Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hì hì, tao học tiếng Nhật thôi, đú tí tiếng Trung ý mà, can bản học tiếng Nhật cũng phải học luôn cả Kanji (Chinese character) nữa :)
 
@BT: Noi ra xau ho qua, tinh hinh la anh chua chat chit bao gio. De anh bo tuc van hoa cai da! CN tuan toi lop minh di choi day, de anh gui chuyen co sang don em ve di choi nhe! Em thich di loai gi zay?

Ca nha oi sau day la thong bao chinh thuc cua Mat Tran To Chim ve van de di choi, vi danh khong dau nen co gi khong ro rang xin moi goi den so 0912753403 de biet them thong tin.

Thoi gian: Sang chu nhat ngay 23/10/2005 : 8.30 (cho phep sai lech 10 phut, hi vong cac anh cac chi sinh vien khong de nguoi khac phai kho chiu hay that vong vi thoi quen "cao su" cua minh).

Lich trich:
1.Co Thoa
2.Co Oanh
3.Co Hanh (an trua o nha co Hanh)
4.Thay Truc
Neu dieu kien cho phep co the den them co Diep.

Moi nguoi nho bao cho tat ca nhung nguoi hoc cung truong voi minh nhe! Hoi Ngoai Thuong nho bao Dao Giang va Pham Ngoc Anh. Zz bao hoi Ngoai Giao nhe!

Tu sau khi co ket qua DH lop minh chua co hom nao tu tap den cam on thay co va du don voi nhau, vi vay mong moi nguoi het suc co gang danh 1 ngay cho Anh1 than yeu cua chung ta.

Thay mat bo chinh

@HH: May oi bay gio tim duoc mot ngay khac kho lam, may co gang di duoc khong? Neu khong di duoc tu sang den chieu thi buoi trua qua co Hanh cung duoc ma!
 
huhuhu ....

thế thì chịu thôi , HH ko thể đi được đâu :((
rất tiếc nhưng cũng chịu thôi :D:p:D


có lẽ là chúc mọi người đi vui vẻ :((

có tình hình gì thì thông báo sau nhé


:X:*:X:*:X
 
ôi zoi`, chả hiểu học hành trâu chó để thi vào ĐH xong làm cái x j` nữa, 2 tháng liền ngày nào cũng trưa nắng vỡ đầu lọ mọ đi học, đến nơi 6 tiết liền ngồi ngáp vừa chán vừa mỏi lưng, học hơn tháng rồi vẫn chưa hiểu là mình đang học cái gì....lớp với liếc chả ra cái x gì, đứa nào cũng đờ đẫn thẫn thờ, hăm mốt cũng ừ hăm tư cũng gật....
Thế huh mày. Tội nghiệp tội nghiệp. Thật ra thì phải như bạn Bí thư lớp THúy với Bảo Ngọc:D :)-B Bạn ý là HONA), "học hành vất vả làm gì. Cuối cùng thừa tận 3 điểm, thế ấy có thừa điểm nào không?" <hỏi Thúy:smoking:> Thúy trả lời: " Ah, thì tớ chỉ thừa có ... 12 điểm thôi!" Lưu ý thêm là BN thừa 14 điểm rưỡi...B-)
Phải làm cái sub-topic cho Anh 1 uiii cái nhỉ
không hiểu sao lại thía?:-? Sub thì để làm j. Ia nhie panimaiu tr-to tu dielaesh.[-x

@BT: Noi ra xau ho qua, tinh hinh la anh chua chat chit bao gio. De anh bo tuc van hoa cai da! CN tuan toi lop minh di choi day, de anh gui chuyen co sang don em ve di choi nhe! Em thich di loai gi zay?
Chỉ có nguyên thủ quốc gia mới phải đi chuyên cơ thôi con ah!:D Chúng ta cao giá thế này bố đề nghị cả nhà đi xe lam sang đón bọn bên đó!!!

*_*, thế cuối cùng Toàn học cái gì. Đến bây h vẫn confused.
--> Diệu ah, tôi ghét nhất là đứa nào nói cứ mix tiếng Anh với Vietnamese, cả cái kiểu đang Việt thì lại chen Nihonto vào, chẳng ra làm sao!!![-x
 
lâu lắm *** lên, dạo này mọi thứ như cứt, đi chơi hử, bố chiến, bọn mày lo liệu mà đi cho đầy đủ, chắc tao đến được nhà budo, sáng chủ nhật bận đến 10h30. có gì sẽ gọi cho bọn mày lúc đấy xem sao!
 
hix, sao van ko viet duoc tieng VIet la sao vay nhi ? :-?

Moi nguoi oi, cho hoi cai, sao to vao` trang sua doi thong tin ca nhan ma ko sua duoc ??? :(( no keu la cai j ma` ko duoc create ticket :-? :(( buon ghe gom
xem gium` ho to cai, ko thi to ko post bang nick cua to duoc :((

Moi nguoi di choi vui ve nhe, trong khi mi`nh ngap chi`m trong project va assignment :(( 1 thang nua thi final rui` :((
 
HAO dạo này cứ làm sao ấy, chả hiểu gì, post trong quick reply thì được, nhưng go advanced thì đơ :|, đã vậy thỉnh thoảng hiện ra mấy thứ rất chuối... Có lẽ anh Hà đang thử nghiệm nhiều cái... Nói đến final mới nhớ, mình cũng còn 2 tháng nữa là final :|, còn midterm 2 thì khoảng gần 3 tuần nữa là lên thớt... Đời là một chuỗi những khó khăn :|

@ AD: Dương ơi, thế thì em gửi mail cho Dương xong rồi rep em nhé :x.
 
Chào cả nhà.
Dạo này học hành chán quá. Học Toán cao cấp thật là kinh khủng. Cả đời tớ chưa bao giờ học 1 lão dạy Toán ăn nói lại tỏm như lão Lê Nhiệm. Lúc Hoài Phương than thở vì phải học lão, mình đã sung sướng, chắc mẩm là thoát nạn rùi. Ai dè, tự dưng lại đổi giáo viên :-((
Mà cuối kỳ phải nộp cho ông ấy ít nhất là 4 quyển vở bài tập + ghi, vở bài tập phải tóm tắt đề và tóm tắt lời giải, vở ghi nhất định phải gấp (ko được dùng thước kẻ) 1/4 trang giấy làm lề để chép thơ, chép lịch sử toán học..., nói chung là những cái j ông ấy đọc (ko hiểu là cái thể loại j :-(). Chép bằng kín thì thôi. Ko làm thế thì cuối kỳ đừng hòng mà được điểm cao. Sao lại khốn nạn thế này hả giời:-((
 
nihonto----> nihongo
Ái chà, lỗi lầm...:p Tại cái chữ T nó ở ngay trên chữ G mà mình thì lại không để ý.:p:D Sumimasen!!!

Để tớ kể cho mọi người một câu chuyện bệnh hoạn!!!8-}
Chuyện về một cô gái xấu xí, tóc xù fi-dê, áo hở nách màu da cam, Zuyp xanh lá cây nhờ nhờ, có một thèm khát mãnh liệt về mặt bản năng với người thầy giáo của mình. Cô ả có nhiều động tác khêu gợi, tìm mọi cách gần gũi và ve vãn thầy giáo mình. Thầy đã nhiều phen hú hồn nhưng vẫn kiên quyết chờ gặp bố mẹ em ý (ah, do thầy đến thăm nhà). Cô ả giả vờ đi pha trà nhưng thực ra tìm "Minh Mạng thang" cho thầy. Nhưng con em gái đã uống mất và "không thể đi vệ sinh đc". Bố và mẹ của cô ả thì lấy Minh Mạng thang cho ông bà của ả...--> NÓi chung là tởm!!!8-}

Và cô ả chính là... Minh Bôn của chúng ta!!!

Cứu với!!! Ặc Ặc...:(:)(:)((

Ah, kể thêm về Lê Nhiệm mà cháu Hằng đã nói ở trên.:(( Ông này tởm hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng ra.:(( Phải Viết bằng bút mực, gập giấy 1/4 làm lề, không dùng lề của vở mà phải gập, không kẻ. Không đc bỏ thừa một dòng nào, không xuống dòng liên tục. Kẻ chỉ được kẻ ngắn, trên đúng dòng kẻ của vở, từ điểm 3/8 đến 7/8 của vở. Phải chép thơ và lịch sử cũng như câu chuyện Toán học vào lề 1/4 đã gấp giấy. "Tôi đọc thơ mà các em không chép thì các em là một lũ ngu"!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái gì đấy:| ông đấy già hay trẻ, tên cụ thể là gì:| ở đâu ra, thật là xấu hổ nhưng mà nghe tên ông đấy quen quen:|
 
ông đấy dạy có tiếng ở ngoại thương, thế hệ học sinh nào hầu như cũng phải trải qua, hờ hờ, mình khôn phết, dù sao thì cũng đã được thông tin trước về những điều như vậy nên thoát:))
 
Ở nhà hs mà kiện thì nó tống hs ra ngoài trường rồi :))
 
mk, sao tao bị cảnh cáo gì thế này, điên loạn vật, mình có làm gì đâu chớ X(
 
Watch ngôn ngữ, chắc chỉ có lí do đấy :|. Muh sao có lão nào kinh khủng vậy :-/
 
@BT: Ok lien, anh dang doi day!

Moi nguoi da bao cho nhau het chua, ngoai HH khong di duoc va Minh My buoi trua moi di thi co ai co van de gi nua khong?
Mong den chu nhat wa!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên