Arsenal lovers vô đây nha !!!

Arsenal thăng hoa, Liverpool bẽ mặt

8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X:​
Trong khi Arsenal dễ dàng vượt qua Burnley với tỉ số 2-0 bằng đội hình trẻ trung và giàu sức sống, thì Liverpool lại gây thất vọng tràn trề sau trận hoà 1-1 trước "tí hon" Luton ở vòng 3 FA Cup.

Chỉ cần đưa ra sân đội hình dự bị với hầu hết các cầu thủ trẻ, dàn Pháo thủ thành London vẫn dư sức đánh bại đội bóng nhỏ bé Burnley với tỉ số 2-0. Eduardo & Bendtner thể hiện sự ăn ý tuyệt vời trên hàng công khi ghi cả 2 bàn thắng cho đội khách.

Với thực lực và đẳng cấp hơn hẳn, CLB đang dẫn đầu giải Ngoại hạng nắm quyền kiểm soát trong gần như cả trận. Trong tình thế bị dẫn bàn, Lafferty còn bị truất quyền thi đấu, nên Burnley không thể tạo nên bất ngờ trước "đại gia" Arsenal.

Dẫu bị chủ nhà đánh đòn phủ đầu với pha đánh đầu rung xà do Lafferty thực hiện, nhưng Arsenal nhanh chóng thể hiện sức mạnh vượt trội và vươn lên dẫn bàn ngay phút thứ 9. Nhận đường chuyền từ chân Toure, Eduardo thoát xuống dễ dàng hạ gục thủ thành người Hungary, Gabor Kiraly.

Có được bàn thắng giải toả tâm lý, đoàn quân HLV Wenger tiếp tục thi đấu nhàn nhã, không mấy khó khăn để áp đặt thế trận. Phút 20, tỉ số suýt được nhân đôi cho "The Gunners", tiếc rằng hậu vệ Harley đã phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.

Sau giờ nghỉ, vẫn là cục diện 1 chiều khiến cuộc đối đầu trở nên nhàm chán. Eduardo tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng (ghi 6 bàn ở 4 trận gần đây) khiến hàng thủ Burnley nhiều phen điêu đứng.

Phút 51, chân sút người Croatia đối mặt với Kiraly, tuy nhiên, anh lại dứt điểm trệc cột trong gang tấc. Ngay sau đó, khó khăn càng thêm chồng chất cho đội bóng hạng nhất khi Lafferty phạm lỗi thô bạo với Gilberto và nhận thẻ đỏ rời sân.

Tận dụng ưu thế hơn người, Bendtner đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, sau đường chọc khe thông minh của người đá cặp Eduardo. Với kết quả này, Arsenal vững bước tiến vào vòng 4 FA Cup.

Đội hình ra sân:

Burnley: Kiraly, Alexander, Caldwell, Varga, Harley, Elliott, O'Connor (Gudjonsson 76’), McCann, Lafferty, Blake (Jones 79’), Gray (Akinbiyi 79’).

Arsenal: Lehmann, Sagna, Toure, Senderos, Traore (Hoyte 71’), Eboue, Silva, Denilson, Diaby, Bendtner, Eduardo.

Nhạt nhoà sắc đỏ Liverpool

Trước một Luton bé nhỏ đang thi đấu ở League 1, Liverpool tiếp tục thể hiện sự bất ổn khi để đối thủ cầm hoà 1-1 trên sân Kenilworth Road. Không Gerrard, cũng chẳng Torres, các chân sút còn lại bên đội bóng áo đỏ dứt điểm rất vô duyên dù cơ hội đã đến với Babel, Crouch, Kuyt.

Tệ hại hơn, hàng thủ "The Kop" thi đấu khá nghiệp dư trong phần lớn thời gian, khiến thủ thành Itandje phải làm việc rất vất vả. Dù Crouch khai thông thế bế tắc cho Liverpool ở phút 72. Nhưng gần như ngay lập tức, Luton được hậu vệ Riise "biếu" không bàn gỡ hoà do đốt lưới nhà.

Hiệp 1 diễn ra tương đối sôi nổi với hàng loạt tình huống ăn bàn diễn ra trước cầu môn 2 đội. Babel sớm thử tài Brill với pha sút xa ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành của Luton cũng xuất sắc đổ người cản phá.

Không hề tỏ ra thua kém đội khách danh tiếng, Edwards khiến CĐV nhà một phen mừng hụt sau tình huống dứt điểm trúng người Itandje trong tư thế đối mặt.

Quãng thời gian cuối hiệp đầu, bộ đôi Crouch - Kuyt phối hợp ăn ý trên hàng công. Tuy vậy, ít nhất 3 cú dứt điểm từ chân họ đều chệch mục tiêu hoặc không thắng được Brill.

Sau giờ nghỉ, Luton tổ chức những pha tấn công biên sắc sảo với sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh. Phút 54, Liverpool thoát thua khi cú đánh đầu cận thành Talbot thực hiện đưa bóng đập trúng xà ngang.

Những phút cuối, "lữ đoàn đỏ" chơi áp đảo hơn và họ đã tìm được bàn mở tỉ số. Voronin phá bẫy việt vị băng xuống sút trúng chân thủ môn Brill, và Crouch dễ dàng ghi bàn với pha đá bồi đơn giản vào lưới trống.

Tưởng chừng Liverpool sẽ ra về với chiến thắng tối thiểu thì sai lầm đáng trách của Riise đã phá hỏng tất cả. Phút 76, Talbot thực hiện đường chuyền nguy hiểm vào vòng cấm, và trong nỗ lực phá bóng Riise đã "đốt đền", giúp Luton quân bình tỉ số 1-1.

Kết quả trên được giữ nguyên cho đến hết trận đấu, và 2 đội sẽ tổ chức trận đá lại vào tuần sau trên sân Anfield.

Đội hình ra sân:

Luton: Brill, Keane, Perry, Coyne, Goodall, Bell, Currie, Edwards, Spring, Talbot, Andrew.
Liverpool: Itandje, Finnan, Carragher, Hyypia, Riise, Benayoun (El Zhar, 86'), Alonso (Mascherano, 74'), Lucas, Babel (Voronin, 70'), Crouch, Kuyt
 
Thêm một lần Derby ...
Lại một lần nữa Arsenal và Tottenham đụng đầu nhau. Những cuộc đối đầu nghẹt thở và đậm chất derby của họ trong mùa giải này sẽ lại được tiếp tục với hai trận lượt đi và về ở bán kết Carling Cup, mà đêm nay sẽ là phát súng mở màn.

Người ta vẫn chưa thể quên những cuộc đụng đầu nảy lửa giữa Pháo thủ và Gà trống với rất nhiều cảm xúc, nhưng kết cục bao giờ cũng chỉ có một, và niềm vui thì luôn chỉ thuộc về một phía. Arsenal đã “bắt nạt” người anh em láng giềng của họ suốt bao năm tháng qua, cho dù Tottenham cũng có những bước nhảy vọt về chất lượng đội bóng.

Nửa tháng trước, Tottenham suýt chút nữa đã phá được cái dớp khốn khổ ấy ngay trên sân Emirates khi họ chơi ngang ngửa và có phần lấn lướt đội chủ nhà. Nếu Robbie Keane không đá hỏng cú penalty định mệnh, có lẽ giờ này Arsenal không còn ở ngôi đầu bảng Premiership nữa.

Trong khi Arsenal đang bay cao và vẫn còn nguyên cơ hội đoạt cú ăn 4 mùa này (!), thì Tottenham không có nhiều điều để mơ mộng. Khởi đầu tồi tệ tại giải VĐQG khiến cho mục tiêu dự cúp châu Âu của họ trở nên rất khó thực hiện, đấu trường UEFA cúp thì vẫn còn xa, và nếu thắng Reading ở F.A cúp thì họ sẽ đụng M.U trong trận tiếp theo.

Cánh cửa gần nhất và cũng có thể là duy nhất của đội bóng áo trắng chính là chiếc cúp nhỏ bé mà họ đã lọt vào tới tận bán kết, Carling cup. Nếu thắng được Arsenal, nhiều khả năng họ sẽ ẵm luôn một vé dự cúp châu Âu mùa sau khi Chelsea cũng có cơ hội lớn để lọt vào chung kết.

Tottenham luôn có hai bộ mặt: một hứng khởi và đầy phóng khoáng, có thể ăn thua đủ với bất cứ đội nào; một nhàm chán, bế tắc và buồn tẻ thậm chí là trước những đối thủ yếu hơn họ về mọi mặt. Mỗi khi đối đầu với đội Pháo thủ láng giềng, thường là phong cách thứ hai.

Spurs luôn chọn tấn công là lối chơi quen thuộc của mình, nhưng đó sẽ chỉ là miếng mồi ngon cho những học trò của ông Wenger vì Arsenal sở trường là đôi công. Vì thế, đây là thời điểm Juande Ramos chứng tỏ sự lão luyện của mình như ông từng dẫn dắt Sevilla 2 năm liền vô địch UEFA cup.

Chắc chắn đó chẳng phải hư danh, vì nếu HLV người Tây Ban Nha đủ tài năng để sốc lại Tottenham sau đợt khủng hoảng đầu mùa thì ông cũng có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu Wenger. Ở trận derby đầu tiên mà Ramos tham dự như đã nói ở trên, Tottenham chứng tỏ họ cũng có thể thắng được Arsenal ngay tại “sân bay” Emirates.

Dù sao đi chăng nữa, Wenger và các học trò vẫn còn nguyên cơ hội chiến thắng, thậm chí thắng đậm ngay ở trận này. Khó khăn sẽ chỉ ập đến cho Arsenal trong trận lượt về ngày 24/1, sau khi vài cầu thủ đi dự CAN 2008 và lịch thi đấu trở nên ngày càng dày hơn.

Carling cup có thể chỉ là một chiếc cúp kém danh giá, nhưng khát khao của những pháo thủ trẻ không hề nhỏ. Nhớ lại trận chung kết kinh hoàng với Chelsea vào năm ngoái mới thấy được độ quyết liệt và máu lửa của trận đấu ấy, và hẳn Arsenal không hề muốn bỏ lỡ cơ hội phục thù ở năm nay. Khi người ta trẻ, đang tham vọng và thèm khát những chiếc cúp, họ sẽ không muốn bỏ bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất trong mục tiêu “cú ăn 4”, cho dù điều đó sớm muộn cũng khiến họ kiệt sức và phải trả giá.

Dù sao thì với thể thức đá 2 trận lượt đi và về, chưa thể khẳng định được điều gì vào thời điểm này. Nhưng ít ra đêm nay, Tottenham khó có cửa thắng ngay trên sân của đối thủ kình địch và cơ hội sẽ chỉ mở ra với họ hai tuần sau. Chỉ cần không thua cách biệt, đó cũng là một thành công cho Gà Trống rồi ...
 
Arsenal: Fabianski - Djourou (Sagna 46'), Traore, Senderos, J.Hoyte - Gilberto Silva, Denilson, Diaby, Walcott (Randall 90') - Bendtner, Van Persie (Eduardo 46')
Tottenham: Cerny - Chimbonda, Dawson, King, Lee - Jenas, Lennon, Malbranque (Boateng 77'), O’Hara - Berbatov, Keane (Defoe 83').

:-B Arsenal B - Tottenham 1-1, TOT may mà gặp Ars B mới hòa :-j, gặp A thì die rồi

Lại lôi rùa ra rồi ;))
 
mk
để bọn MU bằng điểm rồi
chẳng biết đá đấm kiểu j nữa :(
chắc là lại vươn lên đầu bảg thôi
 
Ars bị Man vượt mặt rồi :-w , điên thật :-w , nhưng công nhận vs B' ham mà để hòa thì bị vượt mặt cũng đáng:-< , trận đấy Hleb chơi giở hơi ko tả, chẳng giống mọi khi tẹo nào, Cesc thì vẫn tuyệt nhưng nhiều lúc đồng đội ko biết hưởng ứng gì cả 8-> , để phí bao nhiêu cơ hội...>:p Thoai, ko sao ;) ;) , cho Man nó tạm thời hưởng cái cảm giác đầu bảng tẹo cho đỡ tủi thân =)) , hà hà...:D , sau mình giành lại cũng ko muộn, cờ bạc ăn nhau về cuối mà lị ( nó hơn Ars có 1 diểm chứ mấy ;) )
 
Nó bằng điểm :)) hơn tí hiệu số may mắn vớ đc New lúc đang khủng hoảng thôi :D
 
Back
Bên trên