Arsenal lovers vô đây nha !!!

Mấy cái thằng trẻ ranh Ars, thắng mấy trận mà cũng vênh! Các anh xem lại mình đi!
 
đề nghị các fan mới không gây mất đoàn kết

Chấn thương của Van Persie không quá nặng

"Đây là một tin vui đối với chúng tôi khi những kết quả chụp cho thấy chấn thương đầu gối của Van Persie không phức tạp như những chẩn đoán ban đầu, dù sao thì chấn thương này cũng khiến cho cậu ấy phải ngồi ngoài khá lâu."

"Chúng tôi không có thêm cầu thủ nào bị chấn thương ngoài Phillipe Senderos vẫn chưa thể trở lại và Van Persie thì như các bạn đã biết sẽ không thể thi đấu trong vòng từ 4 đến 6 tuần nữa."
 
...đá vãi quá,trong 7 bàn thì có 2 bàn khá may mắn và 5 bàn rất đẹp
bàn đầu của Cesc , 1 cú sút ở ở mép vòng cấm chếch về bên trái cầu môn, bóng lượn vào góc xa vãi đẹp :x...
Bàn đẹp thứ 2 cũng là của Cesc, 1 pha bật tường ngay trước vòng cấm của Ars, 2 pha chạm bóng của Ader và Walcott với tốc độ cực nhanh, Cesc đã có bóng, trước mặt chỉ là thủ môn và anh thể hiện khả năng ghi bàn rất tốt ở mùa giải này :x...
Bàn đẹp thứ 3 là của cầu thủ trẻ Bendtner, cũng là 1 pha bật tường 1 2 qua hàng phòng ngự của đối phương khá là quen thuộc của Ars, nhưng điều khác biệt là đường chuyền cực đẹp của Eboue là 1 pha đánh gót :-ss...
Bàn đẹp thứ 4 là của Hleb, vẫn là những pha đan bóng nhanh và quen thuộc ở giữa sân, 1 pha chọc khe của Cesc cho Hleb chếch về bên trái cầu môn ngay mép vòng cấm, đối mặt với 1 hậu vệ đối phương, Hleb thoải mái đi bóng và tung 1 cú sút căng vào ngay góc gần :x...
Bàn đẹp nhất là bàn thắng của Walcott, 1 bàn thắng làm người ta nhớ lại những bước chạy của Titi cùng với nhưng pha bật tường chính xác và nhanh như máy của Ars . 1 Pha tấn công cực nhanh , Hleb có bóng ở giữa sân, đẩy ngược lại cho Flamini, Flamini chuyền 1 chạm cho Cesc, Cesc lại đẩy bóng 1 chạm cho Hleb băng lên và sau 1 chạm, Hleb chọc khe cho Walcott dùng tốc độ qua mặt hậu vệ cánh đối phương rồi dắt bóng hướng về cầu môn, khá giống với vị trí mà Hleb đã ghi bàn, nhưng Walcott không đi bóng vào trung lộ để sút mà dùng tốc độ dắt bóng thẳng qua trứơc mặt trung vệ đội khách, sau đó là 1 pha tỉa bóng tinh tế về góc xa trước sự bật lực của thủ môn...:-ss...
--------------------
Tự chấm điểm: ;))
Almunia: 7 điểm
Sagna: 7
Toure: 7
Gallas:7
Clichy:7
Eboue:7+ (1 asist cho Bendtner)
Fabregas 9 (2 bàn thắng rất đẹp, 1 assist cho Hleb)

Flamini 7+
Silva (vào sân phút 62') 7
Hleb 9 (1 bàn thắng, 1 cú sút làm đội khách đá phản lưới, 1 assist cho Cesc, 1 assist cho Walcott)

Rosicky (vào sân phút 62') 7
Adebayor 7
Bendtner( vào sân phút 62') 7+ (1 bàn thắng)
Walcott 8+ (2 bàn thắng, 1 assist cho Cesc)
--------
Rất dễ hiểu khi mà sau lượt trận C1 tuần này Cesc, Hleb và Walcott có mặt trong đội hình tiêu biểu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lehmann cảnh báo Wenger
(11:20, 24/10/2007)
(Bongda24h) - Thủ môn Jens Lehmann đã cảnh báo với HLV Arsene Wenger rằng anh sẽ không chịu ngồi quá lâu trên băng ghế dự bị của các cầu thủ Arsenal

Sau khi bị giam cầm quá lâu trên băng ghế dự bị vì chấn thương, cộng thêm phong độ nghèo nàn ở những trận đấu trước đó, Lehmann đã tuyên bố sẽ không chịu ngồi quá lâu trên băng ghế dự bị như vậy. Thủ môn người Đức cho biết: "Tôi khẳng định sẽ sớm quay trở lại vị trí quen thuộc của mình. Ai cũng thấy là Almunia đang có những tiến bộ vượt bậc. Cậu ấy đã tạo ra sự tin tưởng cho các đồng đội mỗi khi thi đấu. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận được việc mình bị đày ải trên băng ghế dự bị quá lâu như vậy."

kiểu này chắc cho Lehmann té luôn

Fabregas vẫn lo lắng
(11:30, 24/10/2007)
(Bongda24h) - Dù vừa có được chiến thắng 7- 0 trước Slavia Prague nhưng tiền vệ Cesc Fabregas cho biết con đường phía trước của Arsenal tại Champion League vẫn còn đầy khó khăn.

Nhưng sau chiến thắng mà Cesc là nhân vật chính, tiền vệ 20 tuổi vẫn tỏ ra thận trọng khi nói rằng tương lai vẫn ở phía trước và con đường của Arsenal còn rất nhiều chông gai: "Đây đúng là trận đấu khó quên với kết quả rất bất ngờ. Nhưng chặng đường phía trước còn rất dài và để có được kết quả tốt, chúng tôi cần phải biết duy trì phong độ hiện tại"

Với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận toàn thắng Arsenal coi như đã hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuyệt vời hơn khi cả ba thắng lợi đó, The Gunners không một lần để thủng lưới. Một thế hệ vàng giống như thời của Henry, Pires, Viera..đã trở lại bằng hình ảnh của những Fabregas, Walcott, Persie...Arsenal của Wenger đang ngự trị trên đỉnh cao của Châu Âu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thắng đc 3 trận vòng bảng mà đang ngự trị trên đỉnh cao châu Âu^:)^ bó tay thằng nào viết bài nài:-<
 
...đúng là xét tại thời điểm này, làm gì có đội nào đá điên như Ars :-ss...
 
hé hé,lên sướng 7-0 cái đã nào :x Ars :x

a Bit chim lợn ít thôi nhớ [-x nói năng linh tinh >:p

Trần Trọng Đạt đã viết:
Mấy cái thằng trẻ ranh Ars, thắng mấy trận mà cũng vênh! Các anh xem lại mình đi!

??? Ai vênh vs ai ??? Thế cứ fải điềm đạm như anh Trần Trọng Đạt thế này ah??? ^:)^
 
??? Ai vênh vs ai ??? Thế cứ fải điềm đạm như anh Trần Trọng Đạt thế này ah???
câu nói hay
Theo quả thứ 2 công nhận giống Henry thật ( nhưng Henry phải vào lưới luôn, chú này "mới chỉ" đập cột:D)
 
;)) em Thảo vào thanh lý môn hộ ồi. thằng nào nói năng linh tinh cut trym ;))
 
Back
Bên trên