Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hic tình hình đến cuối tuần sẽ k online được (k vào mạng được) bạn nào thích thì gọi điện cho tớ :p số đt thì bảo Dương vào YM của tớ mà xem :p I've gotta go, bye everyone!!!! Love ya! :x
 
Nguyệt Minh ơi, bó tay rùi :))

Lớp mình ơi, đây là những tiếng đồng hồ cuối cùng tớ còn ở Việt Nam. Bên cạnh việc chia tay với mái nhà thân yêu và nhất là cuộc sống cũ, tớ không thể nào không nghĩ tới những người bạn tớ đã cùng gắn bó trong ba năm qua. Tớ biết cũng như tớ, tất cả mọi người đang chuẩn bị hoặc đã bắt đầu bước sang trang tiếp theo của cuộc đời mình. Tớ xin chúc tất cả mọi người sẽ đạt được tất cả những gì mình mong muốn. Tớ sẽ online đều đều để theo dõi mọi người đấy :D

To SI: I think I've rediscovered the first great love of my life. This, this is for you. Adieu, and remember the days...

Keeping The Dream Alive

Tonight the rain is falling
Full of memories
Of people and places
And while the past is calling
In my fantasy
I remember their faces

The hopes we had
Were much too high
Way out of reach but we have to try
The game will never be over
Because we're keeping the dream alive

I hear myself recalling
Things you said to me
The night it all started
And still the rain is falling
Makes me feel the way
I felt when we parted

The hopes we had
Were much too high
Way out of reach but we have to try
No need to hide
No need to run
'cause all the answers come one by one
The game will never be over
Because we're keeping the dream alive

I need you
I love you

The game will never be over
Because we're keeping the dream alive

The hopes we had
Were much too high
Way out of reach but we have to try
No need to hide
No need to run
'cause all the answers come one by one

The hopes we had
Were much too high
Way out of reach but we have to try
No need to hide
No need to run
'cause all the answers come one by one

The game will never be over
Because we're keeping the dream alive
The game will never be over
Because we're keeping the dream alive
The game will never be over...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về
...



Vườn xưa đóa hoa nào mới nở, đời tôi có ai vừa qua?
 

Đính kèm

  • A1_066 copy.jpg
    A1_066 copy.jpg
    274 KB · Xem: 31
Chúc Chi Mai lên đường may mắn nha.Bon voyage:x
Dù lớp mình mỗi đứa một nơi, nhưng hi vọng mọi người sẽ bớt chút ít thời gian , lên HAO để gặp mặt , thông báo tình hình cái nha:x.
@Minh, Mai Hương: đến nơi rồi hả?:)
@Toanh: về chưa?:-s
@N Dương: sozi hum qua lúc ấy gọi tớ, tớ chạy đi nấu cơm ở ngoài bếp.Lúc sau buzz mãi mà ko thấy ấy trả lời
 
halu ! mọi người thê nào rồi ? halu halu ...

chúc CM thượng lộ bình an !

@Toanh : bao giờ về thía ?

@Trần : anh Dũng gọi tớ , nói cái gì gì đó ... uah` , ấy nói gì hả ?
wanna talk to you , dear !
 
chào mọi người, bây giờ tớ đang ngồi trong thư viện có thể viết nhiều hơn cho mọi người 1 chút... hic còn chưa thèm trả lời thư cho bố, gọi điện về nhà thì k được :( tội lỗi quá hehe.

Dương ơi bố mẹ tớ đã làm xong các giấy tờ rồi Dương sang nhà tớ lấy rùi chuyển hộ tớ luôn. Hôm nay đã là thứ 4 rồi phải k? Thanx Dương nhiều nhé, gotta email you later, when I have more free time. Miss you already... my D...ƯƠNG :p :x

Mấy hôm nay ở HN mưa phải k? Ở đây cũng chỉ hơi mưa 1 chút thôi, tớ phải mặc áo len huhu, lạnh quá, nói chugn mọi ng rất friendly :) hmmmz tạm thời thế đã, cũng may là k nhớ nhà lắm :) chắc tại nhiều việc phải làm quá. Hôm qua dọn đồ cũng gần xong, mệt quá 10h đã ngủ rồi rồi 6h sáng tự thức dậy :p ngày nào cũng được thế này thì tốt :)

See you guys later :)
 
Tức thật, cuói cùng vẫn phải lên :))
He he, NM sang đấy thế nào roài, ổn không? Bao giờ IO
 
Bon voyage...

Được biết nhau cũng là 1 duyên phận, mọi người nhỉ ?
Lên đường may mắn nhá.
 
Chào mọi người, lâu lắm rồi mới lại lên đây...cả lớp vẫn khỏe chứ...Giờ biết kết quả thi rồi, chắc cũng đỡ hơn...mấy hôm đăng kết quả thi, tớ cũng tra điểm của mọi người...cảm thấy rất tự hào vì thấy ai điểm cũng cao cả. Tớ cũng vừa nghỉ làm xong nên giờ lên mạng được nhiều hơn. Bằng giờ này chắc các bạn cũng đang chuẩn bị tinh thần vào năm học mới...chúc mọi người may mắn :) Ah mà cho tớ xin lỗi về cái đoạn thu tiếng...tớ không thể nào tìm thấy cái CD bản gốc đâu cả để mà rip....đành phiền Đức thu lại vậy...đoạn hơi chuối một chút nhưng cũng khá là bao quát được những gì tớ muốn nói.
Anw, Nguyệt Minh sang từ hôm nào vậy...đã đỡ mệt chưa...Có gì gửi số điện thoại cho tớ rồi mấy đứa liên lạc cho đỡ buồn...Còn CM không biết giờ này đã lên đường chưa...Gần nửa tháng rồi không thấy liên lạc thư từ gì...có lẽ cũng bận bịu chuẩn bị. Chúc CM đi mạnh khỏe nhé...khi nào sang thì sớm báo...can't wait to hear your voice :x. Còn mấy đứa nữa BT, Diệu, Ly, Mai Hương...hôm nào sang vậy...Hai tuần nữa là vào năm học rồi...bỗng tự nhiên thấy hồi hộp quá,...một phần sắp xa gia đình một phần sắp gặp lại mấy người bạn sau 2 năm...vừa vui vừa buồn chẳng biết tả ra sao ...
 
Lớp mình đi hết, giờ vắng heo vắng hút thế này. Chán thế! Mình còn dong chơi những 4 năm nữa rùi mới phải lao vào cuộc canh tranh.
 
Thằng ôn Kiên nhận được tin nhắn của tao chưa đấy, gửi tao cái bản Gate to Overmind của mày đê :)
 
@ CM: ko biết bao h CM mới lên đây để đọc mấy cái này :D Nhưng mà cái đĩa đúng là phải format đấy :)) May thế cơ chứ :D Thx a ton

@ mọi ng: như vậy đoạn record của TrD sẽ phải re-record đấy, nghĩa là chất lượng sẽ giảm đi nhiều vì nhà tớ ko có mic xịn, nhưng mà loa thì ....cũng ko xịn :mrgreen: Mọi ng thông cảm nhá :D

@ Ly: mày chưa có đĩa huh :-B Làm thế nào bây h :| Tao ko đưa được đến tận nhà mày đâu :((
 
Kụ ơi! Ý cháu là kụ Toanh! Đi chuyển đổi giới tính về mà không có quà cho cháu ah???:D
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
@ Ly: mày chưa có đĩa huh :-B Làm thế nào bây h :| Tao ko đưa được đến tận nhà mày đâu :((

Rồi rồi không sao không sao, đã có Hoàng Dương lo rồi :D :D

@ mọi người : 22 Ly bay, sẽ lên HAO chào cả lớp. 5 ngày nữa bay rồi :| Hôm trước nhìn thấy cái máy bay trên trời lại thấy hơi buồn. Muốn đi học lại với lớp mình 1 buổi trước khi đi ( nhưng không phải làm bài tập, chỉ đến buôn chuyện nhìn thầy cô rồi đi về :mrgreen:) Tự nhiên thấy muốn nghe " Baby one more time của Vũ :) )

@Trần Dương : Dù sao cũng được gặp lại lớp mình mà :) Vui lên nhá :) :x
 
hi he, lớp mình như bị dở hơi ý:P :x :*hik, ở nhà chán kinh dị lun:(( Mọi người cứ bỏ tớ mà đi hết thế ah?:(( ko chịu đâu:((
@NM, MH và CM: sorry mọi người, mấy hum đó tớ ko lên mạng mà cũng chẳng gọi điện được nên ko chúc mấy đứa đi tốt:D ổn định rùi chứ;;) nhớ mấy đứa rùi đó:x
@Vũ và N.Dương: ăn nói linh tinh rì thía, ai chuyển đổi:P gruuuu uýnh cho 1 trận, ko quà cáp j sất:P:P:P
 
Đến nơi rồi, buồn ngủ quá. Chẳng lẽ lại hỏi mọi người có khỏe kô :))

Pour moi: le ciel doit pleurer comme la pluie --> Hôm đi mưa là ví thế :)
 
:D Tao cũng nghe câu đấy lúc trước khi CM đi :D <-- xí xớn quá :))

CM, ol tích cực nhá :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên