Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hả :eek: trong sách của tao người ta ghi là desita thôi mà. Trình còi, xin lỗi bà con làng xóm :D
 
Hic, các bạn bạn nào cũng giỏi ngoại ngữ, mỗi mình mình o biết giè :((
 
Kinh quá, chưa được 1 ngày mà topic lớp mình lại thêm 1 trang mới rồi. Các bạn học nhiều Ngoại Ngữ quá nhỉ! Thế có bạn nào định bổ túc văn hóa tiếng Việt không để tớ hành nghề. Bây giờ ở trường đang phải học môn Tiếng Việt Thực Hành đây.
Mà giáo viên trường Ngoại Ngữ đỉnh cao lắm, các giáo viên môn chung cũng bắn tiếng Anh như lốc:"Mời bạn the next bên phải", pó tay toàn tập!!!

Mọi người cứ xác định là Chủ Nhật tuần sau đi chơi nhé, lịch chi tiết sẽ thông báo lại sau.
 
tình hình là chủ nhật tuần sau HH ko đi đc ..


1- sinh nhật Chíp con nhà tớ
2- papa vừa đi công tác về buổi sáng hôm đó , ko thể đi đc vi 2 tháng chưa gặp papa .
3- HH có việc bận luôn ...



hichic ... ko muốn bỏ lỡ cuộc đi chơi đâu ....
liệu có thể sắp xếp sang buổi khác đươc ko ???


:X:*:X

----------

Trần Vũ Toàn đã viết:
Mịa deshita (でした) chứ không phải desita, mà đấy là thời quá khứ, dùng sai ngữ cảnh roài bạn Ny ơi :p
おまいはよ区内学生ですよ :D   
@ HH: すごい  



Toàn : watashi ga dekinai nara , dare ga dekiru no ??? ;;) ;;) ;;) :)>- ;;) ;;) ;;) :)>- :)>- :)>- ;;) :)>- :)>- :)>-


ho ho ho


boku wa tensai da :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ia nhe znai-iu tr-to vu govarite. Ia nhe panimai-iu vcie. Potremu vu nhe govarite Vietnamxkai-a iazuk? :D:))
Không người ta lại bảo mình không biết ngại ngữ.:p

HỒ HUYỀN làm thế là người ta đánh giá đấy! [-x Anata no otto <đúng không???:-?> no namae wa nan desuka. Tuan desuka.--> Ui tớ đùa đấy.

Chủ nhật đi thì nhớ là đến on Pyunchclish đấy nhá! --> Tiếng Đức, học mót:p:D
 
mệt vật, Achilles nói gì thế chả hiểu gì cả:)) shi you? là cái gì:|:">
 
hajimemasute watashiwa Anata desu. dozoyoroshiku:D
he he, lớp mình hâm hết rùi. thế các ấy đã bao h phải lấy kami để hide cái mouth khi cười chưa? Uầy, 1 câu 3 thứ tiếng luôn nhá;;)
CN này NT có hotsteps hay lem', có ai muốn đi xem ko?:eek: :-/
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Ia nhe znai-iu tr-to vu govarite. Ia nhe panimai-iu vcie. Potremu vu nhe govarite Vietnamxkai-a iazuk? :D:))
Không người ta lại bảo mình không biết ngại ngữ.:p

HỒ HUYỀN làm thế là người ta đánh giá đấy! [-x Anata no otto <đúng không???:-?> no namae wa nan desuka. Tuan desuka.--> Ui tớ đùa đấy.

Chủ nhật đi thì nhớ là đến on Pyunchclish đấy nhá! --> Tiếng Đức, học mót:p:D



chichi hoặc la otosan :p


chẹp chẹp , lao' quá nhỉ ....



phải là Tuan desu chứ :)) desuka là cho quétion ma :))
 
Ủa vẫn trong lần hỏi của tớ mà[-x Tên là Tuấn hả?? thế chứ!!![-x

Kụ ơi, tình hình là kụ tên là "bạn" ah? Anata wa watashi no tomodachi desu. Huyen san wa watashitachi no inu desu.

Ia nhie liubliu govarit Ruxkaia iazuk.8-}
 
@HH: 尾とお産 chứ không phải 音さん :p
@Vũ : onamae wa chứ không phải no namae wa :p
 
Nhưng tao đang hỏi bố HH cơ mà. Chỉ có nói với người đối diện thì mới nói o namae thôi[-x Học hành thế hả, chán!!!:p Tu tupoi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic, đáng sợ quá, chả hiểu các bạn nói gì cả :((.

@ AD: Dương ơi, cuối tuần này có rỗi ko, online chat với em được ko :-/
 
ôi zoi`, chả hiểu học hành trâu chó để thi vào ĐH xong làm cái x j` nữa, 2 tháng liền ngày nào cũng trưa nắng vỡ đầu lọ mọ đi học, đến nơi 6 tiết liền ngồi ngáp vừa chán vừa mỏi lưng, học hơn tháng rồi vẫn chưa hiểu là mình đang học cái gì....lớp với liếc chả ra cái x gì, đứa nào cũng đờ đẫn thẫn thờ, hăm mốt cũng ừ hăm tư cũng gật....


chán chán chán
mệt mệt mệt

cảm thấy phí thời gian, có lẽ những ng ko đi học ĐH còn làm được nhiều việc có giá trị XH hơn mình 8-}

đang bức xúc cả nhà thông cảm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế nên mới bảo bạn hiền quyết tâm đi, năm sau sang đây với bọn này ^^ :x :*.
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
O hay?:O Sao lai không biết nhỉ?[-x Cái hôm đi Thác Đa cơ sở 1, tớ đọc cái tờ báo dùng để gói bánh mỳ (hay sao ý) trong đấy có bài về tên cướp + yêu râu xanh "Dũng chim xanh" nghe rất giống thằng Toàn--> Thành tên. Diệu như thế là không đc.:nono: Hư lắm:-B mà hôm đấy còn một bài văn không dấu, chẳng nhớ thế nào, nhưng có câu đầu là :Quê tôi xa xôi nơi biên cương
8-| E hèm, hôm đó tớ có đi đâu ma biết. :)), Dũng xhim xanh nghe còn kinh hơn cả Toàn chim xanh.

@Toàn: thế cuối cùng mày học cái tiếng gì đấy. Gọi tiếng Trung mày cũng nói, tiếng Nhật mày cũng thưa là thế nào?
 
Thằng Toàn chỉ học tiếng Nhật thôi [-x Tiếng Trung có biết j đâu

Tiếng Trung có tớ với bạn Zz nhờ ;;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên