thì đã có tin mới từ lâu rồi, nguồn tin của mấy ông nhà báo thì toàn lấy ở các trang của nc ngoài về, sáng nó có tin Ade đòi tăng lương dọa ra đi, chiều lại có tin Ade nhất quyết ở lại. Các anh Vn chỉ dịch tin dọa ra đi (vì nghe nó giật gân), chứ đến lúc Ade nói "Reports which suggest I have threatened to quit are rubbish" thì chả thấy anh nào dịch.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dĩ nhiên trên Ars.com nó ko thể đưa tin là Ade đòi tăng lương để ra đi rồi :))
nói chung nhiều nguồn thông tin, ko thể tin hết mà cũng ko thể ko nghe hết, biết đâu đấy :))
VD vụ thằng Flamini thấy báo chí đưa tin tuyên bố này nọ của cầu thủ và BHL là sẽ gắn bó lâu dài, ai dè hôm qua có luôn tin anh ấy chính thức là người của Milan :))

đây, những mẩu như thế này thì chắc ko phải là cải:
http://bongda.com.vn/Hau-truong-san-co/33177_Arsenal_to_chuc_tiec_chia_tay_Flamini.aspx
Ade tổ chức vì cũng muốn ra đi :-?

HOT HOT :))
Bị Milan "nẫng" mất Flamini, Arsenal mất tiếp Hleb vào tay Inter
'Mọi chuyện đã an bài', đó là lời khẳng định của Nicolai Shpilevski, người đại diện của Hleb, về quyết định ra đi của tiền vệ ngừoi Belarus.

Khi mà mùa giải chưa chính thức kết thúc, thị trường chuyển nhượng vẫn chia kịp mở cửa, Arsenal đã phải đứng trước bài toán mất mát lực lượng nghiêm trọng. Liên tiếp trong thời gian vừa qua, những cầu thủ trẻ tài năng ở những vị trí trụ cột của các Pháo Thủ thành Lodon lần lượt nhận được những lời mời cực kỳ hấp dẫn từ phía các "đại gia" của làng bóng đá thế giới.

http://bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=13281

Ông Bentner sang Bayer nữa là xong =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vụ Adebayor với Hleb muốn ra đi là có thật, báo chí nước ngoài cũng đưa, nguyên câu của Adebayor là "pay off or let me go", hôm nọ em xem ESPN chúng nó cũng nói mà :D có lẽ báo chí VN chỉ hơi phóng đại thôi.
 
cũng chả biết đc điều gì, bọn nó bạc lắm, thấy đâu có nhiều tiền, dễ ăn danh hiệu là đi ngay, tuyên bố vẫn chỉ là tuyên bố :))
 
vấn đề với 1 cầu thủ là gì ? Là danh hiệu và danh hiệu ~X(
 
Có thật ko hay sao mà mùa giải chưa kết thúc, hàng loạt cái tên đã nằm trong mấy cái tin đồn sẽ ra đi thế kia :-?? , sao mà cùng lúc thế nhờ:-??
 
Back
Bên trên