Arsenal lovers vô đây nha !!!

Xin chúc mừng các fan Ars:D Chỉ xem 1 ít phút đầu và 1 ít phút cuối nhưng có vẻ trận này Ars cũng vất vả đấy:-?
Anw, vẫn còn cơ hội vô địch:D:D
 
yêu ARSENAL :X :X :X :X

vẫn còn cơ hội :X :X :X

chưa có bao h đẹp như hôm nay :X :X :X
sao ông này có lần j bảo ko thèm xem Pre nữa :-??
Ars đá hôm qua vcl thật đây :x
Đang phởn hết hiệp 1 Bol thắng 2-0, đi học chút rồi bật ti vi lên đã 2-2 rồi 3-2 :-ss
 
Tùng post bài toàn chửi nhau thế này à

lâu lâu ko vào post bài, h toàn thấy fan MU sang đây chửi nhau thế này
 
Em xin lỗi:D tại bức xúc quá:D
mày bức xúc cái j ;))
Ars nó đá quật cường thế thì cũng dù có ko ưa đến đâu thì cũng phải khen 1 câu ;)
Mất Diaby ngày phút 30, cánh phải hổng, chấn thường trong đội thì đầy dẫy , thời tiết thì như cứt.......Bao nhiêu thứ nó ảnh hưởng, Ars vẫn đứng dậy và chiến thằng. ;))
Nếu muốn những lời chủ quan như ở trên thì nên về box của MU nói thì hơn, chứ sang đất của Arsenal Lovers thế này nó ko chửi cho là may ;))
Đừng để fan Ars nghĩ fan MU toàn những thằng ko có học ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quả Fabregas ghi bàn có chút may mắn.Anw, Arsenal hôm qua rất kiên cường :D
 
đề nghị fan MU giữ gìn hình ảnh cho đội bóng, đừng để người ta nghĩ rằng fan MU toàn những người thiếu văn hóa. Có gì anh em sang topic MU đóng cửa thích nói gì thì nói chứ đã sang đây thì đá đểu người ta vừa vừa thôi, nói năng tế nhị một tí, chứ khiêu khích quá đáng làm người ta khó chịu rồi chửi nhau thì cũng chẳng hay ho gì :)
Btw, chúc mừng Ars đã có 1 thắng lợi kiên cường, bị dẫn trước 2-0 trong thế thiếu người mà vẫn thắng thì rất đáng khâm phục :)
 
nhân dịp ARS chiến thắng 1 cách khâm phục như thế tặng fan Ars 1 bài hay:
"Alex Ferguson uống rượu luận anh hùng
Arsene Wenger từ khi âm thầm suy tính đường đi nước bước cho một cuộc cách mạng tại Arsenal, sợ Fergie cảnh giác cài gián điệp theo dõi nên đã tạm nhường vị thế số một cho lũ quỷ đỏ tha hồ tác oai tác quái. Một hôm, Fergie mời Arsene đến Old Trafford chơi. Arsene không biết là lão có mưu tính gì, trong lòng có phần lo lắng nhưng vẫn ung dung đáp chuyến bay hạng sang của Emirates tới thẳng tổng hành dinh của lũ kiêu căng ngạo mạn nhất thế giới hiện nay.

Gặp Arsene, Fergie buông ngay một câu:
- Dạo này ông ở nhà, đang làm một việc lớn lao đấy nhỉ?
Arsene nghĩ chắc hắn đã phát hiện ra kế hoạch vĩ đại của mình, nhưng, Fergie lại nói tiếp:
- Ông ở nhà suy tính cách đối phó với những đội chiếu dưới, hẳn không phải là một việc dễ dàng?
Thấy Fergie đắc chí, Arsene cũng yên tâm, lão đâu thể phát hiện ra được:
- Không có việc gì, làm để tiêu khiển đó thôi.
Fergie dẫn Arsene đến khu điều hành tài chính của MU, nói:
- Hồi trước đội bóng còn nghèo, có lúc học trò đá dở, tôi chém gió: "Đá tốt đi rồi cuối mùa ta thưởng mỗi đứa 1 triệu bảng". Thấy vậy nên các cầu thủ của tôi đá hăng như trâu, giành được chức vô địch. Nay đội bóng đã giàu nhất thế giới, nên khao thưởng họ. Vả lại tôi vừa được tặng chai Johnny Walker cây nhà lá vườn, nên sẵn dịp mời ông bạn uống chơi.

Cuộc nhậu đang dang dở, bỗng Fergie hỏi:
- Ông lâu nay cầm quân khắp thế giới, bao nhiêu đội bóng mạnh, được coi là anh hùng của bóng đá châu Âu chắc biết cả, xin thử nói tôi nghe.
Arsene cẩn trọng nói:
- Tôi là HLV tầm thường, biết đâu được anh hùng.
Fergie nói:
- Ông không nên nhún nhường quá, dù chưa được dịp dẫn dắt những đội đấy nhưng cũng biết chứ?
Arsene nói:
- Liverpool có nhiều cầu thủ giỏi như Torres, Gerrard, lại nhiều lần vô địch Champion League, có thể được coi là anh hùng chăng?
Fergie nói:
- Chỉ là hư danh trong quá khứ, mỗi khi gặp MU đều tắt điện!
Arsene nói:
- Inter Milan đang thống trị Seria A, lại có thể sắp được Mourinho dẫn dắt, có thể là anh hùng?
Fergie cười, nói:
- Đó chỉ là đồ khôn nhà dại chợ, thua Liverpool mất mặt, không là anh hùng được.
Arsene nói tiếp:
- Cùng chung sân San Siro với Inter là AC Milan, có Kaka, quả bóng vàng châu Âu vừa rồi, là anh hùng chăng?
Fergie lại cười:
- Bon họ già yếu, thua các ông tan tác ngay trên sân nhà, sao gọi là anh hùng được?
Arsene nói:
- Real Madrid, đội bóng hoàng gia TBN, có phải là anh hùng chăng?
Fergie đáp:
- Real chơi tàng tàng, lại bị loại khỏi tứ kết CL năm nay, sao là anh hùng được?
Arsene:
- Chelsea dù mất Mourinho, vẫn âm thầm bám đuổi chúng ta, là anh hùng được không?
Fergie vỗ đùi cười to:
- Chelsea chỉ dựa vào tiền của Abramovich, Avramt Grant không đủ bản lĩnh, lại chuyện Drogba ra đi sau mùa hè này, không phải là anh hùng.
Arsene nói tiếp:
- Như bọn AS Roma, Lyon, Schalke 04 có phải là anh hùng không?
Fergie phá ra cười:
- Lũ tiêu nhân nhung nhúc ấy thì nói làm gì.
Arsene nói:
- Ngoài những đội đó, tôi thực không biết đội nào nữa.
Fergie nói:
- Anh hùng phải là những đội có chí lớn, mưu cao, có tài bao trùm cả trời Âu, có chí nuốt cả đất trời kia
Arsene mới hỏi:
- Đội nào có thể xứng đáng được như thế?
Fergie chỉ mình, rồi chỉ Arsene nói:
- Anh hùng trong thiên hạ chỉ có MU và Arsenal thôi.
Arsene mỉm cười, nghĩ "Hắn cũng biết thời thế đấy chứ, quả không hổ danh là cáo già, được phong tước Sir cũng đáng".

Cuộc nhậu kết thúc. Nhưng Fergie đâu thể nghĩ đến lúc Arsene sẽ làm cho ông khốn đốn, cho MU của ông nếm mùi đau khổ, cướp ngôi vô địch và danh tiếng của ông.
Thời điểm đấy đến gần lắm rồi."
(nói thế thôi năm nay MU vô địch rùi đến 80%)
~~~~> bài hay xin các a 1 điểm chấm... :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên