Arsenal lovers vô đây nha !!!

...Bàn của Aderbeyor hôm qua điêu vãi, gần như là sát đường biên ngang rồi mà vẫn vào :-ss... ­
 
chú ý dứt điểm thật đấy chứ :| tạt vào cho west ham à :-j

@ thảo: mai mày có xuống canteen k để t còn trả tiền :-<
 
Cũng có 1 thằng đồng đội đang băng lên mà:D
Cái chính là 1 quả như thế thì theo phản xạ là chính, kiểu quả Lampard trận gặp Barca, cũng ko đỡ nổi
2 quả đều gần như son song với vạch vôi8-}
 
may thôi, rõ ràng bóng xoáy ra ngoài nhưng tự dưng đập cột, thía là vào :(
Quả đấy Herny chưa chắc đã làm đc thì Aderbayer làm sao mà chủ ý làm đc
Đang tốc độ cao, lại bị 1 cầu thủ đuổi theo , góc hẹp mà cũng xa gôn, làm sao mà sút đc
Nói chung là RÙA :D
 
...quả đấy là 1 trong những quả mà cho làm lại cũng không làm được :))...tình huống đấy rõ ràng là Ader chủ ý sút vào gôn, nhưng chắc chính cu cậu cũng không ngờ là bóng lại đi chính xác thế, chắc chỉ lệch vài cm là ra ngoài. 1 bàn thắng đẹp...Không nên nói là rùa...Với lại Henry bây giờ tuổi gì mà đòi so với Ader :))=))...
 
:-ss thằng Eduador mắn vl :-ss 2 trận chơi 3 bàn :-ss Van Persie ko khéo lại mất vị trí vs 2 thằng này :))
 
Mà Eduardo quả nào cũng tinh tế ạ :-ss Nhớ lại Bergkamp ngày xưa 8->
trận gặp Ever có quả "3 chạm" giống Bergkamp trận Hà lan - Argen hồi WC 1998, hôm rồi là đỡ ngực xoay người :-ss
Van Persie không khéo mất vị trí thật ế 8-|
Clichy hơn A.Cole rõ l-)
 
thế thì nghỉ lịch >:p

--------------------------

bài phỏng vấn Arsène Wenger sau trận đấu với WH

Về 1 trận đấu với 2 nửa khác biệt...


"Tôi nhận thấy ở hiệp đầu West Ham có vài cơ hội nguy hiểm, đặc biệt ở những tình huống cố định, đã làm khó chúng tôi. Vào hiệp hai thì chúng tôi đã tỏ ra có thể kiểm soát thế trận nhưng không thể thật sự chuyển ưu thế đó thành bàn thắng cụ thể. Nhưng mục tiêu của chúng tôi chỉ là muốn không bị thủng lưới và tôi nghĩ đó chính là kết quả khi hàng thủ của chúng tôi đã giữ sạch cầu môn. Có lẽ mục tiêu của West Ham cũng thế, họ không bùng nổ ở hiệp hai và không thật sự uy hiếp chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn thoải mái ở hiệp nhì và nhìn chung giai đoạn Giáng sinh là hoàn toàn thuận lợi khi chúng tôi phải trải qua 4 trận khổ chiến với kết quả 3 thắng 1 hòa. Còn nếu tính thêm cả trận Chelsea là 4 thắng và 1 hòa."

Những bàn thắng từ đường chuyền vượt tuyến...

"Có nhiều đội bóng đến đây [sân Emirates] rồi chơi với chiến thuật 4-5-1 và cố gắng thực hiện kèm người chặt chẽ, như mọi người đã biết. Vì thế các hậu vệ của chúng tôi luôn phải chơi khá sát vạch vôi giữa sân. Với những cầu thủ trong tay, tôi có thể bố trí [trung vệ] chơi sát ngay tiền vệ trung tâm và điều này tự thân nó đã đem lại nhiều giải pháp. Các đối thủ thì chỉ luôn có 2 sự lựa chọn -hoặc là cố chặn đứng chúng tôi ngay khi bóng được triển khai hoặc là lùi sâu về tử thủ phần sân nhà và đương nhiên là chúng tôi có những giải pháp cho những trường hợp này. Nhưng hôm nay West Ham quyết định dâng cao đội hình gây sức ép vì thế họ đã bỏ hở những khoảng trống ngay trước cặp trung vệ. Và đương nhiên là chúng tôi cần tận dụng nó, với những bước chạy [thần tốc] của Adebayor thì điều đó là có thể, vì cậu ấy có thể sử dùng tốc độ và sức mạnh sung mãn của mình, cũng như cậu ấy rất tinh ranh khi luồn ra phía sau cặp trung vệ. Điều này đã giúp chúng tôi những phương án khác nhau."

Về cách ghi 2 bàn thắng...

"Đến giờ tôi vẫn chưa rõ là nó được thực hiện ra sao nữa. Tôi cảm thấy bàn thắng đầu tiên là kết quả của 1 pha kết thúc siêu đẳng vì nhìn nó rất tự nhiên. Khi bạn ở vị trí đó..., khi nhận bóng ở vị trí trung lộ thì chúng ta đều hiểu làm được những điều như hôm nay là không hề dễ dàng [cười lớn]. Mọi việc chỉ bao gồm 1 pha đỡ ngực rồi xoay lưng sút tung lưới chỉ trong vài phần của giây, và như chúng ta đã thấy cậu ấy là 1 sát thủ lạnh lùng, Eduardo."

Về đường chuyền dài cho Adebayor...

"Đó là 1 đường chuyền hay, cậu ấy đã thực hiện nó ở trận Everton. Clichy đã có 2 đường chuyền quyết định trong 2 trận đấu liên tiếp."

Về sự khít khao của cuộc đua...

"Còn quá sớm để suy nghĩ về điều này. Tôi cảm thấy lúc này chúng tôi đã bước vào tháng Giêng rất đường hoàng, và dựa vào phong độ của chính mình. Man United là 1 đối thủ khó chịu nhưng chúng tôi có 1 điều [để đánh bại họ] - chúng tôi có niềm tin, chúng tôi có tài năng và chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Toàn đội đang rất khao khát. Đó là những thành tố tốt cho phần còn lại của mùa bóng, tôi không chỉ tính đến Man United, tôi vẫn cảm thấy còn đó 1 Chelsea... khi họ bị thua trước 1 bàn rồi thắng lại 2-1, vì thế chúng tôi vẫn phải tính đến Chelsea. Chúng ta cũng cần tính đến Liverpool nữa vì thế hãy chờ xem chúng tôi sẽ đi đến đâu."

Về sự dễ chịu khi ngự ở ngôi đầu...=))

"Đương nhiên là vậy rồi. Vì điều này dựa trên chính thành quả của bạn, nói một cách khác là bạn có thể nói là 'Ồ, tôi không quan tâm đến người khác đá thế nào' nhưng thật ra nếu bạn ở vị trí thứ 2,3 hay 4 bạn luôn luôn phải trông chờ kết quả từ người khác và hy vọng rằng họ không có kết quả tốt."

Về sự mệt mỏi của West Ham sau khi hạ United...

"Đương nhiên là điều này cho chúng tôi chút lợi thế đặc biệt là ở hiệp 2, họ không còn có thể gây sức ép. Và điều này cũng xảy ra với chúng tôi, khi 1 đội bóng khác chơi với 1 đội vừa phải đấu với chúng tôi thì họ cũng có chút ư thế như vậy."

Về cam kết của ông nhân dịp năm mới...

"Tôi đã cống hiến tất cả những gì tôi có thể có, từng giọt năng lượng cuối cùng để đem lại thành công cho câu lạc bộ này, thành công cho đội bóng này vì tôi cảm thấy hài lòng khi làm việc cùng họ vì họ cũng cống hiến tất cả những gì họ có, vì vậy tôi muốn cống hiến để đem lại thành công cho đội bóng này."

:x GS muôn năm :x

nguồn AFC

----
ah nhân tiện :">

AFCVN đã được công nhận là FC chính thức từ Arsenal.com nên sẽ có 1 đợt mua đồ chính hiệu jảm já từ Arsenal.com ;) Mọi ng` nhấn vào đây để xem thêm nhớ ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ít nhất 100 bảng mới mua đc à :-<
có cả iu ni sếc :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
100 bảng là thu thập hàng đặt của tất cả mọi ng` lại mà,kiểu j` mà chẳng hơn 100 ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên