Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Là NỘP phải ko Minh? Hơi xưa nhớ hình như thày hay nói: "Các con NẠP bài" lúc kiểm tra thì phải?
 
=D> đúng là khẩu khí thày Hiền :)) :)). Thế lớp mình dạo này thế nào rồi mọi người ui, kiểm tra nhiều ko? Có khó ko? Vụ đồng phục đến đâu rồi?
 
Ơ thế hóa ra là thầy Hiền đã có từ NẠP từ năm ngoái à? Sao bây giờ tớ mới biết đấy. BT ơi dạo này vẫn KT như điên ý, ngày mai thì là Văn, ngày kia thì là Kỹ nông, còn tuần sau ngoài Toán ra thì chẳng biết còn KT cái gì nữa ko, nói chung là chán đến lớp học thế ko biết.
 
Còn vụ đồng phục lớp ý hả? Hầu hết mọi người đã may xong váy/ quần rùi :D chỉ còn đợi áo nữa thui, còn bọn con trai thì chả biết thế nào, hình như lần này có mỗi Minh Bôn là tích cực đi may thì phải. Hehe thật đáng mừng vì Trần Mai và Trần Giang đã mua nốt 1 mảnh vải cho mình :D :x iu 2 đứa này quá!!! Mà số người may váy cũng tăng lên đáng kể, hehe thế là NM với ND ko bị lẻ loi rùi ;))
 
Ở bên này có một thằng giống Minh Bôn dã man nên tự nhiên nhắc đến Minh Bôn lại nhớ ra buồn cười quá! Cuộc sống vẫn còn những cái làm người ta ko nhịn được cười!
 
Hic, sang đến Anh rồi vẫn còn có Minh Bôn phẩy hả Nguyễn Giang :)) :)), lại giống sang đến Mĩ rồi vẫn ko thoát khỏi hội chứng trâu xanh :)) :)).

Minh à, thế thì mọi người cố lên nhé, đằng nào cũng sắp thoát rùi muh, lên ĐH cuộc đời sẽ tươi sáng hơn :D. Cố lên, cố lên :*
 
Úi dời. Lớp mình bây giờ là Bôn lắm nhé! :-B
Sáng nào đến lớp cũng phải chào Bác Hồ! :D Ai không chào không cho vào lớp!:))
 
:)) Thằng rẻ tiền :D Chỉ có mày mới nghĩ ra trò rẻ tiền này :D
 
Thế có phải chào "chú Khoa" ko? :)) :)). L2 bảo chú ý lại còn hơn cả Bác cơ đấy :)), láo thế ko biết.../:)
 
Đương nhiên là không :D Chú Khoa gặp Huyền lớp mình là mất điện :D
 
hì hì ko ai kể chuyện "I have 2 motorbikes" với cả cái đầu tổ quạ à? ;;) Mà ngày mai KT kỹ nông đấy, g'luk nhá, tớ chưa học gì cả, mà cũng ko có ý định học :D
 
Ặc, lâu không vào lớp topic mình mà có lắm chuyện quá.
Mà con Thư này, mấy tuần trước thì lúc nào cũng kêu là bận, mà kiểu gì mà ngày nào cũng thấy lên net post bài như điên.
Mà chuyện thi cử SAT lớp mình thế nào rùi ??? Đã ai có điểm chưa ???
Tui hôm nay đi đá bóng, kiểu gì lúc về có ngay thêm 1 cái sẹo trên mặt nè.Mất hết cả hình thức.
 
Có đâu mà mất :)) :)) :D :P. Đùa tí, em xin lỗi, em là em có bận mấy cũng phải ghé mắt vào HAO, ko thì ko sống được ;). Sống bên này tinh thần đâu có gì mấy đâu, ko vào HAO thì ko có chỗ để giải tỏa những cái vất vả hàng ngày... Ông anh hỉu chưa? Còn SAT, xin người đừng hỏi...
 
À, chuyện là thế này :D Budo ngồi tâm sự với lớp mình, " i've just bought a new motorbike" :D Và chìa cái DI ĐỘNG của bà ấy ra :)) :)) :)) :)) :))
 
8-}, ko ngờ bulldog vẫn như ngày nào, vô tư, và...chả biết gì cả! Ko hiểu sao mĩnh nghĩ đến bulldog là lại liên tưởng đến cái poster của Johnny English nhỉ? Sửa "he" thành "she" thui: "she knows no fear, she knows no danger, she knows nothing!" :)) :)) :))
 
Ơ chưa hết, cả lớp đã cười ầm lên sửa lại thành "MOBILE" rồi mà bà ấy vẫn tiếp tục "Now I have two motorbikes, you know sometimes we have to change" ặc ặc :(( Xong hôm thứ 6 cũng có trò tiếp, bà ý còn khoe là mình rất hay mặc áo trái, xong lấy luôn cái áo mình đang mặc làm ví dụ "2 mặt của cái áo này giống nhau nên cô hay mặc ngược" hichic :( Chán đời.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên