Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Uh đúng là thoát nợ :D Chúng ta đến mấy năm sau đảm bảo vẫn có thể đọc lại các 'bài' của ông Hiền trước sự kinh ngạc của thế hệ đàn em :))

Chả hiểu Toàn cảm ơn các vị La hán thế nào, 2 bài tớ ôn để làm TLV thì nó cho 2 điểm, còn 2 bài TLV thì thậm chí ... tớ chưa đọc tác phẩm :))
 
:)) Hom nay Van quay trot lot, may the :D

Cai ong trong phong minh bun cuoi vat :D
 
Gấp gấp!!!

Biết mọi người bây giờ rất bận nhưng nếu ai có thời gian, có thể nói cho tớ biết một chút về sự kiện Vịnh Bắc Bộ được ko? Năm nay mọi người học Sử có cover cái đấy ko vậy? Nếu có thì có thể scan rồi gửi hộ tớ cái trang Sgk nói về cái đấy được ko? Plz...plz... Tớ cần lắm, ai giúp tớ cảm ơn nhiều lắm.
 
BT ơi, cám ơn về vụ transfer money nhé, Anh Kiên đấy rất nhiệt tình :)
Bây h (ít nhất là 1, 2 ngày này thì mọi ng` đang xả hơi nên cũng chưa bận lắm đâu), cái vụ Vịnh Bắc Bộ đấy thì thực ra lớp mình chỉ đc "Phấn màu" nói qua thôi chứ trong sách làm j có nhỉ? thế thì scan sao đc? thôi để tớ cố tìm trên mạng cho :)

Lớp mình mai nhớ có mặt đầy đủ vào 8.30 am nhé, đừng có đứa nào bùng như lần trước đấy B-)

hmmmzzzz hôm nay được ngủ dậy muộn mà cũng chả ngủ đươc :lol:

@ TrD: mày chả có j khac mấy ngoài tóc dài ra cả, trông vẫn rất xinh như thế :x hmmzzzz get ready 2 check ur mail box, dear ;)
 
Re: Anh 1 uiiii

Nguyễn Minh Diệu đã viết:
hic, mình học anh 1 mà vào đây chẳng thấy ai cả.
Cô đơn quá, hay tại các bạn ở lớp chăm chỉ không biết chat chit là gì, còn mình thì đại lười.
Có lẽ thế.
Lâu lắm rồi không thấy em San xuất hiện trên EXCITE nhỉ!:D
 
Uh mai mọi người có mặt đúng giờ nhé, ko ai được thiếu đâu đấy. Cầu mong đây sẽ là lần cuối cô phải đi truyền :( Huhu thương cô lắm :( đi thăm cô xong có định đi chơi đâu k? Lâu lắm rùi lớp mình chả đi đâu cùng nhau cả :)

Hic, hôm nay tớ cũng ngủ dậy muộn nhưng mà do hôm qua mãi k ngủ được :(( Sáng vừa mới tỉnh ngủ thì đã nghe 1 list công việc mẹ giao cho rùi, có khi cái đống quần áo mùa đông mẹ bắt mình gấp phải đến gần 10 cân ý B-) mà trời này sờ vào quần áo mùa đông đã muốn ngất!!! Rồi là phải đi rửa lại toàn bộ đống bát đĩa của mẹ :(( Mà Dương yêu quý có biết sở thích của mẹ tớ là đi mua bát đĩa cốc chén ko :(( Kinh dị lắm :(( Sao có 1 ngày nghỉ cũng k được yên thế này hmmmmmmmmmmmz
 
Nếu search Google thì sẽ tìm thấy "Sự kiện" và "Bắc Bộ" nhưng kô có "Sự kiện VBB". BT thử hỏi mấy sử học gia hay hang out ở box Thảo luận Nghiêm túc thử xem :D
 
chẹp BT thử contact với anh Phan Trường Sơn hoặc mấy anh trong TLNT;;) hoặc sang TTVN vào mấy box liên quan đến Lịch sử hoặc Quân sự xem:-? Google chắc ko có đâu vì cái này...:-s
 
Hehe ttvn tao hỏi rồi mày ạ? hix vào hỏi trong box Lịch sử văn hóa của ttvn buổi sáng thì buổi trưa nó bị locked :)) tao nhớ la tao tao đọc cái này lâu rồi, hình như đúng là trong ttvn....nhg bây h thì www.botay.com, đung là nên hỏi mấy lão trong TLNT ý.
gud luck ;)
 
Quái nhỉ, vừa mới đưa D đến cơ quan mẹ xong bây h vẫn thấy online trên HAO :-/ nó bị treo lâu thế cơ à??? nóng quá nóng quá!!! Sao ngoài trời nóng phát điên lên thế này!!! Mình vẫn chưa thèm gấp đống quần áo mùa đông, bây h lên gác thượng ôm cái đống quần áo ấy vào người khác gì tự thiêu cơ chứ :)) Trong người thấy điên đi ra ngoài đường càng điên, huhu :((
 
Hớ hớ:D Chao` cả nhà:-j hum nay ở nhà ngủ sướng óa 3:-O
Mai mọi ng` nhớ đi đông đủ đấy. Lớp minh` lần nào cg~ hẹn hò ầm ĩ xong tới h G lại có đc có vài mống:P

Dương ơi, rảnh wa nhà chơi với tớ;)

Trần hâm mai wa dón chị nghe iem:x
 
Một trong những nhân vật xuất hiện muộn nhất ngày mai sẽ là con Toanh Tó và con Trần Đần, đó là dự báo của horoscope, hé hé :D
@anh Thái: vào câu hay sao mà lôi từ bài 1 ra mà quote thía :D
@NM: hé hé, tớ xem qua cái phần các Vị La Hán tối hôm trước, còn quyển 150 Văn của tớ bị con Toanh nó cầm mất, lục lọi mãi đống sách vở tự nhiên lòi ra quyển sách của bà chị năm ngoái, không thì mình cũng đến chết đuối với "sông Đà" roài :))
@cả nhà: mai 8:30 nhé ;)
 
@ BT:Just an overview but hope it helps ;)

Kế hoạch 34-A và sự kiện vịnh Bắc Bộ

Th.s NGUYỄN VĂN BẠO

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (2001) đã khẳng định: “Tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp khó lường có thể gây mất ổn định”. Trong tình hình đó, mặc dù đã lùi xa 40 năm nhưng sự kiện vịnh Bắc Bộ rất cần được nhắc lại để loài người cảnh giác với những điều mà các thế lực thù địch và gây chiến có thể trắng trợn dựng lên nhằm che đậy thực chất của vấn đề.

Để gây sức ép cho Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, sau khi chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam bị thất bại hoàn toàn, cuộc họp các cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ vào tháng 6-1964 ở Hônôlulu đã nhất trí được một kế hoạch gồm một loạt biện pháp về chính trị và quân sự... Nhưng năm 1964 cũng là năm bầu cử tổng thống, cho nên họ yêu cầu tổng thống tranh thủ một nghị quyết của Quốc hội để dễ hành động.

Trước cuộc họp này, giới quân sự Mỹ đã vạch ra kế hoạch 34-A. Bản kế hoạch này được Tổng thống Mỹ thông qua vào tháng 2-1964. Thực hiện kế hoạch 34-A, các tàu hải quân của chính quyền Sài Gòn vào vịnh Bắc Bộ hoạt động với sự yểm trợ của tàu khu trục Mỹ. Vào đêm 30 rạng sáng ngày 31-7-1964 dự định sẽ có một cuộc tiến công của hải quân Sài Gòn vào bờ biển Bắc Việt Nam, khu trục Ma Đốc được lệnh tách ra khỏi hạm đội ở Nhật Bản và vào vịnh Bắc Bộ cũng vào đêm đó. Tàu Ma Đốc đi vào khu vực lãnh hải của Bắc Việt Nam (thuộc Hòn Mát, Hòn Mê) khiêu khích các tàu phóng lôi của Việt Nam, buộc các tàu này phải phản ứng, thế là tàu Ma Đốc rồi máy bay phản lực của tàu Ti-côn-đê-rô-ga đánh trả lại.

Ngày 4-8-1964, tàu Ma Đốc được lệnh tăng cường thêm tàu khu trục Tơ-nơ-doi để trở lại vịnh Bắc Bộ. Trong đêm dày đặc, bỗng tàu Ma Đốc phát tin rằng: Có gì như tiếng động của ngư lôi phóng trong nước. Cả hai tàu bắn theo tín hiệu. Vì đêm tối, lại chẳng nghe thấy tiếng nổ nào nên khi thấy không còn tín hiệu gì thì các sĩ quan Mỹ cho là tàu đối phương đã bị bắn chìm.

Cả hai ngày tìm kiếm mà không tìm được bằng chứng nào là nó bị tấn công hoặc tàu đối phương đã bị bắn chìm. Thiếu tướng hải quân He-rích phụ trách cuộc điều tra điện về Lầu Năm góc báo cáo: Không có gì đã thực sự được nhìn thấy cả, đề nghị đánh giá đầy đủ trước khi có hành động tiếp theo.

Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ vẫn ra lệnh ném bom trả đũa vào Cửa Hội, Lạch Trường, Bãi Cháy. Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết về vịnh Bắc Bộ với 416 phiếu thuận không có phiếu chống ở hạ nghị viện, 88 phiếu thuận 2 phiếu chống ở thượng nghị viện (2 phiếu chống là của thượng nghị sĩ Ét-vét Griu-ninh ở bang A-la-xca và của thượng nghị sĩ Hê-nơ Mo-xơ ở bang O-ơ-giai).

... 8 tháng sau, Tổng thống Mỹ mỉm cười nói với một số khách đến thăm rằng: “Ở mức độ tôi biết, hải quân của chúng ta ở đó đã bắn vào mấy con cá voi”*.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Zzang Tran đã viết:
chẹp BT thử contact với anh Phan Trường Sơn hoặc mấy anh trong TLNT;;) hoặc sang TTVN vào mấy box liên quan đến Lịch sử hoặc Quân sự xem:-? Google chắc ko có đâu vì cái này...:-s

Gõ trong Google "Vịnh Bắc Bộ" chắc đến Tết cũng ko tìm được gì, căn bản bởi vì cái bọn này nó gọi cái đấy là Tonkin Gulf (sao lại thế nhỉ? :-/). Tớ tìm cũng được khá nhiều thông tin, nhưng phần lớn đều nói là cái đấy là lie of the Johnson administration, giống như phí Việt Nam khẳng định... Tớ muốn tìm tài liệu nào nói ngược lại quá mà ko được... Cảm ơn cưng :* :x.

@ Nguyễn Dương: thanx nhé ;) :x, mất công tìm hộ tao :x. Chuyện chuyển tiền, cuối cùng được rồi huh, ko cần cảm ơn tao đâu, bạn bè giúp nhau chút xíu thôi mà ;).
 
Ặc ặc, may mà search trước nên đã biết 2 ông senators cast nay votes là ai, chứ ko chắc đến năm sau cũng ko hiểu bang "O-ơ-giai" là bang nào 8-} 8-}. Cảm ơn Nguyễn Dương nhiều nhé ;).
 
:D. Lâu quá không gặp một người ở Excite. Nick ở Excite của anh Thái là gì vậy ?
 
Thế cuối cùng "O ơ giai" là bang nào thế hả BT? Tớ đọc cũng chả hiểu gì cả :( Tiếng Việt mình phiên âm thậm tệ thật :D

To Trần Dương: Hihi chúc mừng SN Trần Dương nhé :x Chúc Trần Dương luôn luôn xinh đẹp, học giỏi (as always ;) ) Chúc ấy luôn sống trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè, ước mơ gì cũng sẽ biến thành hiện thực nhé. Hi vọng 1 ngày chúng ta gặp lại nhau :p. Have a memorable 18th b-day :x :*

Cả nhà hát chúc mừng SN Trần Dương 1 bài nhé:

Happy birthday to you, this is your day.
On this day for you we’re gonna love you in every way.
This is your day, your day, happy birthday to you, to you, to you.
Happy birthday to you, you’re still young.
Age is just a number, don’t you stop having fun.
This is your day, your day, happy birthday to you.
This day only comes once every year,
Because you’re so wonderful with each and everything you do, hey!
Happy birthday to you, this is your day.
On this day for you we’re gonna love you in every way.
This is your day, your day, happy birthday to you, to you.
This day is only for you, ’cause you’re so special in every way,
Happy birthday to you!

bcs.jpg
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên