Arsenal lovers vô đây nha !!!

không có ý gì thì sao lại phải thêm đoạn thanh minh thế kia
có tật giật mình :))
 
Barcelona: Cesc là mục tiêu số một
(16:22, 16/10/2007)
(Bongda24h) - Txiki Begiristain nói rằng Cesc Fabregas có thể cập bến Barcelona trong mùa giải mới bởi chính câu lạc bộ khổng lồ xứ Catalan chính là mục tiêu số một của anh khi rời Arsenal. Một chuyến hồi hương đầy dư vị!

"Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời nhưng thật tiếc nếu cậu ấy vẫn mãi thi đấu ở nước Anh. La Liga là một môi trường phù hợp để phát huy tài năng của Cesc. Thật khó để quay trở lại nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cesc biết những gì phải làm cho tương lai tươi sáng của mình", Begiristain giải thích

“Chúng tôi không có gì ngần ngại mà khẳng định rằng Cesc chính là mục tiêu hàng đầu của đội bóng. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể đưa đưa cậu ấy về Catalan“.
 
...Chả lẽ bỏ vài trò thủ lĩnh ở Ars để về cạnh tranh với Xavi, Deco, Iniesta???...
 
:-< Sheva bỏ vai trò thủ lĩnh ở Milan đến Chels cạnh tranh với Dzog3 :-<
Viera bỏ vai trò thủ lĩnh ở Ars đến Juve cạnh tranh 1 suất xuống SerieB 8->
Henry bỏ vai trò thủ lĩnh ở Ars đến Barca cạnh tranh với Eto'o :-<
 
Dính "virus" FIFA, Arsenal "mất" Van Persie 1 tháng
09:16' 19/10/2007 (GMT+7)

Arsenal gặp vận hạn khi tiền đạo con cưng Robin van Persie mới dính chấn thương đầu gối trong lúc làm nhiệm vụ ở ĐT Hà Lan nên sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2007/10/750253/

Ảnh ghép vui nhộn về bộ tam "pháo thủ" Arsenal
07:30' 19/10/2007 (GMT+7)
Thể Thao VietNamNet xin giới thiệu đến độc giả chùm ảnh ghép hài hước về bộ tam pháo thủ đang chơi rất thành công trong màu áo Arsenal: Toure - Fabregas - Van Persie.

http://thethao.vietnamnet.vn/gallery/2007/10/750213/

Thấy hay nhất cái này, ghép chuẩn phết :D GS mà là nữ 8->
images1432690_gallery1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Arsenal - Bolton: Khổ thân The Trotters

Thật khổ thân cho những kẻ nào phải chạm trán với Arsenal thời điểm này, đặc biệt là với những đội bóng đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như Bolton.


Phong độ tỏa sáng gần đây khiến cho Arsenal trở thành đối thủ khó chịu của các đội bóng thuộc giải Ngoại Hạng Anh. Dù mùa giải trước, Bolton đã gây khó khăn lớn cho Arsenal nhưng xem ra ở thời điểm này này họ không phải là đối thủ xứng tầm của đội bóng thành London. Sự ra đi của Sam Allardyce đã làm mọi thói quen ở Bolton bị đảo lộn. Hậu quả là đội bóng thi đấu kém phong độ, gần như không biết mùi chiến thắng.

Bị đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng, Bolton đang gây ngạc nhiên lớn cho mọi người về thành tích của mình. Mới đây, lãnh đạo đội bóng đã quyết định mời Sammy Lee “về vườn” khi ông không thể cáng đáng được trọng trách của người thuyền trưởng của đội bóng. “Cái bóng” mà Big Sam để lại là quá lớn khiến cho Little Sam không thể nào vượt qua được. Ricky Sbragia sẽ là người dẫn dắt các học trò tới Emirates.

15924__44146401_rvp_pa.jpg

Van Persie chấn thương không thể góp mặt​

Ngược lại, Arsenal đang trong giai đoạn thăng hoa. Arsene Wenger và các học trò đã chứng minh cho mọi người thấy sự ra đi của Thiery Henry không làm ảnh hưởng tới phong độ và khát khao chiến thắng của họ. Hiên ngang đứng đầu bảng xếp hạng, hơn 2 điểm so với Man Utd và còn một trận chưa đá, Arsenal chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa giải này.

Được đá trên sân nhà Emirates, Arsenal thật khó để đánh bại. Họ như “hổ được chắp thêm cánh” khi một loạt các cầu thủ trụ cột đã trở lại trong đội hình. Giờ thì Arsene Wenger đã có nhiều toan tính chiến thuật hơn.

13788_anelka.jpg

Bolton cũng thiếu vắng Anelka​

T.Rosicky đã hoàn toàn bình phục và có thể đá chính trong trận đấu này. Đội trưởng William Gallas cũng trở lại và sẽ đảm nhiệm vị trí ở hàng thủ khi mà Philippe Senderos đột ngột dính chấn thương. Gilberto cũng có đủ 100% sức mạnh để đá hàng tiền vệ. Thủ thành Jens Lehmann cũng đã hồi phục phong độ và nhiều khả năng anh sẽ được bắt chính trong trận đấu này.

Mất mát lớn nhất của Arsenal là chấn thương nghiêm trọng của Robin van Persie, người có khả năng phải nghỉ thi đấu tới 4 tuần liền. Tuy nhiên, bản hợp đồng mới Eduardo đã sẵn sàng làm nhiệm vụ của mình.

16642_arsenal.jpg

Khó mà cản được Arsenal​

Bên phía Bolton, có hai cầu thủ bị dính chấn thương nghiêm trọng. Thật không may cho họ là chân sút chủ lực, người có duyên với mảnh lưới của Arsenal là Nicolas Anelka đã không thể đá chính vì dính chấn thương khi đá cho tuyển Pháp. Trong khi đó, Archie Knox cũng không thể đá chính cho trận đấu này.

Đội hình dự kiến xuất phát:

Arsenal: Lehmann, Sagna, Toure, Gallas, Clichy, Hleb, Fabregas, Flamini, Diaby, Adebayor, Eduardo.
Bolton: Jaaskelainen, J O’Brien, A O’Brien, Meite, Gardner, Campo, Davies, Guthrie, McCann, Diouf, Stelios.

Dự đoán: 2-1
 
quả thứ 2 của Rosicky vãi hàng
Theo đã khéo Ros còn khéo hơn:))
ông Adey đc quả phản công nhânh chẳng hỉu làm sao mà ngã chổng vó:)):))
 
Back
Bên trên