Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ặc ặc, đến chết mất thôi, Minh mà còn kể nữa chắc tớ ko sống nổi mất :)) :)) :)) 8-}. Sao bulldog dễ thương thế nhỉ? Thật là hiếm có người đã ngoài 40 mà vẫn có được độ ngây thơ trong sáng vô tư tuyệt vời đến thế :)) :))....
 
:)) Ừ, budo mà lại :D Chả được mấy người như thế đâu :D Âu cũng là cái may mắn của lớp mình :D
 
Uh, phải nói là càng ngày cháu càng tự hào vì có một GVCN như Budo đấy :)) =D>, làm gì có lớp nào trong trường mình hay là trên đời này có được một GVCN có độ hồn nhiên đạt đến dương vô cùng như thế chứ :).

Oh Budo, Người là ánh sáng của đời tôi!!!
 
Cháu ơi, cháu lại tiếp bước Toàn thần tượng Budo huh :-B :(( Đừng thế chứ
 
Hớ Hớ Hớ Hớ Hớ Hớ Hớ

SAo lai khong tu hào? Cô ý dễ thương thế cơ mà! Hay là mình bầu vào Hot boy đê!:))
 
Sao lại là HOT BOY :)) Phải là Hot dog mới phải đạo chớ :))
 
nhưng như thế thì sỉ nhục món xú xích danh tiếng!:-& Ai còn dám ăn8-}
 
@ CM: nhờ ấy nói hộ với bố tớ (nếu được) là tớ muốn có đồng phục lớp nhé, hic, ở đâu ra tư tưởng "nó mặc gì cái đó bên ấy" nhỉ? :(. Chán chuyện phụ huynh quá...
 
Lớp mình ơi, mai tớ thi học kì rồi, phù hộ cho tớ với nhé :). Mai thi môn đầu tiên: English, khó nhăn răng 8-}, essay on Hamlet điểm có trọng số cao nhất mới đau tớ chứ :(( :((, đọc đã chả hiểu qué gì roài :((. Cố lên, 4 ngày nữa là nghỉ Thanksgiving rồi...
 
Hi, nghe chuyện BD buồn cười quá đi mất, mọi người còn fai chịu đựng thêm độ nửa năm nữa cơ.
Mà lớp mình đang may đồng fucj a, có fai van màu chocolate roi be gì đó không , tiếc quá , lỡ mất rồi
ở nhà kiểm tra chắc cũng kinh lắm, mà mọi người cố lên nhé, năm sau chắc lớp mình sang bên này nhiều, mặc dù Bush lại lên. tớ ở OH hiểu cảm giác lắm, precinct của tớ 90% bầu cho kerry, quả là một ngày u ám, ai cũng tràn trề thất vọng.
NM: check mail đi.
BT: sao thi học kì sớm thế, tao vừa hết quarter.
CM: congrats on sat II score !
sắp về nhà rồi, hic, counting down.....
 
:D Lâu lắm mới gặp Mèo nhiều râu :D Nếu mày muốn may đồng phục sao ko nhờ cái NM hoặc Ng Dương :D Bọn nó may cho :D
 
hic, sao ai cũng được về vậy...chỉ có mình với BT, XP là bị stuck bên này.
---> mà chắc còn lâu mới được về.. Mai Hương, dạo này thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?
@ Trần Mai: HAPPY BIRTHDAY...may you retain all the "nakedness" happily ever after...LONG LIVE họ Trần!
@ BT: Cháu ơi, hôm nào cháu được nghỉ Thanksgiving đấy...bà chỉ được nghỉ có ba ngày thôi, cũng may là thi xong mid-advisory rồi. Có gì bà sẽ gọi cho cháu bởi tuần vừa rồi, bà bị ốm...suốt từ hôm thứ sáu trước ngày thi.
Test day thật là kinh khủng, đến 10h15 mới bắt đầu làm bài...trong khi vật vạ ở cổng trường từ 8h, mọi người thi thế nào, làm có tốt không? Tớ làm SAT II, bài cũng bình thường, chỉ có điều đến lúc thi mới thấy một tiếng thật ngắn ngủi, cắm cúi vào bấm máy tính mà còn không kịp...
@ Ng.Minh: Minh ơi, tớ gửi offline rồi đấy, ấy đã nhận được chưa vậy...?
Vụ đồng phục ở lớp mình tới đâu rồi? Cuối cùng là hình dạng, màu sắc ra sao? Sao lại người thì váy, người thì yếm thế???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn nó đưa đi may cho chứ ko phải là bọn nó may cho :D :P.
@ MH: :((, số tao nó khổ thế đấy mày ah, vừa mới mắt nhắm mắt mở vào năm học đã mid-term, rồi thì vừa hết mid-term chưa mở mắt đã fall term exams...8-}. Sáng nay làm bài như shit, tại mọi người đấy, ko ai wish tớ luck cả :((
 
cháu ơi cháu đang online đấy à...hic bà đang ở trong trường không dùng được YM...làm bài có tốt không, may quá bà thi xong từ hôm trước rồi!..:x
 
Oh, bà đấy à, cháu đang online đây, bà ko dùng được YM àh, chán nhỉ. Tình hình là mấy ngày nữa thi xong cháu sẽ gọi cho bà :X, cháu sửa được điện thoại rùi, mà nói đúng hơn là dùng lại được rùi, vì nó có hỏng đâu, tại bọn Communication company cho cháu cái PIN lởm quá, ko gọi được đấy chứ.

Hic, đúng là chỉ có bà cháu mình với XP là stuck bên này :((. Nghe hết Nga lại đến MH bảo sắp về VN mà cháu ứa nước mắt :). Thứ nhất là vì đang thi cử khổ sở cũng dễ bùng nổ... Thứ hay cũng là vì nhớ VN, nhớ mọi người quá :). Cháu đang nghe cái đĩa về HN do Giang tặng :X, chả dám nghe nhiều, vì mỗi lần nghe lại khóc, mà mình ko muốn khóc nhiều :). Count down đến ngày được về VN: July 1st 2005 hopefully?

Cháu vừa thi xong English sáng nay, ko finish, chán lắm. Chỉ xong được short stories essay n Hamlet essay thôi, sonnets essay mới được intro :|. Mong bà giáo giảm percentage của nó, ko thì cha hiểu sống sót ra sao? Mai cháu nghỉ cả ngày vì ko take science, ngày kia AP Clac, ngày kìa chơi 2 phát: sáng AP Econ, chiều US History... Đến thứ 6 sổ lồng, lên Boston chơi (?), nghỉ Thnksgiving... Cháu được nghỉ 10 ngày cơ bà ah :D.
 
Mấy cái sonnet cua shakespears tởm bỏ xừ, học chán cả người, may mà tao cũng học qua hết mấy cái đấy rồi, nhưng đang không hiểu là kiểm tra cuối kì có cái đấy không nữa, đến khổ.
TDuong: Tớ nói mạnh vậy thôi, đến tháng 6 mới được về cơ. Còn 7 tháng nữa,....
Đức: Tao ở đây làm sao bọn NMinh, ND đưa đi may được.
Minh: Tập xe máy đi nhé, lúc cả lũ về thì mới có đủ xe đi chơi chứ, 5 đứa cơ mà, :D
ND: Cảm ơn mày gửi YM hỏi " thấy bọn tao đi chơi co ghen ko", biết thừa rồi còn hỏi X-(
 
Trần ơi, chúc mừng sinh nhật nhé, ( tuy muộn một ngày) , chúc ấy luôn sinh tươi và hồn nhiên nhé, luôn học tốt nhé, vào trường mà ấy thích nhé, gặp được anh nào hay hay nhé( chứ không fair thang nao ở vũ trường nhé - trích BD), chúc ấy luôn giữ được nụ cười chong xáng nhé, love you :-*:x
 
Nguyễn Mai Hương đã viết:
Trần ơi, chúc mừng sinh nhật nhé, ( tuy muộn một ngày) , chúc ấy luôn sinh tươi và hồn nhiên nhé, luôn học tốt nhé, vào trường mà ấy thích nhé, gặp được anh nào hay hay nhé( chứ không fair thang nao ở vũ trường nhé - trích BD), chúc ấy luôn giữ được nụ cười chong xáng nhé, love you :-*:x

Ặc ặc, MH ui, mày mới đi có mấy tháng mà sao ko còn biết Tổ quốc đâu nữa thía 8-}, sao lại "sinh tươi" với chả "chong xáng" thế nì 8-}, đau lòng quá...

Tao chết ở mấy cái Shakespearean sonnets đó đấy, nhục thế cơ chứ, còn 10 mins nữa hết giờ mới nhìn đến được cái sonnet trong khi thời gian dành cho nó là 40 mins 8-}, nhục hơn dog, viết kịp mỗi intro :((, làm sao bi giờ...

Mà nhân tiện nói đến dog, lại nhớ ra quả này nữa mới đau chứ: tao quote Hamlet, có câu này:

"The cat will mew, and dog will have his day"​

--> Nói về Hamlet's determination in carryin' out the revenge, nhưng tao quote nhầm cha nó thành thế này:

"The cat will mew, and god will have his day"​

:((, chít tao rùi :((
 
À đúng rồi, CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRẦN NHÁ. Tớ vừa xem ảnh xong, trông ấy vẫn dịu dàng thế (được khen sướng nhá :P), mọi người cũng đẹp nữa, nhất là Tú đú, trông chị đỉnh vãi... Nguyễn Dương điệu thía, nhưng mà xinh :x. Chúc Trần mọi điều may mắn nhất nhé, thi đâu đỗ đấy, cưa đâu đổ đấy nhá :x.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên