Anh1 uiiii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hì hì, bàn mãi mà vẫn chưa xong chỗ nào để đi nhẩy :p, nói chung cứ đi bừa 1 chỗ, chán thi hôm sau đi típ, hihi, có phải là được đi nhìu kô, hi' hi' :D
@Đức: bệnh đi khám đi, tội nghiệp ghê, nó bệnh vô đây nói được mỗi 1 câu :p
 
BT hãm [-x Xem như đang nói đểu chứ bênh biếc j [-( Chán cả người... :(
Kụ Trần có ý j thì viết rõ ra nhé, kụ làm cháu buồn lắm :(
 
Thế cái từ áo bu dông phải viết thế nào :"> khổ thế tớ cũng k định viết trần trụi thế này đâu nhưng mà quả là từ bé đến lớn tớ chỉ nói chứ chưa bao giờ viết cái từ này nên cũng chả biết nó viết thế nào cả :|

Tớ cũng thấy hứng thú với cái trò trượt cỏ nhưng mà nóng quá thì tớ chả dám đi đâu :(( huhu h cứ tưởng tượng đến cái nóng ở nhà mà tớ đã thấy sợ hãi rồi :((
 
Thì bây h chỉ có 2 cách hiểu, một là Trần chậm hiểu, tưởng chữ "bệnh" ông Đức nói là kể khổ bệnh tật bản thân, hai là Trần hiểu đúng, ý ông Đức là bảo bố "bệnh" :p nhưng muh vì muốn bênh bố nên giả vờ thế kia ;;) Muh đương nhiên trong 2 khả năng này thì khả năng thứ 2 hợp lí hơn rùi đúng ko nào b-)

Minh ơi, tớ cũng cóc biết cái từ đó viết thế nào đâu, nếu muh phải viết ra tớ cũng chỉ viết thế thôi mà :p Có điều buồn cười là đây là lần đầu thấy có ng viết nó ra thể, nghe nó cứ buồn cười muh cute thế nào í :))
 
Cac bác ơi,
Iem có tin buồn:((
Iem vừa nhận lịch thi xong: tình hình là rất tình hình ở chỗ: đến tận 30/06 bên iem mới thi xong. Mà lại là Toán của PGS. Trưởng khoa cơ bản trường ĐH Ngoại thương nó mới tan tác làm sao!!
Bi h, tình hình chúng iem như thế, "khả lăng" chúng ta sẽ chuyển lịch sang đầu tháng 7: T7, CN tuần đầu tiên,các bác thấy sao?
Đức có sao k con?
Còn về chỗ trượt cỏ, iem đã từng xem và thấy OK! Phái đoàn HN sẽ liên lạc và update địa chỉ đón tiếp các bác "trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhẩy?" Mong các bác trí tuệ tinh thông thấu hiểu lòng chúng iem chân quê mộc mạc!:))
Thân ái,
Iem
Hatde
 
Tình hình là con chưa biết có phải đi sớm không :(( Nếu đi sớm thì toi :| Còn nếu không thì thoải mái :drummer:
 
trời đất ơi :)) sao Hát Dê bây giờ lại thế này cơ chứ :)) Vũ ơi, công nhận cháu có sức ảnh hưởng lớn thật :>

Theo lời Hát Dê nói, thì chúng ta cũng không thế đi đâu lâu được :-? mà chỉ đi được T7, CN thôi các bạn ạ :-b
 
hè hè, đấy là nói thế, còn extension thì cứ mái thoải. Thi xong roài muốn đi đâu mà chẳng được hé hé :D
 
Cả nhà ơi Phương Nga hình như cũng về hè đấy ^__^ có gì rủ PN đi luôn :) :X

HD càng ngày càng đỉnh :D :x

@ku Trần: :( ~___~ same same. Tớ học được 1 kì. Sợ quá chạy tóe khói :))
Chán òm :( Ngồi mãi nhìn chằm chằm vào cái màn hình (dù trắng nhưng vẫn ớn) Phát bệnh :|
 
CHính ra là các bạn này không ra dáng dân chơi hoặc đại gia gì cả. ;;) Thật là uổng phí. ;;) Hoàng Dương bây giờ là "thượng lưu" rồi. ;;) Tớ với bạn Kike là phải cẩn thận.

kể chuyện Hoàng Dương:
1. "Điên không phải dờ hơi không phải, sao trời mưa lại đi mặc áo chống nắng?" :)) HD ơi, bà làm cháu tự hào lắm đấy =D>
2. "Ôi, có hai anh chị đang oral sex" :)) người ta chỉ hôn nhau thôi mà.
3. "KHiếp nhiều quá nó toét cả ra" :)) Đến chết với HD, chuyện này vẫn tiếp nối chủ đề trên :))
 
ôi má ôi HAO đang tổ chức Mr. HAO bà con ơi 8-}

http://www.hn-ams.org/hao/tintuc/hiephoi/0.938.1.19.html

Toàn ơi tao thấy mày ứng cử viên sáng giá đấy ;;) Có mấy cái ảnh của mày trong alblum lớp mình cứ mang đi thi đi :guitar: Có gì nhỡ được giải hè về niềm vui nhân đôi ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng quá :x Bạn Toàn mà đi thi thì giải Bố của Mr.Hao bạn ý còn được ý chứ ;;) :drummer:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên