Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
;;) đồng ý, cứ nghĩ đến chuyện đi chơi cái đã :p Kế hoạch của Dương nói là kế hoạch đi sang Sing vào dịp SN Ngọc Anh ý hả :(
 
@NgDương: mày ơi, chiêm ngưỡng "chú ý" xong về kể cho tao với nhá:mrgreen::mrgreen:

@Toàn: Toàn= :smoking:
:)):)):)):)):)):)):))
Toàn ơi đừng buồn, I just want you to be stylish :)):)):))

Cả nhà thi xong rồi xúc tiến kế hoạch đi chơi thôi, thế có đến nhà Budo như đã hẹn không vậy, nhớ Budo quá :smlove:8-}:mrgreen:
 
....
xong roi ...
bai Anh phat hien ra 1 cai nhuc nha ca
informal ... viet thanh imformal ...
khong the me dc
de tieng Anh nhu than kinh :D
 
Hihi Huyền đừng lo quá, hic, có khi người ta chấm bài nhiều quá mệt, nhìn im thành in đấy :D mà mới có 1 chỗ thôi mà :D ngày mai là 11 rùi đấy ;;) có định đến nhà Budo k?
 
Ngày mai lớp mình nhất trí đến nhà Budo nhé, hix, đừng thay đổi kế hoạch nha:x

@Ly : ấy cũng thích xem mặt " chú ý " à, lại xí xớn rùi [-x;;):)>-

@N Dương: ấy đã hẹn ngày mai là kô đc thay đổi nữa đâu nhá, hix, đừng để tớ bị mất mặt, mà như thế ấy cũng sẽ kô đc quà , haha:)):)):)):)):))

@M Hương: Uh, tớ phải nghỉ sớm 1 tuần, còn bao nhiêu việc phải lo mà huhu, tớ cũng muốn đi lắm chứ:((Hihi, còn đi chơi chứ gì, okie luôn, tớ với N Dương bàn kế hoạch rồi đó, ấy hỏi nõ xem , okie kô;;):)>-:)>-
 
:( chán, chẳng làm được gì cả, tớ làm còn chán hơn H nhiều mà, H còn được cộng 1.5 nữa, lo gì
 
Trang trúng tủ Văn còn gì, công nhận linh cảm của mày xịn:)) các môn khác làm thế nào?
 
Thôi bài thi thì kệ bài thi, cứ nghỉ ngơi tí đã...;)
Vừa gọi cho Bồ Chính nhg tình hình là về quê mất rồi, thế nên cứ chuẩn bị tuần sau đi
 
:drummer: :drummer: :drummer: :guitar: :guitar: :guitar:

Chúc mừng mọi người đã thi xong , hi vọng sẽ được gặp lớp mình sớm :x:x:x :love3: :love3: :love3: :love1: :love1: :love1:

Dương lại vào nick của Tú Anh phải kô 8-} [-x
 
Hic mấy cái icon trái tim cuối cùng của Trần nhìn ghê quá :|

Dương nó bị điên thật rùi, may mà có Trần phát giác k thì tớ lại nghĩ TA điên nặng quá :| sợ Dương quá mọi người ạ hichic :((

Thế bao giờ gặp nhau được?
 
Trúng tủ thì trúng thật, nhưng phải công nhận tao rất nhục nhã. Ai đời hăng wa' làm XD đến 4 trang, rồi cuối cùng hết cả time, Vợ Nhặt cũng 4 trang. Tình hình này lịch sử của bài văn Tốt nghiệp lặp lại là cái chắc.
 
:)), lớp mình điên post bài hay sao ấy?

:((, vừa đọc xong quyển sách trường giao. Tình hình này qua Mỹ là không dám ăn thịt. Thịt ở VN dù có bẩn nhưng chỉ là bẩn thôi, thịt bên kia cho hormone hết lấy chồng sinh con đẻ cái luôn.
 
Cả nhà ơi, Bồ Chính về rồi và vừa gọi cho tớ xong. Bồ chính ra chỉ thị là chúng ta sẽ tụ tập vào

Thời gian : 8.30 am ngày mai (thứ 3 ngày 12 tháng 7 năm 2005)
Địa điểm : trường Hanoi-Amsterdam
(đến đúng giờ đấy b-))

Kế hoạch trước tiên là sẽ đến nhà Budo chơi bời ăn trưa, sau đó bàn tính tiếp. Bồ Chính còn nhắn nhủ thêm về vấn đề xe cộ nữa. Mọi ng` xem xét tình hình sao đây?tính toán số ng` đi và xem xem có đủ xe chưa?

PS: cả nhà cố đi đi, đâu biết liệu có lần tiếp theo nữa hay 0?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh đi chơi được buổi nào cứ đi chơi buổi đấy đã :> nhưng k biết thông báo gấp thế này có đi được đủ k nhỉ?
 
CON DƯƠNG HÂM!!!!! Cấm ấy lên lăng nhăng với cái nick của tớ !!! Ko là tớ nhờ .... thay avatar trg TTVN cho tớ đấy:P rõ chưa?
Mà chả bít mấy đứa kia thi cử ra sao? Tớ thì thấy thể nào cg~ dc vao` Ngoại Thương:D Ko phải tháng 9 này, thì là tháng 7 năm sau:D( để thi lại:)))
Thui cả nhà mai nhớ đến đầy đủ và đúng h:x
Tớ chuẩn bị đi gặp chú tớ đây:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên