Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
À bài này hỏi thăm ông 1 tí, ông ơi mấy tháng ông k nộp tiền Internet mà bị nó cắt thế? ;;) Hic hình như tháng trước con chưa nộp tiền hay sao ý :| tìm trong đống hóa đơn k thấy cái nào của FPT cả :-/ Tháng thì bắt mình đến nộp, tháng thì người đến thu VN làm ăn vớ vẩn thật, gọi điện đến FPT lúc nào cũng thấy bận B-) SUX!!!!

À mà sao tháng này mình lên mạng ít thế nhỉ? Bt toàn gần 50k thế mà hôm nay xem mình mới dùng có 25k, ôi tự hào thế :D Dương ơiiiii của Dương là bao nhiêu tiền thế?
 
Ơ trong lúc post bài mới Zz đã kịp trả lời tao rồi à, nhanh thế :D Thôi tao chưa đóng góp gì nhiều cho lớp mình, bây giờ tao sẽ đóng góp bằng cách làm cho topic của lớp mình nhanh chóng lên trang thứ 300 và chuyển sang nhà mới ở ;;)

Hehe chả bao giờ nghe Tata Young, tự nhiên click phải cái bài I believe của nó nghe vui phết nhờ :D đang nghe cả Canon in D minor nữa, ôi sao thích bài này thế ko biết :x :x :x Bài này của ai vậy nhỉ nghe từ lâu rồi mà chẳng biết :|

Thôi còn mấy câu Sử nữa đi học nốt, ai post hộ lên những câu nào trong LS VN cần phải học cái nhỉ? Sao của tớ chép k có câu 13 mà vẫn đủ 25 câu nhỉ??? Câu này dài thế 3 trang lận :(( Ai post lên hộ cả cái lịch tập trung nữa ko biết giấy tờ mình vứt hết đâu rồi ý.

LT Lý mọi người học đến đâu rồi??? Ôi nhức đầu vì cái đống lý thuyết này quá!!!! thà học sử còn thấy dễ chịu hơn môn Lý x-( Sao ghét cái môn này thế nhờ :((
 
E hèm LSVN: 1,3,4,6,8,9,10,13,14,15,16,18,19,20,22,23,25:x
Hix, hôm nay Minh post bài hơi bị đỉnh đấy 8-}
 
Trời ơi cái gì thế này :(( Sao HD đọc cho tớ làm gì có câu 3 8 9 13???? Câu 3 thì học rồi này để xem câu 8 9 là cái gì :(( Ôiiiiii giờiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sao câu nào cũng dài thế :(( Riêng chỗ Trần post lên là 17 câu rồi chả nhẽ LSTG có 8 câu à???? Vô lý quá [x ko thể có chuyện này được. Đề nghị 1 đứa khác post lên!!!! :(( Trời làm sao mình học thêm được mấy câu dài ngoằng thế kia cơ chứ :((
 
Mà co-bather và co-sleeper của tao dạo này biến đâu thế nhỉ?
Mày làm tao xúc động đậy quá đấy!!!

Lâu lắm không gặp lớp mình, buồn quá cơ chứ!
Đã thế ở nhà máy hỏng nên không online đc. :((

Hôm qua, nằm mơ thế nào đấy, thế là thấy cả lớp mình cùng đi chơi, ăn mặc rất là hoa lá cành. THế là không hiểu sao lại có Kim Thư nhảy ra, mặt nghiêm trọng, mặc đồng phục Ngô Sĩ Liên và đeo khăn quàng đỏ. Chả hiểu gì cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiếp tục chiến dịch câu bài hehe ;;) Vừa gọi điện cho HD xong nhá, làm gì có câu 3 8 9 13 nào :(( Khiếp Trần dọa tớ kinh quá đấy Trần ạ :(( Tưởng học thêm mấy câu này chắc mình đến ..... ;;)
 
con Minh điên vừa chứ :shock: mày câu nốt 42 trang nữa xem nào :nono::nono:

bệnh quá:(( sao học chẳng vào gì cả:((
 
thế có làm sao ko mày? Hehe cứ bình tĩnh rồi tao cũng câu cho nó đủ 42 trang thôi, đấy tao lại làm nó tăng thêm 1 bài rồi đấy :D À mà thế là tao cũng sắp được 1000 bài, ôi học Sử thấy đầu óc mình nhẹ nhõm đi bao nhiều :> nghe cái này thật là ... khó tin nhưng lại là sự thật :D
 
Hơ, kô có câu 13, làm gì có chuyện đó[-x , ở trường khác câu 13 là trọng tâm đấy nhé, kô học câu 3 8 9 thì tùy nhưng câu 13 nên học đi Minh ạ (tùy ấy thui, nếu có lệch tớ cũng ko chịu trách nhiệm đâu nha ;;) )

Uh , tớ học cũng chẳng vào gì cả 8-} :((
 
Oh, lâu lém mới thấy Vũ xuất hiện, nhớ cháu ghê cơ ;;)

Mà Zz ơi, ko hỉu tớ vứt cái tờ Lý của ấy đâu:(, hi vọng sẽ tìm thấy :">
 
Hic tớ cũng công nhận câu 13 là câu quan trọng :| Sao ngay cả hồi thi học kỳ trường mình cũng k hỏi nhỉ? Câu này đã thi đâu? Thôi tính sau :( Hehe thế là lại thêm 1 bài nữa, k hiểu trong ngày hnay mình đã post bao nhiều bài nhỉ? Cũng kha khá :))
 
Dở hơi hết cả lũ rồi :))
Câu9,13 vẫn có.
ZZ, tao chia buồn với mày. Mày mà cho con Ngọc Mai công chúa mượn cái j thì 0 lấy lại đc đâu?
Chào Vũ iu quý...tắm ít thôi,học hành cho tử tế nhé :))
Các cu cố lên :))
Lịch tập trung thế nào ý nhể?
Mà lớp mình thư4 thi xong, thứ 5 tập trung luôn nhé :D


8-} 8-} 8-}
 
:)) ôi buồn cười wa' :))

Tự nhiên thấy mấy câu mình vừa post ở trên chả liên wa j với nhau cả

:)) hớ hớ hớ buồn cười wa' hớ hớ hớ :))
 
Dương lên 1 phát là lại phát bệnh rùi , khổ thân ghê cơ ;;)Mà đừng gọi tớ thế nhé[-x, tối nay lại kô ngủ được , khổ lắm :(
Hì , cả nhà nên học cả câu 13 nha:D:D:D
Thi xong là đàn đúm đê.. ê... ........ê........... ê......... ê........ ê.......... ê:))
Xin lỗi Zz, vẫn chưa thấy đâu (huhu, làm sao đây)
 
Khổ cái thân tôi chưa (:| Minh ơi mai mày nhớ mang tờ Sử đi cho tao này, với cả mang cái quyển Lý đấy đi để nếu Trần làm mất thì tao photo lại, nhớ đấy nhé/:) sáng mai sẽ phone nhắc mày một lần nữa cho chắc ănB-)
 
hehe tao giỏi thế, giúp lớp mình câu được 1 trang. Uh tốt nhất là khoảng 2h kém 5 phút (giờ đấy tao chuẩn bị ra khỏi nhà :p) mày gọi cho tao nhắc Zz ạ :D Hôm nay tao cũng đã để riêng mấy cái thứ đấy ra rồi, ngày mai tao có nhớ nhét nó vào cặp k thì tao cũng chưa biết ;;)

Ôi cuối cùng thì tao cũng ngủ được :D Nhưng mà tình hình này đêm nay lại thức rồi :(( Ôi bây h buồn ngủ quá (:| chắc mất mấy tiếng để mình tỉnh ra mất :D

Ôi tiếp tục với mớ lý thuyết chán ngắt nào :(
 
Này sao con Toanh đọc cho tớ đề cương của CVA thì chỉ có 14 / 15 câu thôi? Thế là thế nào? Mà bọn CVA thì đâu có chịu để học sinh của nó lăn cu đơ hết được? Còn 25 câu ấy là của cô Oanh hả?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả nhà ôn thi vất vả nhẩy ?
Học bên này sướng hơn ở nhà thật, nhưng lại thấy nhớ cái cảnh sắp thi cuống cuồng chạy đi photo bài rồi học đêm học ngày như ở nhà.
Chúc mọi người may mắn, lười học mà vẫn thuộc bài, học tủ câu nào trúng tủ câu đó nhá.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên