Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đi đâu em cũng sẵn sàng:)) mỗi tội dạo này xe em hay bị hỏng:| đứa nào bố trí đèo được thì tốt;;)

thông tin thêm: chiều nay vừa bị dầm mưa vừa bị hỏng xe:((
 
dang o phong EStudio, chuan bi cho presentation... lai nho den lop minh hoi truoc, present vo va vo van... Nhung ma cong nhan la den khi sang day moi thay no hon han nhung nguoi chua duoc present bao h ...
Moi nguoi di hat karaoke ma ko co to thi phi' rui` [-x phi' qua' phi' qua' [-x nho chup anh nhieu vao nhe :D
To HH: thx with love :X
 
Mấy ngày hôm nay cứ toàn bị nhớ lại chuyện lớp mình hồi xưa, từ chuyện Phương Nga bị Budo tóm ngay đầu năm lớp 10, chuyện đi chơi Thác Đa lạc lên lạc xuống, chuyện Minh Mỹ "đi học muộn vì phải nấu cơm cho bố", đến chuyện "ở Canada làm gì có ma"... Nhớ lớp mình vô cùng... Thật sự là khi đã mất đi cái gì rồi mới thấy được nó quý giá như thế nào. Còn nhớ hồi đầu lớp 10, tớ với Zz suốt ngày nói là "chỉ có NSL là nhất, Ams ko bao giờ bằng được" ^^. Giờ nhớ lại cái thời ấy mới thấy mình trẻ con thật. Bây giờ thì đã lớn lên được hơn một chút, đã hiểu được là ko bao giờ có thể nói ra những cái so sánh như thế được. Mỗi thời có những giá trị riêng của nó mà ko thể đem lên bàn cân phân biệt hơn thua...

Tớ sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đã có trong 2 năm học với lớp mình, những bức ảnh chụp với lớp, những câu chuyện chả ra đâu vào đâu mà lại là vô giá mà lớp mình đã chia sẻ với nhau. Về sau này lớp mình hãy cố gắng giữ liên lạc với nhau nhé, giống như lớp cấp 3 của mẹ tớ, đến bây giờ năm nào cũng họp lớp rất đông đủ, mọi người chơi với nhau rất chân thành và vô tư, lúc nào cần là gọi nhau đi uống cafe hay nhờ nhau giúp việc nọ việc kia rất thoải mái... Tớ chỉ mong ước lớp mình về sau cũng được như thế ^^.
 
hờ, mà vụ PN là thế nào ý nhỉ, quên roài :D
Nhớ nhất là mấy trò bùng học chơi bóng rổ xong bôi dầu lên mặt vào lớp bảo Nhơn "cô ơi em hỏng xe :D", rồi mấy vụ đi chơi hát Kotexxx cũng nhộn nữa :D
 
Tinh hinh la hom qua HD goi dien cho co Hanh,co noi chieu chu nhat co ban cho nen viec den nha co Hanh con phai xet lai. Nha co Diep thi o tren duong Kim Ma, minh co the den co Diep sau khi den co Oanh. Nha thay Thai o Ho Dac Di ( Dia chi cu the thi khong chac lam, co dua nao giu danh sach giao vien thi check lai xem, con neu ko check duoc thi se co cach khac de hoi).

Bo oi 8g som qua, 8g30 co mat di. Cho phep sai lech trong vong 10 phut nhe!
Den 9g kem 20 dua nao khong den thi den thang co Thoa luon.

Ca nha nho bao cho nhau nhe!
 
Vua goi lai cho HD xong, ke hoach tuan nay hoan nhe. Kha nang la se chuyen sang chu nhat tuan sau.
 
^^ Hic, tớ cũng quên vụ Phương Nga rùi. Chỉ nhớ hồi mình năm lớp 10, ngồi đọc truyện trong giờ bị cô Địa ( hình như cô Nga thì phải) bắt quả tang đến 2 lần khổ lên khổ xuống ( >_<, thế mà bây h cô đã mất rồi). Rồi chuyện Toàn"chim xanh"( đến bay h tao vẫn ko hiểu cái biệt hiệu đấy của mày, Toàn ah)...Kì sau kể tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ê mọi người ơi, thế là đi chơi lại hoãn rùi ah :)
Dạo này thỉnh thoảng mới gặp được Vũ, Toanh, HD, Vũ Hằng chán quá :)
Online thì thỉnh thoảng gặp Đức :D, HH gọi toàn kô thưa nha B-)
Email thì định viết cho XP, Toàn, Chi Mai mà vẫn chưa viết :( Xin lỗi mọi người hic hic :)
.... Tớ bây giờ lại thích học tiếng Anh quá mọi người ah :) Mai sau mà có quên tiếng Anh, kô biết là employ tên nào để dạy mình đây he he :D
 
Rồi chuyện Toàn"chim xanh"( đến bay h tao vẫn ko hiểu cái biệt hiệu đấy của mày, Toàn ah)...Kì sau kể tiếp
O hay?:O Sao lai không biết nhỉ?[-x Cái hôm đi Thác Đa cơ sở 1, tớ đọc cái tờ báo dùng để gói bánh mỳ (hay sao ý) trong đấy có bài về tên cướp + yêu râu xanh "Dũng chim xanh" nghe rất giống thằng Toàn--> Thành tên. Diệu như thế là không đc.:nono: Hư lắm:-B mà hôm đấy còn một bài văn không dấu, chẳng nhớ thế nào, nhưng có câu đầu là :Quê tôi xa xôi nơi biên cương
Tớ bây giờ lại thích học tiếng Anh quá mọi người ah Mai sau mà có quên tiếng Anh, kô biết là employ tên nào để dạy mình đây he he
Học tiếng của NIHON thì còn yêu cầu j chứB-) Tớ dạy English cho:p:smoking: Watashi wa anata no sense des. Anata wa buta deska. hì hì...:))

co Diep thi o tren duong Kim Ma, minh co the den co Diep sau khi den co Oanh.
Tham vọng đi nhiều mà lại còn đòi đi muộn, hư lắm, không đc[-x Phải đi từ hôm trước... Nhưng mà thăm chị Điệp nghe hay đấy. Thế ăn trưa muộn đi 1 tiếng nhé. Chủ nhật tuần sau ok???:D
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Học tiếng của NIHON thì còn yêu cầu j chứB-) Tớ dạy English cho:p:smoking: Watashi wa anata no sense des. Anata wa buta deska. hì hì...:))

Sumimasen :-s Wakarimasen desita :-s

Khổ thế đấy bà con ạ, học Tiếng Nhật mà cứ nhìn thấy Japanese lại phải nói cái câu này.

Tạm dịch: Thành thật xin lỗi :-s Tôi không hiểu gì cả :-s :D
 
Lê Ngọc Ly đã viết:
Sumimasen :-s Wakarimasen desita :-s

Khổ thế đấy bà con ạ, học Tiếng Nhật mà cứ nhìn thấy Japanese lại phải nói cái câu này.

Tạm dịch: Thành thật xin lỗi :-s Tôi không hiểu gì cả :-s :D




Ly Ku .... chẹp chẹp , sai rồi ....[-( [-( [-( [-x [-x [-x [-( [-( [-(

Sumimasen ... Wakarimasen là đủ rồi ... ko cần "desita" đang sau đâu ...
:)):)):)) chẳng biết vì sao lại thế , quen mồm nói thế và chỉ biết thế là ko đúng :)):)):))


:)>- :)>- :)>- ;;) ;;) ;;) :)>- :)>- :)>- =D> =D> =D> :)>- :)>- :)>-
 
Mịa deshita (でした) chứ không phải desita, mà đấy là thời quá khứ, dùng sai ngữ cảnh roài bạn Ny ơi :p
おまいはよ区内学生ですよ :D   
@ HH: すごい  
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên