Arsenal lovers vô đây nha !!!

thằng này sở trường trung vệ cơ mà
HV phải chẳng qua vì ở tuyển Anh có Rio, Terry đá TrV cả Neville chấn thương thôi
 
cũng có những thằng không

Tevez và Evra 'dọa' Arsenal

Tevez tin tưởng rằng United sẽ đánh bại Arsenal trong trận đấu ở Emirates để vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn. Đó cũng chính là lúc Quỷ Đỏ sẽ băng băng về đích mà không đối thủ nào có thể cản được.

"Arsenal đang đang là đội bóng đứng đầu bảng nhưng Man Utd có thể đánh bại họ và tiếm lấy ngôi đầu. Chúng tôi cũng có thể vô địch cả Champions League nữa", Tevez nói trên tờ Daily Mirror. "Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cải thiện được chính mình và sẽ chiến thắng trong trận đấu đầu với họ, trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. United có những cầu thủ đặc biệt và Ronaldo chính là người xuất sắc nhất Premier League".

Anh kết thúc: "Cậu ấy tài ba và rất dễ để bùng nổ bởi cậu ấy sinh ra là để chơi bóng và ghi được bàn thắng".

Trong khi đó, Evra cảm thấy Arsenal chỉ có sự khởi đầu tốt, họ không thể đua một chặng đua dài và trận thua đầu tiên ở mùa giải sẽ đến. Anh nói: "Có nhiều người nói Arsenal là đội bóng mạnh nhất hiện tại nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi thấy họ vẫn chưa có sự ổn định và họ sẽ thua. Chúng tôi sẽ vượt mặt họ, đánh bại họ và vươn lên giành chức vô địch".

"Điều quan trọng thời điểm này là chúng tôi phải giữ được trạng thái thăng bằng tốt nhất để không bị mất điểm đáng tiếc nữa. Chúng tôi có thể làm việc đó. Chúng tôi có sự khởi đầu khó khăn là thế nhưng đã vượt qua được chúng một cách thần kỳ. Giờ là lúc để Man Utd sẽ thẳng tiến".

http://www.bongda24h.vn/

lại khẩu chiến
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Xời ơi, còn khướt mới đến trận đấy, chưa gì đã dọa vớ vẩn...bốc phét thì thằng nào chả bốc phét được =))...
 
mới thắng đc 1 trận 4-0 đã to còi, ;))
Ars từ đầu mùa đến giờ nó chả giã chán giã chê rồi ế :x:x
 
ko phải man to còi mà chỉ là 2 chú cầu thủ man to còi
:-B
công nhận là mới dc 1 trận 4-0 trc 1 đối thủ như wigan thì nổ như vậy là hơi quá :|
 
gớm! đầu tháng 11 mới gặp nhau cơ mà :-j làm j` mà nóng ;))

lo trận gặp Liv sân khách đã nài 8->
 
Vòng 10
20-10-2007
Arsenal v Bolton
Aston Villa v Man Utd
Blackburn v Reading
Everton v Liverpool
Fulham v Derby
Man City v Birmingham
Middlesbrough v Chelsea
Newcastle v Tottenham
West Ham v Sunderland
Wigan v Portsmouth
Vòng 11
27-10-2007
Birmingham v Wigan
Bolton v Aston Villa
Chelsea v Man City
Derby v Everton
Liverpool v Arsenal

Man Utd v Middlesbrough
Portsmouth v West Ham
Reading v Newcastle
Sunderland v Fulham
Tottenham v Blackburn
Vòng 12
03-11-2007
Arsenal v Man Utd

Aston Villa v Derby
Blackburn v Liverpool
Everton v Birmingham
Fulham v Reading
Man City v Sunderland
Middlesbrough v Tottenham
Newcastle v Portsmouth
West Ham v Bolton
Wigan v Chelsea
 
Henry 'xem tướng' vận mệnh Arsenal

"Tôi biết là CLB có các cầu thủ trẻ rất chất lượng. Họ có thể vô địch Premier League và Champions League mùa giải này. Tôi đã xem cái cách mà họ đánh bại Sevilla ở Champions League và tôi nghĩ họ sẽ tiến xa. Sevilla không phải là đội dễ chơi nhưng Arsenal đã có một trận đấu tuyệt vời".

"Arsenal và tôi vẫn có những liên hệ với nhau trong thời gian qua. Tôi luôn luôn nghĩ về câu lạc bộ và tôn trọng mọi người ở đây. Tôi đã có hợp đồng mới nhưng cảm thấy hạnh phúc rằng câu lạc bộ đã có những lớp kế cận không thể tốt hơn. Mọi người thi đấu thoải mái bên nhau, gắn kết trở thành một tập thể đầy sức mạnh mà không phải câu lạc bộ nào cũng có thể vượt qua được".

Lehmann có thể sẽ ra đi

Sau khi biết được thủ môn Jens Lehmann đã bị mất vị trí số 1 trong khung gỗ của Arsenal vào tay Manuel Almunia, HLV trưởng của Manchester City, ông Sven Goran Eriksson đã đưa anh vào tầm ngắm để trở thành "người gác đền" ở sân nhà của đội bóng này.
Eriksson đang rất muốn có được một thủ thành dày dạn kinh nghiệm, để có thể thay thế cho hai thủ môn tài năng nhưng còn quá trẻ, đó là Kasper Schmeichel và Joe Hart đều mới 20 tuổi, và vẫn đang trên đường đúc rút kinh nghiệm cho công việc của mình.

HLV người Thụy Điển đang ra sức thuyết phục ban lãnh đạo của Arsenal để cho Lehmann chuyển đến Man City với cái giá vào khoảng 1 triệu bảng. Rất có thể họ sẽ có được mục đích của mình vào tháng 1 tới đây, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại.
 
Man gặp Liv thì e hok biết,nhưng ARS thì sắp gặp Liv sân khách 8->

Ngoại hạng nghỉ đúng tuần tập quân sự :(( đời thật trái ngang :-<
 
hô hô, Ars kinh vãi, gặp 2 thằng trâu chó liền nhau, còn sức đâu cho CL. THôi, bỏ CL đe, vô dịk PL là đc rồi:))
 
Mới đọc trên VnExpress:

Barca có thể giật lại Fabregas từ tay Arsenal

Cơ hội để đội bóng xứ Catalan tái sở hữu "sản phẩm" do chính họ có công phát hiện - Cầu thủ trẻ hay nhất thế giới năm 2006 - được chính người đại diện lên tiếng xác nhận.


http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/10/3B9FB30E/

Có đoạn:

Giờ đây, tiền vệ nhỏ con cao 1,80 m đã trở thành thủ lĩnh tuyến giữa của đội bóng thành London, và cũng là lúc gã khổng lồ xứ Catalan cảm thấy tiếc vì đã không nhìn ra sớm tài năng thiên phú của cầu thủ do chính họ phát hiện.

:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên