Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chẹp BT chắc chắn phải có đồng phục lớp chứ vì tớ đã nộp tiền mua áo cho ấy rồi màB-)
 
Zzang Tran đã viết:
chẹp BT chắc chắn phải có đồng phục lớp chứ vì tớ đã nộp tiền mua áo cho ấy rồi màB-)

:* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x :* :x

Cảm ơn nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mặc dù mình chẳng mấy khi post bài lên Hao,nhưng hôm nay ghé wa thấy các bạn chúc mừng sinh nhật mà ko cám ơn thì thật là b-(
Yo yo ,cám ơn mấy đứa nha: Bảo Thư,Trần Dương, Mai Hương:D........
Luv u, :x
To MH:Trần ngoan lắm ,ko có lang thang những chỗ đó đâu!
 
:D Này, sao bà chưa upload ảnh lên HAO đi :D

NM : sao ảnh con upload lên ko có thumbnail :-B ??
 
mấy hôm nữa nó sẽ tự hiện ra ông ạ, vì con ko upload từ server của HAO mà lấy link từ photobucket ra mà, mấy hôm nữa nó sẽ hiện ra thumbnail thôi :)
 
Sao lại đến mấy hôm nữa cơ hả Minh? Tớ vừa xem ảnh rùi, mấy ảnh chụp ở Nội Bài đẹp lắm :), trông ai cũng xinh, mỗi tội nhìn thấy mấy ảnh ấy lại...buồn :)
 
happy birthday to TM,though it's late:x,chúc ấy mãi luôn vui vẻ xinh tươi trẻ đẹp và vào được trường ấy mong muốn
to mẹ+TD:good luck in ur exam
mẹ:có gì đâu mà phải ứa nước mắt thế:).Cố lên,đừng buồn:)The future's still ahead;)
to mấy đứa ở lớp bóng rổ:
Cách đây nửa năm, trên diễn đàn HHTFC, một thành viên đã post lên thông tin về một người bạn gái tên Hiền (ĐHSP), dù không hề quen biết, mắc chứng ung thư mà gia đình không đủ tiền chữa trị. Chỉ thế thôi. Trong vòng nửa năm ấy, Hiền đã nhận được rất nhiều, cả vật chất và tình cảm của bạn bè khắp nơi trên cả nước.



Trước khi ra đi một tháng trước đây, Hiền đã gửi lời cảm ơn đến những cánh hạc giấy hi vọng mà những người bạn không hề quen biết gửi đến cho mình, cảm ơn những dòng offline trên diễn đàn mà bạn chưa một lần tạo nick. Hiền đã ra đi thanh thản trong vòng tay ấm áp của Tình Bạn “ảo”, nhưng rất thật lòng.

có phải là bạn Hiền ở lớp chị Hoa..... :o :o :o (:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lớp chị Hoa? Chị Hoa học lớp gì cơ hả con? Mà sao con lại suy ra như thế? Thế cuối cùng là bạn ấy mất rồi à? Vẫn còn nhớ năm ngoái khoảng tầm này trường mình dựng hòm quyên góp... 0:)
 
chào cả nhà, hôm nay ngày 18/11, tớ lên chúc mọi người (đặc biệt là SI) may mắn....
@ SI: 2 năm nhanh nhỉ, còn nhớ từ vụ vượt đèn đỏ đến đoạn Giang vào với tư cách là gia đình...đến CM và BT mếu máo....those were the days...forever november rain...viva SI...viva A1 :x love and miss u guys as always...wish I was home
@ Nga: cảm ơn nhiều...thế ấy dạo này có thi cử gì không?
@ BT: cháu ơi.... :(( sao sướng vậy? nghỉ tới 10 ngày...hic...bà chỉ được vẻn vẹn có 4 ngày...mà cháu lại còn được đi Boston nữa :(( ...hic...nhớ chụp ảnh thật nhiều rồi đăng lên đây nhé! :)
Còn một điều nữa không chỉ nhiều đứa lớp mình năm nay được về VN mà còn gần như mấy đứa ở chỗ bà (Sứ quán) cũng đều được về cả...tức quá :???:
@Ng.Minh: Minh ơi...thế là tớ đã gửi cho ấy offline tổng cộng là 3 lần rồi nhưng hình như mạng tớ bị điên... :|

LUCKY 18 to SI
 
Hic, cháu được nghỉ 10 ngày nhưng cũng chả có gì là nghỉ mát cả đâu bà ơi, 10 ngày ấy sẽ devote hết cho công cuộc apply...8-}, làm sao đến hôm quay lại trường phải xong xuôi hết...

Hic, cáu quá, cháu lại đang có issue với counselor mới khốn nạn chứ. Chỉ tại cái con korean khốn nạn hại cháu, tức muốn chết mất, đã bị ăn chửi oan lại còn bị issued 1 absence, rồi lại còn gửi thư về cho bố mẹ mình nữa chứ, uất hộc máu mồm mất thôi X( X( X(
 
Sao lại chả ra làm sao? Hôm nay ở đây mới là 18 nè :)>-, đang tưởng nhớ lại 2 năm trước...:). Mà cũng chả có thời gian nhiều tưởng nhớ nữa, chiều lại thi rồi. Thế mọi người ở nhà có ai gặp gì ko may ko? Hi vọng là ko nhé ;), yêu mọi người :* :x
 
Hớ hớ hôm nay là 19/11 chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày 20/11, ngày nhà giáo VN, 1 ngày để tôn vinh các thầy cô giáo như BUDO, Phấn màu, Táo tàu, Bâng Khuâng, STD, Thảo Mai, " Nạp chậm", " cử nhân vẽ đồ thị"....hớ hớ
1 ngày đáng nhớ, vui wa' mọi ng` nhể???? Thật đáng tiếc cho những nhân đã ra đi 0 được chứng kiến trừ "2 giáo sư tốt nhiệp từ Nhạc viện Singapore" :> hớ hớ :))

CÁi xịt tin hôm nay của tổ 2 rất ấn tượng vì chưa có cái gì rẻ tiền bằng thế, kẻ cả "tình thơ" của Siu AD tuy nhiên tao bầu cho Siu AD vì nó ở tổ tao mà lại rẻ tiền hơn Let it be cũng của tổ tao => phi nghệ thuật vật vã :)) Còn rất nhiều thứ hay ho và rẻ tiền đề nghị cả nhà hưởng ứng tiếp nhé để cho cái bọn đã bỏ chúng mình ra đi phải thấy ghen tị và tiếc nuối khi đã dứt áo ra đi :P :D :))

Vũ nhớ đừng có erase cái phần đã quay đã quay như Thúy hôm nọ đấy, phải cất giữ cẩn thận để cuối năm còn làm CD, mà up ảnh nhanh nhanh đi nhé!!!

Happy teacher's day to my 'beloved' BUDO, who gave me a so-called "beloved" hug hớ hớ hớ 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yên tâm, tao đã copy hết ảnh vào máy rồi, cả phim nữa :D Chỉ tiếc là máy quay đến muộn ko quay được quả Siu AD bốc lửa cởi áo ném về khán giả. Cũng may là đoạn đấy quay được bằng máy ảnh :D :)>-

Hôm nay vui đấy chứ ^___^ :D Rất nhiều pha hoành tráng, mọi người đón xem nhé :D Phải dặn bọn Thúy up ảnh lên, bọn này chụp xong toàn cất ở nhà xem với nhau [-x

To BT : muốn hỏi chuyện ko may huh :D Cứ hỏi ông này, đen cả cái tuần này rồi :|
 
One more day though... Hang in there :) Holding your own against muggers is sorta cool.

Edit: YM của tớ hỏng rồi, không gửi được message nên mọi người đừng gửi vào nhiều thế nữa nhé. Nếu cần nói về... that, thì viết email hoặc gọi cho tớ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày 18 đen sang tận 19!!!
Theo duy tâm mà nói thì...:-B tháng này là tháng hạn của bọn mình đấy! Mọi người cẩn thận!
 
Mẹ kiếp, D** cụ cái bọn CB, bố mày căm, chấm điểm như cái phòi...Phải kiện mới được
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên