ANHTUANEM hồi nhỏ ý mà!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Cô giáo ra đề văn: Em hãy kể lại 1 việc làm tốt của em thời gian vừa qua.
ANHTUANEM( nhỏ): thời gian vừa qua em làm được rất nhiều việc tốt , trong đó có một việc là chăm sóc mẹ em bị ốm khi bố đi công tác xa.
Hôm ấy, mẹ ko đi làm, kêu đau đầu, chóng mặt. Em đã mua phở về cho mẹ ăn, em lại đi tìm lọ dầu để xoa trán cho mẹ, ...Cả ngày hôm đó em ko đi chơi, chỉ quanh quẩn trông nhà và ở bên mẹ để mẹ gọi khi cần...
Kết bài: Em rất mong sẽ còn có nhiều dịp như thế nữa để em có thể chứng tỏ được sự hiếu thảo của mình với mẹ.:mrgreen:
 
cô giáo: hãy kể về 1 người thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý nhất!
ANHTUANEM( nhỏ):...?????( vò đầu bứt tai)..
Cô giáo:Sao thế Tuấn, em gặp khó khăn ở đâu?
ANHTUANEM (nhỏ): em em ko biết tả thế nào!
Cô giáo: ko khó đâu em, em cứ nhớ lại xem hình dáng cô giáo thế nào này, cô dạy em thế nào này, thậm chí em có thể viết khi cho lớp đi chơi cô dặn dò các em cẩn thận thế nào này!
ANHTUANEM( nhỏ): A, thế thì em biết rồi, cô giáo toàn dặn em " Tuấn, em nhớ ko được đi tè bậy đấy nhé!"
 
Back
Bên trên