Lâu rồi không lên HAO, nhưng thấy lớp mình vẫn vui và biến thái như "ngày nào"

) Tớ quên chúc mấy đứa thi khối A thi tốt, nên bây giờ chỉ có thể chúc giám khảo chấm "mát tay" mà thôi

Bọn thi khối D cố lên, tất cả vì một buổi ăn chơi đàn đúm sau khi thi :x
Vì một số lí do ngoài dự tính, hôm nay tớ đã về đến HN và ngày mai cả đoàn sẽ lên Sapa (trở lại phố núi xưa sau khi về rừng

), ngoại trừ 3 đứa đi Nha Trang (to NM: including "cute guy"

). Tớ đã hì hịc đánh cả một bài cảm nhận về chuyến đi từ A-Z nhưng tự dưng máy đơ nên mất sạch >_< Chắc mấy hôm nữa mới có hứng (và thời gian đánh lại).
Tuy nhiên, tớ muốn viết đôi chút về những người cùng sống và làm việc với tớ trong thời gian qua. Họ hầu hết là Việt Kiều sang Mỹ từ 75 trở đi nên mọi người có thể tưởng tượng là họ có suy nghĩ khác mình như thế nào. Tuy vậy, đó là một nhóm người rất lí thú. A doctor from Boston who originally moved to Stanford planning to stay only 1 year but could not bear to leave California, a bitchy 2nd-year med student with killer work ethics, a gay 21 years old super senior who has traveled all over the world and speaks 5 languages, a cute ex-Boy Scout who can be a jerk, a pediatrician, a fool for love, and a grumpy poker dealer in the same day, etc. Những kỉ niệm khó quên: chơi bài và tâm sự đêm khuya về thiên tình sử của nhau, trèo lên đỉnh núi 1 cây để chụp ảnh chim đại bàng, điên rồ lao vào cắt nát một cái áo có in cờ 3 sọc vì sợ công an và "the communist leaders", bò lê về nhà nghỉ trong cơn giông sấm chớp ầm ầm sau một ngày làm việc mệt nhọc, đi bộ từ cổng cho đến trung tâm rừng CP để rồi lạc mất leader và cãi nhau tóe lửa, gặp nhau ở Hn để chuốc cho nhau những cốc cocktails quái đản nhất xem ai say trước (Pineapple Margaritas rulez!), bỏ hơn trăm nghìn tiền taxi lượn thành phố tìm chỗ ăn chơi và há hốc mồm khi biết New Century đóng cửa từ 12 giờ

D)... Khi nào bọn nó về đến Mỹ, tớ sẽ post vài kiểu ảnh lên cho mọi người (nhất là NM) chiêm ngưỡng những nhân vật này

)
Trước khi đi ngủ, tớ muốn hỏi Trần một câu: Ấy ép tóc ở đâu và hết ?? vậy?
