ôi giời ơi, chán quá. Toàn vớ vẩn thôi B-) Để kể mấy câu chuyện cho nó có tý không khí. :-B Mà nhắc trước đây không phải chuyện cười đâu nhé!!!B-)
_________________________________
Chuyện xã hội
1. Tớ vừa nhận được một cái offline messages thế này (chứ không phải massage đâu nhé [-() "
hiện giờ ở Bệnh Viện Nhi Đồng 1 tphcm có 1 bé trai 17 tuổi người Plây -Ku tên là Nguyễn Văn Quang Huy ,học sinh chuyen Tin PTNK ,bị mắc chứng bệnh ug thư tuyến tiền liệt, u ác tính ,tình trạng rất nguy kịch . Gia đình bé đang rất cần tiền để đưa bé sang campuchia phẫu thuật . Bạn có thể ủng hộ bé Huy = cách copy và gửi tin nhắn này đến mọi ng` trong list của bạn . Mỗi lần như vậy là em Huy đã nhận đc 200 VND từ quỹ hỗ trợ hs nghèo của FPT và tổng công ty VNPT . Hãy bỏ ra chút thời gian để giúp 1 cảnh đời khốn khổ" Ôi bé này thật là tội nghiệp đấy
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
Bé ý những 17 tuổi và lại bị cái
bệnh của các bác nam vào thời kỳ vợ hồi xuân chứ.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) Chết mất vì cái trò lừa ngu.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)
2. Lúc đi về, tớ đứng chờ một cái xe bus có số 30 ở trước cửa chợ Hôm B-) Thật ra thì trời rất nóng nhé, và cực kỳ là khó chịu nhé. :madflame: Tuy nhiên, trong mấy phút ngắn ngủi, khỏang hơn chục phút
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, thì tớ được giải trí bằng một vụ ẩu đả cực hay
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
>-
Xin kể nguyên văn:
Bà áo vàng:
"
Đ** mẹ mày làm ***** j mà mày lại véo tai con bé đỏ ửng lên như thế lày? Có phải con mày ***** đâu mà mày xót hả?"
Bà áo trắng:
"
Con kia câm mẹ mày mồm đi nhé. Tao chỉ trêu ló chứ làm ***** j đâu mà mày bảo tao véo tai ló đỏ ửng?"
Bà áo vàng:
"
Cái j? Mày bảo là mày trêu ah? Trêu cái ***** j mà lại làm thế? Con mày ***** đâu"
Bà áo trắng:
"Đ** mẹ cái con lày, tao..."
<Rồi tát cho bà áo vàng một cái>
<Bà áo vàng tát lại, lao vào đánh ác liệt:krach: bà áo trắng chỉ kịp đỡ và đẩy>
Bà áo vàng:
"
Mày thích gây với con tao ah? Đ** con mẹ nhà mày, mày động vào ló một phát lữa là tao cho mày chết."
Xuất hiện một bà áo đỏ chót, cực phe (phe chứ không phê:-B)
Bà áo đỏ:
"Đ** mẹ mày ***** đánh lữa, làm cái ***** j mà mày lại véo tai con bé như thế. Mày biết thừa ló không cha không mẹ, ló ra đây. Mày hỏi cả cái chợ lày xem, xem đứa lào ***** biết?"
(tất nhiên là bà áo đỏ đang chửi bà áo trắng)
Sau một hồi dàn xếp, hai bà áo vàng và áo trắng buông tay nhau. :madflame: bà áo trắng tiếp tục lầm bầm trong lúc ngồi cạnh cái gánh hàng của mình. bà áo đỏ ra chửi tiếp
Bà áo đỏ:
"mày lầm bầm cái ***** j đấy? Đ** mẹ mày thích lầm bầm ah?"
<lao vào>
Bà áo đỏ:
"Thế bây giờ tao hỏi mày có muốn chơi với tao nữa không? Đ** mẹ mày tao biết ló xót con ló, tao chửi ló rồi chứ có bênh ***** j đâu. Mà mày xem cả chợ lày ***** ai ko biết ló là đứa không cha không mẹ mà mày véo tai con bé đỏ ửng lên cả trưa đến 20 phút."
Bà áo trắng:
"
Thì tao đã bảo là tao thôi rồi, mày cứ nói cái j nữa"
Bà áo đỏ:
"Mẹ mày, tao hỏi là mày còn muốn chơi với tao không? Lần sau đừng có gây với nhà bà ý lữa."
Bà áo vàng được thể chửi hôi từ xa
Bà áo vàng:
"
Lần sau mày động vào con tao thì ****** mẹ tao tát cho rụng răng, cho mày gẫy xương hết đường làm ăn. Cái ****** con mẹ, tao lói cho mày biết"
Híc, do ấn tượng quá mà tớ nhớ được chi tiết thế này đấy 8-}
______________________________
Đùa chứ, xã hội thật là đáng sợ đấy 8-}
Chúc các bạn có một cuộc sống lành mạnh và lố bịch chứ đừng như trên 8-}