Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hix, thần tượng Ly quá :D Tao từ khi thi xong tháng 7 cho đến sn tao 11-8, tao sụt 1 cân :(
 
:( Đức:( ích kỷ thế:( phổ biến kinh nghiệm cho bạn bè cái:cry::cry::cry:
 
Hừm, nghe nó nói ức không kìa, ở đây $10 làm cho ITS là công việc đắt giá nhất roài :(
Nhưng mà có thể ngồi làm bài tập đươcj :D
Hi vọng cuối năm có tiền về nhà :|
 
Tao có ích kỷ đâu :D Tao bảo rồi mà :D thức đến khoảng 2h sáng, 6h lại dậy, cả ngày ngồi cắm đầu vào máy tình, ko ngủ trưa :D Đấy, cứ thế mà làm :)>- :mrgreen:
 
Hì, CM với Toàn lương lậu thế là nhất rồi nhá ;), mà việc đấy trong lúc làm còn tranh thủ ngồi học được, ngon rồi. Hic, việc của Ly ở thư viện là cái đấy ah, cái gì mà dán nhãn vở ý, lương là hơn $6 đấy ah, vậy cũng tạm được, ít ra thì cũng nhàn đúng ko ;). XP làm gì ấy nhỉ, tớ chưa biết?
 
@BT: bay giờ không dán nhãn vở nữa rồi :D classify books :D (còn mệt hơn) Hôm nay hỏi chị Lan rồi, chị Lan bảo hồi chị làm là $6.95/h Bây giờ không biết có tăng ko :mrgreen:

Không nhàn đâu., không ngồi làm việc riêng như thằng Toàn được đâu :((
 
Hèm, thì đấy là công việc nhàn rỗi nhất và được trả lương gần như cao nhất ở đây mà :P
Nhưng mà vấn đề tao đã được đi làm đâu, còn chờ phỏng vấn nữa :D
 
Hôm trước đi mua sách tao được tặng 1 cái áo Lafayette và 1 cái bút chì :D nhưng to quá không mặc được :D

Quên :D vẫn đang apply job khác khá khẩm hơn nhưng khoảng 1, 2 tuần sau người ta mới trả lời :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*_*, trường mình thì còn lâu mới làm việc.

@Xp: em yêu, chồng đâu đến nỗi gầy như thế.

@ Ly: ^_^, cái này thì Ly tự đoán chứ. Thế bao h trường mày học?

@Đức: chưa đứa nào được xem cả. Do hàng họ thời này khan hiếm, giá xăng dầu tăng khiến giá vận chuyển tăng nên Diệu định dìm hàng đợi lên giá bán ra lấy lãi. :))
 
@ Ly: thế bây h thoát nạn dán nhãn vở rùi hả :)) :P, làm cái kia nghe có vẻ... đúng đắn nghề nghiệp hơn đấy Ly ah 8-}. Ah, mà Toàn ko chỉ mặc áo Yale, mà còn mặc áo "Somebody at Yale loves me" cơ Ly ạ 8-}.

@ XP: hị hị, XP đến nơi an toàn rồi, may quá :x. Sau vụ máy bay vừa rồi, tớ nhận ra rằng con người ta thật là... dễ chết :|. Cứ được an toàn là đã may mắn làm roài 8-}. Cảm ơn XP quan tâm nhé, tớ sẽ có gắng ko bị như thế, kẻo bạn bè ko nhận ra nhau thì buồn lắm :P
 
Oái oái, Diệu ơi, bà tốt bụng thế :D Bà đưa đĩa cho bọn nó đi mà :D
 
Ha ha ha, tưởng thế thôi chứ công việc của thằng Toàn cũng không nhàn đâu :)) Hôm nọ CM và suite-mate tí tớn lôi cái máy in mới (của nó :D ) ra in thử thì cóc in được, ấn lên ấn xuống, rút ra rút vào, loay hoay mãi với cái software trên máy tính. Cuối cùng đành chịu, phải gọi computer assistant của ITS. Một anh cnagf bé bé (giống Toàn), vác cái ba lô to đùng (cũng giống Toàn nốt) phải lò dò từ bên TD sang Old Campus (đi bộ khoảng 15 phút) vào 10 giờ tối thứ năm. Thấy cậu ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại bò lên 3 tầng cầu thang lên phòng mình thật tội nghiệp. Lão hỏi software đâu thì 2 đứa lao đi tìm kô thấy, hỏi manual đâu cũng kô thấy nốt. Tự nhiên đang loay hoay thì thấy lão bảo sửa xong rồi, thì ra mình lắp hộp mực vào sai chỗ làm nó bị kẹt... Lão CAS còn bảo kô phải áy náy, lão năm nào cũng bị freshmen (nhất là bọn con gái) dựng dậy để giải quyết mấy vấn đề như thế. Nghĩ lại mà chết cười ;)
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
@ Ly: thế bây h thoát nạn dán nhãn vở rùi hả :)) :P, làm cái kia nghe có vẻ... đúng đắn nghề nghiệp hơn đấy Ly ah 8-}. Ah, mà Toàn ko chỉ mặc áo Yale, mà còn mặc áo "Somebody at Yale loves me" cơ Ly ạ 8-}.

@ XP: hị hị, XP đến nơi an toàn rồi, may quá :x. Sau vụ máy bay vừa rồi, tớ nhận ra rằng con người ta thật là... dễ chết :|. Cứ được an toàn là đã may mắn làm roài 8-}. Cảm ơn XP quan tâm nhé, tớ sẽ có gắng ko bị như thế, kẻo bạn bè ko nhận ra nhau thì buồn lắm :P

:)) :)) BT lại giống bà cụ non rồi :))

bạn Tòn lắm áo độc thế :mrgreen:

À, BT, nếu ảnh đẹp trai thì thằng Toàn không được nhận vào chỗ đấy đâu :mrgreen: ( Xin lỗi bạn Tòn :mrgreen:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic thật hiếm khi thấy lớp mình post bài với 1 tốc độ kinh khủng như vậy :D Nhưng những đứa ở nhà lười quá, k chịu vào viết gì hết ý. Ở đây thì chỉ thích được nghe kể chuyện ở nhà. Bt chả thấy nhớ nhà gì, hôm qua mẹ gọi điện sang tự nhiên lại thấy nhớ nhà quá :( Dương ơi lúc nào rỗi ghé qua nhà tớ chơi với mẹ tớ nhá.

Trường mọi người lạ nhỉ, trường tớ job nào cũng trả lương giống nhau hết ý :( nên làm việc gì chẳng được :D nhưng nếu làm trong Department thì sẽ tốt hơn vì có đk để tiếp xúc hơn thôi. Hic tối thứ 6, thứ 7 toàn chơi với ngủ thô, kinh dị quá, thứ 2 Labor day mà class in session mới điên chứ B-) trời ơi lại 1 đống bài tập chưa làm xong, phải trả laptop để ngồi học nghiêm chỉnh mới được. Kể ra có laptop nguy hiểm thật hehe :D Chúc mọi người CN vui vẻ nhé, ở VN chúc mọi người có 1 tuần mới vui vẻ :p
 
Lê Ngọc Ly đã viết:
:)) :)) BT lại giống bà cụ non rồi :))

bạn Tòn lắm áo độc thế :mrgreen:

À, BT, nếu ảnh đẹp trai thì thằng Toàn không được nhận vào chỗ đấy đâu :mrgreen: ( Xin lỗi bạn Tòn :mrgreen:)

Biết làm sao đây, thóc cao gạo kém, đời sống khó khăn nên người ta bị già đi thảm hại thế đấy bạn Ly ạ 8-|, ôi buồn cười quá =)) :)). Thế Ly bắt đầu đi làm chưa?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên