Con cũng bỏ câu 15, hoàn toàn k có khái niệm gì cả, hic những gì đêm qua học sáng ngủ dậy nó bay đi đâu hết rùi ý B-) Hmmmmmz, văn thì đúng là ... :| Uhm, để tí nữa đi thi về sẽ tính tiếp môn Văn nên ngồi tụng thơ hay văn xuôi Thôi chuẩn bị đi thi đây, chúc cả nhà may mắn :*
Hic mai thi Hóa rùi sợ quá Mọi người làm bài Sử hôm nay tốt cả chứ? sao mọi người viết nhanh thế ko biết, tay tớ cứ cừng đờ hết cả lại viết dã dời cả tay B-) Tớ chưa kịp gạch chân gì cả
Má ơi, thôi coi như thoát nạn Sử, mai chả biết Hóa mình sẽ phải làm thế nào đây mà phòng mọi người (ngoài phòng ND, Zz) có phòng bị đánh số báo danh k nhỉ? Hichic 2 hôm vừa rồi phòng tớ toàn người dễ trông chắc ngày mai phải người kinh khủng lắm, đời mình tàn rùi, làm sao có thể sống sót với môn Hóa ( huhuhu Thôi 1 lần nữa chúc cả nhà may mắn :* Cố gắng lên 2 ngày nữa thôi Sau đấy mình phải lo gỡ điểm
Tình hình là mấy thằng lớp Hóa hại mình roài, lúc đầu làm đúng roài, mà chưa chắc, đã có kết quả đâu. Xem ra mục tiêu 45+có vẻ khả thi, chờ nốt ngày mai nứa
Hehe, Đức với Minh bôn có nhớ là trả lời phỏng vấn với 1 chị Anh 1 0104 ko? Cái chị đi cùng 1 con bé người Pháp với 1 thẳng NAtive ấy Vào documentary "Voyage to Vietnam" roài nhá
@ BT: tớ chịu. Ở truòng tớ, thi AP thì miễn finals. NHưng những môn như Anthro thì lấy đâu ra AP ) 8-} Tất nhiên là vẫn graduate sau đó roài
À mà quên mất, thông báo lên đây cái nhỉ, hnay cái Lý nó bảo với tớ là chỉ phải ôn 6 bài Văn thui. Văn xuôi thì có người lái đò sông Đà, Rừng xà nu. Còn Thơ thì có La hán, Kính gửi cụ ND, Việt bắc, tiếng hát con tàu.
hehe tớ chọn văn xuôi để ôn, cứ nghĩ đến cái bài VB chưa học thuộc thơ đã k muốn đụng chạm đến thơ rùi Chúc lớp mình may mắn.
Phải nói lớp mình chia làm 2 cực thì phải, phòng của Dương số 13 toàn người hắc ám trông ( hnay cũng thấy kinh dị, phòng mình toàn người dễ ) Thầy Đàn thì ko còn gì để nói rùi :x