Xin lỗi mọi người lâu lắm ko vào. Hic hic. Giờ tớ đang ở Cali một mình

Hơn 1 tháng qua đúng là...ặc ặc. kIểu này chắc phải viết quả Cali-Orange county phiêu lưu kí mới được, những vui buồn, đau khổ, (hơi bị sến) những trò lố mắt thấy tai nghe hô hô hô.
Tình hình là cả nhà thi đại học hết rồi

Những đứa đi Mẽo cũng xong visa, ko tính thằng đt đang lưu lạc chỗ nào ở CT hả

Những người sang Sing thì khi nào thế

TMai dạo này máu lên HAO phết

:x
À quên nhắn N Dương, mày ơi tao down cả đống sách cho mày xuống ặc ặc tới 800 900 mb lận. Tạp pí lù eco finance gì cũng có. Giờ chắc gửi yousendit la cho nhanh thôi. Để tao up lên rồi kêu mày ra hàng mà down cho nhanh. Chẳng nhớ nhà mày chuyển sang ADSL chưa nữa

Xin lỗi cái vụ dịch hic thi xong tôt nghiệp phát là tao bay luôn
TDuong oi, giờ tớ...mới ổn định đây. 1 tuần tớ đi làm 3 ngày 6 7 CN. Về đừ quá nằm thẳng cẳng. T2 chắc tớ ngỏm thôi. Co gì để 3 4 5 tớ gọi cho ấy nhé

:x
Mà ấy chọn khóa nào vậy? Tớ cũng...bị lỡ như Diệu,..

( Có chán đời ko cơ chứ

( Tại đúng cái tuần đi làm kinh khủng tớ sẽ kể cho sau. Hic hic. Cứ đi về la ngủ luôn, mệt quá ko để ý, trễ 1 phat thành giờ mất xừ cái lớp CAL III rồi. Vì phải nhảy xuống CAL II nên schedule của tớ loạn xạ cả lên

(Seminar mấy cái ENGL 101 cũng teo. Thôi tớ lấy cai Picturing the Middle Ages cho vui

Con lai là CS, Bio. BÙn cười nhất là xem ở VA thầy tháng 8 ở Smith chị DH vẫn còn register được đằng này ở trường mình giờ tới Sports còn closed. Bó tay. Chẳng lẽ mình lai học walking for fitness lol

) Còn arts thì kì quặc ở chỗ phải take drawing I mới đuợc take painting I

(