Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hè hè, nửa tiếng trước h kiểm tra lôi sách ra đọc nửa quyển. Extreme procrastination lol
 
Đệ tử finals rồi à? Đọc nửa tiếng được nửa quyển tốt rồi còn gì :D
 
* Lớp mình thật là lớp mình: vào 1 cái là ối thứ mà đọc. "Later is better than never", chúc mừng SN bạn Trần Dương phát: "zhù nỉ sheng rì koái lè" (tạm dịch là: chúc mừng sinh nhật khoái lạc). Mình quít tâm lên đây truyền bá Tiếng Trung để "bọn Tiếng Nhật" hết tinh vi. Chi Mai ơi, vào đây góp-ba-chốp vài câu cho sôm cái nhầy?
*À, mà mình cũng xin tổng kết tình hình: tính đến nay, lớp chúng ta đã có những nhân khẩu sau đăng ký tạm trú tạm vắng: from Mỹ: Chi Mai, Diệu, Toàn, Nguyệt Minh (đa số vào tháng 5); from Sing: Trần Mai, Nhung (tháng 6)- (trong lúc làm việc căng thẳng, tên ai thiếu do sơ suất xin được lượng thứ; mọi người bổ sung hộ "mình" ) .
* Bởi diễn biến vô cùng là căng thẳng trên, trên cơ sở so sánh tương quan lực lượng địch, ta, tôi xin đề xuất với Bộ Chính Trị 1 phương án tác chiến như sau: chúng ta sẽ tập hợp và đú đởn và tầm cuối tháng 6, vào những ngày nông nhàn để Ban Tổ Chức TW có điều kiện tiếp đón các đồng chí được chu đáo
* Các đồng chí nghĩ sao, xin cho feedback để chúng ta tiện có sự trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ 2 bên
* Đồng thời, những đoàn nào chúng ta hạ cánh xuống HN sớm thì thông báo để chúng tôi lựa chọn lực lượng đón tiếp đ/c được chu đáo, nhầy?
Thôi lời đến đây cũng đã cạn, mong các đ/c đóng góp để buổi đón tiếp của chúng ta đựơc thành công "vang giội"
 
nghe đồn là IIR 22-6 thi xong , mọi người thông báo lịch nha

he'he', đi sapa đi :D\:d/
 
công nhận mới có 1 năm mà học trò mình khôn lớn bao nhiêu :x, thật đáng tự hào :D
Hè hè, tình hình là tớ về 11h đêm ngày 25/5 :)
 
Hoàng Dương hay v~ :D Hè này tớ định tự học Tiếng trung, tuy chắc bập bẹ thôi nhưng cũng là để bắt kịp với thời đại. :))

Đức ơi ấy đâu rồi tớ quăng cái Google summer code cho ấy rồi, đã đọc chưa :( :((

Buồn thay cái box tin học nhiều ngừoi như vậy rốt cuộc ~___~
 
FTU thì chắc là 29-6 mới bắt đầu nghỉ hè, nghỉ có 6 tuần thui hic hic :((
 
Vũ Hoàng Dương đã viết:
* Lớp mình thật là lớp mình: vào 1 cái là ối thứ mà đọc. "Later is better than never", chúc mừng SN bạn Trần Dương phát: "zhù nỉ sheng rì koái lè" (tạm dịch là: chúc mừng sinh nhật khoái lạc). Mình quít tâm lên đây truyền bá Tiếng Trung để "bọn Tiếng Nhật" hết tinh vi. Chi Mai ơi, vào đây góp-ba-chốp vài câu cho sôm cái nhầy?
*À, mà mình cũng xin tổng kết tình hình: tính đến nay, lớp chúng ta đã có những nhân khẩu sau đăng ký tạm trú tạm vắng: from Mỹ: Chi Mai, Diệu, Toàn, Nguyệt Minh (đa số vào tháng 5); from Sing: Trần Mai, Nhung (tháng 6)- (trong lúc làm việc căng thẳng, tên ai thiếu do sơ suất xin được lượng thứ; mọi người bổ sung hộ "mình" ) .
* Bởi diễn biến vô cùng là căng thẳng trên, trên cơ sở so sánh tương quan lực lượng địch, ta, tôi xin đề xuất với Bộ Chính Trị 1 phương án tác chiến như sau: chúng ta sẽ tập hợp và đú đởn và tầm cuối tháng 6, vào những ngày nông nhàn để Ban Tổ Chức TW có điều kiện tiếp đón các đồng chí được chu đáo
* Các đồng chí nghĩ sao, xin cho feedback để chúng ta tiện có sự trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ 2 bên
* Đồng thời, những đoàn nào chúng ta hạ cánh xuống HN sớm thì thông báo để chúng tôi lựa chọn lực lượng đón tiếp đ/c được chu đáo, nhầy?
Thôi lời đến đây cũng đã cạn, mong các đ/c đóng góp để buổi đón tiếp của chúng ta đựơc thành công "vang giội"

Chị Dương vẫn bá cháy như ngày nào :)) :x Iu chị Dương quá đi, đúng là bồ chính đầy tinh thần trách nhiệm muh vẫn rất chi là tinh thần khoái lạc :))
 
XP đã viết:
Đức ơi ấy đâu rồi tớ quăng cái Google summer code cho ấy rồi, đã đọc chưa

:| Ặc, ấy quẳng ở đâu cơ ?? :eek: Cái đấy là cái j :( Tớ có biết gì về code đâu :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Code ah? :-B Tớ có biết về code đấy :-B Da Vinci Code này :)-$ đừng đả động j trước mặt CMai nhé :-$), nước cốt dừa này, xương cốt này... 8-} Nhiều lắm :evil:
 
T___T Nothing about PHP. Neither about C++ T___T Slap me in the face T___T But im not that good :((

Với cả, tớ đọc qua qua :| Thấy bảo là phải đc phép làm việc thì mới participate đc. Nghe đồn là năm thứ nhất sang đấy chưa đc làm :-? Thôi để tu luyện 1 năm rồi năm sau tham gia :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ấy định học Compsci hay IT? Vậy thì save cho năm sau vậy. sao năm đầu lại ko được đi làm??? Nếu ấy được thì lấy OTP ra luôn. It's really worth it/ Google pays for you. Got the training, experience, the certificate and networking blah. The nicest thing is no citizenship requirements.
G luk next yr :D
 
Yale! yale! Đi chơi xa đê! Nhưng mà đến giờ này vẫn chưa biết kế hoạch "xinh hoạt Đảng" thế nào!!!
 
mọi ng có ai biết chỗ trượt cỏ ở Láng Hòa Lạc chưa nhỉ, tao có mấy đứa bạn đi về khen hay lắm, HH cũng đi rồi đấy, nếu lớp mình thích thì hôm nào đi, sáng đi chiều về, ngồi xe máy cả đi cả về tầm 1 tiếng, đồ ăn mình tự mang đi, đến đấy chơi trượt cỏ vui phết:D nhưng hôm nào mát giời hẵng đi:| nắng như hôm nay thì chả muốn bước chân ra khỏi nhà:|
 
hihe, tớ cũng thấy trò trượt cỏ này có vẻ hấp dẫn ;;) nắng thì bôi kém chống nắng là được. Hí hí, tớ mang cờ tỉ fú đi chơi nhá ;;)

NT 29/5 bắt đầu thi.
Trung bình 1 tuần/môn
30/6 thi môn cuối :D

Nhân dịp cuối tuần, tặng cả nhà 1 bài văn tả hoa Cứt Lợn :D
http://www.thanhnienvn.com/van.htm

:* :x :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người mà cứ đi cuối tháng 6 là ok tất, chỗ nào cũng đi, hihi.:D
@TDuong: chúc mừng sinh nhật Trần Dương nhé:x (though it's 2 late now:">)
@Xp: ấy kiếm được cái info của summer code ở đâu đấy, mà seo lại wan tâm đến nó thía, ấy có học IT hay CS đâu đúng kô :D
 
Chỗ trượt cỏ đấy mới phải không, tao mới được đi trượt cỏ ở Hải Phòng thôi, cũng được phết!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên