Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hớ hớ câu thêm 1 bài trước khi tắt máy tính nào, từ lúc ngủ dậy đến bây h khoảng 2 tiếng chả làm ăn được gì :( Yêu NA thế :x gọi điện cho tao làm tao rất rất rất vui mặc dù hơi giật mình :D Newayzzzzzzzzzz, sweet surprise :x :x :x Luv yaa :* Tao hứa với mày là thi TN xong sẽ chơi xả láng với mày đấy, bù đắp cho năm ngoái ;) Mà mày sang đây cư trú luôn càng tốt, cho dùng Internet thoải mái luôn :p đừng download nhiều quá là được :)) Ui Hương, Giang cũng sắp về rùi :D sao mình chỉ thích nghĩ đến đi chơi thế này :">

Vừa mới download mấy bài New Age về nghe thích thế :D công nhận nhạc này dành cho tâm hồn đang cần thư thái :)) (tên topic của nó thế) hehe thôi cuối ngày cũng có 1 niềm vui nho nhỏ bù đắp cho từ sáng đến tối đau đầu muốn chết luôn :((
 
Thôi nói nốt thêm vài câu với Hương: ĐTH là Đinh Tiên Hoàng, cái bọn toàn trúng đề ý mà, nhưng nghe nói năm nay bọn nó k mua được đề --> k đáng tin lắm :D
 
bọn này chi ít tiền wa' hông mua được đề ah? Cái bọn chả lẽ ki bo đến thế?
 
Thế NA bao giờ lại đi hả mày? Có chờ được đến lúc Giang về hông? Hí hí sướng quá, sắp về rồi :x Cố lên các kưng, khi về mình đi chơi nhé :x
 
Mày chả kém gì Dương!!! [-x Dương còn thông cảm được chứ mày ... :( làm tao buồn quá đấy :D Tao đã nói bao nhiêu lần rùi, ngày Giang về là ngày Ngọc Anh đi mà :( gọi điện được cho nhau thì tốt mà .... k thì :( ... thôi k nghĩ tiếp :|
 
Tao cũng biết thế mà, nhưng ở trên thấy mày nói đến chuyện đi chơi tao lại cứ nghĩ là mày nói đến chuyện cả 5 đứa cùng đi....
Dương: Rephrase lại cái mess của mày đi, tại sao lại nói thế?
Mà đứa nào lớp mình đỗ NTU 100% vậy, chúc mừng chúc mừng nhé >:-D< :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ui, lớp mình câu bài giỏi thật đấy(nhất là Nguyệt Minh)8-}
Lớp mình có Nhung đỗ NTU 100%, nhưng kô đi 8-}
Dương ơi, Dương đâu ruì, hỏi téo :x
 
Thì Nhung vào NUS với Trần, Tú rùi còn gì, NTU Nhung đâu có được học 1st choice của mình, tớ thấy Nhung quyết định thế cũng đúng thui :D

Hôm nay mình đã hiểu thế nào là "không có mẹ ở nhà chả học được cái gì" :( Đầu tiên là chẳng có ai nói để mình phải dậy cả :D Định giao cho NA mấy nhiệm vụ, trong đó mỗi sáng gọi điện cho tao đánh thức tao dậy nhưng mà nhớ ra ... có khi bình minh của mày là 12h nên đành thôi :p Newayzzz, rỗi rãi sang đây khai giúp tao mấy cái :( mà sang đây để tao xem mày có khác đi tí nào k :p

Zz: chiều nay muốn mấy h đi thì gọi điện cho tao nhé :D Mày ơi đi lúc nào nó bớt nắng 1 tí :( Mà từ nhà tao đến nhà mày đi đường nào? :">

Tình hình của Tú Anh thế nào nhỉ ;;) Nếu có được thì chiều nay tớ qua đấy luôn :p

Mà lớp mình này, tớ nói câu bài thế thôi chứ thực ra tớ câu bài chất lượng thế còn gì :p bài nào chả dài ngoằng :D Zz, mày cộng cho tao lên 18 điểm đi, để tao tìm bài chất lượng cho mày cộng nhé, mà đấy tao viết về lớp mình chất lượng thế, xứng đáng cộng 4 điểm, 2 điểm cho việc hôm nay tao sẽ sang nhà mày đèo mày đi, 2 điểm là điểm tặng cho couple mày nhỉ :x :p Đấy mày cộng đi :> :p :D
 
Ku trần, ku Trần :x chị đây hỏi j thế? mấy cái ID á hả? uh đc gui off cho :x nhớ cu wa', gọi cho cu nhg toàn gọi nhầm sang số khác 8-} tại các số trong số đt nhà ku chỉ là đảo lại vị trí so với số đấy :))

Minh.....8-}

Toanh có rồi đấy, sang nhà Toanh mà lấy :D

Thông tin vẫn mù mịt, lung tung hết cả lên 8-}
 
hơ hơ học chán quá lại lên câu bài tiếp, hôm qua lớp mình câu được có 2/3 trang thôi à :( căn bản tại hôm qua tớ k ở nhà mà phải đi học mất hơn 3 tiếng nên chưa có thời gian câu bài :D Hôm nay sẽ cho nó gần hết trang 161.

Dương: sao thế? Nhớ tớ quá điên rồi à? ;;) Khổ thân :( Điên thế tớ biết làm thế nào bây h? Tớ thương Dương lắm lắm cơ :))

NA: hic hôm qua tao chưa kịp nói với mày 1 điều bất ngờ :)) Thôi khi nào mày sang nhà tao sẽ thấy choáng :"> Sorry sorry :">

Hương: uh chưa bao giờ có đủ cả 5 đứa đi chơi với nhau cả, đến ảnh cùng chẳng có cái nào đủ 5 đứa mặc dù học cùng nhau từ hồi cấp 2 hichic.

Thế mấy h Toanh ngủ dậy để tớ sang cái nào ;;) Hình như hôm nay phải học Hóa hả? Thế chắc khoảng 4h sang la ok đúng k?
 
Hừm 1/6 năm nay ở nhà chả có cái quái gì :(( Có ai được quà gì k? 1/6 năm ngoái tớ được tặng 1 cái áo + suýt nữa 1 đôi bốt đẹp ơi là đẹp :(( Thế mà cuối cùng nó lại vừa bán mất cái đôi to hơn rùi :( tiếc đứt ruốt hmmmmmz ôi quay trở lại 1 năm trước mình đang ở Geneva :(( 1 năm sau mình đang làm gì nhỉ? 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
he he
account của chíp đã bình thường trở lại rồi ...
 
Dương gửi offline cho tớ nhé, mãi chẳng thấy đâu cả :-?

Hôm nay 1/6, ở nhà học Văn 8-}:((. Năm trước vẫn còn được quà, thế mà bi giờ...:((
 
Hic, lớp mình dạo này câu bài hoành tráng quá 8-}, đọc bài của mọi người cũng thấy phát sốt luôn, chuyện đề đóm thi cử căng thẳng quá, hic, chả biết nói gì, tớ ở nhà rồi, cổ vũ cả lớp cố lên thôi :x :*, bao h mọi người thành công hết cả thì lớp mình đi chơi nhé :x.
 
Hehe hôm nay mình lượn giỏi thật :D nhưng thôi đầu óc cũng đỡ hơn, ở nhà cứ như sắp nổ :D mà lượn với couple thì càng thích chứ sao mày nhể :p --> cộng điểm cho tao đi :p :p :p k bọn nó lại bảo tao câu bài chả có chất lượng buồn lắm :( :D

hic bây h làm bài Lý thui, ngày mai chắc qua nhà TA thêm 1 chuyến, qua nhà Dương 1 chuyến nhỉ ;;) mệt ghê, thôi qua nhà Dương trước để còn có người đèo hehe :D
 
Có cái này hay hay post lên cho cả nhà xem :p Chỉ cho vui thôi, k khuyên nhủ gì ai đâu ;)

AAA: anh a'
AAA: anh thi o Ams
AAA: trong de lam
Minh : the giam thi trong the nao ha anh?
Minh : phong nao cung the
Minh : hay la moi phong anh the?
Minh : ma ngay nao thi cung the a?
AAA: tuy tung phong
AAA: tung nguoi trong em a.
AAA: mon Van la mon thi dau tien
AAA: anh ko mang phao vao
AAA: cuoi cung giam thi bao
AAA: "toi bat den xanh cho cac anh day ai co phao thi gio ra ma quay"

Minh : oi zoi oi
Minh : anh oi
AAA: cuoi cung ..... ko ai co phao ((

:)) have fun, my friends :D Cố gắng học lên nhé đừng căng thẳng quá (đang tự nhủ :p)
 
Ờ, cũng nghe có người kể phòng trông chặt , phòng thì thả, hi vọng mình kô đến nỗi đen đủi quá:(( [-o<
Cố gắng học hết thứ 7, kô xong cũng chả biết làm thế nào, chịu thôi :(
 
[-o< Chúa ơi, Văn, ác mộng thật sự :(

Lý học hết rồi :)) :)) :)) Mình phục mình quá :))
 
Về luyện chữ đi, 20' cuối được thả đấy, cố mà chép cho nhanh. Thế tình hình đã bạn nào làm quen được với "roommate" chưa nhỉ ;;), để dễ bề chia nhau đối phó với từng môn :D
Hèm, thông báo Văn năm ngoái có người lệch tủ hoàn toàn, bịa đặt 100% và được 8 điềm, pó tay :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên