Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trần Vũ Toàn đã viết:
Bọn US là bọn nào thía ;;), mày không được phân biệt chủng tộc chớ , hớ hớ hớ :D

Hèm, bọn US không học A1-Ams à [-x Phê bình bạn Giang [-x

Đề nghị bạn Tòn không cười duyên giữa chốn đông người [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai cũng có công việc, có lý do của mình. Nhưng nói thế thì hóa ra bọn bên US là bọn vô công rồi nghề uh ?? Học BK là nẳm khểnh và xỉa răng trong lớp uh ?? Thời buổi này mấy ai nhiều thời gian ?? Thử hỏi lên HAO viết vài câu với mọi người tốn mấy phút?? Vấn đề là trong đầu có cái j

Không nên nói nặng lời như thế chứ!!![-x Người ta có công có việc thì phải cho người ta làm chứ. Với lại xa nhau lâu ngày không còn j để nói cũng bình thường ý mà :-B Dù j thì cũng là người cả chứ.
Với lại xem xem trên này còn cái j để cho mọi người cùng vào mà bàn tán???:| Trong năm học thì có sách vở, có bài tập có kiểm tra để tha hồ mà than thở, có thầy cô, có những người chẳng liên quan để mà soi mói, để mang ra mà đùa với nhau. Hết năm thì dạt dào cảm xúc, nhớ nọi nhớ kia, sụt sùi nước mắt nước mũi. :-s Chứ còn bây giờ thì còn j những thứ đấy???:| Bây giờ có chuyện j thì những đứa nào gặp đc nhau thì kể cho nhau nghe thôi, cũng chẳng thấy cần thiết phải post lên đây làm j. Bố thì cứ ra sức kể chuyện giáo viên BK đấy tính chất trào phúng, nhưng nhu gv trường con thì nhạt thếch, làm j co j để kể. Bây giờ có lên đây thì cũng không có j để mà nói. BỌn US đã chiếm lĩnh thị trường, gia tăng thị phần, lũng đoạn thị hiếu... toàn nói những chuyện mà chỉ bọn nó hiểu với nhau. Những đứa ở nhà thì cũng không cần phải hiểu, không cố gắng hòa nhập lại, nhưng cũng chẳng đứa chó nào thèm mở mồm ra bình luận hay thử than thở một câu là "eo ơi sao bọn mày cứ toàn nói cái kục k** gì thía!!!:nono:" NÓi chung là đã không có thiện chí thì có kêu gào khản cổ, có gõ mòn bàn phím thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai. :((

Để cho có chuyện thì xin mạn phép mọi người cho tớ chửi rủa một phát:

@ HỒ HUYỀN: nhà thì ADSL này, online thoải mái như thía, thời gian cũng không phải là không mà chắc chắn là thời gian online thì lại càng phải sẵn (có hôm nào ấy không online không?), chuyện thì càng không phải là không có, "Chị Dung" đấy hay như thế,:-B nhưng không phải nói chuyện điện thoại với tớ thì ấy cũng có kể ra đâu. Thế mà bảo là không biết nói j thì cũng lạ thật đấy. Ấy cũng chính là người cuối năm post một đống bài sụt sùi than vãn thương nhớ, nhưng xong rồi lặn tăm luôn. Nói thật là chỉ trên này tớ mới nói chứ chẳng nhẽ ở ngoài đường gặp ấy bảo " HH lên HAO đi!" ah?[-x

@ BN: Đăng ký j mà lâu thế? Thủ tục cực kỳ đơn giản, tớ biết ấy còn bận học nhưng mà cũng không phải là không có thời gian. HÔm qua tớ đến nhà ấy, thấy cũng có ADSL. Ấy cũng biết chat chit lăng nhăng với bạn "BÍ thư ghét lớp trưởng" của ấy. Thế mà sao reg mãi chẳng xong j cả. Thời gian chat linh tinh thì dư dả mà có mỗi cái việc reg cũng lâu la, chán lắm cơ[-x

@Kụ: Cháu biết kụ chẳng biết nói j cả. Nhưng sao kụ chỉ biết có ngồi im???:nono: Cháu biết là kụ vẫn vào đây, vẫn đọc, nhưng không post bài. Nhưng cái hôm có chủ để rất chung là " Anti-HHT" kụ cũng chẳng ngó ngàng j. Chán không tưởng. :(Mà nếu thấy cái topic này chẳng còn hấp dẫn thì phải nghĩ ra cái j cho nó hấp dẫn chứ làm sao tự nhiên nó cuốn hút đc. Lạ thật:|

Cám ơn Ánh Dương vì điều kiện online của nó không cao như nhiều nhà khác. Nhưng vẫn cố gắng, thỉnh thoảng chen vào. Chuyện không liên quan nhưng cũng làm người khác phải ngước nhìn=D>

Túm lại, nếu không cùng cố gắng thì hô hào cũng vô vọng.:(( Trông thế mà tàn ác, tàn nhẫn, dã mân lém:(( Ôi, cái thời tôi vẫn mơ đc quay trở lại... mọi người thờ ơ với nó thế sao???:(( Thất vọng tràn trề...
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
BỌn US đã chiếm lĩnh thị trường, gia tăng thị phần, lũng đoạn thị hiếu... toàn nói những chuyện mà chỉ bọn nó hiểu với nhau.

Ấy làm tớ feel sad đấy. Như vậy là việc tớ lên topic lớp mình post bài nhiều là sai ?:-| Có nhuyện gì tớ nói mà mọi người không hiểu...
 
Đúng rồi đấy, bố nói thế như là alienate hết cả mấy đứa bên US này rồi ^^, nói cho công bằng thì "bọn US" ngoài những chuyện "chỉ bọn nó mới hiểu", đâu có biết chuyện gì khác đâu ^^, làm sao nói được đây. Nhưng khi mọi người nói chuyện ở nhà, lớp học, DSBA các thứ... "bọn US" cũng tham gia đấy chứ ^^, đâu có kêu là ko hiểu hay ko post bài phản hồi đâu ^^. Nói thế này buồn quá...
 
chả hiểu thằng Vũ nói thế là có ý gì, thế bọn US nó ko vào đây post thì cái topic này chỉm nghỉm nhé, nó vào mà ko có ai nó chẳng nói chuyện của nó thì nói chuyện của ai, mỗi khi mọi ng hé ra chuyện gì bọn nó đều nhiệt tình vào hỏi thăm cơ mà...

Mà tóm lại mọi ng điềm đạm thôi, cái này là online chứ có phải đến lớp đâu mà nặng nề nhau làm gì, ai có điều kiện, thích thì post, bằng không thì thôi:D có gì đâu nhỉ;)
 
Đúng rồi đấy, bố nói thế như là alienate hết cả mấy đứa bên US này rồi ^^, nói cho công bằng thì "bọn US" ngoài những chuyện "chỉ bọn nó mới hiểu", đâu có biết chuyện gì khác đâu ^^, làm sao nói được đây. Nhưng khi mọi người nói chuyện ở nhà, lớp học, DSBA các thứ... "bọn US" cũng tham gia đấy chứ ^^, đâu có kêu là ko hiểu hay ko post bài phản hồi đâu ^^. Nói thế này buồn quá...
Oo hay, bố có bảo là bọn con không post bài tích cực đâu nhỉ??? Chuyện bọn con không biết chuyện ở nhà là do không ai ở nhà chịu kể. BỐ cũng nói rồi còn j.
myself đã viết:
Bây giờ có chuyện j thì những đứa nào gặp đc nhau thì kể cho nhau nghe thôi, cũng chẳng thấy cần thiết phải post lên đây làm j.

Ly xinh đẹp, tớ đâu có bảo bọn ấy sai nhỉ??? :D;)
Câu này:
Bây giờ có lên đây thì cũng không có j để mà nói.
và câu này:
nói những chuyện mà chỉ bọn nó hiểu với nhau
Đáng lẽ ra là có ngoặc kép, nhưng không hiểu sao quên mất, câu này không phải do tớ phát ngôn nhá. Chỉ là quote lại cho mọi người cùng đc biết tình hình ở nhà mọi người nghĩ thế nào thôi. Thấy tình cảnh không nói gì đc mà lại im lìm thì thật là vớ vỉn.(thật ra thì tớ chẳng có j là không nói đc... tớ vưỡn post bài thường xuyên muh:|)

Thôi tùy ai muốn hiểu tớ muốn nhắm vào đối tượng nào cũng đc, chỉ là đang khó chịu, thương cho tình cảnh thê thảm của chúng ta mà nhất thời hồ đồ, hành động nông cạn...
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
chỉ là đang khó chịu, thương cho tình cảnh thê thảm của chúng ta mà nhất thời hồ đồ, hành động nông cạn...

Khiếp sợ quá :mrgreen: Như trong phim Bao Công ấy :mrgreen:
 
Uh tớ cũng thấy thế :( sao tự dưng lớp mình trở nên căng thẳng thế này :( tự dưng mình cũng cảm thấy bị lạc lõng, bị liệt kê vào cái "Bọn US", thực ra thì lớp mình bây h ít người vào hơn, cũng buồn, nhưng mà làm sao bắt ép người ta được? Đã k muốn lên thì thôi, vẫn có lòng vào xem người khác thế nào cũng còn hơn k. Bọn bên này thì chỉ mong được đọc bài ở nhà, xem ở nhà thế nào. Nói thật, tớ chẳng biết tí gì tin tức, có thời gian rỗi cũng chỉ vào HAO xem lớp mình thế nào, mà cũng muốn nghe mọi người kể chuyện cho đỡ nhớ ... Những lúc buồn thì lại vào đây viết vài câu, mà tại sao bố lại nói "những chuyện chỉ bọn nó mới hiểu?" Đấy cũng chỉ là những chuyện rất bình thường, học tập, thi cử căng thẳng thôi. Muốn chia sẻ với mọi người 1 chút cuộc sống ở đây, để lại tìm thấy cái cảm giác được về nhà ca cẩm với nhau, cười đùa với nhau... mà lại bị cho rằng cố tình nói những chuyện chỉ có người ở đây mới hiểu thì thật là đáng buồn :) Nhưng thôi nói thế thôi, cũng chẳng giận gì mọi người cả, lớp mình vui vẻ lắm cơ mà, đừng căng thẳng thế này... vào đây ai cũng muốn bình yên, chứ có ai muốn cãi nhau đâu phải k? Peace out :x
 
Chill out nào, tình hình là ở nhà có vẻ ít chuyện thì phải, nhưng thực ra đâu có ít. Thằng ôn Đức học BK toàn "Thanh Hóa frat" mà vẫn còn ối thứ để buôn, đọc cũng thấy buồn cười. Thằng Vũ thì thỉnh thoảng mang mấy cái chuyện rẻ tiền rồi mắm muối vào, mọi người thấy hay. Những người khác ít nhiều cũng phải có phản hồi chứ. Chưa kể 2 thằng kể trên còn đang cày bừa vụ apply :) Nói chung ở đâu cũng có chuyện cả. Thật ra "bọn US" cũng chỉ tán mấy chuyện học hành thi cử, rồi cell phone (cái này rất nhiều người ở nhà tham gia nhé ;)), chứ cũng chẳng ai post ba cái chuyện party hay đời sống khiến mọi người thấy nó khác lạ ở nhà thế nào. Trong khi bọn tớ bên này rất muốn được nghe nhiều về tình hình ở nhà, cuộc sống SV ở VN mà mình chẳng có cơ hội thưởng thức. Thật sự đi xa nhà thiếu thốn rất nhiều mặt. Ở nhà có bạn bè gia đình, không phải lo kiểm tiền (ít nhất là không phải lo kiếm tiền trang trải cho cuộc sống).
Nói thật, tớ chẳng biết tí gì tin tức, có thời gian rỗi cũng chỉ vào HAO xem lớp mình thế nào, mà cũng muốn nghe mọi người kể chuyện cho đỡ nhớ
Đúng, bên này thì ngược lại, nhiều người phải lo kiếm tiền, bạn bè đồng hương thì không có, vậy nên những lúc lên HAO thế này thật sự là những lúc mong chờ nhiều thứ từ mọi người chia sẻ.

Thật sự hồi sắp đi có nhiều người trong lớp xin email tớ, người thì bảo sẽ viết để hỏi thông tin du học, người thì bảo sẽ viết để liên lạc, xong cuối cùng thì đi sang đây 4 tháng trời tớ cũng chưa nhận được một cái thư nào. Không dưới một người đã từng ôm tớ khóc lúc chia tay, nhưng rồi nếu tớ có gọi hỏi thì mới nói chuyện, có việc cần thì mới nhờ, chứ ít khi nhận được kiểu offline "ê, ku, tình hình thế nào rồi" hay " rỗi không, ngồi nói chuyện tí"...
...cuối năm post một đống bài sụt sùi than vãn thương nhớ, nhưng xong rồi lặn tăm luôn...

mình tưởng chỉ tình yêu mới thế, chẳng lẽ tình bạn cũng thế sao :|
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
Không dưới một người đã từng ôm tớ khóc lúc chia tay, nhưng rồi nếu tớ có gọi hỏi thì mới nói chuyện, có việc cần thì mới nhờ, chứ ít khi nhận được kiểu offline "ê, ku, tình hình thế nào rồi" hay " rỗi không, ngồi nói chuyện tí"... :|

U know it more than i do. People think about u when they need u. And sadly, you do the same thing. Exactly the same thing. Life is unfair to no one, mate.

Mọi người mỗi người một viêc, ai có chuyện gì hay thì đem kể để mọi người cùng xí xớn thui. Cho dù mọi người không post bài được thường xuyên nhưng chắc chắn ai cũng nghĩ về lớp mình nhiều mà. Đúng kô nào ?
 
Tao ko hề phản đối "Bọn US" nhé :D Chủ đề bọn mày tao còn tham gia nữa là :D Hớ hớ :D Đúng là ko có mấy đứa đi nước ngoài rồi vào đây post bài thì Anh 1 uiii lặn sang trang 2-3 rồi cũng nên :-? Nói lại lần nữa là ủng hộ bọn US =D> Chẹp, mấy đứa đi nước ngoài, ko được ở gần mọi người, vào môi trường mới, mọi thứ khác lạ, mới cảm thấy cần lên đây để có thể gặp nhau :D nhờ :mrgreen:

Phê bình nhất mấy đồng chí đang ở nhà thôi. Cũng có thể nói đây là online chứ có phải đi với lớp đâu. Nhưng thử xem từ khi cuối năm đến h, đã lần nào lớp mình hô hào đi chơi mà đủ nửa lớp đi chưa ?? :))

@ Vũ: chả hiểu mày ý j ?? Đoạn trên đoạn dưới cửu âm bạch cốt chảo lẫn nhau thế uh :-B
 
Oo hay, bố có bảo là bọn con không post bài tích cực đâu nhỉ??? Chuyện bọn con không biết chuyện ở nhà là do không ai ở nhà chịu kể. BỐ cũng nói rồi còn j.

Bố ah, bố hiểu nhầm ý con rồi ^^. Bố nói là "bọn US" chỉ nói những chuyện chỉ có bọn nó hiểu với nhau, thế nên con mới chỉ ra là "bọn US" thực ra là cũng rất cố gắng respond lại những gì mọi người kể về chuyện ở nhà, bất cứ khi nào bố hay ông kể chuyện đi học đh ở VN là "bọn US" đều hưởng ứng, hỏi han các thứ... chứ có phải chỉ có kể chuyện bên này đâu ^^.

Với cả bố ah, có những thứ nó quá rõ ràng ko thể nào mà nhìn nhận khác đi được ^^. Bố viết thế này:

BỌn US đã chiếm lĩnh thị trường, gia tăng thị phần, lũng đoạn thị hiếu... toàn nói những chuyện mà chỉ bọn nó hiểu với nhau.

thì làm sao có ai hiểu là một câu nói thiện chí đây ^^, "lũng đoạn" ư, "chiếm lĩnh" ư, những từ ấy ko phải là để chỉ trích sao, nó làm cho "bọn US" có cảm giác là việc mình post bài nhiều như là làm khó chịu cho mọi người ở nhà vậy ^^. Có thể bố ko mean như thế, nhưng từ ngữ nhiều khi hurt rất nhiều nên bố cũng nên chú ý một chút ^^.

Thế thôi, chứ còn về tình hình chung thì tóm lại cả nha peace out, 16k miles là đủ xa nhau lắm rồi, ko nên làm cho xa hơn nữa ^^, yêu thương hòa thuận với nhau mà sống thôi, đời đã mệt mỏi lắm rồi ^^.
 
hix, ko type duoc tieng Viet, moi nguoi chiu kho doc vay...
hom nay nghe Dieu ke chuyen lop minh, to moi biet... Nghi lai thay toi loi qua... To cung ol suot ngay, vay ma chang chiu post bai`, noi chuyen tum lum nhu moi nguoi duoc... Thinh thoang moi bon chen duoc 1, 2 cau...
That su den bay h nghi lai, to van thay lop minh la nhung nguoi ban tuyet voi nhat to tung co...
Sang den day, co the co nhieu nguoi VN that... nhung to chot nhan ra, to gan nhu ko ti`m duoc ai nhu lop minh ca... Chang ai co the nghe to keu la, roi het thang vao mat minh rang " May dien a?" ; chang co ai nhin to khoc roi om cham lay to; cung chang co ai keo to ra mot cho de tam su nhung chuyen chang dau voi dau nhu kieu " Con oi, bo dang chan' quaaaa!" ....
Ngay ca o forum cua VNC NUS, to cung chi cam nhan duoc su vui ve tren be mat, moi nguoi dua` cot, ba`n tan' chu ko thay duoc su sau sac ve tinh cam nhu forum lop minh`...
Cang noi, lai cang thay minh toi loi...
To chang hieu muc dich to viet ba`i nay` la gi`... Co le to the`m cai j do sau sac, lau ben, the`m duoc gap lop min`h de duoc cuoi noi vui ve,...
Mong moi nguoi o nha` se chiu kho post ba`i hon, vi to the`m duoc gap bon ay...
To nho lop minh lam ...
PS: thx Vu Hang vi van gui cho to off deu dan "thong bao tinh hinh" :P ....
 
@ Bo: Bo noi the nao ay nhi? Tai sao lai bao la "chuyen khong lien quan"? Bo thu doc lai cac bai cua con xem, tuy co hoi re tien nhung rat chi la lien quan day chu! Bo thu xem con keu goi di choi bo da tra loi chua?

Ma ca nha lam sao vay, khong len HAO dau co nghia la khong yeu A1, khong nho A1. Nhung co mot su that bat cu ai cung phai thua nhan: A1 mai la duy nhat nhung khong phai la so mot. Tat ca moi nguoi deu co them nhung moi quan tam moi, nhung moi quan he moi, lam sao co the nhu hoi bon minh hoc cung nhau duoc. Dieu quan trong nhat la moi khi duoc gap nhau, duoc buon dua le voi nhau van thay y nhu ngay xua, khong cam thay nguong ngung hay xa cach. Neu duoc the thi tinh cam bon minh danh cho nhau moi thuc su ben lau.
 
Ơ , lớp mình sao thế nhỉ ...

bọn ấy nên hiểu , post bài là tùy tâm , ai cảm thấy có chuyện để nói và post 1 cách thoái mái thì post thôi ...

bây giờ bắt tớ ngồi kể chuyện ở trường tớ có nhg chuyện thế này thế nọ , hoặc là hôm nay tớ đã làm nhg gì , hay là hôm nay bị mẹ mắng , bố thưởng cho cái này cái kia , nói nhg chuyện mà ko nói ra cũng ko làm sao thì tớ chịu thôi ...
tớ nghĩ là khi nào tớ có chuyện buồn hay có 1 chuyện thự sự vui thì tớ sẽ post lên để chia sẻ với mọi người ...nếu mọi người ko đồng ý thì tớ chịu

Ánh nói đúng , ko post bài ko có nghĩa là ko yêu lớp ... tớ vẫn yêu lớp , vẫn tự hào kể với mọi ng về lớp mình ...

bây giờ đi học , mỗi ng 1 môi trường khác nhau , như thế đã có 1 sự thay đổi cho lớp mình , thế nên đừng gây căng thẳng như thế nữa , không ai muốn đâu ... mọi ng gặp nhau vẫn xí xớn và vui vẻ với nhau là được mà ...

cảm ơn mọi người ... :*



thế chuyện đi chơi của lớp minh thế nào rồi ??
kỉ niệm 20 năm thành lập trường , y kiến của HD mọi ng nghĩ sao ???


@ Tú : Tú xí xớn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Vũ: chả hiểu mày ý j ?? Đoạn trên đoạn dưới cửu âm bạch cốt chảo lẫn nhau thế uh

Tốt, mãi mới có người nhận cho một cái xét rất là chí lý!!!:)):)):)) Tớ chưa làm cái j chưa có mục đích đâu!!!:))

Còn về vụ này, tớ không đứng ở đâu cả, vì đơn giản tớ không còn chỗ để đứng nữa. NÓi ra thì bảo bi quan, nhưng thực sự là sau khi chia tay lớp, tớ chẳng còn cảm thấy tớ là j nữa. Tớ cũng tham ja nhiều thứ lắm chứ, cũng khá vui nhưng mà qua rất nhanh mà không được ấn tượng lắm.

Tớ không có chuyện j hay ho để kể cả. Tớ chỉ toàn kể những chuyện của trường ngươi khác ("ngoại ngữ castle" chẳng hạn). Tớ không muốn là lớp mình chỉ ghé qua ngó nghiêng, không có chuyện j để mà bình luận. Tớ thấy rất thích vì mọi người phản ứng rất dữ dội khi tớ post xong bài đấy. Cám ơn nhiều...:((

thì làm sao có ai hiểu là một câu nói thiện chí đây ^^, "lũng đoạn" ư, "chiếm lĩnh" ư, những từ ấy ko phải là để chỉ trích sao, nó làm cho "bọn US" có cảm giác là việc mình post bài nhiều như là làm khó chịu cho mọi người ở nhà vậy ^^. Có thể bố ko mean như thế, nhưng từ ngữ nhiều khi hurt rất nhiều nên bố cũng nên chú ý một chút ^^.
Bố thấy bố dùng từ hay đấy chứ??? It hurts, if it does I have been successful. :D;) Với lại con không thấy là với bố thì bọn con cũng đâu có lũng đoạn:P Bố vẫn thường xuyên post bài muh...SOme others...

Ok, bàn đến chuyện đi thăm Chú Trực nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 này. Ai thích đi chủ nhật tới??? Lịch trình sẽ kín kẽ như sau:
- 8h ở trường. 8h30 ở nhà cô Thoa.
- Chơi, nói chuyện cho chán đi, rồi sang nhà cô Oanh lúc 9h-9h15 (Thời gian đi đừơng)
-Từ nhà cô Oanh 10h đến nhà BUDO. Dự kiến đến nơi lúc 10h30.
- Ỉ ôi BUDO cho ăn trưa. Ah, ăn mỳ thôi cho nó cây nhà (người ta) lá vườn (người ta)...
- Ăn xong khoảng 1h sẽ đến nhà chú Trực đập phá. Cho chú hết ngủ trưa lun!!!

Ý kiến đeeeeee..... Nhanh lên nhé. Để còn gọi điện dặn trước, không cô Oanh lại không có nhà, chú Trực ngủ trưa ở nhà ngừoi khác mất!!!

Ah QUên, ai biết nhà bác Hinh, chị Điệp với Táo Tàu ở đâu có tiện trên trục đường ở trên thì bảo tớ, sắp xếp xem có đến chơi đc không. Hì..
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên